 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
<font size="2"> </font><font size="2"><font color="#ff0000"><strong> 1 phút xót xa<br /><br /></strong></font>_hôm nay anh vừa đang chạy xe,, thì anh nghe chuông dt reo,, anh bắt máy lên, thì nghe giọng nói anh 2 của em,,, tuấn àh ,, hôm nay là thất thứ 7 ( 49 ngày ) của thằng HOÀ đó.<br />_ vừa từ biên hoà về tới tphcm ,, anh liền tới chùa nơi em nghỉ ,,, đúng là có linh cảm vừa bước vào chùa, là nhìn thấy ngay hình em,, đang nhìn anh cười ,, anh đứng lặng người khi nhìn em,, mới đây thôi,, anh em mình còn ngồi hút chung điều thuốc , mà nay không còn nữa.<br /><br />_đúng là em , người đáng thương nhất, khi mang trong người một căn bệnh mà không có người thân bên cạnh ,, nhưng em cũng có một lý chí anh rất khâm phục , hơn những người mà anh thấy ,,, em tự bươn chảy làm mọi thứ để có cái ăn cho qua ngày,, nhưng em lại không lo cho căn bệnh của mình..anh đang khóc và nhớ em nhiều lắm HOÀ àh.<br /><br />- anh khóc ở đây vừa nhớ em,, lại vừa giận em,, tại sao em lại như vậy ,, để đánh mất tình cảm anh giành cho em,,,, em biết không ,, ngày cuối đời em,,, em nhắn người ta, kêu anh lên bệnh viện nhiệt đới gặp em,,, là anh thấy giựp mình liền,, anh có linh cảm là chuyện không tốt rồi,,, anh tức tốc đến liền , khi gặp em trên giường bệnh ,, nắm lấy tay anh,, em thều thào nói ra cho anh một sự thật ,, anh không ngờ là chính em là người giết chết em ,,, tại sao em giấu anh và lừa dối anh ,,, mỗi cử thuốc anh đều DT cho em uống,, em lại nói em uống rồi ,,,, nhưng hôm nay trước lúc em ra đi ,, lại thông báo cho anh,, là những số thuốc, ở phường phát , em đều không uống anh tuấn ơi,,, khi nghe câu nói đó, chính em đã giết chết em, và giết chết tình cảm anh giành cho em ,,, nếu như em uống đủ số thuốc đó,, thì ngày hôm nay anh đâu lên chùa này để nhìn di ảnh của em ,,, có lẻ anh và em ngồi uống cafe thì đúng hơn,, buồn lắm HOÀ ơi.<br /><br />_àh còn chiếc xe , hôm ấy anh mua cho em,, để chạy xe ôm ,, anh 2 của em có đưa lại cho anh,, hiện giờ anh còn cất giử ,, nhưng anh tính là anh bán nó đi ,, anh lấy số tiền này ,, đưa cho mấy cô trong chùa ,, để làm cái giổ đầu tiên cho em.. (nếu như ngày dổ đầu tiên của em,, mà anh không đi xe,,, anh sẽ đến với em ).<br /><br />_sao anh nhớ em nhiều lắm HOÀ ơi ,, anh hẹn em, ngày cúng 100 ngày anh sẽ đến nữa nhé,, nhớ em nhiều <br /><br />_ <font color="#ff0000"><strong>người em trai.</strong></font></font><br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
xem bài em thấy tái tê động lòng đau xót mối tình tri giao
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Buồn quá anh Tuấn ơi! Em vừa khóc xong, đọc những dòng tâm sự của anh em lại rơi nước mắt! Nguyện cho linh hồn bạn ấy được siêu thoát!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
thật ra người em trai này có tâm sự cho brownie, quadoikinhhoang.. rồi. _đáng thương lắm các bạn ơi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Xót xa nhiều khi mất đi người thân yêu dù người đó không phải là ruột thịt.Bạn ơi, nhiều khi có những cái chết lại mang tới cho con người ta sự giải thoát.Người ấy có thể không muốn làm gánh nặng cho những người xung quanh mình, cho xã hội.Cầu cho linh hồn bạn ấy được bình yên nơi miền cực lạc, và bạn có nghĩ bạn ấy vẫn đang dõi theo bạn, ủng hộ những việc bạn đã và đang làm.Hãy tin là thế ! Bạn nhé. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
thật ra những ai đã từng gặp thì biết tính tình ,, luôn luôn nở nụ cười với mọi người,,, nhưng hôm nay, lần đầu tiên DARCULA, rơi lệ với một người , đáng thương và cũng đáng giận,, giá như, người em trai này,, uống đủ số thuốc, mà phường phát,,, thì có lẻ hôm nay không rơi lệ.
_cám ơn các bạn nhiều và nhiều lắm,, cầu mong sẽ có các bạn cùng chung sức với ,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
em mong là anh không bao giờ bị rơi vào tâm trạng chia ly một lần nào nữa nhưng chắc khó quá vì con người ai rồi cũng phải ra đi
có cái chết nhẹ tựa lông hồng có cái chết nặng như Thái Sơn con nguời sống đã mang ơn đến khi nằm xuống chẳng màng thiệt hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Dù không biết Hoà là ai, nhưng MM nghĩ chắc là mối quan hệ thân thiết của Tuấn, rất buồn vì mất mát đi những người thân hay bạn bè, nhưng chắc Hoà củng đang mỉm cười nơi chín suối đó Tuấn. Bài viết của bạn buồn nhưng chất chứa nhiều tình cảm và ưu tư đối với người bạn của Tuấn, chúc tuấn luôn mạnh khỏe, chia sẻ với diễn đàn và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường nhé. Thân! | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Gửi bạn Đọc xong dòng tâm sự của bạn mình cũng xót xa lắm , nhưng thôi đời người mà bạn , buồn vui đều có , rất tiếc khi phải mất đi 1 người bạn ! Mình là người có tính chất hài hước nhưng đọc xong , mình cảm thấy buồn lắm , và càng hiểu được bạn hơn . Rất vui khi mình được làm quen cùng bạn đấy , hy vọng anh em mình sẽ gặp nhau và trò chuyện nhé . 0908 770078 là sdt của mình , [email protected] . rất vui khi có 1 người bạn chân thành như bạn .
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
DARCULA.. xin cám ơn những lời an ủi và động viên,, của những người anh em,
_ cũng cám ơn các bạn ở phương xa ,DT về VN động viên . _ biết một trong số các bạn DT về VN gặp , hình như làm trong hội từ thiện gì bên ấy đúng không,,, nhưng cũng cám ơn , các bạn,, chỉ nhận tình cảm từ các bạn thôi ,, chứ không nhận bất cứ thứ gì,,, nếu các bạn , muốn chia sẽ với gia đình chúng tôi ,, thì có thể liên hệ với bonghoatruongsinh.
_ một lần nữa cám ơn các bạn,, để giúp làm tròn tình càm này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Bạn ấy đã yên nghỉ rồi! Cầu chúc cho linh hồn bạn được siêu thoát , xin có lời chia buồn cùng và gia đình bạn H. Bạn ấy vẫn còn đó trong tình yêu thương của gia đình, người thân. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cám ơn haycolentoioi01 người bạn của nhiều lằm..............
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em bay gio moi dc biet. That long muon chia se cung anh. Theo em nghi thoi! cai gi cung co li do cua no anh cung dung nen dau buon nhieu qua lam gi. Bay gio con rat nhieu nguoi dang can den su giup do va tu van cua anh day. anh hay co gang len anh nhe! | Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Tuy e biet a ko đươc bao lâu nhưng e hiểu đươc a là 1 người rất tốt và dầy nhiệt huyết  đọc bài viết của a ,e thấy khâm phục a lắm và qua những gì a đã dành cho những người bạn tuy là ko máu mủ ruột thịt,ko họ hàng và trên tính chất chi là những người bạn mới quen biết,a đã hết lòng vì mọi người,ko riêng gì bản thân e ,e nghĩ mọi người cũng sẽ rất trân trọng những gì a đã và đang làm!e tin rằng dù nơi chín suối nhưng người e của a cũng se rất hãnh diện về a 1 nguời luôn hết lòng và luôn luôn vì mọi người!e cầu mong những gì tốt đẹp nhất se đến với a và gia đình của a!chúc cho a và gia đình luôn hạnh phúc và vui vẻ!thân ái! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
anh Tuấn viết topic này làm em muốn khóc vì cảm động quá  sao trên đời lại có 1 người tốt nư anh nhỉ? xã hội bi h thực dụng lắm,kiếm dc người như anh T thật khó khăn  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
hoàn cảnh đó thật là đáng thương và cảm động , anh Tuấn buồn lắm không?nhung anh Tuấn ạ, đúng như anh nói đấy, em anh vẫn đang mỉm cười vì có một người anh tốt và biết quan tâm như vậy,sự ra đi đó là sự giải thoát , để được yên lành ở một thế giơí mới.Không bệnh tật, không khổ đau.Anh Tuấn a.Không biết bao giờ đến lượt mình nữa,,,,,,,,,, | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
em trai thân mến !
vậy là cũng thấm thoát tới 100 ngày của em rồi ,hôm nay đến chùa thăm em,vừa bước vào cổng ,cô diệu đã lên tiếng hỏi anh liền đó em trai ,hôm nay cậu đến thăm thằng em đó àh ,anh gật đầu chào và nói đúng rồi,hhhii
khi anh bước vào nơi em nghỉ anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt em cười tươi như ngày nào.em biết trên tay anh cầm đóa hoa huệ trắng này của ai không ? là của một người bạn của anh {người bạn bí ẩn } nhờ anh đem đến viếng cho em và bạn anh cầu chúc cho em được mau siêu thoát.thôi anh thay mặt bạn đốt cho em nén hương anh cũng cầu mong cho em được siêu thoát.
_thật tình mà nói Hòa ơi,khi anh đốt nén hương này thì anh cũng cố kìm nước mắt nhiều đó em,anh sẽ cố gắng không cho nó rơi ra ,nếu như em nhìn thấy có lẽ em sẽ buồn theo .rồi linh hồn em sẽ vấn vương nơi trần thế ,vậy cũng tội cho em ,anh sẽ vui lên cho em vui nhé . thôi !! em và anh coi như đừng suy nghỉ nhiều mà cho anh và cả em sẽ buồn, vậy nhé em trai,thôi anh về nha ,đến ngày giổ đầu của em ,anh sẽ đến bên em nữa ,một lần nữa anh và người bạn bí ẩn của anh cầu chúc cho em mau siêu thoát.
_Tuấn một lần nữa cám ơn người bạn bí ẩn nhé,đã gởi cho em trai tuấn đóa huệ trắng này.cám ơn nhé bạn.
thân chào em trai.
p/s ngưòi bạn bí ẩn àh ra chợ mua hoa mắc cở gần chết .kakakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Ai đời đàn ông lại mau nước mắt thế nhỉ? Nhưng thật sự khi đọc bài này nước mắt mình cũng rơi ( hì hì hì mà mình là con gái cơ mà) Cầu mong cho linh hồn em ấy được siêu thoát.Chắc giờ này em ấy đang rất vui vì có người anh như Mẹc đấy. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cám ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong nhiều nhé ,đã cầu cho em trai tuấn mau siêu thoát.
xí xí xí !!!! bộ đàn ông tụi tui không có nước hả .thấy nghét
nói vậy thôi chứ cám ơn bạn nhé.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|