  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Em không dám đi một mình, bản tính xưa giờ vnẫ vậy thích có người đi chung cho đỡ sợ. Anh chi nào ở HCM mà muốn đi xét nghiệm thì rủ em với nha
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trung tâm Y khoa Medic (Trung Tâm Hòa Hảo) 254 Hòa Hảo , Quận 10, TP. HCM Giờ làm việc: 4 giờ sáng - 8 giờ tối (không nghỉ trưa) 7 ngày / 1 tuần. Chủ nhật, ngày lễ chỉ làm buổi sáng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Găng tay em có thể yêu cầu y tá thay. Còn bông gòn thì như chị đã nói, tất cả là bỏ vào lọ và đổ cồn vào sẵn. Nhưng em phải biết bông gòn tẩm cồn là đã được vô trùng, và HIV chết queo trong cồn rồi. Chị đã nói là kg có chuyện máu tuôn ra thấm vào bông gòn tẩm cồn đủ để dính vào găng tay y tá mà! Theo quy trình thì y tá, bác sĩ đeo găng là để bảo vệ tay mình, bảo vệ chính họ kg bị lây nhiễm, và y tá cũng kg được phép chạm vào đâu kim xn, vì như vậy là sai chuyên môn. Chị mới call hỏi anh bạn làm bác sĩ trường hợp của em xong. He cũng nói là em kg có nguy cơ gì hết và em đã có bệnh về thần kinh rồi đó nên bị ảm ảnh hoài! Anh ấy đang học lên cao học nên tiếp xúc với bệnh nhân AIDS hoài mà cũng kg thèm đi xn vì anh ấy biết H kg dễ lây nhiễm như thế. Nếu như em cứ nghĩ mình có nguy cơ nhiễm H thì chắc tất cả các bác sĩ bị AIDS rồi em ạ! Em stop ở đây được chưa? Chị cũng hết kiên nhẫn với em rồi huhuhuhuhuhu.... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
đi hông nè em đang bị điên nè cần đi xét nghiệm đây em ở quận 10 nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Tối ngày em nghỉ hoài chán quá làm một cái cho cái đầu nó nhẹ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Em rủ đi xét nghiệm chung là nghiêm túc đó nếu được thì chat với em qua hiv_hiv92 nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
ngu dại ơi,anh add nick chú ở yahoo rồi đó,chú có đi chung không? |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
- Cái khăn đó dính máu: H kg lây qua vật trung gian và H nếu có cũng đã chết rồi. Mà kg cứ khăn dính máu là có H, nhảm nhí thật! - Trễ chu kỳ: cái này kg nghi có thai thì thôi chứ mắc gì tới HIV? - Ho khan: trở trời thôi mà. Bây giờ em bị stress rồi, bất cứ hiện tượng gì em cũng liên tưởng đến H. Chị ho quanh năm suốt tháng, tự ho tự hết, cổ thì có hạch... chị như em chắc chị cũng điên lâu rồi!
Last time: Nếu em bị ám ảnh như vậy thì đi test đi, chứ có nói em cũng kg tin. Bạn chị khẳng định là em bị thần kinh thật rồi, giống như cháu của him, cũng sợ bị H đến rối loạn, cuối cùng phải uống thuốc đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của buonvui đã viết:lam sao em co thai ? chồng em not at home ... và em không thuộc style thích ngạoi . em muon test lắn chứ ... bữa nào em rãnh sẽ dến columbia ... test Em nhắng thật đó test, trễ kinh thường người ta hay nghi ngờ có thai, em kg quan hệ thì thôi, cũng nói ra được, chứ kg có liên quan gì tới H hay kg H cả. Hiểu chưa cô nương? Chu kỳ kinh nguyệt: 28 - 32 ngày. Nếu chu kỳ em 32 ngày thì tháng sau cứ trễ dần đi là điều bình thường! Stress hay nóng trong người cũng gây trễ kinh. Làm ơn đừng hoang tưởng thêm hiện tượng nào khác nữa nhé! Không thì pác BHTS giam luôn cái nick này bây giờ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Em di chứ em add nick rồi đó anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC) Bài viết: 36
|
Tui đi nữa, bữa nào mấy anh em mình cùng đi
|
Quê anh hai mùa mưa nắng, Hai thôn nghèo nối liền bờ đê, Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, Như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng võng đong đưa. Ai chờ ai thương giòng nước u buồn... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Em sợ quá thứ 4 tuần sau dẫn bạn gái đi pastuer. Lạy trời thương cho 1 lần lầm lỗi của con
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.