  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Hồi chiều em có đi uống Cafe với vài người bạn , va nghe nói em đang bâng khuân :<br />Nghe ban em kể :<br /> Trước đây bạn em có Bạn em nghe nói ( Bạn em làm Công an điều tra về tẹ nạn XH)<br />Hay bắt những GMD nên bì thù oán nhiều ... Môt lần đi nhậu về và có Hứng nên củng nhờ 1 số Tay dẫn gái giới thiệu 1 Em dể qua đêm :<br /> Vài ngày sau : có số DT lạ goi đến nói : Anh co nhớ Em và Anh có qua đêm o KS ... Mấy lúc nay anh thế nào , A biết gì chưa Em nhiễm HIV , Anh đi khám BS đi ... Chào anh ..<br /> Bạn em giờ suy nói ra ên em biết , Ban suy nghĩ nhiều , và vẫn chưa di XN .. ban em ko dám di XN :<br /> Bạn em có hỏi em : <br /> Mình di quét mấy Tệ nạn XH nên sợ người thù mình gây nhiễm cho mình : hơn 1 nam nay rùi ,, buồn lắm <br />Mình quan hê bang BCS : chỉ sợ bi người ta cố tình gây cho mình nhiễm :<br />>> Nếu như : Lúc mang BCS cho mình người ta cố tình cho 1 ít máu vào BCS thì sao ,Nếu DV mình đã quan hệ bằng miêng đã bi trày rùi .Mình chac điều đó vì GMD đã cắn và dùng răng làm trầy ...<br />>> Hay cô gái đó đã cho vào BCS 1 ít tinh Dich co HIV thì sao <br />...........................................................................................................................<br />Em chẳng biết nói thế nào xin mây anh chi giải đáp cho em ... ( Nếu thực sự GMD co HIV co lây dươc ko ,, ma khã năng lây thế nào ) Vì bạn em sĩn nen ko quan tâm gì cô ấy chi? biết mang BCS vào a` ,, Củng đả có lần Ban em bắt cô ấy )xin cảm on ... Xin nói rõ ràng cho em để em nói cho bạn em hiểu ......<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
>> Nếu như : Lúc mang BCS cho mình người ta cố tình cho 1 ít máu vào BCS thì sao ---> lấy răng cắn cho chảy máu tay rồi nhỏ vào hả bạn có dám làm thế kg?>> Hay cô gái đó đã cho vào BCS 1 ít tinh Dich co HIV thì sao ---> chưa làm gì hết lấy tinh dịch đâu ra cổ để dành ở nhà rồi đem tới hả?
đừng suy tưởng lung tung nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Em đã nói người ta cố ý mà : Em muôn hỏi mấy anh truòng họp như thé có lây hay ko thui Chơi gái ko mò mẫn 1 chút sao lại là chơi ... Trường hợp như thế ,, em chi muốn hỏi để mấy anh nói cho em biết ...Em còn nói lại chứ ,,Giò mấy anh noi sao củng đươc nhưng mà ,,em ko biết nói bạn em thế nào thui ... EM muốn đề cặp đến vấn đề xấu nhất .. Tai em nghe sơ qua như vậy nên Anh hỏi em ko biết noi sao nữa Giup em đi ma` .. Hỏi lắc léo em em ko trả lời được .... Máu co thề lấy từ mụn ,, hay từ vết thương cung được ,, Máy anh cứ cho là vây đi ........
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
bạn có suy diễn kg vậy? giải thích cái này, bạn lại nghĩ ra cái khác--> còn bao nhiêu cái nữa đây bạn nghĩ ra luôn cho rồi mà bạn mới nghe sơ sao kg hỏi kỹ người ta? thật tình là trường hợp của bạn kg sao, bạn phải hiểu chứ trên diễn đàn này, kg ai lừa bạn đâu? mà lừa bạn để làm gì? có lợi gì đâu?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Em hoi~ mây anh .. Em đã nghĩ củng có thể ... Mây Anh sợ nhiều người phải lo lắng về chuyên này em biết ,, củng khó nói chứ ,,, đúng ko Em nghĩ rằng chẳng có gì là ko thể ,, liệu rằng trườing hợp em nói co đúng hay ko ,,, Em nghỉ nó củng co ít ,, Nếu có người nào thật sự bi như vậy giống Ban Em thì họ còn có thời gian để uồng PEP ... Em chi hy vọng vây thui mấy A a` ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
mình biết là bạn cực kỳ lo lắng nên mới như thế, bạn nghĩ thoáng chút nha số % thì bạn biết rồi đó, bạn vẫn kg tin vào nó và vào mọi người--> ok, kg sao cả, theo mình bạn có hai lựa chọn 1. uống thuốc PEP vì thời gian vẫn còn 2. dẹp mọi thứ sang một bên, chờ đủ ngày đi xn cho yên tâm vì lúc này bạn rất rối và suy nghĩ lung tung, đúng kg? vậy thì quyết định 1 hoặc 2 và đừng suy nghĩ nữa, ok
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2008(UTC) Bài viết: 58
|
KhinhHoang ... Lúc nào cung thấy anh ... Cam ơn anh nhieu` .hihhi ...thấy anh nhiều nhỉ , em viết gì cung thấy anh trả lời cho em hết .. rất cam ơn anh .... 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
quadoikinhhoang ông này đang ở quán cafe hả ,,với ai khai mau 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
ra chơi kg? ở gần chổ bửa hổm? có một mình hà, buồn thấy sợ 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
hôm nay đi xe về mệt lắm ,,, vậy br không ra àh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
bận rồi....ý quên, lúc nào mà chả bận 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:bận rồi....ý quên, lúc nào mà chả bận  cũng không thấy trên DD,, chắc không có ( bận ),,,gì đâu... _ ý quên ông già phụ lão ai nói sau lưng ,,,, 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2008(UTC) Bài viết: 58
|
heheh mấy anh vui thiêt nhỉ ... sung sương qua he ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
nghe nói đón quà 8/3 của em trai thì phải  sao hôm nay 12 mới gửi, kỳ vậy ta  chắc suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định gửi quà cho bà chị 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2008(UTC) Bài viết: 58
|
co anh nào biết BCS rách là như thế nào ko .. cho xin em biết đôi điều
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của HanDoi99 đã viết:co anh nào biết BCS rách là như thế nào ko .. cho xin em biết đôi điều là chú nữa hả? kết dđ luôn hay còn sợ  qua cái mục Quan hệ an toàn mà xem sẽ rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:ra chơi kg? ở gần chổ bửa hổm? có một mình hà, buồn thấy sợ  Mấy bác này ở SG nên gặp nhau hoài hén | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|