Vài ngày sau đó mình quyết định ko ở Sg nửa mà way về Sydney. Khoảng 3 tháng sau (2/2002 )mình có đi test và kq cũng là Negative .Thời gian này mình có gặp 1 người đàn ông tên T, sau thời gian tìm hiểu tụi mình chính thức quen nhau. Và vì yêu nhau nên mình tin tưởng, khi QHTD đều ko hề có BCS

. Quen nhau 1 thời gian thì T lại cho mình bít là thời gian ở VN đã từng nghiện chích Heroin ( Trời ơi !) Còn khi mình đề cập đến nguy cơ bị lây nhiểm HIV thì T gạt ngang nói em bị khùng àh ? Hix hix, và vì tính tình ko hợp nhau cuối cùng (3/2003) 2 đứa cũng chia tay. Sau khi chia tay mình cũng đã lấy hết lòng can đảm đi test và kq vẫn Negative.
Vài tháng sau đó mình gặp và yêu L, tụi mình yêu nhau từ đó cho đến nay. Nhưng có điều là khi mới bắt đầu yêu nhau, L nặng gần 65 kg, và đến bây giờ anh ấy chỉ còn 55 kg. Sức khỏe ngày càng kém, lâu lâu mình sờ thì ở sau gáy có hạch nhỏ khoảng = hột đậu xanh. Lâu lâu ho và sốt, suốt ngày than nhức đầu đau tay. Mình đã nhiều lần nói xa nói gần kiu anh ấy đi test nhưng anh ấy cũng gạt ngang. Mình thật sự ko bít làm gì nửa .
Còn T, sau thời gian bặt tin, thì cuối năm vừa rồi mình có gặp lại T . T đang bệnh nặng , lông anh và tóc rụng hết, tay chân thì nổi đầy vết. Khi mình hỏi là bị sao vậy, T nói là bị nhiểm độc j đó. Mình cũng chỉ hỏi thăm và nói chiện linh tinh. Mình ngại ko dám đề cập đến vấn đề H với T. Còn thằng trong xóm ( mình đã đề cập ở trên) thì nghe mọi người nói là đã H+, mới ở Nhị Xuân về. Lâu lâu mình vẫn thấy nó ra vô trong xóm, mặt mủi lúc nào cũng lờ đờ như người mới phê xong.

Mình bối rối quá, từ đó đến nay. Mình đã đi test 5 lần, lần cuối cùng là vào tháng 1/2007. Ngoại trừ những việc như làm răng, đi khám bệnh. Mình ko hề chơi lại ma túy hay QHTD ko an toàn ngoại trừ người yêu của mình. Mình ko biết mình có bị H và do sai sót trong quá trình xn nên kq là âm tính hay ko nửa. Thật sự nếu mình có bị gì thì là tại mình, mình ráng chịu, số phận mình là vậy. Nhưng chẳng may mình lây cho người mình yêu thương thì mình sẽ bị dằn vặt triền miên.
Stress khủng khiếp.