  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cuộc sống quanh chúng ta đôi khi thật đơn giản và những điều đơn giản đó tưỏng chừng như rất bình thường nhưng thực ra lại là những niềm hạnh phúc của chúng ta! Bình thường,bản thân em,1 thằng con trai 23t,gia đình hạnh phúc,có bạn gái,được bố mẹ lo cho ăn học đàng hoàng,nhưng em lại không nhận ra được những điều tưởng chừng như là rất đơn giản đó lại chính là hạnh phúc của bản thân mình,em đã không biết quý trọng những gì mình đang có.Và rồi,khi xảy ra chuyện,mặc dù nguy cơ của em là không có gì,nhưng em đã lo sợ và chính trong lúc đó em mới nhận thấy rằng cuộc sống xung quanh chúng ta đẹp biết bao,từ những người yêu thương mình cho đến những người ghét mình,thậm chí là kẻ thù của mình đều trở nên quen thuộc !<br /><br />Và em cũng nhận ra rằng: Khi chúng ta đứng trước một nỗi đau,mất mát nào đó,chúng ta dường như phải lựa chọn cuộc sống một lần nữa.Chúng ta không bắt buộc phải quên đi mọi thứ,nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả,để ta nhớ về với niềm yêu thương chứ không phải bằng nỗi đau!<br /><br />Nhân đây em cũng mong rằng:những bạn đang có nguy cơ chờ ngày đi XN như em đừng quá lo sợ,mình phải dũng cảm đối mặt,và sau đó cho dù thế nào đi nữa cũng phải sống cho thật ý nghĩa! Và em cũng xin chúc những NCH o forum mình sức khỏe dồi dào,đóng góp và cống hiến thật là nhiều điều tốt đẹp cho xã hội |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Chúc em sức khoẻ và hạnh phúc!
|
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Sống làm chi cho tình thêm khổ Mỗi ngày trôi qua thêm nổi sầu Tự bút ngồi đây và tự hỏi Sống và chết, lựa cái nào đây.
Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi Trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi |
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC) Bài viết: 115
|
Trích dẫn bài viết của A10namnua_toichet đã viết:Sống làm chi cho tình thêm khổ Mỗi ngày trôi qua thêm nổi sầu Tự bút ngồi đây và tự hỏi Sống và chết, lựa cái nào đây.
Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi Trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư |
CHIA CHO MÌNH NỖI BUỒN CỦA BẠN ĐI ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Xin chia sẻ cùng boythattinh!  |
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
   cái con T+ này lây nhanh thật hôm nay thêm A10 và bao1234
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
|
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
nhắng nhỉ. anh nhớ ko nhầm thì chú 24 hay 14 đi xn ý nhỉ    xn xong nhớ đối xử tốt với con pé kia nhé. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhhuythichcoca đã viết: - Làm gi mà mặt đực ra thế, cái này là ông quadoikinhhoang ám chỉ T+ là = thơ đó cha nội |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:nhắng nhỉ. anh nhớ ko nhầm thì chú 24 hay 14 đi xn ý nhỉ    xn xong nhớ đối xử tốt với con pé kia nhé. Công nhận trí nhớ tốt thật, nể luôn!  |
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:Trích dẫn bài viết của anhhuythichcoca đã viết: - Làm gi mà mặt đực ra thế, cái này là ông quadoikinhhoang ám chỉ T+ là = thơ đó cha nội Thì ra quadoikinhhoang Nói chuyện không thích cứ toàn làm thơ. (Chết, tui bị triệu chứng T+ luôn rồi!)  |
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hihi,cám ơn mấy anh trai,em ngày 24 mới đi làm cái test cơ,mà em nghĩ là kq cũng tốt thôi,mỗi tội là cái Pastuer em không biết đường,mình đi đường Pastuer thì nó lại ngược chiều,mà nó có 2 cổng,em chẳng biết đi đường nào |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
nó nằm ngay cạnh ngã ba Trần Quốc Toản đó, là ra nó rồi cổng kia đối diện phở Hòa đó là cổng chính, bạn nhào vô luôn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC) Bài viết: 63
|
Anh em trong này dân Sài Ghềnh nhiều nhỉ? Có lẽ nồng độ trí thức + nhiệt huyết trong đó cao hơn ngoài này. Cũng vui!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của kokolong_555 đã viết:Anh em trong này dân Sài Ghềnh nhiều nhỉ? Có lẽ nồng độ trí thức + nhiệt huyết trong đó cao hơn ngoài này. Cũng vui! đừng nghĩ vậy mất đoàn kết bạn ơi, theo tui ai cũng như ai thôi, người sau học hỏi và rút kinh nghiệm từ người trước
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của kokolong_555 đã viết:Anh em trong này dân Sài Ghềnh nhiều nhỉ? Có lẽ nồng độ trí thức + nhiệt huyết trong đó cao hơn ngoài này. Cũng vui! Oài nói sai roài. SG đất chật người đông cái gì chả đi đầu cả nước. Tiếp đó đến HN. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Trích dẫn bài viết của kokolong_555 đã viết:Anh em trong này dân Sài Ghềnh nhiều nhỉ? Có lẽ nồng độ trí thức + nhiệt huyết trong đó cao hơn ngoài này. Cũng vui! Oài nói sai roài. SG đất chật người đông cái gì chả đi đầu cả nước. Tiếp đó đến HN. _Cái này còn tuỳ! Nhưng củng phải công đó là điều không thể khác!  |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Không thể chấp nhận được HN là vô đối. Không gây mất tình cảm a e DĐ. Kec nhưng găp toàn người miền trong chả mấy ai ở ngoài này cả hay tại ngoài này hiểu hết rùi nên không bị dính nên không vào nhỉ...... xin ý kiến các pác >>>???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Anh BoyThatTinh nhớ 24/3 đi nghen mấy bữa nay bệnh suy nghĩ của em lại tái phát lnầ này test máu của em ko test máu bạn gái nữa  . Nhân tiện em thông báo cho anh chị trong DD bít là anh ấy không chỉ 1 bạn gái mà đến 2 bạn gái. Anh ấy bảo em rằng anh sống theo kiểu ai đưa thì đẩy, ai đẩy thì đưa khủng khiếp kô 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.