  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
<font size="4"> Bắt thang lên hỏi ông trời<br />Con bị si da, có thể chữa không.<br /> Ông trời ổng trả lời rằng<br />Bệnh em chưa khỏi, ai chữa cho mày.</font><br /> |
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Thời gian rồi cứ thế trôi qua mau Ta yêu nhau tưởng chừng như không thể. Em nhớ không? những gì anh đã kể? Bấy lâu nay anh có nỗi khổ cho riêng mình. Nếu mai này anh xa em mãi mãi... Chỉ "nếu" thôi, em chớ hờn, chớ giận Chuyện sau này nào ai biết trước được đâu. Nhưng biết đâu lại có phép nhiệm mầu Anh sẽ được ở bên em mãi mãi...
Tâm sự người nhiễm H
|
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Mới bình minh đó đã hoàng hôn Đang lệ cười tươi bỗng lệ tuôn Tôi như nhớ về người con gái: "Đằm thắm bên em một nổi sầu".
Tôi bỏ qua những nỗi buồn vui Để đến với những niềm cay đắng Và đêm nay trong phòng trống trải Tôi hỏi lòng mình : sống hay chết?
|
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tuanmẹc cũng có bệnh yêu Đây là trọng bệnh đừng liều nghe huynh Tiền mất mà tật cứ rinh Thế nên tuanmẹc lặng thinh chữ tình Mai này mà có em xinh Có khi nghĩ lại mà rinh em về Đời tuanmẹc có câu thề Bắt em trẻ đẹp mang về nhậu chơi Nhưng đừng nghe nhá huynh ơi Đó là tuanmẹc nói chơi thôi mà kakakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Càfê đắng thêm đường thì ngọt Tình cay đắng anh biết bỏ chi đây ?
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC) Bài viết: 83
|
Em bảo ngày mai em đến chơi Chờ em tím ngắt một khung trời Bóng chiều loang lổ cay lòng mắt Một gánh hoàng hôn cũng hết rồi
Em bảo ngày mai em đến thăm Thơ anh đang viết dở đôi vần Ngày mai lại đến , em không đến Dang dở vần thơ những nỗi mong.
Em chớ bảo rằng em đến chơi Để anh ngơ ngác một bên đời Còn hơn em đến trong lời nói Để sóng thời gian lại cuốn trôi .
bài thơ này mình làm tặng người con gái mình yêu năm còn là sinh viên đại học, cô ấy bây giờ đã lấy chồng và đi xuất cảnh, đến bây giờ lời thơ mình không còn thuộc lắm , còn thiếu một đoạn mà mình ko nhớ nổi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Hì hì, lâu lắm rùi ko thơ với thẩn...Tự nhiên hum này bùn...Cũng tham gia 1 tí... Bài thơ này Cỏ làm từ hồi còn học lớp 9 cơ...Giờ cũng quên hết rùi...hè hè...Tự nhiên hum nay tâm trạng post chơi... ******************************************** ĐẾN BAO GIỜ Đến bao giờ em có thể quên anh Con sóng tím cánh lục bình trôi nổi Năm tháng đi hoang tuổi thơ rong đuổi Tìm áng mây chiều chắp vá 1 tình thương
Em có thể nào xoá đc nỗi tơ vương Lý ức như vì sao lạc vào hồn ngây daị Những khát khao suốt một thời con gái Em gủi niềm tin còn đọng lại đến giờ
Em có thể nào xoá đc nỗi bơ vơ Ở bến sông con đò ko người lái Bến nước dòng sông chờ ngày anh trở lại Em có thể nào xoá nổi...cái tên anh... ********************************************
|
Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trung thu Tết của thiếu nhi Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều Chẳng may mà có làm liều Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi Thế rồi lại rủ nhau đi Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều Mấy khi có dịp làm liều Nếu mà đi ủng chẳng nhiều thiếu nhi Ủng thì rẻ thối như bi Nếu cần tớ sẽ xách đi hàng thùng |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Đường cũ, người xưa vắng bóng rồi Còn tôi đơn lẽ dạ đơn côi Lạc bước bâng khuân lòng tự hỏi "Có phải thật rồi người quên tôi?"
|
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
gửi cha
Cha có đánh đòn con xin chịu Nhưng xin cha đừng cấm con yêu Con đã biết tình yêu là tất cả Hơn cuộc đời hơn cuộc sống cua con
Cha có mắng đánh đòn con xin chịu Trót yêu rồi thôi sao được cha ơi Trong tim con đã in bóng một người Con sẽ sống và yêu thương người ấy
Cha có mắng đánh đòn con xin chịu Nhưng tình yêu ngăn sao được cha ơi Con đã lớn và tình yêu đã đến Tránh xa rồi mà vẫn đến tìm con
Cha có mắng đánh đòn con xin chịu Không bao giờ con giám oán cha đâu Vì con hiểu mỗi lần cha đánh Là cả niềm thương cha dành cho con
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tối thứ bẩy chẳng biết đi đâu cả buồn quá đành làm thơ vậy kakakaaa 
Thứ bẩy lòng tôi lại thấy buồn Trái tim vò xé nỗi cô đơn Người ta vui thú nơi nào nhỉ Có biết chiều nay mình tôi buồn |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xích lại gần đây Anh nói nhỏ Một câu thôi nhé! Có được không? Một câu chỉ để mình Em biết Anh đã yêu Em, yêu rất nhiều....! |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sầu nhân thế ,ai mà không phải gánh
Nợ dương dan , ai tránh khỏi bao giờ
Ở trên trời , tôi là ngôi sao nhỏ
Dưới trần gian , tôi là kẻ cô đơn
Nhát dao đâm , có ngày thương tích
Lời nói nhau , đâm hận suốt đời
Nếu cộc đời , khóc là song chuyện
Thì suốt đời , tôi để lệ chứa chan
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|

Anh hỏi em ,tại sao yêu mầu tím Em trả lời ,tím buồn,tím dại,tím thuỷ chung Một mai tím tôi hằng mong uớc Tím chân trời tím cả hoàng hôn
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2008(UTC) Bài viết: 72 Đến từ: TP HCM
|
Bước xuống đèo ngang té thấy pà Cõ cây châm đít,lá châm mông Loay hoay dưới núi tìm đôi dép Một chiếc đây rồi,chiếc nữa đâu!!! |
CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY... TỚ CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỄ ĂN CHƠI.. BỠI LẼ..SỐNG MÀ ĐẾCH BIẾT MÙI ĐỜI.. THÀ TỚ CHẾT NHƯ LOÀI.........CÁ HỘP !!!    |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ta cầm chén rượu trong tay Nâng niu ngắm nghía như say đắm tình Đêm nay ta uống một mình Dưới trăng mờ ảo soi hình bóng ta Dịu dàng trong suốt nõn nà Một dòng tinh khiết hồn ta chở vào Bao nhiều mệt mỏi âu sầu Bỗng nhiên giảm bớt trong đầu của ta Quanh ta chỉ có mùi hoa Hỏi ai chén tạc cùng ta chén thù
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
các bóng đèn ơi pác tuấn nha ta đang buồn nè các bóng đèn ở đâu hết rùi đến an ủi pác tuấn đi cứ để pác ý suốt ngày uống rượu như thế thì buồn lắm .kakakaaaaaaaa  |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
KIẾP NGHÈO
Tôi nghèo lắm nghèo hơn tất cả Chẳng có gì ngoài một trái tim Tôi gào lên ! Ai đã dậy tôi yêu Để tôi đau khổ những buổi chiều Khi trăng tỏ chuyện tình đoạn tuyệt Làm con tim tôi đau quoàn quoại Xẻng đào mồ là những làn môi Huyện chôn tim là lòng người con gái Cúng đưa ma là tiếng cười êm ái Mỗi nét my dài là một nén hương Khăn choàng trắng hay là vành tang trắng Mầu áo tím hay là mầu phản bội Bờ biển hôm nay gió mưa tơi tả Cũng cúi đầu mặc niệm cùng tôi Vành tang trắng nghiêng mình nhỏ lệ Gió buồn làm nát vòng hoa tang Chỉ riêng tôi nghèo hơn tất cả Chẳng có gì ngoài một " trái tim "
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|

KHÔNG ĐỀ Thơ tình anh viết trên tóc em Khi mái đầu còn xanh Cho đến khi tóc bạc Thơ tình đổi mầu không
Qua bao nhiêu năm tháng Thơ tình theo nắng mưa Bao nhiêu mùa sương gio Thơ tình còn hay phai
Bao mùa đông lạnh lẽo Bao mùa mưa dội về Qua những cơn giông tố Bài thơ còn hay không
Mỗi một bài thơ tình Mang trên mình số phận Anh chỉ mong nó sống Với một người làm thơ
Anh chỉ mong nó ở Suốt đời với một người Biết đâu câu thơ ấy Giúp anh chết nhẹ nhàng
Anh cứ tin như vậy Để làm thơ tặng em Ai có thể biết được Số phận câu thơ tình !
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đời du đãng
Mười tám tuổi Anh bước vào du đãng Sống quạnh hưu hai chữ bụi đời Đời Anh mấy lúc bước vào du đãng Thương Em hoà chẳng nói được chi Anh bước vào nhà giam lặng lẽ Để mình Em lẻ bóng ngoài đời Anh không trách rằng Em bặm bụi Chỉ trách cuộc đời quá điêu ngoa Lắm cảnh ngược đời lắm cảnh điêu Điêu tàn phố xá làm Anh khổ Dưng lệ sầu gạt nước mắt nhớ Em Đôi cửa sắt đóng xầm trong tiếng khóc Ra về lặng lẽ nỗi nhớ Em Cầu mong cho Em suy nghĩ lại Để đời mình mãi mãi có tình sâu Dù Anh trong cửa sắt Dù Em ngoài cửa sắt Nhưng vẫn chung một mảnh đời riêng !
HUỶ DIỆT TÌNH THƯƠNG |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.