  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy... Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:44:18(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của test đã viết:yêu là cho tất cả.... _yêu là cho tất cả (nhưng nhớ giử lại mạng sống nha .test )
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Chẳng biết yêu là cái quái gì nữa... toàn thấy chuyện phiền phức và nhức đầu! Đàn ông thường tham lam!  
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của test đã viết:yêu là cho tất cả.... _yêu là cho tất cả (nhưng nhớ giử lại mạng sống nha .test ) Yêu là cho nhau tất cả, quên cả mạng sống của mình... Nhưng đến 1 ngày nào đó đàn ông lại nói: tôi chán ngấy cô đến tận cổ rồi! Họ quên mất mình đã vì họ, hy sinh cho họ những gì! Thế đấy!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
2 chử tình yêu đọc thì thấy rất đơn giản (nhưng ý nghĩa của nó phức tạp lắm ).
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của test đã viết:Trích dẫn bài viết của đã viết:2 chử tình yêu đọc thì thấy rất đơn giản (nhưng ý nghĩa của nó phức tạp lắm ).
yêu la cho tất cả và quên hết ....nhưng những ai nhận nó thì nên nhớ ........ Nếu người ta kg nhớ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của me and rose đã viết: Người yêu của Me and rose nói vậy à?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:Trích dẫn bài viết của me and rose đã viết: Người yêu của Me and rose nói vậy à? Có đáng cười không.  |
Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của me and rose đã viết:Có đáng cười không.  Sorry, tại tính hay cười!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
brownie, test giống 2 trong 1 quá .. .. đúng là nhị vị song sát... chọc đến chỉ có nước mà chết
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Thường thôi, người yêu lại hết giận rồi. Lại OK anh rồi.  |
Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của me and rose đã viết:Thường thôi, người yêu lại hết giận rồi. Lại OK anh rồi.  Chúc mừng anh nhé! Con gái thường thế cả thôi! Miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn yêu thương lắm! Chứ nếu kg còn yêu thì chẳng thèm nói làm gì cho tốn nước bọt!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Tình yêu là cái gì mà chỉ touch được chứ không handle được?  |
Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Định nghĩa tình yêu....
tình iu...tình iu...là gi mà nó làm cho con người ta lúc zui sướng lúc đau khổ, như điên như khùng dzậy...
để giải đáp tình iu là gì, có sưu tầm được một số định nghĩa, mời mọi người tham khảo...hihihiiii
Chúc mọi người ngày Chủ nhật vui vẻ nha
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Sinh viên khoa Lịch sử: Tình "iu" là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghiã độc thân.
Sinh viên khoa Địa Lý: Tình "iu" là một trận "động đất" trong tâm hồn, và trái tim là "núi lửa"
Sinh viên khoa Hóa học: Tình "iu" là quá trînh nhường "electron" của các chất ở nhóm VIIỊ
Sinh viên khoa Vật lý: Tình "iu" là một dạng "chuyển động ném xiên" mà khi đạt đến độ cao nhất nó bắt đầu rơi tự do
Sinh viên khoa Toán: Tình "iu" là: Phép trừ của túi tiền Phép chia của trái tim Phép nhân của nhân loại Và phép cộng của mọi điều rắc rốị
Sinh viên khoa Văn: Tình "iu" là một quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối, người ta cũng hỏng hiểu quyển sách viết gì
Sinh viên khoa Vạn Vật: Tình "iu" là một cuộc đuổi bắt không ngừng nghỉ.
Sinh viên khoa Gia Chánh: Tình "iu" là một lít rượu hoà chung với hai lít giấm
Sinh viên khoa Tâm Lý: Tình "iu" là một cuộc rượt bắt, CHÀNG rượt theo nàng cho đến khi NÀNG bắt được chàng
Sinh viên khoa Đốc Tờ: Tình "iu" là tranh đấu dzí tử thần, giưã cái sống và cái chít, nếu lỡ tay "làm" không đúng thà sẽ đi ............bán "muối".
Sinh viên khoa Điện: Tình "iu" là điện trường giưã hai vật tích điện âm dương khác nhau mà khi chạm nhau, dòng điện sinh ra một "tiếng sét ái tînh" có thể làm cho hai vật trở thành một (hihii. kỉu này "thành1" ..........Heo Quay wá.. )
Sinh viên khoa Nhà Trẻ: Tình "iu" giống như môt đứa con nit...khi bỏ đói thà khóc và giận lẫy ... khi ăn quá no thì bị bội thực và............ tống hết mọi thứ ra ngoài
Sinh viên Trường... Tu: Tình "iu" cũng giống như khi đã đắc đạo, tức là nhìn mà hỏng thấy chi, ngửi mà hỏng thấy mùi, nếm mà hỏng thấy vị
Sinh viên khoa Tâm Thần: Tình "iu" cũng giống như bịnh thần kinh loại nặng, người đang "iu" nhìn thấy, nghe thấy còn những người bình thường hỏng nghe hỏng thấy.... người đang "iu" thường cười, khóc, giận, thương, buồn dzui dzô cớ..... dzà wan trọng nhứt là người đang "iu" cho rằng mình đang rất ư là tỉnh táo (haha... kỉu này coi bộ giống "nguời coĩ trên" wá ta ui....)
Sinh viên khoa Xã Hội: Tình "iu" là sự kết hợp của hai phần tử thành một group, còn gọi là "primary group"
Sinh viên khoa Điện Toán: Tình "iu" là ngôn ngữ riêng của hai người nói bằng nhiều cách khác nhau dzí như Cobol, Pascal, C++, Visual C, Visual Basic ...
Sinh viên Quốc Gia Âm Nhạc: Tình "iu" là trường độ của mộng mơ giưã phiên khúc và điệp khúc
Sinh viên điền kinh: Tình "iu" là cái mức mà chúng ta phải chạy tới
Sinh viên Luật khoa: Tình "iu" là nguồn tài chánh chính bằng những cuộc ly dị gay cấn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Ôm nhiều yếu, yêu nhiều ốm!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:Ôm nhiều yếu, yêu nhiều ốm! đúng là người bạn dể thương của . _thiên thu vạn cổ, yêu là khổ. _vạn cổ thiên thu, khổ vẫn yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Cuộc đời là vết thương đau Tình yêu là chiếc khăn lau lệ buồn! (sến hơn con hến!)  
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Mượn lời Lý Mạc Sầu:
Hỏi thế gian tình là vật gì? Tình khiến sinh tử tương hứa Trời nam bể bắc song phi nhạn Cổ thụ mấy mùa hàn sương Hoan lạc thú Biệt ly sầu Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư Ngàn lời muốn tỏ Đều trôi theo áng mây Thiên Sơn kg băng giá Quân tử đi cùng ai?? 
  
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.