  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
<p>Dạo này lên trên mạng chủ yếu vào trang này( chết thiệt cứ như là ma ám roài sao ý, cứ về đến nhà là nhảy vào ah) có đôi lời tản mạn.</p> <p>Đa số các anh em đến diễn đàn này quá muộn đa đó sau khi xảy ra sự việc dc mấy hôm roài có khi hơn 1 tuần mới tìm đến đây ==>>> thật là buồn vì chỉ có thể động viên họ, nếu mà họ có nguy cơ bị thì chỉ có thể cầu chúc cho họ âm tính thôi chứ không thể làm gì hơn dc.</p> <p>Điều đáng buồn thứ 2 là giờ đây hình như có 1 phong trào( dân việt nam dc cái rất hay là đã là phong trào thì phát triển rất mạnh): đó là anh em hình như muốn thể hiện một cái gì đó ví dụ hư là người con hiếu thảo, người chồng người cha mẫu mực thương yêu cha mẹ, vợ, con cái sao ý, một người có lối sống lành mạnh( ặc cái này ko hiểu ah hen nếu mà sống lành mạnh thì việc gì mà phải sợ việc gì phải vào đây kêu gào- chả nhẽ qh với GMD chỉ 1 lần vẫn là có lối sống lành mạnh ah- vậy cái nà phải định nghĩa thế nào là lối sống lành mạnh mới dc ). Tôi đang tự hỏi nếu mà HIV chỉ là một bệnh thông thường như bao bệnh khác tức là có thể chữa khỏi dc thì họ có nói như thế không chắc chắn là không roài ====>>>> Tất cả lời đó chỉ là ngụy biện chẳng qua cũng chỉ là một nỗi sợ chết thông thường thôi( chả nhẽ lại kêu lên mọi người ơi hãy cứu tôi với tôi rất sợ chết liệu tôi làm như thế có bị lây không- cái này có vẻ thực chất hơn). Vậy nên chăng chúng ta nên thay mấy từ sáo rỗng kia bằng cái câu là tôi rất sợ mắc bệnh chứ thực ra tôi chẳng nghĩ gì cho bố mẹ và vợ con tôi đâu.<img src="/images/emotions/ph34r.gif" /><img src="/images/emotions/ph34r.gif" /><img src="/images/emotions/ph34r.gif" /><br />Ân hận là một đặc điểm rất tốt của con người nó làm cho người ta không mắc sai lầm nữa nhưng mà đừng có lôi cái đó ra làm bình phong để giấu đi cái sự sợ hãi của mình. Cũng giống như đừng có lôi bố mẹ và vợ con ra.(dĩ nhiên là trừ một số trường hợp không may bị một cách thụ động)<br /><br />Tuy vậy chứ trong này vẫn có nhiều cái vui vì gặp gỡ nhiều người( đủ các thành phần trong xã hội) và có thêm dc một số anh,chị,em mới.</p> | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
 Chàng trai tốt !!  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Ặc ko tốt đâu pác ah, em mà tốt thì cả thế giới này tốt hết roài. Em ghét cái không dám nhìn thẳng sự thật thôi. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Không biết nói gì thôi thì các anh chị nào có nguy cơ và sắp có nguy cơ hay có được KQ tốt đều phải chia se với nhau những lúc khó khăn và giúp đỡ nhau nhé | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Sau mấy ngày miệt mài đi chùa về, pác A2066 chắc ngộ ra thêm được vài điều mà viết 1 bài hoành tráng ghê ha! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Đầu năm cv cũng khá nhiều, cảm giác nhác vào DD đã bắt đầu nhen nhóm rồi! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Dạo này lên trên mạng chủ yếu vào trang này( chết thiệt cứ như là ma ám roài sao ý, cứ về đến nhà là nhảy vào ah) có đôi lời tản mạn. Đa số các anh em đến diễn đàn này quá muộn đa đó sau khi xảy ra sự việc dc mấy hôm roài có khi hơn 1 tuần mới tìm đến đây ==>>> thật là buồn vì chỉ có thể động viên họ, nếu mà họ có nguy cơ bị thì chỉ có thể cầu chúc cho họ âm tính thôi chứ không thể làm gì hơn dc. Điều đáng buồn thứ 2 là giờ đây hình như có 1 phong trào( dân việt nam dc cái rất hay là đã là phong trào thì phát triển rất mạnh): đó là anh em hình như muốn thể hiện một cái gì đó ví dụ hư là người con hiếu thảo, người chồng người cha mẫu mực thương yêu cha mẹ, vợ, con cái sao ý, một người có lối sống lành mạnh( ặc cái này ko hiểu ah hen nếu mà sống lành mạnh thì việc gì mà phải sợ việc gì phải vào đây kêu gào- chả nhẽ qh với GMD chỉ 1 lần vẫn là có lối sống lành mạnh ah- vậy cái nà phải định nghĩa thế nào là lối sống lành mạnh mới dc ). Tôi đang tự hỏi nếu mà HIV chỉ là một bệnh thông thường như bao bệnh khác tức là có thể chữa khỏi dc thì họ có nói như thế không chắc chắn là không roài ====>>>> Tất cả lời đó chỉ là ngụy biện chẳng qua cũng chỉ là một nỗi sợ chết thông thường thôi( chả nhẽ lại kêu lên mọi người ơi hãy cứu tôi với tôi rất sợ chết liệu tôi làm như thế có bị lây không- cái này có vẻ thực chất hơn). Vậy nên chăng chúng ta nên thay mấy từ sáo rỗng kia bằng cái câu là tôi rất sợ mắc bệnh chứ thực ra tôi chẳng nghĩ gì cho bố mẹ và vợ con tôi đâu.   Ân hận là một đặc điểm rất tốt của con người nó làm cho người ta không mắc sai lầm nữa nhưng mà đừng có lôi cái đó ra làm bình phong để giấu đi cái sự sợ hãi của mình. Cũng giống như đừng có lôi bố mẹ và vợ con ra.(dĩ nhiên là trừ một số trường hợp không may bị một cách thụ động)
Tuy vậy chứ trong này vẫn có nhiều cái vui vì gặp gỡ nhiều người( đủ các thành phần trong xã hội) và có thêm dc một số anh,chị,em mới. Mình rất thích A2066 nhưng về vấn đề này thì xin lỗi cho mình phản đối nhé! Sợ hãi thì chắc chắn ai cũng có (nếu không có thì vô dđ này làm gì?  ). Còn giấu đi sự sợ hãi của mình bằng những hành động như thể hiện tình thương với người thân của mình thì tôi nghĩ bạn đã nói hơi quá! Ai nói gì thì nói, bản thân tôi vẫn luôn tin tưởng rằng đa số họ đều thể hiện tình cảm thực của mình! Còn hỏi tại sao bây giờ họ mới thể hiện tình cảm đó? Là bởi vì trước đây họ chưa hiểu được sự quý giá của nó, bây giờ đứng trước mối nguy hiểm lớn họ mới cảm nhận hết được những tình cảm mà bấy lâu nay nó vẫn hiện diện nhưng ẩn sâu trong tâm hồn của mình. Bạn cho rằng họ sống không lành mạnh sao?  Bạn có dám khẳng định rằng suốt cuộc đời bạn không bao giờ sai phạm, không bao giờ vấp ngã ít nhất một lần không? Tôi cũng vậy và những người khác cũng vậy. Thế thì tôi có cho rằng bạn là người có lối sống không lành mạnh không?  Vấn đề quan trọng là sau khi sai lầm họ ăn năn và thay đổi hay không. Có vài lời chân thật góp ý cùng A2066, mong bạn đừng giận!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Em ko bao giờ nói em là người sống lành mạnh. Và em cũng ko bao giờ bao biện sự sợ hãi hay là làm sai của mình bằng 1 việc nghe nó quá chuối( làm sai ân hận rất ok- biết ân hận là người biết sửa sai nhưng mà ko phải che đậy cái sai bằng lòng yêu thương). EM có lên án cái sợ hãi đâu em chỉ lên án cái sự ko thẳng thắn sợ thì cứ nói ra anh em vẫn tư vấn mà làm gì mà cứ phải làm cho mình quang minh chính đại lên vậy. Cứ làm như nói mấy cái đó thì mọi người cảm phục( ôi thằng cu này nó tốt thế-chết mình phải học tập ngay    ) và ko nói câu đó mọi người ghét bỏ ko bằng ý. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
Trích dẫn bài viết của nguoidanglolang đã viết:Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết: Dạo này lên trên mạng chủ yếu vào trang này( chết thiệt cứ như là ma ám roài sao ý, cứ về đến nhà là nhảy vào ah) có đôi lời tản mạn. Đa số các anh em đến diễn đàn này quá muộn đa đó sau khi xảy ra sự việc dc mấy hôm roài có khi hơn 1 tuần mới tìm đến đây ==>>> thật là buồn vì chỉ có thể động viên họ, nếu mà họ có nguy cơ bị thì chỉ có thể cầu chúc cho họ âm tính thôi chứ không thể làm gì hơn dc. Điều đáng buồn thứ 2 là giờ đây hình như có 1 phong trào( dân việt nam dc cái rất hay là đã là phong trào thì phát triển rất mạnh): đó là anh em hình như muốn thể hiện một cái gì đó ví dụ hư là người con hiếu thảo, người chồng người cha mẫu mực thương yêu cha mẹ, vợ, con cái sao ý, một người có lối sống lành mạnh( ặc cái này ko hiểu ah hen nếu mà sống lành mạnh thì việc gì mà phải sợ việc gì phải vào đây kêu gào- chả nhẽ qh với GMD chỉ 1 lần vẫn là có lối sống lành mạnh ah- vậy cái nà phải định nghĩa thế nào là lối sống lành mạnh mới dc ). Tôi đang tự hỏi nếu mà HIV chỉ là một bệnh thông thường như bao bệnh khác tức là có thể chữa khỏi dc thì họ có nói như thế không chắc chắn là không roài ====>>>> Tất cả lời đó chỉ là ngụy biện chẳng qua cũng chỉ là một nỗi sợ chết thông thường thôi( chả nhẽ lại kêu lên mọi người ơi hãy cứu tôi với tôi rất sợ chết liệu tôi làm như thế có bị lây không- cái này có vẻ thực chất hơn). Vậy nên chăng chúng ta nên thay mấy từ sáo rỗng kia bằng cái câu là tôi rất sợ mắc bệnh chứ thực ra tôi chẳng nghĩ gì cho bố mẹ và vợ con tôi đâu.   Ân hận là một đặc điểm rất tốt của con người nó làm cho người ta không mắc sai lầm nữa nhưng mà đừng có lôi cái đó ra làm bình phong để giấu đi cái sự sợ hãi của mình. Cũng giống như đừng có lôi bố mẹ và vợ con ra.(dĩ nhiên là trừ một số trường hợp không may bị một cách thụ động)
Tuy vậy chứ trong này vẫn có nhiều cái vui vì gặp gỡ nhiều người( đủ các thành phần trong xã hội) và có thêm dc một số anh,chị,em mới. Mình rất thích A2066 nhưng về vấn đề này thì xin lỗi cho mình phản đối nhé! Sợ hãi thì chắc chắn ai cũng có (nếu không có thì vô dđ này làm gì?  ). Còn giấu đi sự sợ hãi của mình bằng những hành động như thể hiện tình thương với người thân của mình thì tôi nghĩ bạn đã nói hơi quá! Ai nói gì thì nói, bản thân tôi vẫn luôn tin tưởng rằng đa số họ đều thể hiện tình cảm thực của mình! Còn hỏi tại sao bây giờ họ mới thể hiện tình cảm đó? Là bởi vì trước đây họ chưa hiểu được sự quý giá của nó, bây giờ đứng trước mối nguy hiểm lớn họ mới cảm nhận hết được những tình cảm mà bấy lâu nay nó vẫn hiện diện nhưng ẩn sâu trong tâm hồn của mình. Bạn cho rằng họ sống không lành mạnh sao?  Bạn có dám khẳng định rằng suốt cuộc đời bạn không bao giờ sai phạm, không bao giờ vấp ngã ít nhất một lần không? Tôi cũng vậy và những người khác cũng vậy. Thế thì tôi có cho rằng bạn là người có lối sống không lành mạnh không?  Vấn đề quan trọng là sau khi sai lầm họ ăn năn và thay đổi hay không. Có vài lời chân thật góp ý cùng A2066, mong bạn đừng giận! Đúng em cũng đồng ý với bác . Em tin mọi nguời trong diễn đàn đều bày tỏ tình cảm thật của mình. Chỉ khi đứng giữa sống và chết thì họ mới cảm thấy quí giá cuộc sống , thấy yêu cuộc sống, thấy rằng từ trước mình sống ra sao ? nghĩ về gia đình là điều đương nhiên . Em cũng như vậy , nghĩ về gia đình , cha mẹ rất nhiều . Tất nhiên chết thì ai cũng sợ! Nhưng sự việc đã sảy ra rồi thì phải chấp nhận thôi nếu kết quả xấu. trước khi xn em cũng đã chuẩn bị tâm lý , nếu âm tính em la người may mắn , nếu DT thì phải thay đổi lại cuộc sống , cố gắng làm việc để lo cho cha mẹ khi mình còn sống và em là người may mắn . Ko phải vì sau khi đi xn mà em mới nói ra những điều này mà đó chính là suy nghĩ của em . Hôm nay em cũng đi xn sau 15 tuần kết quả âm tính , Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi hành vi . Em tin chắc ai đã vào diễn đàn này thì đều trải qua tâm trạng đó nên sẽ không tái phạm nữa và hãy tuyên truyền cho những người thân của mình về hiv và cách phòng tránh như vậy sẽ có hiệu quả cao hơn .Đó là suy nghĩ của em . | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Tùy cu Cacbacgiupemvoi! va pác nguoidanglolang nghĩ gì thì nghĩ. Riêng em,anh. em,anh phản đối kịch liệt cái vụ sến này( ko nói ra chết ai đâu- làm gì mà cứ phải noí đi nói lại). | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Gửi A2066, Khi lập topic này rõ ràng bạn chưa suy nghĩ kỹ, sai sót thì ko ai tránh khỏi, mong bạn suy nghĩ lại về vấn đề này để ko làm buồn lòng các bạn, nhất là những người đang gặp khó khăn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Em nghĩ là rất kỹ. Để em nói giải thích dài dài 1 tý nhé. Ai cũng khó khăn công nhận cái này đúng( nếu mà ko có nguy cơ thì nói thật chả ai vào đây cả) nói 1 cách khác thì bắt đầu ta có nguy cơ mới lên mạng tìm kiếm thông tin và khi gõ từ khóa bằng tiếng việt thì trang này hiện ra đầu tiên. Cái em không thích là ở chỗ có nguy cơ thì cứ nói ra ai nói gì đâu nhưng mà sao cứ phải thêm mấy cái câu yêu vợ, thương cha mẹ vào làm gì. Đọc rất chi là phản cảm. Ko ai là không có sai sót cả. Nói chung là pác hiểu thế này nhé em ko nói gì về vấn đề họ đi chơi và có nguy cơ.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Vậy đề nghị xóa cái mục "Cùng chia sẻ tâm sự" cùng tất cả các mục khác luôn đi, tóm lại forum này chỉ còn có cái mục duy nhất là "Hỏi đáp về HIV" thôi cho nó ngắn gọn, cho nó "có nguy cơ thì cứ nói ra" nhé, theo ý bạn! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nếu mà nói chuyện kiểu này thì pó tay roài.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Các mục khác thì tôi ko nói, nhưng đã là mục "Cùng chia sẻ tâm sự" thì nên để cho mọi người chia sẻ tất cả những gì mình nghĩ! Chỉ vì ko muốn lời nói của bạn làm mọi người buồn nên tôi góp ý vậy thôi chứ tôi vẫn luôn quý bạn và các bạn trên dđ này! Thân!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC) Bài viết: 115
|
bác A2066 ơi có fải ai cũng nghĩ đc như bác đâu, nêu mọi ng nghĩ đc như bác thì làm ji` còn HIV làm ji` con` ai đi làm GMD. | CHIA CHO MÌNH NỖI BUỒN CỦA BẠN ĐI ... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
 thôi cùng ngồi làm vài ve với ,, dù chưa từng uống bia bao giờ.  . _1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn núi cao.(đoàn kết và đại đoàn kết).
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|