  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Tôi đã đọc diễn đàn này rất nhiều lần và thấy bổ ích. Hôm nay tôi mới đăng nhập ( đúng vào ngày Valentine). Tôi mong muốn các thành viên hãy cho tôi những lời khuyên ( mặc dù topic này không mới) về câu chuyện của tôi. Tôi có QHTD không an toàn, bây giờ nhìn vợ và con và đọc những điều các mem khác tâm sự tôi thực sự không biết có nên đi XN và có dám nói thật KQXN với vợ không? <br /> | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2007(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: tp hcm
|
Khi minh` lam` việc gi`, minh`cũng biết hậu quả của nó. Phải biết bạn ạ! Va`phải đương đâu`với nó.Cho du`la` tốt hay xấu.
| HAY YEU NGUOI VA YEU DOI |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào xin em tha thu   rất vui bạn hôm nay chính thức là thành viên trong gia đình mình ). _àh xin em tha thu.đời người ít hay nhiều thì cũng 1 lần lầm lỗi,,nhưng chúng ta biết và tự dừng lại mới là điều quan trọng. rất vui là bạn hiểu được sự lỗi lầm của mình..vậy ngay từ hôm nay bạn cùng (nói riêng) và gia đình mình nói chung,,sẽ không bước thêm sai lầm nữa bạn nhé. _ nếu bạn biết mình có hành vi quan hệ không an toàn ,thì nên đi XN .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2007(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: tp hcm
|
| HAY YEU NGUOI VA YEU DOI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Cảm ơn đã có lời khuyên. Cho mình hỏi cần phải làm gì (về mặt tâm lý) trong thời gian chờ (đủ thời gian) đi xét nghiệm
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: bien hoa - dong nai
|
Mình cũng có hoàn cảnh giống bạn, sau bao ngày đấu tranh tư tưởng và nhờ sự tư vấn của anh chị em trên diễn đàn, mình đã mạnh dạn đi xét nghiệm chiều nay. Họ hẹn 2 ngày nữa mới có kết quả. (-) thì còn gì hạnh phúc hơn, nhưng nếu k may (+) thì mình cũng sẽ "vui vẻ" chấp nhận và tìm cơ hội thích hợp tâm sự với vợ (dẫu biết là rất rất khó), k thể giấu được bạn ạ. Bạn thử nghĩ xem, nếu lỡ lây bệnh sang vợ, vợ bạn k biết để điều trị thì cuộc sống của cô ấy sẽ càng ngắn ngủi.Cả hai cùng biết sớm và uống thuốc sớm thì cuộc sống các bạn sẽ kéo dài hơn, sống vì con và sống để hy vọng một điều kỳ diệu từ y học trong một ngày k xa. HÃY MẠNH DẠN ĐI XÉT NGHIỆM ĐI BẠN Ạ (mong là bạn sẽ (-) tính). (Tăng 2 chỉ matxa HJ thôi, cực kỳ an toàn mà cũng đảm bảo đủ phê rồi. Đi xa hơn nữa sẽ có ngày bạn lại hoang mang như hôm nay đấy. Ông trời chỉ thương và cứu mình 1 lần, k có lần thứ 2 đâu)
| Vợ ơi, con ơi, âm tính rồi, âm tính rồi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của an_han đã viết:Mình cũng có hoàn cảnh giống bạn, sau bao ngày đấu tranh tư tưởng và nhờ sự tư vấn của anh chị em trên diễn đàn, mình đã mạnh dạn đi xét nghiệm chiều nay. Họ hẹn 2 ngày nữa mới có kết quả. (-) thì còn gì hạnh phúc hơn, nhưng nếu k may (+) thì mình cũng sẽ "vui vẻ" chấp nhận và tìm cơ hội thích hợp tâm sự với vợ (dẫu biết là rất rất khó), k thể giấu được bạn ạ. Bạn thử nghĩ xem, nếu lỡ lây bệnh sang vợ, vợ bạn k biết để điều trị thì cuộc sống của cô ấy sẽ càng ngắn ngủi.Cả hai cùng biết sớm và uống thuốc sớm thì cuộc sống các bạn sẽ kéo dài hơn, sống vì con và sống để hy vọng một điều kỳ diệu từ y học trong một ngày k xa. HÃY MẠNH DẠN ĐI XÉT NGHIỆM ĐI BẠN Ạ (mong là bạn sẽ (-) tính). (Tăng 2 chỉ matxa HJ thôi, cực kỳ an toàn mà cũng đảm bảo đủ phê rồi. Đi xa hơn nữa sẽ có ngày bạn lại hoang mang như hôm nay đấy. Ông trời chỉ thương và cứu mình 1 lần, k có lần thứ 2 đâu)
Bạn xét nghiệm ở đâu mà hẹn sau 2 ngày lấy KQ? Bạn có gia đình chưa? | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Tôi đã đọc diễn đàn này rất nhiều lần và thấy bổ ích. Hôm nay tôi mới đăng nhập ( đúng vào ngày Valentine). Tôi mong muốn các thành viên hãy cho tôi những lời khuyên ( mặc dù topic này không mới) về câu chuyện của tôi. Hiện cuôc sống và công việc của tôi có thể nói là niềm mơ ước của nhiều người (gia đình họ), tuy nhiên do tính chất công việc tôi thường tiếp xúc nhiều đối tác và dĩ nhiên sau khi kết thúc công việc thường có tăng 2 - tôi có 2 lần QHTD không an toàn, bây giờ nhìn vợ và con và đọc những điều các mem khác tâm sự tôi thực sự không biết có nên đi XN và có dám nói thật KQXN với vợ không? (Gia đình 2 bên đều rất mẫu mực và vợ tôi là người hiền lành, đàng hoàng).
Trước tiên xin chào mừng bạn đến với DĐ! Mình chỉ biết khuyên bạn nên đi xét nghiệm và xét nghiệm là câu trả lời cuối cùng thôi, mình dũng cảm chấp nhận kết quả XN đó cho dù la âm tính hay dương tính nhé bạn. Còn theo mình nghỉ nếu âm tính đó là một điều hạnh phúc vô cùng lớn lao, còn không may dương tính thì ban nên chờ thời điểm thích hợp thì nên tâm sự riêng với Vợ của bạn cho vợ bạn hiểu và chia sẽ tìm hướng giải quyết tốt nhất.Chúc bạn bình an và hạnh phúc | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Tôi đã đọc diễn đàn này rất nhiều lần và thấy bổ ích. Hôm nay tôi mới đăng nhập ( đúng vào ngày Valentine). Tôi mong muốn các thành viên hãy cho tôi những lời khuyên ( mặc dù topic này không mới) về câu chuyện của tôi. Hiện cuôc sống và công việc của tôi có thể nói là niềm mơ ước của nhiều người (gia đình họ), tuy nhiên do tính chất công việc tôi thường tiếp xúc nhiều đối tác và dĩ nhiên sau khi kết thúc công việc thường có tăng 2 - tôi có 2 lần QHTD không an toàn, bây giờ nhìn vợ và con và đọc những điều các mem khác tâm sự tôi thực sự không biết có nên đi XN và có dám nói thật KQXN với vợ không? (Gia đình 2 bên đều rất mẫu mực và vợ tôi là người hiền lành, đàng hoàng).
bây giờ hạn chế quan hệ nếu mà quan hệ thii phải dùng BCS. Cách tốt nhất để chờ đợi trong thời gian đi xét nghêệm là hãy đi ra khỏi diễn đàn hoặc là ngồi đọc cách lây truyền của HIV thông qua các mục quan trọng -chú ý đừng có mà đọc mấy cái biểu hiện nhé- ai cũng có thể có các biểu hiện dù người có hIV hay ko. Bây giờ chưa đi xét nghiệm thfi đừng nói gì về vụ đi tăng 2 hay 3 nếu mà qua dc đợt này hãy nhớ lấy làm bài học lớn roài ko còn trẻ con mãi mà laawlj lại sai lầm nàu nữa chứ. Chúc pác âm tính. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Cảm ơn đã có lời khuyên. Cho mình hỏi cần phải làm gì (về mặt tâm lý) trong thời gian chờ (đủ thời gian) đi xét nghiệm
briar
| Gia nhập: 24/11/2007 | Số bài: 12 | | Ngày gởi: 30/11/2007 11:58 AM | Tôi đã theo dõi âm thầm diễn đàn này gần 1 tháng... Tôi cũng không có ý định sẽ post bài nhưng hôm nay cảm hứng nó đến, post vài dòng cảm nghiệm chơi... Thực ra mà nói, theo dõi diễn đàn này điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang có nguy cơ lây nhiễm. Trong 1 chuyến đi lên Thái Nguyên, trong 1 lần xem thử gái miền lạ nó thế nào...ai dè tui gặp ngay em gái miền Nam. Ban đầu thì chỗ massage ấy có vẻ đàng hoàng, mình quờ quờ đụng đụng tí là mấy em í la làng... Là người miền Nam gặp nhau, chả hiểu sao bọn tôi ngồi nói chuyện hợp gu hay sao í, roài cái em í nói em í yêu tôi,... Ban đầu nằm kế bên hun nhau chụt chụt mà chẳng dám đá động gì cả, bỗng cái em í nói em í cho tui hết....Ác....ặc...không biết là hạnh phúc hay là cạm bẫy mà tui chỉ biết tui đang là con mèo đang me chén mỡ ngay trước mặt mình...chụp ngay, vồ ngay, ...trong đầu còn nghĩ 1 khắc xung tiêu đáng nghìn vàng nữa í... Đến cái phần cao trào thì ... à, chỗ này massage đàng hoàng, đâu phải muốn đụng là được, với lại BCS thì tôi cũng không, em í cũng không, nhưng mà cơ hội ngàn vàng mà không biết tận dụng thì ...nhưng bệnh hoạn thì...nói chung là lý trí đang tranh đấu...thì em ấy cầm đút vào cái ót...Xong. hết nghĩ, hết lưỡng lự, ..giờ chỉ biết phê thoai....uhm..mà tôi trả tiền em í chửi tui í, em í bảo anh làm vậy là sao...cho không thế đấy à, đời làm gì có cho không biếu không nhỉ... Rồi thời gian ở đó tôi cũng thường ghé chơi, bữa cuối cùng trước khi tôi đi tôi bảo: em cho anh hết thì hôm nay anh cũng cho em hết, anh tặng cho em hết đó...Em ấy bảo tôi nhắm mắt lại...Ót...thêm 1 cú nữa...Nếu có gì thì lần trước ấy cũng có gì roài, thôi kệ, lần này phải tận hưởng,.... Đấy...cái sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của 1 thằng đàn ông thường là thế, không kiềm chế và nghĩ ra vô số cái lý do để thỏa mãn dục vọng.... Trở về Sài Gòn là bắt đầu hoang mang, dao động cực độ, việc đầu tiên là lên mạng search tất cả các bệnh về da liễu xem thế nào, loại trừ tất cả bệnh có biểu hiện 7-15 ngày thì còn lại 3 thằng ông nội: HIV, Giang mai, vgB.... Cũng như bao người trên diễn đàn này tôi đã bị tâm lý dao động mạnh lắm. Tôi không sợ chết nhưng không thể để gia đình mình bị mang tiếng vì trong gia đình lại có người mắc bệnh xã hội. Người hoang mang cực độ khi phải thấy 1 biểu hiện lạ nho nhỏ. Thằng nhỏ của tôi thì lúc nào cũng đem ra soi soi mói mói xem có gì khác thường không... 1 tuần hơn sống trong cảm giác ấy là lúc chợt nhận ra mình quá yếu đuối. 1 tuần hơn lo lo sợ sợ mới chợt nhận ra rằng những điều xung quanh ta rất bình thường, quá đỗi bình thường nhưng đó lại là niềm hạnh phúc. 1 tuần hơn cảm nghiệm xem thử nếu như mình bị H thì sao nhỉ? bình thường thôi, biết đâu đó lại là điều may mắn...rất ư là may mắn..vì mình hiểu được nhiều giá trị mà trước đó, nó hiển nhiên trước mắt tôi mà tôi lại không thấy, mình được cơ hội chiến đấu chống lại cái tôi,cái dục vọng của bản thân, cuộc sống sẽ trở nên giá trị trong từng giờ, từng phút...... Cảm nghiệm xem nếu mình không bị H thì sao nhỉ? thì có lẽ mình được sinh ra lần thứ hai, cái cảm giác được tái sinh thì sao nhỉ....?? Tất cả, tất cả suy tư cho mọi trường hợp nếu được đem ra giải quyết sáng suốt thì cũng "bình thường thôi". Bệnh cũng được, mà không bệnh cũng được nhưng ngay từ giờ phút phải suy nghĩ, phải trải nghiệm những điều đó đã đem lại cho người ta 1 cái nhìn có giá trị hơn về cuộc sống...uhm..có lẽ tôi phải cảm ơn lần yếu đuối đó vì nó cho mình nhiều điều giá trị hơn là 10 phút phê phê.... Từ sau đó, tâm lý tôi thật sự thoải mái, những biểu hiện lạ không làm tôi bận tâm lâu, tôi còn nhiều điều phải làm cho cuộc đời mình, cho gia đình, cho nhiều điều tôi cần làm.... Sống 10 hay 50 không khác biệt gì cả mà quan trọng là cái cách sống. Sống ý nghĩa. Vài lời tản mạn cùng anh em ai bị H, ai ưu tư về H, ai từng thoát chết, ai đang thấp thỏm, tất cả hãy vững tâm lý và mạnh mẽ hơn, quan trọng là hãy sống có ý nghĩa từng ngày thay vì cứ thấp thỏm lo âu mà bỏ đi biết bao điều đẹp đẽ trôi qua vù vù trong ngày đó.... Tôi đây vẫn còn 2 tuần nữa mới đến thời hạn 6 tuần...biểu hiện thì lung tung nhưng tâm lý giờ thì ổn lắm ........ | | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Cảm ơn các lời khuyên của các bạn - nó làm mình an tâm và sống tốt lên, bớt lo lằng trong thời gian chờ ngày đi XN.
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Cảm ơn các lời khuyên của các bạn - nó làm mình an tâm và sống tốt lên, bớt lo lằng trong thời gian chờ ngày đi XN.
Đúng vậy bạn nên bình tâm và đi xét nghiệm xem thế nào! | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Mình vừa đi XN nhanh kết quả âm tính, như vậy có cần vào SG lấy kết quả không? Không biết test nhanh với test theo pp Elisa có giống nhau không nhỉ? Test sau 6 tuần thì có cần test sau 3 tháng không vậy? | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Cần test sau 3 tháng tại các trung tâm y tế theo đúng quy trình CDC! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Mình vừa đi XN nhanh kết quả âm tính, như vậy có cần vào SG lấy kết quả không? Không biết test nhanh với test theo pp Elisa có giống nhau không nhỉ? Test sau 6 tuần thì có cần test sau 3 tháng không vậy? Nếu mà có điều kiện thì vào lấy. Ko thể nào xét nghệm nhanh là âm tính mà elisa là dg tính dc . | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Mình vừa đi XN nhanh kết quả âm tính, như vậy có cần vào SG lấy kết quả không? Không biết test nhanh với test theo pp Elisa có giống nhau không nhỉ? Test sau 6 tuần thì có cần test sau 3 tháng không vậy? Nếu mà có điều kiện thì vào lấy. Ko thể nào xét nghệm nhanh là âm tính mà elisa là dg tính dc . Không biết test nhanh với test theo pp Elisa có giống nhau không nhỉ? ==>> ngay tên gopị đã khác nhau roài ===>> dĩ nhiên là khác nhau. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Mình vừa đi XN nhanh kết quả âm tính, như vậy có cần vào SG lấy kết quả không? Không biết test nhanh với test theo pp Elisa có giống nhau không nhỉ? Test sau 6 tuần thì có cần test sau 3 tháng không vậy? Chúc mừng anh đã âm tính...Hãy cố gắng đừng để mắc sai lầm nữa anh nhé...Vì bên anh còn có cả một gia đình 1 người vợ yêu thương anh và những đứa con hiếu thảo....Đừng để phụ lòng tin của mọi người...Còn nếu âm tính rồi cũng không nhất thiết phải lấy kết quả đâu... | Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
em cũng mới đây thui nhưng đọc những dòng này em thấy xúc động lắm vì quanh ta còn rất nhiều người tốt như các anh trên diễn đàn. Các anh ơi liệu đến ngày thứ 20 đi test ELISA có chuẩn không? Em muon biết sớm càng tốt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
[ Chúc mừng anh đã âm tính...Hãy cố gắng đừng để mắc sai lầm nữa anh nhé...Vì bên anh còn có cả một gia đình 1 người vợ yêu thương anh và những đứa con hiếu thảo....Đừng để phụ lòng tin của mọi người...Còn nếu âm tính rồi cũng không nhất thiết phải lấy kết quả đâu... Cảm ơn Hhoacomay nha. Chắc giờ đâu dám mắc sai lầm nữa đâu | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Các bác ơi cho hỏi, có khi nào bây giờ test H- nhưng test sau 3 tháng lại H+ không?
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|