Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 31/10/2004 lúc 10:56:25(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Các bạn cho ý kiến nhé !
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 01/11/2004 lúc 05:44:20(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Thương nhất là con ong chăm chỉ BuiTuongVu hàng ngày cần mẫn với câu chuyện về nghệ thuật sống. Mong rằng với n lần 365 ngày, những câu chuyện của lão Vũ không bao giờ ngưng. Đã có ai đó đọc tiểu thuyết dã sử Câu thơ yên ngựa chưa ? Hãy đọc đi nhé, để biết tại sao có người được gọi là lão Vũ...

Thương nhất là cái tính cách điên điên không giống ai. Nhưng mà không đúng, dường như cái con người điên điên đó đọc được suy nghĩ của mình, hoặc là có những tâm trạng rất giống mình vì lúc nào trong mỗi suy nghĩ của người ấy toát ra đều có dáng dấp mình ở đâu đó ...

Thương nhất là cái món thịt heo ú. Tiếc rằng ở Hà Nội không có thịt heo để ăn, chỉ có thịt lợn thôi. Nghe nói tháng 11 này Heo ra Hà Nội họp hành gì đó của Mã nguồn thì phải. Sắp có thịt heo ăn rồi ...he..he...

Thương nhất là những niềm tin Mong_em_co_ngay_mai, nhẹ nhàng, thủ thỉ như người chị gái ân cần và âu yếm. Đôi khi nhu mì, ít nói, có chăng là cười tủm tỉm một mình một cách e thẹn...

Thương nhất là If_I_was_born_again nhiệt tình và mạnh mẽ. Chỉ muốn nhắn nhủ với If là đừng làm cho người con gái bối rối quá nhé, người ta lúng ta lúng túng lên cả rồi kìa ...

Thương nhiều lắm, ai cũng sương hết nè; Thương cả mấy chục cái nick ảo ngây ngô tạo ra để hỏi đủ điều (BHTS biết nhưng giả vờ như mít đặc); .....

Chỉ muốn hô to lên rằng 

                        I love you

      Tôi ...yêu ...các ... bạn... lắm...lắm ... ắm



Ghét cái gã BonghoaTruongsinh nói nhăng nói cuội nhí nhố, chỉ khiến mọi người ghét thêm ...
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#3 Đã gửi : 02/11/2004 lúc 09:06:49(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Ngày hôm qua không thể vào diễn đàn.Thật bất ngờ khi hôm nay đọc được bài của BHTS. Cảm ơn BHTS nhé.Vui nhiều vì có người nói thương mình.Chẳng biết tính tình của MECNM có giống như BHTS nói không nữa.Chắc phải cố gắng phấn đấu để được:nhẹ nhàng, thủ thỉ như người chị gái ân cần và âu yếm. Đôi khi nhu mì, ít nói, có chăng là cười tủm tỉm một mình một cách e thẹn...như BHTS nói thôi.
Tôi chỉ muốn hét to lên để nói cho các bạn biết rằng : tôi yêu tất cả các bạn. Bởi vì :Không phải là tình yêu nam nữ ,không phải là anh em ruột thịt,cũng chẳng phải bạn bè thân từ hồi tóc còn để chỏm nhưng khi nói chuyện với mọi người cho dù chuyện vui hay buồn tôi luôn thấy mọi người sao thân thương quá.Và biết nói thế nào nữa nhỉ? Chỉ biết nói rằng: Cảm ơn mọi người.Nhờ diễn đàn tôi biết rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước.Đó là động lực giúp tôi cố gắng sống tốt hơn và yêu mọi người nhiều hơn....
TO Bông Hoa Trường Sinh :chẳng cần phải đọc tiểu thuyết dã sử CÂU THƠ YÊN NGỰA nào đó mà BHTS nói, MECNM cũng hiểu tại sao BÙI TƯỜNG VŨ lại la` LÃO VŨ rồi.

Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline buituongvu  
#4 Đã gửi : 02/11/2004 lúc 09:18:05(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
sao vậy? Sao gọi là lão Vũ vậy? Sao lão Vũ thì có liên quan đến Câu thơ yên ngựa? Và Câu thơ yên ngựa là cái gì vậy?

Thương nhất là người trả lời thắc mắc cho BTV.
Offline BonghoaTruongsinh  
#5 Đã gửi : 02/11/2004 lúc 09:36:35(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Tác giả quyển tiểu thuyết dã sử đó hình như là Hoàng Yến thì phải. Lâu quá rồi, không nhớ nữa, hình ảnh nhớ mãi là lão Vũ với chiếc lông nhím trên tay, chiếc áo thụng, và cuối cùng là cách gọi của lão tướng Lý Thường Kiệt : Vũ nhi ....
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline khietbong  
#6 Đã gửi : 03/11/2004 lúc 03:53:54(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Thương nhất là Heo con, người có số bài nhiều nhất nhất trên DD của chúng ta (đấy là chưa kể Heo 1 phẩy, Heo 2 phẩy... dưới các nick khác mà mình không biết hết được); người cứ vài hôm là lại thay đổi đối tượng tương tư; người đã lập ra Nhật ký để mọi người sử dụng như cái Trầm Tưởng Ký của riêng mình...

Không ghét ai, vì trên DD, ai cũng rất thân thương (nhưng ngoài đời thì chưa chắc à, ngay cả KB cũng thế, ngoài đời khác xa trên mạng, hì...)

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline KeLangDu  
#7 Đã gửi : 13/12/2004 lúc 02:14:33(UTC)
KeLangDu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2004(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Không biết

Xin gửi đến các bạn một câu nói của các Tình nguyện viên quốc tế SENISEVIYORUM : Tôi yêu tất cả các bạn
Tôi là kẻ lãng du, vô tư với đời, vô tâm với người, một kẻ vô sầu vô cảm. Lang thang trên con đường bất định, chờ đợi ánh dương nơi phía chân trời
Offline If_I_Was_Born_Again  
#8 Đã gửi : 14/12/2004 lúc 03:49:30(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Hic hic lâu lắm mới online lại đọc được những dòng của BHTS. Đọc rồi mà chẳng hiểu mô tê gì cả?? sao thế? sao If lại làm con gái lúng ta lúng túng nhỉ?? hổng hiểu được rồi BHTS ơi, giải thích giùm If tý đi nào
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline heo1980  
#9 Đã gửi : 08/01/2005 lúc 08:57:26(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Haaa ! Cho heo công bố vài vấn đề về lão Huấn " Bonghoatruongsinh" trên diễn đàn lão nói nhiều thế nhưng mà ngoài đời hắn ít nói và nhát lắm. Hắn co cái laptop xịn lắm con IMB t41 hay sao đó... hắn giàu quá, hắn nói hắn làm nghề quản lí... cọp và cá sấu nghe thấy sợ. Nên ai ra Hà Nội thiếu tiền cứ đến gặp hắn, hắn sẽ giúp đỡ
 Hắn chính là con người nhiều chuyện, nhưng là con người nhiều chuyện tốt chứ không phài xấu, mình rất thích cái tính của hắn, có sao nói thế, nói toạt hết ra, như thế hay hơn.
 Còn về yêu àh, heo tui yêu nhất các bạn nư trên diễn đàn này, ghét... nhất mấy lão...  vì có mấy lão làm heo giảm... đi mất cơ hôi, heeeee ! Nhưng ... vẫn yêu các lão vì... nếu không có thì heo nhậu với ai. Tiếc nhất ra Hà nội không nhậu được với lão Huấn, lão trốn hoài
Offline heo1980  
#10 Đã gửi : 20/01/2005 lúc 06:58:53(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Haa! Tự nhiên hôm nay... khoái dô chửi lão vũ... vì cái tội chuyên nói xấu mình, mình ghét lão vũ nhất.
Offline dien180  
#11 Đã gửi : 20/01/2005 lúc 06:09:30(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
heheh lão nói xấu gì vậy ??? thấy đúng đó chớ  ==> thương nhất lão Vũ
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline heo1980  
#12 Đã gửi : 22/01/2005 lúc 08:33:59(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Thế là tôi lại ghét thêm một người... chẳng lẽ như thế sao.
Offline ong_but  
#13 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 08:50:44(UTC)
ong_but

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-01-2005(UTC)
Bài viết: 39

Cho bụt tham gia với, các con thương bụt, bụt sẽ giúp các con hoàn thành tâm nguyện.
Offline pduyma  
#14 Đã gửi : 25/01/2005 lúc 11:27:49(UTC)
pduyma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC)
Bài viết: 237
Đến từ: HaNoi

Tui thương nhất ai ghét tui và ghét nhất ai thương tui không thật lòng
Offline dien180  
#15 Đã gửi : 26/01/2005 lúc 11:34:38(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Sao lão pduyma này 'dại' thế nhỉ ???
Dien thương pduyma mất rồi....ai cho dien ăn bún chả là dien thương liền
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline pduyma  
#16 Đã gửi : 27/01/2005 lúc 12:26:32(UTC)
pduyma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC)
Bài viết: 237
Đến từ: HaNoi

Thật hả Dien? Mai cho Dien đi ăn bún chả con tớ đi ăn cơm cho chắc. Hôm đó ăn về phải làm tiếp cái bánh mỳ 5.000. Chủ nhật nhé
Offline ye^u_yeudaikho  
#17 Posted : 27/01/2005 lúc 04:04:18(UTC)
ye^u_yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC)
Bài viết: 36

Hic, không hẹn hò nhé, huuuuuu !
Offline PhuongUyen  
#18 Đã gửi : 27/01/2005 lúc 04:26:05(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
Chán nhất là cả ngày không gặp ai. Con nhỏ bạn thân nhất cũng không hưởng ứng mình. Ước gì có ai đó để cùng chat. Nick của mình là Uyen_theonly. Mỗi ngày như mọi ngày.
Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline nhomnhem  
#19 Đã gửi : 27/01/2005 lúc 04:43:10(UTC)
nhomnhem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2004(UTC)
Bài viết: 59

Bạn click vào đây
và add mọi người vào danh sách, chắc cũng có thể sẽ có ai đó sẽ chát với bạn.

Nếu mỗi cá nhân có ý thức cộng đồng tốt thì sẽ tạo thành một xã hội tốt
Offline yeudaikho  
#20 Đã gửi : 05/02/2005 lúc 11:46:02(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Thương nhất yeudaikho.
Ghét nhất cũng yeudaikho!
yeudaikho luôn không biết đối mặt với chuyện "tình cảm". Lại luôn trăn trở về những chuyện đã qua.
yeudaikho cũng luôn sống "không thật" với chính "trái tim" và "ép" nó phải trông về "con đường" đã định...
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.