Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hung1080  
#1 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 09:46:07(UTC)
hung1080

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC)
Bài viết: 22

Vì từ lúc biết đau đớn dến giờ chưa bao giờ đi phẫu thuật, XN. hỏi các bạn hơi buồn cười là XN có đau không? <img src="/images/emotions/biggrin.gif" />&nbsp;nghe nói người ta lấy ống tiêm, đam vào da rồi hút máu ra phải không?
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 09:50:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hung1080 đã viết:
Vì từ lúc biết đau đớn dến giờ chưa bao giờ đi phẫu thuật, XN. hỏi các bạn hơi buồn cười là XN có đau không?  nghe nói người ta lấy ống tiêm, đam vào da rồi hút máu ra phải không?


 nếu bạn đã từng chít ngừa thì y chan thôi ( như kiến cắn vậy mà ).
Offline hung1080  
#3 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 10:03:34(UTC)
hung1080

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC)
Bài viết: 22

Cám ơn bạn. Mình cũng nghĩ như vậy. Hỏi câu này vì hồi nhỏ đến giờ chưa bị chích kim lần nào cả. chỉ có xét nghiệm bằng cách lấy máu ở đầu ngón tay thôi.
Offline lacquanlen  
#4 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 12:07:42(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

trời
mình xn 3 lần, 2 lần ở cơ sở y tế địa phương, nhưng họ sử dụng hộp kim tiêm riêng, và mũi kim rất nhỏ
lần thứ 3 (hôm nay) xn ở bv bạch mai hà nội, mấy bà y tá dùng cái kim to như cái đinh, nhìn mà phát ơn, chọc thẳng vào mạch máu, như tiêm lợn ấy. nhìn thấy đầu kia máu chảy ra từng giọt, bây giờ ven tay vẫn thấy nhức

hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline A2066  
#5 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 01:32:53(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của lacquanlen đã viết:

trời
mình xn 3 lần, 2 lần ở cơ sở y tế địa phương, nhưng họ sử dụng hộp kim tiêm riêng, và mũi kim rất nhỏ
lần thứ 3 (hôm nay) xn ở bv bạch mai hà nội, mấy bà y tá dùng cái kim to như cái đinh, nhìn mà phát ơn, chọc thẳng vào mạch máu, như tiêm lợn ấy. nhìn thấy đầu kia máu chảy ra từng giọt, bây giờ ven tay vẫn thấy nhức




Kim tiêm có 2 loại.
1 loại là có thân
1 loại ko có thân. <<====  BM dùng cái này.
Chịu khó đau tý dc cái âm tính còn đòi hỏi gì nữa.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hung1080  
#6 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 01:44:16(UTC)
hung1080

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC)
Bài viết: 22

 ối giời. đọc qua đã thấy nổi da gà rồi.

Offline A2066  
#7 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 01:51:27(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Nói thế thôi.
Đàn ông mà ko sợ đâu thì chả làm gì dc đâu.
Tôi kể cái này cho nghe nhé: Lần trước tôi và bạn tôi(con gái) đi tiêm VGB tôi có hỏi họ là " bác ơi, liệu khi tiêm có đau lắm ko" đố bạn biết họ trả lời tôi thế nào- họ cười và nói" nhìn to cao thế này mà sợ đau ah" tôi bảo " đâu có cháu hỏi cho bạn gái cháu đấy chứ". Và họ nói là " ah hóa ra cháu hỏi cho bạn gái cháu chứ ko phải cho cháu". Hy bọng bạn có thể rút ra dc bài học.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Brownie  
#8 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 02:16:24(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Mình đã từng đi xn máu (kg phải xn H), chọc kim vào rồi rút máu ra, cũng có đau tí tí.  Truyền nước biển còn hãi hơn, ven mình hơi khó tìm, chọc vào kg phải lại rút ra rồi chọc lại hê hê...Bạn là nam, dũng cảm lên nào!
Cái tâm lý chờ đợi kq mới đáng sợ chứ kg phải sợ cây kim!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.