  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Chúc T một buổi tối dzui dzẻ nghen!  Tính thơ thẩn tí mà hổng có ý tưởng gì  ....hì hì.... @tsunami : Chuẩn bị sk tốt lúc nào gặp nhau so găng...  .....  -  ,g9....... -Biết tài nhau rồi ma còn đòi so găng trùi hì hì. -Sức khỏe dạo này OK but thời gian thì eo hep wa  . | Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Anh Na ngủ chưa  ...mấy hôm nay có khỏe ko anh..Có gì vui ko  | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
 Chào T!Anh vẫn khoẻ,cảm ơn T nhìu nhìu! Dạo này bận quá thể,sắp tết rùi....hì hì....ráng cày tết còn có xiền lì xì trẻ nhỏ...(ko có là ko dám ra ngoài đường T ạ,luật mà!  ) Anh chẳng có gì mới cả,còn những chuyện cũ đã để lại năm 2007 cả rồi,vậy nên độ này khá choáng váng.....ấy chết,khá trống vắng...  Chúc T lun khoẻ và.....kiếm được địa chỉ của...."chú 76"nghen  .........  Good night riêng mình T!!! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Ơi ...   .... Anh cũng luôn khỏe nhé ...và good night too(ý lộn ..morning)    À ...vụ lì xì ..em đăng kí xếp hàng đầu tiên nhé ...  | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
| Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Mắt em hơi bị trong veo Mắt anh hơi bị vòng vèo tí thôi Hoàng hôn hơi bị tối trời Em hơi bị đẹp, anh hơi bị liều. | Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Chúc hai em. Tặng hai em Bình-Nguyệt nhân lễ thành hôn (19-1-2008)
Bình minh ngoài cửa sổ Nguyệt vẫn đang mơ màng Trăm loài hoa khoe sắc Năm tháng không phai tàn Hạnh ngộ thành tri kỷ Phúc nhà trải ngàn năm Anh Na. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Lâu lâu lại nghe thấy các mem thắc mắc về việc mất topic?Hy vọng mình ko gặp cái xui xẻo ấy.Bao nhiêu ruột gan tâm huyết mà đùng một cái....Đau lắm ! Độ rày túi bụi chẳng còn tâm trí đâu mà thơ với thẩn cả,tạm gác cái thú ăn chơi này lại dzậy.. Công việc đến đây là bàn giao,từ mai là "bát ngát"..hehe...nhưng đừng để qua tết..."nát" như cái "bình bát" nhé Sáng mai nhậu,chiều mai nhậu,chiều mốt nhậu,tối mốt cũng vẫn là...nhậu.. Lắm độ quá trời. Lại thêm một năm nữa yên lành,ko gặp phải vấn đề gì trầm trọng..,cho nên thôi,phải tươi lên,phải ăn nhậu chúc mừng nhau,để những điều ước,những lời chúc của nhau sẽ thành sự thật vào năm tới chứ (?!) Ước thử cái coi :Ước gì sang năm mới sẽ lấy được VỢ....Hì hì.. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết: Ước gì sang năm mới sẽ lấy được VỢ....Hì hì.. _có vợ rồi giống như bị tù chung thân đó nha an74...     đang sợ nè).
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
TRONG NỖI ĐỚN ĐAU
Ta bây giờ như cỏ khô mùa hạ. Sầu muộn,hờn đau,nỗi nhớ, chất chồng. Bỡi ánh mắt đầu không là xa lạ, Đam mê chôn vùi,hiện hữu cô đơn. Ta nhìn tháng năm nghe sầu héo hát Tàn nụ hôn môi,xa vắng cuộc tình. Thơ ngây trôi nhanh nên đành cúi mặt. Chứng tích trong đời,một kiếp lênh dênh. Trong nỗi đớn đau ta nghe tiếc nuối, Cay đắng đong đầy,đầy cả mắt môi. Xin được yên vui trở về cát bụi, Một phút mê say,đắm đuối môt đời.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết: Có những lúc chợt thấy mình yếu đuối Để hiểu rằng"sống",chẳng dễ dàng đâu Hãy cứ đến thoảng qua như làn khói Mây tan rồi nắng sẽ chiếu muôn nơi.
Up ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Nàng Thơ ơi cho anh nhắn nhủ Bữa nay sầu vương vấn quanh đây Lòng trống trải tự nhiên thèm...bát phở Ăn no rồi,sau giấc ngủ chắc...mai vui. .........Thơ chuối wá ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Một bài thơ hay!
Mùa xuân, riêng tặng
Em đã chôn vùi sâu quá khứ Để tặng anh một thảo - nguyên - hồng Trái tim trinh như lần đầu yêu vậy Người tình ơi, có hiểu em không?
Không thề thốt cũng không hề hứa hẹn Em trao anh run rẩy một bàn tay Hoàng hôn sẫm và những gì sót lại Của cuộc đời xin trao cả nhau đây!
Mảnh vỡ vụn của mối tình trước đó Như lá vàng phủ kín mọi niềm đau Cái đã qua xin thuộc về cõi chết Hãy yêu em như chính mối tình đầu
Em đã đến, chặng đường xa mệt mỏi Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều Bờ vai ấm xin một đời tin cậy Xin tuyệt vời mãi mãi một tình yêu...
- Thanh Hiền -
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Cảm ơn Br nhìu nhìu nghen ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Tôi chỉ có mình tôi Ở cũng vậy mà đi cũng vậy Bỗng một ngày nào đấy Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi Ðến cũng được mà đi cũng được Sống trên đời ai biết trước Bởi có khi thua được cũng bằng nhau Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ Vậy thôi là cũng đủ Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người Tôi một mình mê mải rong chơi Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng Giọt nước mắt nào mằn mặn Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng Tôi một mình ngơ ngẩn số không Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc Làm một điều gì nhỏ nhặt Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời Tôi một mình và chỉ một mình tôi Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá Muốn được là tất cả Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng Tôi một mình ngơ ngác có và không Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có Nên suốt đời lọ mọ Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ. Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên.(st.)
 
| 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Thơ hay quá !Đọc muốn........rớt nước mắt....hix,thật kỳ lạ.   | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
CÓ LẼ … lẽ kiếp này ta chẳng thể có nhau Hãy đợi em ở kiếp sau , anh nhé ! Nếu kiếp sau anh vẫn còn yêu em như thế Em sẽ mãi là riêng của anh thôi
Thu mới về và cánh lá khẽ rơi Rơi rất nhẹ - không đau lòng lữ khách Em không hẹn – xin anh đừng trách Cũng chỉ vì muốn nhẹ gánh cho anh
Dẫu đông về - sắc lá chẳng còn xanh Thì xuân đến muôn cây đều nảy lộc Cả đất trời sáng bừng trong phút chốc Tuyết tan rồi – giá rét đã đi xa …
Anh sẽ thương , sẽ nhớ một loài hoa Không tím buồn mà tươi màu hạnh phúc Em đã đến thật không đúng lúc Làm anh buồn – em xin lỗi nha anh !
Em muốn anh là bạn , là anh Để buồn vui em có người chia sẻ Để có lúc em thấy mình thơ bé Để thơ em còn có bạn tri âm …
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
HOAN HÔ
Hoan hô Forum Diễn Đàn H.I.V đã đầy tràn văn thơ Hoan hô các chị các cô Dù là bận việc vẫn vô ra đều Hoan hô Hội già tuổi nhiều Hồi xuân nên vẫn cứ yêu như thường Hoan hô cái Nhịp tình thương Để làm từ thiện mọi đường đáng khen Hoan hô các bạn các anh Lên mạng để được biết nhiều nguy cơ Hoan hô các truyện , tranh cười Để bao người nín hở mười cái răng Hoan hô ở mục giao lưu để ta bước tới đến gần bên nhau Hoan hô dù chả biết ai Vẫn cứ chia sẽ hết lòng với nhau Hoan hô anh Admin trang này Web tạo điều kiện vững vàng gặp nhau Hoan hô buồn chả đi đâu Lại nhảy lên mạng bắt đầu với nhau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Bác làm thơ hay quá!   | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
.... Niềm vui ko thể đi vay Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận Nên ta đành để lẫn Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi ....  | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|