  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Các bạn gái thân mến, nhiều người nói con trai miền Trung là nhất Việt Nam, các bạn nghĩ sao?<br />Cho mình mọt vài ý kiến thử coi. |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Con trai miền trung là bét Việt Nam. Hehe mọi người đừng nghe hắn dụ dỗ ...hắn ở miền Trung nên nói vậy đó |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Ủa ! hắn ở miền trung hả ! Đúng là...quá đáng ! Lẽ ra phải là...đặc biệt chứ ?! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
oái, chưa gì đã bị gáo nước lạnh dội vô đầu. Mới chỉ hỏi thôi mà đã... Mọi người trả lời giùm cái |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Con trai miền trung nhậu số zách 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Con trai Việt Nam là nhất số zách !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 36
|
Con trai miền trung chịu khó, chịu khổ. Con trai miền nam phóng khoáng tự do... con trai Hà nội đào hoa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
À, quên, Tại sao con trai miền Trung lại hay nhậu thế nhỉ? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Chắc tại ... ở đó lạnh, mà quên Hà Nội lạnh hơn, mà cũng chẳng biết nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Dễ thôi. con trai miền Trung vốn đã... biết say xỉn từ trong bụng mẹ (mẹ nhậu... con cũng nhậu)... hè... |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Ko đồng ý nhé, phụ nữ miền trung nói riêng và Vn nói chung tất cả đều tuệyt vời heeee !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Riêng tui thì thấy con gái ở chỗ nào cũng tuyệt vời hết |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC) Bài viết: 82
|
 Pduyma đang nịnh đầm heee, ghê quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Biết seo con trai miền trung nhậu nhiều hôn, ko khéo ăn nói, thế là thất tình, thế là nhậu. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Biết seo con trai miền trung nhậu nhiều hôn, ko khéo ăn nói, thế là thất tình, thế là nhậu.  Hổng dzám thế đâu! diễn đàn có ai công nhận lão heo nhà mình "không khéo ăn nói" không? Lão không những không "thất tình" mà còn rầt "đa tình" là đằng khác. Seo lão nhậu dzữ dzậy? |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Ăn nói khéo cũng có lợi, và cũng có hại |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Mình mới phát hiện ra một điều: Con trai miền Trung rất tình cảm và rất chiều bạn gái |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Mà thường lung tung lắm đó heee ! Yêu ai bây giờ, và có thể tình yêu của con trai miền trung hay đâu cũng thế thôi. Yêu cần được cho và nậnh mới gọi là yêu thực sự, đôi khi ta chỉ yêu đơn phương vẫn cảm thấy hạnh phúc, chẳng hiểu nữa. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Yêu đơn phương... khổ lắm đó lão Heo ơi! |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
uhm! "Công nhận Heo nói đúng, yêu đơn phương mà vẫn thấy hạnh phúc" Cách đây 5 năm tui cũng dại như vậy  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.