Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#1 Đã gửi : 19/02/2008 lúc 05:29:34(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Với mục đích có tiền ăn chơi chưng diện, Giao - cô sinh viên 20 tuổi - đã vờ dựng chuyện đưa cảnh sex của bạn thân lên mạng để tống tiền. Nhờ chiêu này, Giao đã nhận được 22 triệu đồng từ cô bạn thân, cũng là sinh viên.

Suốt mấy tháng nay, Trịnh Thị P., quê ở Hà Tây mất ăn mất ngủ về chuyện bị đe dọa tung những cảnh quay lén khi đang "tâm tình" với bạn trai lên mạng Internet.

Mặc dù đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Thị Quỳnh Giao, 20 tuổi, quê ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Tây lo liệu cho êm chuyện nhưng P. vẫn cảm thấy chưa yên tâm khi chưa có trong tay đoạn băng gốc.

Màn kịch của người bạn gái

Trịnh Thị P. sinh ra trong một gia đình kinh tế trung bình ở Hà Tây. Thời gian trọ học ở TP Hà Đông, P. quen và chơi khá thân với Nguyễn Thị Quỳnh Giao. Chính vì vậy, P. không ngại ngần tâm sự hoàn cảnh gia đình, chuyện riêng tư và nhiều lần đưa Giao về chơi ở phòng trọ của mình.

Thời gian gần đây, P. vô cùng lo lắng khi Giao thông báo về chuyện một số đối tượng bắn tiếng cho Giao biết đang có trong tay đoạn băng quay lén cảnh P. và bạn trai trong phòng trọ.

Giao nói rằng, hiện cảnh quay trên đã được một số đối tượng phát tán sang một số máy điện thoại di động của các bạn trai ở trường cao đẳng nơi Giao học. Các đối tượng này nói rằng, nếu P. không nhanh chóng lo liệu, chúng sẽ phát tán lên mạng Internet.

Dẫu chưa nhìn thấy bản sao của đoạn phim quay lén, nhưng mới nghe đến đây, P. đã rụng rời tay chân. Đúng lúc hoang mang đến cùng cực, nghe Giao nói sẽ đi gặp các đối tượng trên để thỏa thuận, chuộc lại cuộn băng gốc, P. như người chết đuối vớ được cọc liền nhờ Giao giúp đỡ.

Khoảng đầu năm 2008, P. đã lo liệu được 9 triệu đồng đưa cho Giao. Sau khi nhận tiền, Giao nói với P. rằng, mọi việc sẽ được lo liệu ổn thỏa, mọi giao dịch với các đối tượng đang giữ đoạn băng gốc đều do Giao trực tiếp đứng ra lo liệu, P. không cần xuất hiện. Thế nhưng, mối lo lắng của P. không giảm đi khi Giao nói rằng đã đưa tiền cho một thanh niên ở đầu cầu Trắng, TP Hà Đông nhưng anh ta vẫn chưa đưa cho đoạn băng gốc.

Khoảng 3 ngày sau, Giao tiếp tục bảo với P. nhóm đối tượng yêu cầu đưa tiếp 8 triệu đồng, nếu không sẽ tung những cảnh sex lên mạng. "Ngậm bồ hòn làm ngọt", P. lại tìm cách xoay tiền đưa cho Giao đi lo việc giúp mình.

Tưởng mọi chuyện đã xong, ngày 12/2, mới mùng 6 Tết, P. nhận được điện thoại của Giao thông báo: Các đối tượng yêu cầu nộp tiếp 20 triệu đồng, hẹn ngày 16/2 đem ra cổng Trường Đại học Thương mại Hà Nội giao tiền, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Lần này, lo mãi cũng chỉ được 5 triệu đồng đưa cho Giao, P. vô cùng lo lắng.

Những thông tin về vụ tống tiền đã được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông nắm bắt. Khi sự việc được làm sáng tỏ, P. vô cùng ngỡ ngàng, cô không thể tin rằng, màn kịch trên do chính người bạn gái thân của cô bày đặt để lấy tiền ăn tiêu.

Quá trình sa ngã của một nữ sinh viên

Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Quỳnh Giao sau gần một ngày nữ sinh viên này bị tạm giữ ở nhà tạm giữ của Công an TP Hà Đông. Không thể ngờ rằng, cô gái trẻ với khuôn mặt xinh xắn lại có thể làm những điều mất hết nhân cách đến vậy với chính bạn gái của mình.

Khuôn mặt trơ tráo, không hề biểu lộ sự lo lắng, cũng không có một giọt nước mắt nào, Giao leo lẻo nói rằng rất ân hận. Khi chúng tôi hỏi: "Em cần nhiều tiền thế làm gì?", Giao đã trả lời ráo hoảnh: "Để ăn tiêu!".

Bản chất của Giao chỉ bộc lộ khi chúng tôi hỏi về đoạn băng quay lén, Giao nói rằng, có nhiều bạn đã được xem, cô ta mới nghe nói thế nhưng chưa xem bao giờ mà cũng không dám xem.

Thế nhưng, khi chúng tôi tiếp tục hỏi: "Sao em chưa từng xem, lại có thể tống tiền P. hết lần này đến lần khác?", Giao cong cớn đáp: "Thế thì mới lấy được tiền, nếu con P. không từng thân thiết với bạn trai, tại sao nó phải sợ đến thế?".

Nguyễn Thị Quỳnh Giao sinh ra trong một gia đình có 2 chị em, bố mất sớm, mẹ tần tảo buôn bán lo cho 2 chị em Giao ăn học. Thế nhưng, thời gian học ở Hà Tây, Giao đã quên đi nỗi vất vả của mẹ, xài tiền như nước và ăn diện ngất trời. Nhìn Giao, chúng tôi thấy tiếc cho nữ sinh viên này, ở xa quê, được học hành trong một môi trường tốt nhưng lại trượt dốc trong sự ăn chơi vô độ dẫn đến tội lỗi.

Lý giải về lá thư tống tiền đã đưa cho P. xem, Giao giải thích rằng đó là lá thư do một thanh niên cô ta mới quen trên chuyến tàu về quê ăn Tết. Sau khi nhờ người viết thư, Giao đã gọi điện thông báo, đưa cho P. đọc với hy vọng P. sẽ đưa cho mình tiếp 20 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những người sai phạm


A.Hiếu

Sửa bởi quản trị viên 15/04/2012 lúc 10:25:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 19/02/2008 lúc 05:58:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
mấy tay sinh viên này năm mới mà muốn mua lịch rồi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.