Chào các bạn ! Trong cs có rất nhiều tình huống éo le và mình có gặp 1 trong những cái đó . Mình xin kể ra đây , các bạn tư vấn giúp mình nhé .
Mình là 1 thanh niên ko tồi ( mình nghĩ như vậy ) , ko rưọu chè , ko GMD , ko ma tuý .... Vì đk làm việc nên mình hay phải online và khi cv rảnh thì mình lại thỉnh thoảng vào room chat . Rồi 1 hôm mình tình cờ làm quen với 1 cô gái . Khi nói chuyện cô ta dùng tên , tuổi giả để nói chuyện với mình ( sinh nam 87 , nói là 85 ). Sau 1 hồi làm quen ( luc đó là 2h chiều ), mình đã mời xã giao 1 câu là mời cô ấy về chỗ trọ mình chơi . AI ngờ cô ấy đồng ý luôn , và mình đã đón cô ấy về chỗ mình . Khi ở trong phòng , nói chuyện với nhau 1 luc thì mình đã hôn đc cô ấy ... Lúc đó vì hứng chí nên mình đã định làm chuyện ấy ...., nhưng cô ấy ngăn lại rồi bảo là : mình còn nhiều thời gian mà ... Sau đó mình thôi và cô ấy ở lại phòng mình đến tối .
Tối hôm ấy mình và cô ấy đã đi ăn , rồi đi chơi , ....
Khoảng 10h tối cô ấy bảo mình đèo cô ấy về chỗ nghỉ ( là 1 cái kiot bán hàng của anh cô ta và cô ta phải trông của hàng đó , cô ta bảo như vậy ), lúc đó chỉ có mình và cô ta , mình định về nhưng cô ấy bảo muộn rồi nên bảo mình ở lại ngủ ...
Vậy là .... chuyện ấy đã xảy ra mà mình ko đi BCS ..... Lúc đó mình đã ko làm chủ được cảm xúc ... Và khi cho vào mình mới phát hiện ra là cô ấy ko còn trinh .....
Sau này do hoảng loạn quá nên mình cũng có liên lạc laị và biết đc sau khi quan hệ với mình 1 tháng thì cô ấy lấy chồng ... Hiện 2 vợ chồng thuê 1 nhà trọ để ở ( Chồng sn 1986 , đã có nghề nghiệp ... ) còn hôm vùă rồi mình chat gặp lại thì cô ấy bảo là vẫn chuă đi làm . Mình cũng hỏi thêm cô ấy mình là ng thứ mấy thì cô ấy bảo mình là ng đầu tiên , việc mât trinh là do tai nạn từ bé ( mình ko tin vì cô ấy nói dối lần trước khi chat )
Sau chuyện này xảy ra , mình rất hoảng loạn , khổ sở ... Mình cứ nghĩ là mình bị H . Vậy ai có rơi vào TH của mình ko thì giải thích giùm mình với nhé , minh có mấy thắc mắc :
+ Cô ấy là loại con gái jì vậy ? ( sao dễ dãi quá )
+ Là loại người ji trong XH ?
+ Liệu có phải là GMD hay ko ? ( Mình nghĩ là ko vì cô ta ko cần tiền của mình , đi ăn thì mình trả , còn đi uóng caffe thì cô ấy tự nguyện trả trước .... nhưng mình cứ nghĩ cô ta ko còn trinh là lại thấy ghê người , cảm giác như GMD .... )
+ Tỉ lệ mắc H của cô gái này là ntn ???
Mình đã ko đủ can đảm để đi XN , trong đầu mình nghĩ ra đủ thứ , mình đã bi stress ..... Sau khi vào diễn đàn mình có đỡ hơn nhưng vẫn lo lắng ....
Đã qua 1 tháng tối tăm .....



Các bạn tỉnh táo hơn thì giải thích giùm mình với nhé .... Cám ơn rất nhiều !