  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Dù đã chia tay được hơn 1 năm rồi, nhưng cứ mỗi lần nhận điện thoại của "người tình cũ", T vẫn không thể không xúc động... "Hôm qua người yêu cũ gọi điện... vậy là mất ngủ cả đêm" - T phone và chán nản kể cho mình. <br /> Tình yêu của họ thật là đẹp. Nhưng chỉ vì H - người yêu cũ của T, đã phạm phải một sai lầm mà theo T là không thể tha thứ. Vậy là họ chia tay đã hơn 1 năm nay... Nhưng cứ mỗi lần "say" H lại điện thoại trách rằng sao T "Vô tình"?... Và T lại có một đêm "mất ngủ"... băn khoăn.<br /> Mình đã khuyên T rằng: bạn hãy xem lại tình cảm một lần nữa (Vì mình biết rằng T vẫn còn yêu H nhiều lắm), nếu cần nên "bao dung" một lần... Hai bạn vẫn còn yêu nhâu rất nhiều, vậy tại sao lại không thể tha thứ cho nhau một lần (Mình không biết mức độ "phạm tội" của H là như thế nào?)...<br />Có ai nghĩ như mình không? |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Tuỳ, vì yeudaikho chưa biết mức độ phạm tội cơ mà, đúng ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
 Tha thứ, tha thứ còn tuỳ chứ, nếu là một lỗi lầm không thể tha thứ thì làm sao có thể tha thứ được. Thời gian rồi cũng sẽ phai mờ dần thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
yeudaikho thì lại nghĩ khác. Vì lỗi lầm dù sao cũng đã được "sửa đổi" theo thời gian... Dù thời gian chưa đủ nhiều để... xóa mờ đi lỗi lầm ấy. Nhưng về khía cạnh tình cảm, thì hai người họ vẫn còn yêu nhau cơ mà. Vậy tại sao cứ phải làm khổ nhau. Theo mình thì H cũng đã "thấm thía" sai lầm mà cậu ấy đã gây ra cho T... Và T chắc cũng cảm nhận được tình yêu của H sâu sắc đến đâu... vì thế, yeudaikho nghĩ rằng: chỉ biết rằng tình cảm vẫn còn, tình yêu vẫn sâu đậm... thì mọi chuyện có thể tha thứ được. Yeudaikho tin rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, vì thế họ sẽ sống hạnh phúc nếu còn tình yêu... lỗi lầm kia sẽ phai mờ dần theo thời gian, còn tình yêu sẽ càng "ấm nồng" theo thời gian... Phải vậy không? |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
Nhưng, nhưng mình nói thêm nhé ! Khi ta đứt tay, cái gì sẽ còn lại theo thời gian, một vết sẹo sẽ theo ta mãi, khi đã có một gì đó, liệu, liệu chúng ta có đủ can đảm hay lòng vì tha mang nó im lặng mãi trong người không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Trích dẫn bài viết của ye^u_yeudaikho đã viết:Nhưng, nhưng mình nói thêm nhé ! Khi ta đứt tay, cái gì sẽ còn lại theo thời gian, một vết sẹo sẽ theo ta mãi, khi đã có một gì đó, liệu, liệu chúng ta có đủ can đảm hay lòng vì tha mang nó im lặng mãi trong người không?  Để xem lại... |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
"Hãy để quá khứ ngủ yên" Bài báo này hay lắm, ngày mai mình sẽ gửi cho các bạn xem. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Có một người đã từng nói với dien rằng Dù quá khứ của dien có tồi tệ đến đâu, có là điều tệ hại nhất thì với người ấy cũng không thành vấn đề. "Khi ta đứt tay, cái gì sẽ còn lại theo thời gian, một vết sẹo sẽ theo ta mãi, khi đã có một gì đó, liệu, liệu chúng ta có đủ can đảm hay lòng vì tha mang nó im lặng mãi trong người không?" Nó sẽ chỉ là vết sẹo nếu chúng ta nghĩ nó là vết sẹo. Dien nghĩ người mang vết sẹo mới đó đau khổ , bởi qua thời gian mỗi lần nhìn lại, người mang vết sẹo và chỉ người mang nó mới cảm nhận được nỗi đau do vết sẹo mang lại. Nỗi đau đó phải chăng không đủ để bỏ qua và tha thứ và thấy yêu nhiều hơn sao ? |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Không có gì là "mãi mãi". Vết sẹo có thể không mất đi nhưng tình cảm sẽ lại được xây dựng từ đầu. Tuy nhiên phải với điều kiện người kia thực sự cảm thấy "thấm thía" về lỗi lẫm đã qua. Không ai có thể nói trước điều gì có thể hoặc không xảy ra. Nhưng "hâm nóng" lại tình yêu, cũng là một cách để "xoa dịu" nỗi đau. |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.