Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline briar  
#1 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 07:05:28(UTC)
briar

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC)
Bài viết: 12

Tôi đã theo dõi âm thầm diễn đàn này gần 1 tháng...<br />Tôi cũng không có ý định sẽ post bài nhưng hôm nay cảm hứng nó đến, post vài dòng cảm nghiệm chơi...<br />Thực ra mà nói, theo dõi diễn đàn này điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang có nguy cơ lây nhiễm. Trong 1 chuyến đi lên Thái Nguyên, trong 1 lần xem thử gái miền lạ nó thế nào...ai dè tui gặp ngay em gái miền Nam. Ban đầu thì chỗ massage ấy có vẻ đàng hoàng, mình quờ quờ đụng đụng tí là mấy em&nbsp;í la làng... Là người miền Nam gặp nhau, chả hiểu sao bọn tôi ngồi nói chuyện hợp gu hay sao í, roài cái em í nói em í yêu tôi,... Ban đầu nằm kế bên hun nhau chụt chụt mà chẳng dám đá động gì cả, bỗng cái em í nói em í cho tui hết....Ác....ặc...không biết là hạnh phúc hay là cạm bẫy mà tui chỉ biết tui đang là con mèo đang me chén mỡ ngay trước mặt mình...chụp ngay, vồ ngay, ...trong đầu còn nghĩ 1 khắc xung tiêu đáng nghìn vàng nữa í...<br />Đến cái phần cao trào thì ... à, chỗ này massage đàng hoàng, đâu phải muốn đụng là được, với lại BCS thì tôi cũng không, em í cũng không, nhưng mà cơ hội ngàn vàng mà không biết tận dụng thì ...nhưng bệnh hoạn thì...nói chung là lý trí đang tranh đấu...thì em ấy cầm đút vào cái ót...Xong. hết nghĩ, hết lưỡng lự, ..giờ chỉ biết phê thoai....uhm..mà tôi trả tiền em í chửi tui í, em í bảo anh làm vậy là sao...cho không thế đấy à, đời làm gì có cho không biếu không nhỉ...<br />Rồi thời gian ở đó tôi cũng thường ghé chơi, bữa cuối cùng trước khi tôi đi tôi bảo: em cho anh hết thì hôm nay anh cũng cho em hết, anh tặng cho em hết đó...Em ấy bảo tôi nhắm mắt lại...Ót...thêm 1 cú nữa...Nếu có gì thì lần trước ấy cũng có gì roài, thôi kệ, lần này phải tận hưởng,....<br />Đấy...cái sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của 1 thằng đàn ông thường là thế, không kiềm chế và nghĩ ra vô số cái lý do để thỏa mãn dục vọng....<br />Trở về Sài Gòn là bắt đầu hoang mang, dao động cực độ, việc đầu tiên là lên mạng search tất cả các bệnh về da liễu xem thế nào, loại trừ tất cả bệnh có biểu hiện 7-15 ngày thì còn lại 3 thằng ông nội: HIV, Giang mai, vgB....<br />Cũng như bao người trên diễn đàn này tôi đã bị tâm lý dao động mạnh lắm. Tôi không sợ chết nhưng không thể để gia đình mình bị mang tiếng vì trong gia đình lại có người mắc bệnh xã hội. Người hoang mang cực độ khi phải thấy&nbsp;1 biểu hiện lạ nho nhỏ. Thằng nhỏ của tôi thì lúc nào cũng đem ra soi soi mói mói xem có gì khác thường không...<br />1 tuần hơn sống trong cảm giác ấy là lúc chợt nhận ra mình quá yếu đuối.<br />1 tuần hơn lo lo sợ sợ mới chợt nhận ra rằng những điều xung quanh ta rất bình thường, quá đỗi bình thường nhưng đó lại là niềm hạnh phúc.<br />1 tuần hơn cảm nghiệm xem thử nếu như mình bị H thì sao nhỉ? bình thường thôi, biết đâu đó lại là điều may mắn...rất ư là may mắn..vì mình hiểu được nhiều giá trị mà trước đó, nó hiển nhiên trước mắt tôi mà tôi lại không thấy, mình được cơ hội chiến đấu chống lại cái tôi,cái dục vọng&nbsp;của bản thân, cuộc sống sẽ trở nên giá trị trong từng giờ, từng phút...... Cảm nghiệm xem nếu mình không bị H thì sao nhỉ? thì có lẽ mình được sinh ra lần thứ hai, cái cảm giác được tái sinh thì sao nhỉ....??<br />Tất cả, tất cả suy tư cho mọi trường hợp nếu được đem ra giải quyết sáng suốt thì cũng "bình thường thôi". Bệnh cũng được, mà không bệnh cũng được nhưng ngay từ giờ phút phải suy nghĩ, phải trải nghiệm những điều đó đã đem lại cho người ta 1 cái nhìn có giá trị hơn về cuộc sống...uhm..có lẽ tôi phải cảm ơn lần yếu đuối đó vì nó cho mình nhiều điều giá trị hơn là 10 phút phê phê....<br />Từ sau đó, tâm lý tôi thật sự thoải mái, những biểu hiện lạ không làm tôi bận tâm lâu, tôi còn nhiều điều phải làm cho cuộc đời mình, cho gia đình, cho nhiều điều tôi cần làm....<br />Sống 10 hay 50 không khác biệt gì cả mà quan trọng là cái cách sống. Sống ý nghĩa.<br />Vài lời tản mạn cùng anh em ai bị H, ai ưu tư về H, ai từng thoát chết, ai đang thấp thỏm, tất cả hãy vững tâm lý và mạnh mẽ hơn, quan trọng là hãy sống có ý nghĩa từng ngày thay vì cứ thấp thỏm lo âu mà bỏ đi biết bao điều đẹp đẽ trôi qua vù vù trong ngày đó....<br />Tôi đây vẫn còn 2 tuần nữa mới đến thời hạn 6 tuần...biểu hiện thì lung tung nhưng tâm lý giờ thì ổn lắm, à..., có kinh nghiệm thế này nói cho anh em biết là Orex Sex thì tôi không nhớ rõ mình đã đi bao nhiêu lần, chỉ biết rất nhiều mà lần nào xong cũng phê và sống khỏe, anh em không nên lo lắng quá....^^. Nói thế nhưng anh em nên từ bỏ lối sống hưởng lạc đi, cái gì cũng thế được voi sẽ đòi tiên, mới đầu thấp thấp sau sẽ không kiềm chế được mình mà là cái ót ...thì khổ. Đồng ý là con trai thì có dục vọng nhiều, nhưng biết làm chủ mình thì mới thật sự mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ những người ấy lắm. Ước gì mình cũng như anh ấy ^^<br />Cần tâm sự gì gì đó thì mail cho tôi nhé, tôi không tư vấn mà tôi chỉ tâm sự vì hơn ai hết tôi đang hiều và trải nghiệm...<br />[email protected]<br />uhm...ai cần&nbsp;offline ngoài đời thì mail cho tôi nhé, mình lập 1 offline đông đông để chia sẻ như thế hay hơn, và để xem mặt mấy anh em già dê mình như thế nào ....heheheheh ^^<br /><br />Ôi, đàn bà là những niềm đauuuuuuuuuuu.....
Quảng cáo
Offline ngayaycondau  
#2 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 07:31:43(UTC)
ngayaycondau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-10-2007(UTC)
Bài viết: 60

Hay đấy anh ơi, phải tập mỉn cười với nỗi đau thôi. Gặp gỡ bạn bè chia sẻ niềm .....

Offline tocdovtyeu  
#3 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 07:37:38(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết

Gặp gỡ rùi làm cái ót.............kakkaka đúng là có nhiều cái ko tự chủ đc. Ngày 2/12 này có offline đó,nếu pac có đi thì liên hệ với pac Na74 nhà  nick là namlinhtran1602

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline hailua2610  
#4 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 10:03:51(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

Hay ...wá hay...tuyệt vời ...wá tuyệt vời...chính bản thân anh đã làm nhiều người ngưỡng mộ rồi mà trong đó có tui. Bạn đã làm cho tui bừng tỉnh trong tức khắc, dực mình ngó lui thấy cái ghế tui đang ngồi, ngó wa phải wa trái thấy mọi đồ vật trong nhà... ngó lại bản thân mình sao trong thời gian wa mình ko sống trong hiện tai...và bắt đầu bây giờ tui nghe bạn. Xin cám ơn! đã cho tui nhìn lại mình
Offline vanho2306  
#5 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 05:56:45(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

hhehehee hay wa, nếu mà mỗi lần hứng lên làm cái ót... như pác thì chắc có ngày wa....tui thì hong dám đâu,   mấy dê cụ nào dám thì d7ưa tay lên nè..........., đừng có cổ vũ tìng dục hong an toàn nhe ....
Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Offline Romantic  
#6 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 07:13:21(UTC)
Romantic

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC)
Bài viết: 269
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của briar đã viết:
Tôi đã theo dõi âm thầm diễn đàn này gần 1 tháng...
Tôi cũng không có ý định sẽ post bài nhưng hôm nay cảm hứng nó đến, post vài dòng cảm nghiệm chơi...
Thực ra mà nói, theo dõi diễn đàn này điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang có nguy cơ lây nhiễm. Trong 1 chuyến đi lên Thái Nguyên, trong 1 lần xem thử gái miền lạ nó thế nào...ai dè tui gặp ngay em gái miền Nam. Ban đầu thì chỗ massage ấy có vẻ đàng hoàng, mình quờ quờ đụng đụng tí là mấy em í la làng... Là người miền Nam gặp nhau, chả hiểu sao bọn tôi ngồi nói chuyện hợp gu hay sao í, roài cái em í nói em í yêu tôi,... Ban đầu nằm kế bên hun nhau chụt chụt mà chẳng dám đá động gì cả, bỗng cái em í nói em í cho tui hết....Ác....ặc...không biết là hạnh phúc hay là cạm bẫy mà tui chỉ biết tui đang là con mèo đang me chén mỡ ngay trước mặt mình...chụp ngay, vồ ngay, ...trong đầu còn nghĩ 1 khắc xung tiêu đáng nghìn vàng nữa í...
Đến cái phần cao trào thì ... à, chỗ này massage đàng hoàng, đâu phải muốn đụng là được, với lại BCS thì tôi cũng không, em í cũng không, nhưng mà cơ hội ngàn vàng mà không biết tận dụng thì ...nhưng bệnh hoạn thì...nói chung là lý trí đang tranh đấu...thì em ấy cầm đút vào cái ót...Xong. hết nghĩ, hết lưỡng lự, ..giờ chỉ biết phê thoai....uhm..mà tôi trả tiền em í chửi tui í, em í bảo anh làm vậy là sao...cho không thế đấy à, đời làm gì có cho không biếu không nhỉ...
Rồi thời gian ở đó tôi cũng thường ghé chơi, bữa cuối cùng trước khi tôi đi tôi bảo: em cho anh hết thì hôm nay anh cũng cho em hết, anh tặng cho em hết đó...Em ấy bảo tôi nhắm mắt lại...Ót...thêm 1 cú nữa...Nếu có gì thì lần trước ấy cũng có gì roài, thôi kệ, lần này phải tận hưởng,....
Đấy...cái sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của 1 thằng đàn ông thường là thế, không kiềm chế và nghĩ ra vô số cái lý do để thỏa mãn dục vọng....
Trở về Sài Gòn là bắt đầu hoang mang, dao động cực độ, việc đầu tiên là lên mạng search tất cả các bệnh về da liễu xem thế nào, loại trừ tất cả bệnh có biểu hiện 7-15 ngày thì còn lại 3 thằng ông nội: HIV, Giang mai, vgB....
Cũng như bao người trên diễn đàn này tôi đã bị tâm lý dao động mạnh lắm. Tôi không sợ chết nhưng không thể để gia đình mình bị mang tiếng vì trong gia đình lại có người mắc bệnh xã hội. Người hoang mang cực độ khi phải thấy 1 biểu hiện lạ nho nhỏ. Thằng nhỏ của tôi thì lúc nào cũng đem ra soi soi mói mói xem có gì khác thường không...
1 tuần hơn sống trong cảm giác ấy là lúc chợt nhận ra mình quá yếu đuối.
1 tuần hơn lo lo sợ sợ mới chợt nhận ra rằng những điều xung quanh ta rất bình thường, quá đỗi bình thường nhưng đó lại là niềm hạnh phúc.
1 tuần hơn cảm nghiệm xem thử nếu như mình bị H thì sao nhỉ? bình thường thôi, biết đâu đó lại là điều may mắn...rất ư là may mắn..vì mình hiểu được nhiều giá trị mà trước đó, nó hiển nhiên trước mắt tôi mà tôi lại không thấy, mình được cơ hội chiến đấu chống lại cái tôi,cái dục vọng của bản thân, cuộc sống sẽ trở nên giá trị trong từng giờ, từng phút...... Cảm nghiệm xem nếu mình không bị H thì sao nhỉ? thì có lẽ mình được sinh ra lần thứ hai, cái cảm giác được tái sinh thì sao nhỉ....??
Tất cả, tất cả suy tư cho mọi trường hợp nếu được đem ra giải quyết sáng suốt thì cũng "bình thường thôi". Bệnh cũng được, mà không bệnh cũng được nhưng ngay từ giờ phút phải suy nghĩ, phải trải nghiệm những điều đó đã đem lại cho người ta 1 cái nhìn có giá trị hơn về cuộc sống...uhm..có lẽ tôi phải cảm ơn lần yếu đuối đó vì nó cho mình nhiều điều giá trị hơn là 10 phút phê phê....
Từ sau đó, tâm lý tôi thật sự thoải mái, những biểu hiện lạ không làm tôi bận tâm lâu, tôi còn nhiều điều phải làm cho cuộc đời mình, cho gia đình, cho nhiều điều tôi cần làm....
Sống 10 hay 50 không khác biệt gì cả mà quan trọng là cái cách sống. Sống ý nghĩa.
Vài lời tản mạn cùng anh em ai bị H, ai ưu tư về H, ai từng thoát chết, ai đang thấp thỏm, tất cả hãy vững tâm lý và mạnh mẽ hơn, quan trọng là hãy sống có ý nghĩa từng ngày thay vì cứ thấp thỏm lo âu mà bỏ đi biết bao điều đẹp đẽ trôi qua vù vù trong ngày đó....
Tôi đây vẫn còn 2 tuần nữa mới đến thời hạn 6 tuần...biểu hiện thì lung tung nhưng tâm lý giờ thì ổn lắm, à..., có kinh nghiệm thế này nói cho anh em biết là Orex Sex thì tôi không nhớ rõ mình đã đi bao nhiêu lần, chỉ biết rất nhiều mà lần nào xong cũng phê và sống khỏe, anh em không nên lo lắng quá....^^. Nói thế nhưng anh em nên từ bỏ lối sống hưởng lạc đi, cái gì cũng thế được voi sẽ đòi tiên, mới đầu thấp thấp sau sẽ không kiềm chế được mình mà là cái ót ...thì khổ. Đồng ý là con trai thì có dục vọng nhiều, nhưng biết làm chủ mình thì mới thật sự mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ những người ấy lắm. Ước gì mình cũng như anh ấy ^^
Cần tâm sự gì gì đó thì mail cho tôi nhé, tôi không tư vấn mà tôi chỉ tâm sự vì hơn ai hết tôi đang hiều và trải nghiệm...
[email protected]
uhm...ai cần offline ngoài đời thì mail cho tôi nhé, mình lập 1 offline đông đông để chia sẻ như thế hay hơn, và để xem mặt mấy anh em già dê mình như thế nào ....heheheheh ^^

Ôi, đàn bà là những niềm đauuuuuuuuuuu.....


Bác này có từ "ót" nghe sướng cực. Nhưng nghị lực mạnh mẽ đó. Đáng học hỏi. 2 tuần nữa rồi đi xn he. Vẫn còn nhiều hy vong lắm
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Offline briar  
#7 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 07:18:26(UTC)
briar

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC)
Bài viết: 12

Trích dẫn bài viết của vanho2306 đã viết:
hhehehee hay wa, nếu mà mỗi lần hứng lên làm cái ót... như pác thì chắc có ngày wa....tui thì hong dám đâu,   mấy dê cụ nào dám thì d7ưa tay lên nè..........., đừng có cổ vũ tìng dục hong an toàn nhe ....


bác này hiểu lầm ý tôi trầm trọng roài, ...ai lại đi cổ vũ cho cái tình dục không an toàn chứ, nhưng nhiều khi không kiềm chế được mình thì sao....?? Tôi chỉ mong mọi người ai đã lỡ lầm thì tâm lý hãy vững vàng lên cho dù kết quả ra sao đi nữa, kết quả như thế nào thì cuộc đời vẫn còn vô số điều ý nghĩa đang chờ ta cảm nghiệm...chỉ đơn giản thế thôi. 1 lần may mắn thoát chết là như được sinh ra lần thứ 2, đời không có nhiều may mắn hơn thế đâu....
Thân.
Offline ta_dark86  
#8 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 09:11:50(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Người ta thường nói khi người đàn ông yếu đuối nhất là khi đang o trên thiên đường của sự khoái lạc......bởi vậy mới chết ấy chứ....Rút kinh nghiệm tập 100......1 nhe' anh em.....hihihihihihhi
Offline lacquanlen  
#9 Đã gửi : 01/12/2007 lúc 11:41:19(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

ha ha. chuyện của pác briar cho vào mục truyện cười được đấy!
em bồ kết cái tiếng "ót" của pác đấy!
sống lạc quan thì mọi thứ sẽ đơn giản, và luôn có cách giải quyết vấn đề cho dù là trường hợp xấu nhất
chúc pác Briar bình yên vô sự!
Nhưng từ sau có ý định "ót" thì phải mặc áo mưa vào nha!
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline doibuonn  
#10 Đã gửi : 02/12/2007 lúc 06:25:15(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114

không ai cổ vũ cho cái tình dục không an toàn kia,và cũng không thể đổ lỗi cho việc không kìm chế được bản thân mình,rượu bia ,buồn bã,cô đơn,lẻ loi những điều khiến cho sự kìm chế thay đổi sao....đổ lỗi vớ vẩn nhât.mình phải kìm chế bản thân mình trước một cám dỗ nào chứ.
Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline haycolentoioi01  
#11 Đã gửi : 02/12/2007 lúc 08:42:11(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
 Thế mới biết câu thơ của đaika saimotly là ...cực chuẩn đấy:
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng phải giắt vài cái bao.
Phái anh râu nhớ đấy nhé
( Có nhẽ phái tóc dài cũng cần học tâp, vì biết đâu phái anh râu ...quên thì còn có mà ...OK).
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline huy_skidrow  
#12 Đã gửi : 03/12/2007 lúc 01:25:23(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
 briar,

HAI cái ót của bạn sẽ có cái giá fải trả là bạn fải test sau 6 tuần và 13 tuần sau lần sau cùng nhất! OKAY?

Tạm thời HUY để cái topic của bạn tại đây!

Del sau!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline MotLanDaiDotNhoDoi  
#13 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 01:22:19(UTC)
MotLanDaiDotNhoDoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC)
Bài viết: 31

Em là một thằng , cũng 1 lần trót dại vì cái "ót" như bác, em còn 37 ngày nữa, em đang đếm ngày ...Hy vọng, ...
Offline na74  
#14 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 01:38:14(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Briar nói cũng chả có gì quá đà,cái đó cũng thực tế,với lại dụng ý tốt!Bác Huy chẳng cần phải del....

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline ngaymaitroilaisang  
#15 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 02:51:44(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
 briar,

HAI cái ót của bạn sẽ có cái giá fải trả là bạn fải test sau 6 tuần và 13 tuần sau lần sau cùng nhất! OKAY?

Tạm thời HUY để cái topic của bạn tại đây!

Del sau!


sau Del vậy Bác???
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline toilanguoibathanh1  
#16 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 03:35:57(UTC)
toilanguoibathanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2007(UTC)
Bài viết: 11

Trích dẫn bài viết của briar đã viết:

"...Từ sau đó, tâm lý tôi thật sự thoải mái, những biểu hiện lạ không làm tôi bận tâm lâu, tôi còn nhiều điều phải làm cho cuộc đời mình, cho gia đình, cho nhiều điều tôi cần làm....
Sống 10 hay 50 không khác biệt gì cả mà quan trọng là cái cách sống. Sống ý nghĩa..."

Cảm phục. Chúc Anh may mắn.
Offline dvs  
#17 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 06:26:34(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Bạn quả là người đàn ông hạnh phúc

Chúc bình an!

KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline briar  
#18 Đã gửi : 07/12/2007 lúc 02:09:19(UTC)
briar

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC)
Bài viết: 12

chào anh em....!

Do đang bận rộn với nhiều dự định và công việc phải làm nên không lên diễn đàn chia sẻ cùng anh em được...hix...hum ni mới vào mà thấy bác mod đòi del bài ràu thì bùn quớ xá bùn...Cái ý chính thì hok coai, lại coi mí cái ...ót...nên họ hiểu lầm tôi như thế nào thì không biết...chỉ biết rằng tôi viết bằng chữ quốc ngữ rõ ràng cơ đấy, chứ hok có dùng tiếng Xiêm-La, dzị muh cũng bị hiểu lầm kinh...
80-90% anh em trên đây ai cũng trót lầm lỡ, đâu phải ai cũng là thánh như bạn doibuonn
nói: "không ai cổ vũ cho cái tình dục không an toàn kia,và cũng không thể đổ lỗi cho việc không kìm chế được bản thân mình,rượu bia ,buồn bã,cô đơn,lẻ loi những điều khiến cho sự kìm chế thay đổi sao....đổ lỗi vớ vẩn nhât.mình phải kìm chế bản thân mình trước một cám dỗ nào chứ"...
Bạn "doibuonn" ơi, có lẽ bạn là thánh rồi, chứ không phải người hỷ....., bạn xem kỹ xem tôi có nói câu nào đổ lỗi cho việc không kiềm chế bản thân mình, mà ý tôi nói những ai đã trót lầm lỡ mà mang 1 tâm trạng thấp thỏm thì nên mạnh mẽ lên....Lần sau có mà phát biểu thì xem kỹ, còn không thì thôi chứ đừng thiếu.... thế nhé. Tôi chơi tiếng quốc ngữ, diễn đàn ai cũng hiểu, ai cũng hiểu mà có người hem hiểu, nên có 1 gã .....ngọng ngịu đứng làm thơ....^^
Tôi chỉ muốn nói với những ai đã từng lầm lỡ điều này (cái này là cái chính đó, hiểu hem bác Huy-skidrow),
"Sống 10 hay 50 không khác biệt gì cả mà quan trọng là cái cách sống. Sống ý nghĩa.
Vài lời tản mạn cùng anh em ai bị H, ai ưu tư về H, ai từng thoát chết, ai đang thấp thỏm, tất cả hãy vững tâm lý và mạnh mẽ hơn, quan trọng là hãy sống có ý nghĩa từng ngày thay vì cứ thấp thỏm lo âu mà bỏ đi biết bao điều đẹp đẽ trôi qua vù vù trong ngày đó...."

Thân ái.

Offline A2066  
#19 Đã gửi : 07/12/2007 lúc 02:51:23(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Bài này em nghĩ xóa đi là đúng.Nếu mà bác thích tâm sự kiểu này chỉ cần bác sang trang khác đảm bảo bác dc hưởng ứng ngay.Nhưng mà đối với trang này thì ko nên.
 cái nà giống như bác report quá.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline an_han  
#20 Đã gửi : 14/02/2008 lúc 06:34:07(UTC)
an_han

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: bien hoa - dong nai

Mình đang hoang mang và suy sụp, đang đấu tranh tư tưởng để đi xét nghiệm, nhưng đọc mấy dòng tâm sự của bạn Briar thú thật mình k nhịn được cười... cái "ót" cái "ót"... đàn ông là thế đấy, lúc thấy mỡ dâng miệng mèo là chỉ biết "ót", "ót", về nhà mới thấy .... "thót","thót" (tim) . Cảm ơn bạn và cảm ơn diễn đàn, mình mới biết diễn đàn có 2 ngày nay nhưng tinh thần mình đã thấy đỡ hơn rất nhiều, mình sẽ đi xét nghiệm và hy vọng sẽ H (-).
Vợ ơi, con ơi, âm tính rồi, âm tính rồi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.