Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ke thach thuc  
#1 Posted : 11/02/2008 lúc 06:21:35(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<p><font size="2">Triết lý cuộc sống dạy rằng, khi ta gặp điều không mong muốn thì hãy tập cách sống chung với nó. Khi lụt lũ ở Miền Tây, thì ta hô khẩu hiểu sống chung với lũ. Khi bị H thì ta bảo sống chung với H. Nhưng than ôi, sao mà sống chung với H khó đến thế.<br />Con người được sinh ra, tôn tại rồi trở về với cát bui theo một quy luật nhất định của nó.<br />Lọt lòng mẹ, đói bụng đòi bú sữa<br />3-5 tuổi thích xem hoạt hình, siêu nhân...<br />5 tuổi bắt đầu đến trường<br />13-15 băt đầu tò mò chuyện con trai, con gái...<br />18-20 tuổi bắt đầu hẹn hò<br />2--35 tuổi lập gian đình<br />Rồi nuôi con, cháu, chắt.... và về với Chúa<br />Bất cứ một cái gì không tuân theo quy luật của nó đều không tốt.<br />Nhưng với NCH thì sao, hành trình đó đâu còn có thể<br /><br />Lập gia đình ư? Con chim trên trời cũng cần có đôi, thế thì nói gì đến con người. Điều tưởng như tất yếu, tưởng như đơn giản nhất... trở nên quá xa vời. Làm sao lập gia đình khi thời gian của mình là rất ngắn ngủi? Với riêng tôi, cũng có người con gái không có H, với hình thức khá, công việc tốt, có tri thức đồng ý làm vợ tôi mặc dù biết tôi là NCH, nhưng tôi thì không thể.<br /><br />Con cái ư? dù sự can thiệp của y tế thì tỷ lệ nhiễm của đưa trẻ sinh ra vẫn còn 10%. Nếu mà sinh một đứa trẻ mà nó mang H thì thật là có tội với nó. Đó thật sự là nghiệp chứơng.<br /><br />Giao tiếp: Con người là một thành viên của công đồng, mỗi con người đều có những mối quan hệ, có sự giao tiếp với những người xunh quanh, qua tình bạn, tình hàng xóm, qua công việc. Vậy với NCH thì sao? không được uống rượu bia, biết giao tiếp kiêủ gì ? thật là quá khó để làm việc, để thiết lâp các mối quan hệ.<br /><br />Mục đích sống: Con người sống thì phải có mục đích, và chỉ có một mục đích rõ ràng mới cho ta một kết quả tốt đẹp. Với NCH thì mục đích đương nhiên là kéo dài những ngày tồn tại trên thế gian này. ôi nhiều khi ngồi xác định mục đích sống của mình, mà tôi thấy nó chán nản làm sao ?<br /><br />Với riêng tôi, trong mắt bạn bè học chung đại học, cũng như trong mắt những người làm cùng ngành nghề, tôi được đánh giá là tài năng. Hầu hết giới quản lý trong ngành mà tôi đang làm việc tại Việt Nam đều biết tên tôi. Vậy mà, sự thật cuộc đời tôi thì chua xót làm sao?<br /><br />Thú thật, nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng cứ thấy nó làm sao ấy. Có điều mà tôi không biết nên nói là nó thú vị hay cay đắng. Số là, sau khi đi làm được 1 năm là tôi bắt đầu làm quản lý, mà tôi thì có duyên làm việc với toàn các bạn trẻ, các bạn mới tốt nghiệp đại học. Dù nói ra thì không được khiêm tốn cho lắm, nhưng nói thật trong đó tôi đã đào tạo rất nhiều bạn trẻ trưởng thành. Việc tôi giúp các bạn ấy, ở khía cạnh chuyên môn thì không nói làm gì, nhưng ở một khía cạnh khác đáng nói hơn nhiều đó là gây ảnh hưởng đến các bạn ấy bằng Nhân sinh quan. Tôi luôn dạy các bạn ấy là sống phải LẠC QUAN- YÊU ĐỜI. Sống bằng NHÂN SINH QUAN VỚI THÁI ĐỘ- TINH THẦN TÍCH CỰC.<br />Đối với tôi, <br />Những từ đáng nói là : Ứoc mơ , hành động, và không bao giờ từ bỏ....<br />Những từ không đáng nói là: nếu...thì, giá mà....<br />Trời ạh, tôi dạy người ta toàn những điều như thế. Mà lời nói chỉ có ý nghĩa khi nó được đi kèm với hành động. Còn nói mà không làm thì nó cũng giống như con Vẹt nói theo chủ của nó thôi.<br />Có lẻ tôi không bỏ cuộc được bợi vì chính những điều tôi đã nói với nhân viên cũ của mình.<br /><br />Thôi đành cố gắng hết mình. Rồi hy vọng Chúa Trời sẽ ban cho mình một điều kỳ diệu vậy<br /></font></p>
Quảng cáo
Offline haycolentoioi01  
#2 Đã gửi : 14/02/2008 lúc 04:40:41(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Đọc và suy nghĩ về bài viết của bạn làm tôi thấy buồn quá!
Tôi cũng là NCH, nhưng tôi đã học được cách sống chung với nó rồi. Giờ đây tôi thấy mình chẳng khác gì những người bình thường khác cả, ( một số người không có H cũng chẳng thể có cuộc sống như mình).
Tôi vẫn có một công việc ổn định, tôi vẫn đi làm bình thường, và tôi biết trước được rằng cuộc sống còn lại của mình là ngắn ngủi nên phải cố gắng làm và làm tốt hơn nữa những công việc của mình, quý trọng những gì mình đang có, yêu thương gần gũi mọi người....
Nếu một ngày mai tôi phải ra đi, tôi cũng không ân hận gì nữa cả, vì tôi đã sống cho đáng sống trong ngày hôm nay.


Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline ke thach thuc  
#3 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 12:30:28(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:

Đọc và suy nghĩ về bài viết của bạn làm tôi thấy buồn quá!
Tôi cũng là NCH, nhưng tôi đã học được cách sống chung với nó rồi. Giờ đây tôi thấy mình chẳng khác gì những người bình thường khác cả, ( một số người không có H cũng chẳng thể có cuộc sống như mình).
Tôi vẫn có một công việc ổn định, tôi vẫn đi làm bình thường, và tôi biết trước được rằng cuộc sống còn lại của mình là ngắn ngủi nên phải cố gắng làm và làm tốt hơn nữa những công việc của mình, quý trọng những gì mình đang có, yêu thương gần gũi mọi người....
Nếu một ngày mai tôi phải ra đi, tôi cũng không ân hận gì nữa cả, vì tôi đã sống cho đáng sống trong ngày hôm nay.




Cám ơn vài dòng tâm sự của bạn.
Tôi hiểu, tiêu chí của diễn đàn này là cùng giúp nhau vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời. Hướng mọi người đến cái tích cực. Chính vì vậy mà mọi người chỉ nói những điều tích cực ở đây, còn những suy nghĩ tiêu cực thì để lại một mình nghiền ngẫm.
Thành thật xin lỗi vì bài viết của tôi làm bạn buồn. Nhưng dù sao đó cũng là nổi lòng của tôi, mà nó không tâm sự được với ai ngoài thế giới ảo là diễn đàn này.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp
Offline ke thach thuc  
#4 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 12:33:59(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vui quá nhỉ, đầu năm vào diễn đàn thấy nhiều người online quá.
Chúc mọi điều tốt đẹp nhé các bạn
Offline na74  
#5 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 02:57:50(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:
...Con cái ư? dù sự can thiệp của y tế thì tỷ lệ nhiễm của đưa trẻ sinh ra vẫn còn 10%. ..
Không tới đâu bạn ! Chỉ 3=>4% thôi !Tại sao không...?
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline haycolentoioi01  
#6 Đã gửi : 17/02/2008 lúc 03:14:56(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc
Cám ơn vài dòng tâm sự của bạn.
Tôi hiểu, tiêu chí của diễn đàn này là cùng giúp nhau vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời. Hướng mọi người đến cái tích cực. Chính vì vậy mà mọi người chỉ nói những điều tích cực ở đây, còn những suy nghĩ tiêu cực thì để lại một mình nghiền ngẫm.
Thành thật xin lỗi vì bài viết của tôi làm bạn buồn. Nhưng dù sao đó cũng là nổi lòng của tôi, mà nó không tâm sự được với ai ngoài thế giới ảo là diễn đàn này.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp[/Quote đã viết:



Ý tôi không phải vậy, bạn hãy nói và viết những gì bạn suy nghĩ, vì chúng ta là người chung cảnh ngộ mà. Tôi buồn vì bạn nhìn cuộc sống này ....buồn quá, và tôi muốn nói sao để bạn bớt buồn và tự tin vào cuộc sống, vào mọi người. Bạn hãy tâm sự với chúng tôi, để cùng nhau vượt qua khó khăn này bạn nhé. .
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline ke thach thuc  
#7 Đã gửi : 18/02/2008 lúc 04:56:11(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:
...Con cái ư? dù sự can thiệp của y tế thì tỷ lệ nhiễm của đưa trẻ sinh ra vẫn còn 10%. ..
Không tới đâu bạn ! Chỉ 3=>4% thôi !Tại sao không...?


Tôi vừa mới tham vấn trong BV Nhiệt Đới, tham vấn viên nói như vậy.
Tôi cũng không biết là tham vấn viên Nhiệt Đới đúng hay bạn đúng. Nhưng dù ai đúng thì 3-4% cũng là đáng sợ rồi. Có lẻ 1% mình cũng không dám.
Cám ơn ý kiến của bạn nhiều
Offline ke thach thuc  
#8 Đã gửi : 18/02/2008 lúc 05:00:21(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc
Cám ơn vài dòng tâm sự của bạn.
Tôi hiểu, tiêu chí của diễn đàn này là cùng giúp nhau vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời. Hướng mọi người đến cái tích cực. Chính vì vậy mà mọi người chỉ nói những điều tích cực ở đây, còn những suy nghĩ tiêu cực thì để lại một mình nghiền ngẫm.
Thành thật xin lỗi vì bài viết của tôi làm bạn buồn. Nhưng dù sao đó cũng là nổi lòng của tôi, mà nó không tâm sự được với ai ngoài thế giới ảo là diễn đàn này.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp[/Quote đã viết:



Ý tôi không phải vậy, bạn hãy nói và viết những gì bạn suy nghĩ, vì chúng ta là người chung cảnh ngộ mà. Tôi buồn vì bạn nhìn cuộc sống này ....buồn quá, và tôi muốn nói sao để bạn bớt buồn và tự tin vào cuộc sống, vào mọi người. Bạn hãy tâm sự với chúng tôi, để cùng nhau vượt qua khó khăn này bạn nhé. .


Cám ơn sự quan tâm và động viên của bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé
Offline khongphai  
#9 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 10:45:49(UTC)
khongphai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-07-2007(UTC)
Bài viết: 56
Đến từ: Nowhere

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:
...Con cái ư? dù sự can thiệp của y tế thì tỷ lệ nhiễm của đưa trẻ sinh ra vẫn còn 10%. ..
Không tới đâu bạn ! Chỉ 3=>4% thôi !Tại sao không...?

Với em chỉ 1% cũng không giám vì số em đen lắm đánh bạc hay cá cược toàn thua thôi sợ lắm
Nếu có một ngày tôi phải ra đi tôi chỉ thương cho những người ở lại...!
Offline haycolentoioi01  
#10 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 11:01:59(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Trích dẫn bài viết của khongphai đã viết:
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:
...Con cái ư? dù sự can thiệp của y tế thì tỷ lệ nhiễm của đưa trẻ sinh ra vẫn còn 10%. ..
Không tới đâu bạn ! Chỉ 3=>4% thôi !Tại sao không...?

Với em chỉ 1% cũng không giám vì số em đen lắm đánh bạc hay cá cược toàn thua thôi sợ lắm

Cậu đang ở đâu đấy?
Muốn chát chít tý mà không thấy đâu cả
.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline na74  
#11 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 11:31:54(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:

Tôi vừa mới tham vấn trong BV Nhiệt Đới, tham vấn viên nói như vậy.
Tôi cũng không biết là tham vấn viên Nhiệt Đới đúng hay bạn đúng. Nhưng dù ai đúng thì 3-4% cũng là đáng sợ rồi. Có lẻ 1% mình cũng không dám.
Cám ơn ý kiến của bạn nhiều
Ừ,buồn nhỉ,thì mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng,tớ chả dám khuyên ai vậy nữa,rút kinh nghiệm!
Tớ thì sẽ cố gắng áp dụng tất cả các biện pháp,để đứa con của mình sinh ra có xác xuất thấp nhất có thể(lây nhiễm),đánh bạc với ông Trời chứ sao giờ.
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"."
Tớ nhớ lắm câu nói này của Bác.
Tớ cũng mong(ước) mình có hạnh phúc trọn vẹn...
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline A2066  
#12 Đã gửi : 21/02/2008 lúc 04:32:47(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Suy nghĩ quyết định hành động.
Hành động có thể đúng và có thể sai.
Mọi người thường nói HIV ko trừ 1 thành phần nào trong xh nhưng theo tôi thì HIV có matự nhiều nhất ở thành phần bần cùng và khá giả ( cũng giống như virut HIV nhiều nhất ở lúc mới bắt đầu và lúc kết thúc sự sống)
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline ke thach thuc  
#13 Đã gửi : 21/02/2008 lúc 05:48:50(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:

Tôi vừa mới tham vấn trong BV Nhiệt Đới, tham vấn viên nói như vậy.
Tôi cũng không biết là tham vấn viên Nhiệt Đới đúng hay bạn đúng. Nhưng dù ai đúng thì 3-4% cũng là đáng sợ rồi. Có lẻ 1% mình cũng không dám.
Cám ơn ý kiến của bạn nhiều
Ừ,buồn nhỉ,thì mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng,tớ chả dám khuyên ai vậy nữa,rút kinh nghiệm!
Tớ thì sẽ cố gắng áp dụng tất cả các biện pháp,để đứa con của mình sinh ra có xác xuất thấp nhất có thể(lây nhiễm),đánh bạc với ông Trời chứ sao giờ.
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"."
Tớ nhớ lắm câu nói này của Bác.
Tớ cũng mong(ước) mình có hạnh phúc trọn vẹn...


Tôi cũng như bạn và nhiều NCH khác đều mong mọi một mái ấm gia đình, đều mong có đứa con. ( Tôi là con trai một đấy bạn ).
Nếu bạn đã quyết định thì Tôi xin Cầu Chúa Trời ban cho bạn điều may mắn.
Offline na74  
#14 Đã gửi : 21/02/2008 lúc 06:06:45(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:

Tôi cũng như bạn và nhiều NCH khác đều mong mọi một mái ấm gia đình, đều mong có đứa con. ( Tôi là con trai một đấy bạn ).
Nếu bạn đã quyết định thì Tôi xin Cầu Chúa Trời ban cho bạn điều may mắn.
Sao phải nói dzậy nhỉDù người nào đó có nửa trai nửa gái họ cũng vẫn mong có mái ấm gia đình và những đứa con(dù là ko do chính họ sinh ra),pk nào(?!)
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline ke thach thuc  
#15 Đã gửi : 21/02/2008 lúc 06:49:10(UTC)
ke thach thuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2008(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ke thach thuc đã viết:

Tôi cũng như bạn và nhiều NCH khác đều mong mọi một mái ấm gia đình, đều mong có đứa con. ( Tôi là con trai một đấy bạn ).
Nếu bạn đã quyết định thì Tôi xin Cầu Chúa Trời ban cho bạn điều may mắn.
Sao phải nói dzậy nhỉDù người nào đó có nửa trai nửa gái họ cũng vẫn mong có mái ấm gia đình và những đứa con(dù là ko do chính họ sinh ra),pk nào(?!)


Bạn nói không sai, chỉ có điều bạn không hiểu ý tôi thôi. Tôi muốn nói rằng, chúng ta mang văn hoá Phương Đông, có tư tưởng con trai là nối dõi tông đường.
Tôi ngoài việc giống NCH khác, tức mơ một mái ấm gia đình, mơ những đứa con, còn mang tâm lý " Nối dõi tông đường" nữa
Offline huy_skidrow  
#16 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 12:42:30(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
SỐgn chung với H hay 1 căn bệnh nan y nào đó cũng đều là 1 thách thức! NGay cả các bênh nhân tiểi đường cũng rất khổ sở, ung thư thì càng khổ hơn!

Làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và cảm giác" mất đi" của mình, không đơn giản nhưng tôi biết cuộc sống vẫn còn ý nghĩa nếu bạn có niềm tin!


Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline Brownie  
#17 Đã gửi : 22/02/2008 lúc 01:46:56(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
SỐgn chung với H hay 1 căn bệnh nan y nào đó cũng đều là 1 thách thức! NGay cả các bênh nhân tiểi đường cũng rất khổ sở, ung thư thì càng khổ hơn!

Làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và cảm giác" mất đi" của mình, không đơn giản nhưng tôi biết cuộc sống vẫn còn ý nghĩa nếu bạn có niềm tin!



Cái này pác Huy nói đúng đấy!
2 tháng 1 lần Br vào bv Chợ Rẫy với mẹ và ngồi chờ cạnh những bệnh nhân tiểu đường. Có người tháo khớp hết 2 chân, có người vừa mới bị hoại tử, Br ngửi thấy cả mùi hôi thối, thấy thương lắm!
Còn ung thư uh, ông nội của Br đã mất vì ung thư, khi mất chỉ còn da bộc xương và đau đớn cùng cực.
HIV còn thêm cái phần bị kì thị!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.