  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
Đầu gấu, lại lấy đầy gấu, hết chém, giờ lài đầu gấu, sao mà hung dữ thế, con gái Hà Thành hiền dịu nhu mì cơ mà, em có chém, có đâm anh, anh vẫn yêu em. Và vẫn làm kẻ vô hình, làm một kẻ vô hình trên thế giới ảo này, ngày ngày thấy em online, viết bài, đoc bài em viết là niềm vui của anh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-01-2005(UTC) Bài viết: 39
|
Căng thẳng quá, bụt tôi cũng đành trốn bên ngoài, kẻo dính đạn lạc, con gái thì hung dữ, còn kẻ kia thì liều chết xong pha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
Bụt không giúp con bụt lại trốn giống thần tình yêu rồi, chán quá chẳng ai dám giúp mình cả, chắc tại, yeudaikho hung dữ quá. càng hung dữ anh càng thích, anh mang thân này cho em chém cũng được. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Hix, mô phật, mô phật. Thiện tai, thiện tai! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Trích dẫn bài viết của ye^u_yeudaikho đã viết:Bụt không giúp con bụt lại trốn giống thần tình yêu rồi, chán quá chẳng ai dám giúp mình cả, chắc tại, yeudaikho hung dữ quá. càng hung dữ anh càng thích, anh mang thân này cho em chém cũng được.   phải rồi. Phải dũng củm thế thì yeudaikho mới thương... hại chứ.  Không ai "chém" một người dám "hy sinh" cho tình yêu và cũng không ai nở... "từ chối" một tình iu chân thành đến vậy.  Chàng cứ iu đi nhé! Còn ta - yeudaikho cũng "xương" chàng nhìu nhất và trao cả trái tim này cho... "người khác".  |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Cho heo  , hả ! Heo thấy có cơ hội là nhảy dô liền, chớ từ nãy giờ, heee !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
Trích dẫn bài viết của yeudaikho đã viết:Trích dẫn bài viết của ye^u_yeudaikho đã viết:Bụt không giúp con bụt lại trốn giống thần tình yêu rồi, chán quá chẳng ai dám giúp mình cả, chắc tại, yeudaikho hung dữ quá. càng hung dữ anh càng thích, anh mang thân này cho em chém cũng được.   phải rồi. Phải dũng củm thế thì yeudaikho mới thương... hại chứ.  Không ai "chém" một người dám "hy sinh" cho tình yêu và cũng không ai nở... "từ chối" một tình iu chân thành đến vậy.  Chàng cứ iu đi nhé! Còn ta - yeudaikho cũng "xương" chàng nhìu nhất và trao cả trái tim này cho... "người khác".  Thế là xong, em mang trao tim cho lão heo... í nhầm chưa chắc chắn mà. Nhưng anh quyết đoạt cho được, lão heo chỉ cần cho lão uống 5 chai thế là xong, đi tong, anh sẽ có được thứ anh cần ngay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Nhầm rồi nhóc ye^u_yeudaikho ơi. Tên heo đó cũng vẫn còn... "bé" lắm! Yeudaikho xưa giờ chỉ yêu có một người và chỉ có một người đó thôi... (Thế mới daikho chứ?!).. |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Ghê quá ! Bó chân chấm cơm !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
|
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
Có thể là những lời bông đùa, có thể là tạo ra tiếng cười, sự tò mò cho mọi người, nhưng, biết đâu những gì tôi nói trên là sự thật, mà lại rất thật nữa. Đừng mãi tìm kiếm một cái gì quá xa vời, đừng bỏ lỡ nhưng cơ hội ngay cạnh mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Ước gì "người ấy" có thể nghe được những điều "ai đó" nói. Chỉ tiếc rằng, "ai đó" không phải là "người ấy", nên yeudaikho tôi lại cứ... ước dài dài. Cám ơn tình cảm của "ai đó" dành cho yeudaikho (Thật lòng đấy!). Chỉ tiếc rằng "con tim" đã bị chế ngự bởi "lý trí" mất rồi! |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Ghê quá, chế ngự bởi lí trí... nhưng cũng chính vì lí trí mà nó sẽ thay đổi  , tin là thế
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
ủa, sao yeudaikho có hình thế giống mình |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Lão Duy sao dzám lấy biểu tượng giống của yeudaikho thế? Chữ này của yeudaikho chứ bộ.
|
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Chẳng hiểu hai người này muốn gì nữa, hình như trò chơi của ye^u_yeudaikho kết thúc rồi thì phải 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Trò chơi đã kết thúc, hết mạng rồi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Trò chơi đã kết thúc, hết mạng rồi ! Đúng trò chơi đã kết thúc! Cám ơn ye^u_yeudaikho đã... "rút lui". yeudaikho cũng nhận ra được một điều... mình cũng thật là ... hung dzữ! Cám ơn đã đem lại cho Dđàn một không khí mới! (Nhưng đừng lặp lại lần thứ 2!) |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nhưng nếu đó là sự thật thì thế nào nhỉ? Trong cái hư hư có cái thật thật, tuỳ vào chúng ta cảm nhận và nhận biết nó là thật hay ảo thôi. Mong rằng sẽ có những suy nghĩ chính chắn hơn và thật thà hơn !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Thôi mà heo1980! Chỉ là "trò chơi" thôi mà. Nó chỉ quan trọng lúc làm cho người đọc cảm thấy vui là... đủ rùi... |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.