Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline love story  
#1 Đã gửi : 15/02/2008 lúc 08:46:33(UTC)
love story

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC)
Bài viết: 52
Man
Đến từ: Đồng Nai

<p align="justify"><img src="/images/emotions/biggrin.gif" />năm nay mùa Valentine lại đến như mọi năm nhưng mà mình bận quá,công việc đã chiếm hết tâm trí mình,không còn thời gian để nghĩ đến nó nữa ,nhưng mà có nghĩ đến thì cũng thêm chạnh lòng .Không biết mọi người thì sao nhỉ ,đi chơi có vui vẻ không ,có ai nhận được những bông hồng đỏ thắm từ tay của người "ấy" không vậy,mình không có gì&nbsp; hơn chỉ chúc cho tất cả thành viên đều vui vẻ và hạnh phúc<img src="/images/emotions/drink.gif" /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/images/emotions/blink.gif" /> "Mùa Valentines lại về .... chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ, chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách . . . Chúc cho ngày lễ Valentines tràn đầy hạnh phúc, ko chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc .... Không có Tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của Tình yêu. Chúc cho những ai đã yêu, đang yêu và sắp sửa yêu sẽ mãi mãi được hạnh phúc ! ! !"<img src="/images/emotions/tongue.gif" /></p>
@@@@khoa@@@@
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ tiền không có.
Quảng cáo
Offline kysinhtrung  
#2 Đã gửi : 15/02/2008 lúc 09:13:20(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Cứ ngỡ trời Hà Nội năm nay rét đậm, rét hại, những đôi uyên ương phải tránh rét ở nhà không dám ra ngoài. Nhưng ai biết, những khu nhà nghỉ tại các khu vực đường Trần Duy Hưng, Pháo Đài Láng, Nguyễn Văn Cừ, dọc hai bên bờ đê Sông Hồng... lại trở thành những nơi có “sức nóng” lí tưởng cho các đôi uyên ương tránh rét.

Theo tìm hiểu tại những khu vực nhà nghỉ tối qua đều không bị cháy phòng như nhiều người nghĩ nhưng giá phòng hầu như là tăng gấp đôi. Giải thích cho vấn đề này một chủ nhà nghỉ cho biết, do năm nay ngày lễ Tình nhân vẫn chưa hết ngày “giới trẻ” được nghỉ tết nên lượng người đổ về Hà Nội vẫn chưa nhiều.

21h đêm. Không khí Valentine náo nức, các cặp đôi bên nhau vai sát vai, tay trong tay, hoa hồng tràn ngập phố và các nhà nghỉ bên đường Trần Duy Hưng cũng bắt đầu dập dìu.

Như sợ bị cháy hết phòng chúng tôi bước vào nhà nghỉ ở ngõ 80 Trần Duy Hưng...

Khi được hỏi chuyện, một bà chủ khoảng ngoài 40, dáng người còn đẹp, nhìn theo đôi bạn trẻ đi lên cầu thang tươi cười: “Đến giờ này thì vẫn chưa đông đâu, phải từ 1h-2h sáng trở đi mới đông. Như đêm qua là chúng tôi kín phòng”.

Trước sự chứng kiến khá bất ngờ tại đây, hai cặp "uyên ương" quen nhau chạm trán ngay trước cửa nhà nghỉ. Sự ngại ngùng đã không còn để nhường chỗ cho những lời chúc hết sức... “chân thành”: “Chúc vợ chồng ông zui zẻ nhé! Bọn này phải về trước, không bà dì nhà vợ khoá cổng mất”.

  

"Phố nhà nghỉ" sáng đèn chờ khách. (ảnh: Lê Lam)

“Valentine có phải là ngày đông khách nhất trong năm?”, nghe hỏi bà chủ gật đầu ngay: “Vâng, thường thì cứ vào ngày Valentine khách đến rất đông. Cả ngày lẫn đêm nhưng vào ban ngày, khách chủ yếu là “nghỉ nhanh”, vào nửa tiếng đến một tiếng ra ngay. Giờ này cũng thế. Khách đến chập tối cũng chỉ là khách đi nhanh. Phải tầm đêm khuya đến gần sáng mới có khách thuê phòng qua đêm”.

Bà chủ cười tít mắt: “Thì trời lạnh thế này, người ta yêu nhau cũng cần phải có chốn riêng tư cho nhau chứ? Đợt lạnh năm nay kéo dài cũng khiến giá nhà nghỉ tăng lên, khách đến khá thường xuyên, nhiều và ổn định”.

Cả một dãy phố dài toàn nhà nghỉ, chen trong các ngõ nhỏ cũng là những nhà nghỉ bình dân tranh tối tranh sáng. Càng về khuya trời càng lạnh, “từng đôi chim bay đi” rồi “từng đôi chim bay đến” mỗi lúc một nhiều hơn. Năm nhà nghỉ nằm trong ngõ nhỏ thay phiên nhau đón khách. Xe dựng trước cửa mỗi nhà nghỉ ôtô có, xe máy có ngày càng chật kín.

Nhà nghỉ phía trong cùng con ngõ có cô bé lễ tân xinh xắn, còn đượm chất quê kiểng. Hỏi chuyện cô bé lễ tân: “Hôm nay đông khách hơn mọi ngày nhiều không?”, “Dạ đông hơn mọi ngày nhiều ạ”. Hỏi bâng quơ “khách vào đông và vì Valentine hay vì rét nhỉ?”, “Vì hôm nay là ngày lễ tình nhân. Đợt rét vừa rồi khách cũng đông hơn, nhưng không đông được như hôm nay đâu”.

Giá nhà nghỉ cũng vì thế leo thang theo số lượng khách ra vào. Giá “nghỉ nhanh” từ 50.000đ, 100.000đ đã tăng lên 200.000đ, 300.000đ tuỳ theo thời gian thuê, chưa kể những dịch vụ kèm theo.

Giá “qua đêm” ở nhà nghỉ bình dân trung bình khoảng 600.000đ đến 800.000đ chưa kể những dịch vụ sử dụng kèm theo.

  

Càng về khuya, đèn xe nhấp nháy dừng lại càng
nhiều (ảnh: Lê Lam).

Rời khu nhà nghỉ Trần Duy Hưng, lên khu vực Pháo Đài Láng, nơi có số lượng nhà nghỉ nhiều xếp hạng tại địa bàn Hà Nội, theo quan sát, lượng khách ra vào ở đây có phần thưa hơn khu vực Trần Duy Hưng và giá cả nhích lên khoảng 20 - 30.000 đồng.

Bà chủ quán nước chè cạnh nhà nghỉ cho biết, “khu vực này rất ít khách lạ, những đôi đến đây chủ yếu đã nhẵn mặt cả rồi. Ban ngày còn có cả bọn“liu nhiu” chừng học cấp 2 cũng thấy cặp kè vào. Nhưng hôm nay không biết chúng đi đâu hết”.

Nhìn đồng hồ lúc này đã là 23h, chúng tôi vội phóng xe sang khu vực dọc bờ đê Sông Hồng, đoạn gần đầu cầu Chương Dương. Những bóng đèn nhà nghỉ vẫn thắp sáng rực, các đôi ra vào khá tấp nập, có đôi còn xách theo cả những suất ăn đêm.

Bước vào nhà nghỉ SH đoạn chân đê. “180 nghìn đồng/phòng qua đêm. Ở đây nhà anh là rẻ nhất rồi đấy sang các nhà khác không có giá thế đâu!” - ông chủ cho biết.

Gần nửa đêm, trời lạnh cắt da, lượn xe một vòng quanh những “phố nhà nghỉ” đã thấy “từng đôi chim bay về” khá nhộn nhịp. Nhưng, như các nhà chủ quả quyết: “Đây chưa phải là giờ cao điểm”! “Giờ cao điểm” sẽ bắt đầu sau 24h đêm.

Thế mới biết, với nhiều người, Valentine kéo dài thâu đêm suốt sáng, và những định nghĩa về vẻ đẹp cũng như sự lãng mạn của tình yêu còn phải tuỳ thuộc vào nhận thức của mỗi người. 

Lê Lam - Tuấn Hợp

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline kysinhtrung  
#3 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 05:51:57(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Tẩm xăng, dọa giết vợ trong ngày Valentine

Vào ngày lễ tình nhân, 14/2, Phạm Hữu Phát nhốt vợ là Trương Thị Nuôi vào một căn phòng của cơ sở mỹ phẩm Ngọc Anh (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM). 

Phát đổ xăng lên người chị Nuôi, đánh đập và dùng dao đe dọa giết. Phát yêu cầu cha mẹ của mình phải đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ đốt luôn cơ sở Ngọc Anh.

Khi Công an phường Tân Tạo A đến hiện trường, Phát tưới xăng vào người và tự châm lửa làm bỏng hai tay và chân.

Phát cai nghiện tại trường đào tạo và giải quyết việc làm số 1, được nhà trường cho về phép nhưng sau đó bỏ trốn.

(Theo Người Lao Động)

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#4 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 08:38:51(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Lạ nhỉ, Valentine là ngày người ta được quyền đưa nhau vào nhà nghỉ sao?Đối với những người đang yêu ,mới yêu nhưng chưa kết hôn thì đó là ngày lãng mạn nhưng với những người đang phải lo sáng nay con ăn gì?chiều chở con đi khám bệnh, à phải nhớ cả mua sữa cho con... và nhiều rất nhiều thứ ( đấy mới chỉ nói là 2 vợ chồng son thêm đứa con là 4 thôi đấy nhé ) thì valentine cũng giống như bao ngày khác trong năm.Chẳng còn tí lãng mạn nào dành cho nhau.Đấy có phải là một  sự thiệt thòi ??? khi lỡ đeo gông vào cổ ????
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline love story  
#5 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 09:46:40(UTC)
love story

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC)
Bài viết: 52
Man
Đến từ: Đồng Nai

Hi hi,bác này nói chí phải,bởi thế không mắc mớ gì mà chúng ta phải "đeo gông vào cổ"
@@@@khoa@@@@
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ tiền không có.
Tu-an  
#6 Đã gửi : 17/02/2008 lúc 01:51:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Gui hoa ve Vietnam, gui hoa o saigon(HCM). Giao hoa tan noi, giao hoa o Saigon, gui hoa giao hoa den nguoi than yeu cua ban. Gui hoa giao hoa den nha nguoi than yeu nhat cua ban.Giao hoa qua mang, gui hoa tan noi, gui hoa giao hoa tan nha.
_ cầm cái giò đến này hôm nay (không có ai để tặng buồn thiệt)
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#7 Đã gửi : 17/02/2008 lúc 02:16:48(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Gui hoa ve Vietnam, gui hoa o saigon(HCM). Giao hoa tan noi, giao hoa o Saigon, gui hoa giao hoa den nguoi than yeu cua ban. Gui hoa giao hoa den nha nguoi than yeu nhat cua ban.Giao hoa qua mang, gui hoa tan noi, gui hoa giao hoa tan nha.
_ cầm cái giò đến này hôm nay (không có ai để tặng buồn thiệt)

Đúng rồi,bác mà cầm cái giò đi tặng thì em nào dám nhận,mấy em đang còn bận giữ eo...he..he...
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#8 Đã gửi : 17/02/2008 lúc 03:45:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Gui hoa ve Vietnam, gui hoa o saigon(HCM). Giao hoa tan noi, giao hoa o Saigon, gui hoa giao hoa den nguoi than yeu cua ban. Gui hoa giao hoa den nha nguoi than yeu nhat cua ban.Giao hoa qua mang, gui hoa tan noi, gui hoa giao hoa tan nha.
_ cầm cái giò đến này hôm nay (không có ai để tặng buồn thiệt)

Đúng rồi,bác mà cầm cái giò đi tặng thì em nào dám nhận,mấy em đang còn bận giữ eo...he..he...


đời làm quỷ (darcula),khó tìm bạn quá trời.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.