Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ye^u_yeudaikho  
#1 Đã gửi : 23/01/2005 lúc 05:17:23(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Tự nhiên đọc bài của em, anh có cảm giác gì đó rất gần gũi và.. thân thiện, nên mớ đăng kí nick vào và muốn gửi những gì tốt đẹp nhất cho em, chúc em luôn vui vẻ.
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 23/01/2005 lúc 10:56:02(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Ghê dậy ta, bô hổng sợ mấy người còn lại chém chết hả, có heo tui chém nữa àh !
Offline pduyma  
#3 Đã gửi : 24/01/2005 lúc 12:36:23(UTC)
pduyma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC)
Bài viết: 237
Đến từ: HaNoi

Chà chà, mọi người cứ chém nhau đi, tui chém người cuối cùng. Vậy ha
Offline yeudaikho  
#4 Đã gửi : 24/01/2005 lúc 08:31:46(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

hichic...
Ai mà lại thấy "rất gần gũi và,... thân thiện" với yeudaikho dzậy ta?. 
Lời chúc cũng dễ... xương nữa hà... "yêu"... wa' đi mất... 
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline dien180  
#5 Đã gửi : 24/01/2005 lúc 08:42:09(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hehe còn ai vào đây nữa .... nhỉ  . Cẩn thận không ta chém ta nha
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline heo1980  
#6 Đã gửi : 24/01/2005 lúc 09:38:38(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Phải thuê thám tử tư điều tra gâp vụ này thôi, điều tra thôi
 Ai phát hiện tung tích heo tôi dắt đi cafe wifi, cho lên net bằng máy của heo, còn heo ngồi chơi xơi nước
Offline yeudaikho  
#7 Đã gửi : 24/01/2005 lúc 09:41:39(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

hichic....
dien180 cũng biết "chàng" là ai hả? "Bật mí" cho yeudaikho đi. Tò mò quá đi mất...
Mà sao ai cũng "bạo lực" với "chàng" thế?
Xuất hiện đi chàng - Ye^u_yeudaikho ơi! Sẽ không có ai "chém" chàng hết vì đã có yeudaikho ở đây, bảo vệ cho chàng rùi... (Mà này! Đã nói là "ye^u" thì phải... dũng củm lên chứ, hừ!)
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline ye^u_yeudaikho  
#8 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 04:50:54(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Sao ai cũng đòi chém mình thế, mình đâu có tội tình gì đâu, chỉ là tình yêu thôi mà, sao mà đòi chém đòi giết, ghê thế.
 Anh đây yeudaikho, anh dũng cảm đứng ra cho mọi người chém đây, để được nhìn thấy em, đọc bài em viết
Offline quakhu  
#9 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 05:36:55(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Thì dô diễn đàn mà yêu đương, còn nhỏ không được yêu đương lung tung, nên mọi người đòi đánh là đúng rồi
 Cẩn thận đừng khai danh tánh kẻo tiêu đó.
Offline dien180  
#10 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 06:22:06(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hehe...còn ai vào đây được nữa  dien cũng thông cảm với yeudaikho...người trong cuộc khó mà nhận ra nhau
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline ye^u_yeudaikho  
#11 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 06:22:53(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Tình yêu tôi dành cho yeudaikho là một tình cảm trong trắng xuất phát tư tấm lòng của tôi cơ mà, tại sao ai cũng đòi đánh đòi chém tôi thế, tôi sẽ kiện lên toà án, kiện.
yeudaikho ơi, anh muốn nghe tiếng em nói, muốn được cùng em... đi uống nước, tán dóc vui biết bao.
 Anh ngồi mường tượng thấy em, thấy em cười cùng anh ôi hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi người hù doạ quá, anh đành ẩn thân, đứng nhìn em từ xa, từ xa. Dõi theo bước em đi, đi cùng em trên quãng đường còn lại.
Offline yeudaikho  
#12 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 06:29:28(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Trích dẫn bài viết của ye^u_yeudaikho đã viết:
Tình yêu tôi dành cho yeudaikho là một tình cảm trong trắng xuất phát tư tấm lòng của tôi cơ mà, tại sao ai cũng đòi đánh đòi chém tôi thế, tôi sẽ kiện lên toà án, kiện.
yeudaikho ơi, anh muốn nghe tiếng em nói, muốn được cùng em... đi uống nước, tán dóc vui biết bao.
 Anh ngồi mường tượng thấy em, thấy em cười cùng anh ôi hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi người hù doạ quá, anh đành ẩn thân, đứng nhìn em từ xa, từ xa. Dõi theo bước em đi, đi cùng em trên quãng đường còn lại.

 
Hừ! Thế mà cũng bảo là "yêu" ah. yeudaikho tôi không bao giờ... để ý đến kẻ "nhút nhát" như người - ye^u_yeudaikô à. Kẻ mà luôn đứng từ xa nhìn... ắt là kẻ gian... đang có ý đồ xấu... mọi người không... "chém", tui cũng... "chém" cho bõ ghét... hahaha..
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline heo1980  
#13 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 08:09:47(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Dám tỏ tình kìa... đã bị hù rồi sợ chạy đi ngay. heo tui còn sơ nữa là, chạy thôi bạn ơi, không bị chém đó, có quê ở Bình Định coi chừng có võ đó
Offline ye^u_yeudaikho  
#14 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 08:09:58(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Thế này, tôi càng phải trốn và trốn, tôi đành đứng nhìn em từ xa thôi, gặp em, em lại đòi chém tôi, làm sao đây, làm sao đây mọi người.
Yêu mà khổ thế uh, phải làm sao, phải làm sao?
Có ai giúp tôi, giúp tôi với, tôi không có đồng minh, chỉ mình tôi, đứng trơ trội, chống lại bão tố tính yêu
Yeudaikho, sao em nỡ nỡ đòi chém anh, anh đâu có tôi tình gì đâu, có chăng là cái tội lỡ thương thầm em thôi, mà em nỡ đối xử với người thương em như thế uh. Thế thì làm sao ai dám yêu, ai dám thương em nữa
 Mọi người hãy lên một tiếng công bằng, lấy công bằng cho tôi đi, tôi đâu có tôi tình gì hay lỗi gì ở đây đâu.
Offline than_tinh_yeu  
#15 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 08:29:14(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Thần tinh yêu luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi và lúc đang căng thẳng nhất. Thần sẽ giúp con ye^u_yeudaikho.
 Còn đừng sợ, phụ nữ họ nói thế, chứ chẳng ai nỡ chém con đâu, con hãy mạnh mẽ lên, tấn công và tấn công, lỡ thua thì ta giúp một tay
 Hỡi cô bé yedaikho sao con hung dữ thế, mất hết nữ tính, con trai sợ chạy bén hết rồi, đừng thế chứ. hãy hiền dịu.
Offline yeudaikho  
#16 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 08:53:33(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Thưa than_tinh_yeu! con đã rất... hiền dịu với "chàng" rồi chứ ạh. Nhưng tại "chàng" cứ đứng trong bóng tối và chỉ nói mà không làm... hichic... Vậy con mới phải... vờ "hung dzữ" để xem "chàng" có... "xương" con thật lòng không? Không ngờ! hắn đúng là một tên "nhát chết"... Con thà "chống ề" chứ không... thèm đến hắn đâu. hichic...
ye^u_yeudaikho kia! Nếu chỉ nói như ngươi thì yeudaikho ta đây đã... cưa được khối "chàng" rồi. (tự tin thấy sợ!). Nếu vậy thì cứ đứng đó và khóc đi nhé (không ai thèm nghe đâu!). Con trai mà chỉ biết khóc lóc thì cũng... ê' "người yêu"  thôi. hehe...
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline ye^u_yeudaikho  
#17 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 08:59:28(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Chết con rồi thần ơi, nàng thà chịu ống chế, đừng đừng mà yeudaikho, anh có nhiều nỗi khổ lắm, mọi người hăm doạ anh, em hăm doạ anh, thì làm sao, làm sao anh dám ló mặt ra bây giờ
 Sao không ai hiểu cho tôi thế này, ngay cả em, yeudaikho, em không hiểu cho anh, thì có ai hểiu cho anh đây
Offline ye^u_yeudaikho  
#18 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 09:05:50(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Nỗi lòng anh em nào có hay
Anh yêu em, yêu thật lòng
Anh dành cho em, dành cho em tất cả
Cho em con tim đang sụ sôi bầu nhiệt huyết
Offline yeudaikho  
#19 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 09:08:33(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Không hiểu gì cả, và không hiểu gì hết... yeudaikho ta cũng không... hiểu luôn.
Quên cái gã ye^u_yeudaikho đi! Hắn à... chỉ là một kẻ sợ... "chết"
Đồ nhát chết kia! Hãy cứ im lặng, nín thở mà... trốn đi nha. yeudaikho ta mà thấy là... kêu "đầu gấu" chém người thành từng mảnh để cho... cá ăn đó! hừ....
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline nhomnhem  
#20 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 09:11:27(UTC)
nhomnhem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2004(UTC)
Bài viết: 59

Quá trục trặc
Nếu mỗi cá nhân có ý thức cộng đồng tốt thì sẽ tạo thành một xã hội tốt
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.