Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yeudaikho  
#1 Đã gửi : 22/02/2005 lúc 08:02:52(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam



Ma men, bóng ma của hạnh phúc
 




Cổ nhân có câu: "Chén thứ nhất người uống rượu, chén thứ hai rượu uống rượu, chén thứ ba rượu uống người". Và khi "rượu đã uống người" thì hạnh phúc cũng tan theo men rượu.


Ở trong xóm lao động nghèo này, không ai không biết anh Bảo - một “ma men” thuộc vào hạng "cao thủ" trong giới những người hay nhậu. Đến nỗi các bà, các cô có con nhỏ thường đem anh ra dọa những đứa trẻ hay khóc nhè: "Mày im đi, không thì em nói với ông Bảo bây giờ", vậy là bọn trẻ nín bặt. Chúng sợ hình ảnh ông râu ria xồm xoàm, đụng ai cũng lè nhè quát nạt. Đạp xích lô nuôi gia đình nhưng ngày nào anh cũng say khướt, đi từ xóm trên xuống xóm dưới la lối, chân nam đá chân chiêu. Nhà nghèo, đông con, chạy ăn không đủ lại thêm ông chồng say xỉn tối ngày nên chị Gái - vợ anh ngày càng héo hon, tiều tụy. Sau mỗi lần chồng say là y như rằng chị phải đi kiếm áo quần, kiếm cả chiếc xe xích lô mà ông chồng trong cơn say vứt đâu không biết. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa anh Bảo ra kiểm điểm trước dân nhưng anh chỉ "tu" được một thời gian, rồi đâu lại vào đấy. Người ta thương chị, hỏi sao không bỏ quách ông chồng say xỉn ấy đi thì chị nói: "Sao mà bỏ được, còn con cái nữa. Cái số tôi khổ thì đành chịu vậy". Điệp khúc say xỉn, la hét đánh đập vợ con của anh chồng vẫn tiếp diễn hằng ngày.

Cách đó vài dãy nhà, có một con "ma" còn ghê gớm hơn. Mỗi lần rượu vào, say bét nhè là "con ma" vặn hết cổ gà, cổ vịt mà vợ y buôn bán, đánh vợ chửi con không ngớt tay. Thậm chí, khi cao hứng "con ma" còn bắt vợ khỏa thân để y nhìn ngắm, làm hàng xóm ai cũng bất bình, phải báo công an đến xử lý !

Không cam chịu mãi cảnh làm vợ "ma men", mới đây chị Nguyễn Thị T. ở đường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn đã đệ đơn ra tòa xin ly hôn vì lý do chồng ham nhậu với bạn bè, về nhà la mắng vợ con, xúc phạm đến mẹ vợ. Tòa khuyên giải nguyên đơn nên suy nghĩ lại nhưng chị T. dứt khoát: "Nếu bỏ qua được thì đâu cần đưa tới tòa làm gì. Ổng đã hứa nhiều lần rồi, tôi đã cho ông nhiều cơ hội nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy. Trong cơn say, ổng còn tỏ ý nghi ngờ tôi lấy tiền bạc của ổng nữa. Tôi không thể chịu đựng mãi được".

Lâu nay người ta vẫn đề cập đến tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe của con người. Nhưng đâu chỉ có thế. Một cán bộ làm trong ngành dân số - gia đình và trẻ em tỉnh Bình Định nhận xét: xu hướng xung đột ở các gia đình hiện nay có nguy tăng cao, và một trong những nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ, không có hạnh phúc là bắt nguồn từ việc chồng hay đi nhậu, say sưa tối ngày. Chị Nguyễn Thị Thanh Y. (phường Ngô Mây - TP Quy Nhơn) đã ly hôn, tâm sự: "Một tháng làm được 800.000 đồng, ảnh chỉ đưa cho tôi 100.000 - 200.000 đồng lo cho con. Còn bao nhiêu ảnh đi nhậu hết với bạn bè, thiếu tiền thì về lấy thêm tiền nhà đem đi nhậu. Tôi không cho thì ảnh đánh đập. Cưới nhau 5 năm, có đến 4 năm anh ấy say sưa. Làm sao chịu nổi mà không ly dị".

Đi đôi với ngân quỹ gia đình sút giảm là hạnh phúc bị lung lay, tan vỡ, ảnh hưởng đến con cái. Nhiều ông chồng, sau khi "ma men" đã nhập vào người về nhà đánh vợ, chửi con, hay đi "tăng hai", "tăng ba", thậm chí đi tìm "em út" làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác. Anh Nguyễn Văn N., một người đã ngoại tứ tuần, vợ con đề huề, trước đây nổi tiếng là người chồng mẫu mực. Vậy mà từ khi đi nhậu với bạn bè anh quen với một cô tiếp viên trẻ chỉ bằng nửa tuổi mình. Anh lén gia đình thuê nhà cho cô ta ở và tìm cách ly dị vợ để sống chung với "người đẹp". Vợ hết lời khuyên giải, nhưng anh một mực khăng khăng: "Lỡ với người ta, phải có trách nhiệm đến cùng chứ".

Nhiều đức ông chồng lý luận rằng "Thời buổi hiện nay, mọi việc làm ăn đều được thể hiện trên bàn nhậu. Đi nhậu cũng là vì bắt buộc" để biện minh cho hành vi của mình. Xét về phương diện nào đó, người phụ nữ có thể chấp nhận được. Chị Hoàng Thị H., nhân viên của một doanh nghiệp cho biết ý kiến: "Lâu lâu đi nhậu vì bạn bè, người quen, công việc bắt buộc thì đâu ai có ý kiến gì. Thời buổi cần xã giao mà bắt đàn ông không uống bia rượu là chuyện hơi khó. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện chồng tối ngày đi nhậu, say sưa. Chưa kể đến tiền bạc, hạnh phúc gia đình bị sút giảm mà còn ảnh hưởng đến con cái sau này. Chúng sẽ nghĩ gì về ba của chúng?".

Thế nhưng, trên thực tế không ít ông chồng đã bị "ma men" đưa đường dẫn lối, làm "rầu" hạnh phúc gia đình.

Hoàng Lan
 

Báo Thanh Niên

Sửa bởi quản trị viên 13/09/2010 lúc 07:45:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.