  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
1
Sửa bởi người viết 11/06/2011 lúc 08:20:24(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
thật xúc động, bạn thật phi thường khi nói lên được những điều như thế so với bạn, quadoikinhhoang thấy mình nhỏ bé thật kg biết nói gì hơn trong lúc này, chỉ mong sao bạn giữ được bình tĩnh và bình thản chờ đợi, dù có xảy ra gì đi nữa thì bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, mọi người luôn ở bên cạnh bạn quadoikinhhoang mong sao có sự sai sót nào đó ở những lần xn kia, hy vọng cho dù có mong manh đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ hy vọng và chờ đợi cùng với bạn nếu KQ xn lại được âm tính thì khỏi phải nói gì cả, quá mừng rồi, còn nếu kg may thì vẫn còn nhiều điều để làm phải kg bạn? bạn cứ tìm hiểu thêm về những anh em có H trong dđ, họ vẫn vui vẻ chấp nhận sự thật và làm được rất nhiều điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nhóc ah, nhớ lời anh nói nhé lúc nào chú có thời gian rảnh rỗi hãy gặp pác Na nhé. Nếu mà quên nick thì bảo anh anh đưa lại cho.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nguyenhongvu thân mến. _có lẽ là người đầu tiên trong DD ,được gặp bạn ở ngoài đời,,,trong lúc và bạn ngồi ở quán cafe để đến giờ lấy kết quả ,,thì hai anh em mình trò chuyện giống như là đôi bạn bạn thân đã từng biết nhau ,,,mọi người xung quanh sẽ n ghỉ chúng ta là vậy. _thật tình mà nói gần đến giờ lấy kết quả,lúc đó rất nôn nao,,chạy vào phòng hỏi liên tuc,,có KQ chưa bác sỉ,,bạn thì cứ ngồi lặng người hồi hợp,, sốt ruột cho người anh em lắm..nhưng rồi lại được câu trả lời của bác sỉ,,, chưa xácđịnh được ..phải đợi hơn 10 ngày nữa...lúc đó,, lo và buồn nhiều lắm,, _ mà thôi dù sao mọi chuyện sẽ sảy ra,,dù là kết quả ngày cuối cùng này mình nhận là KQ ra sao đi nữa..bạn mãi mãi là đứa em trai của ,,và là người thân của gia đình DD này. _bạn cũng đừng trách mình ( dù có xảy ra chuyện gì ). _ TA còn sống trên cỏi đời này ,thì ta chưa trọn vẹn cả một đời người.
_khi ta nằm xuống lúc 30 tuổi,thì không phải ta chết lúc 30tuổi đâu bạn,,,mà ta sống trọn vẹn đời người được 30 năm. chào người em trai
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Gặp rùi !  Một thanh niên vui vẻ,dễ mến!  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nhắn lời tình cảm đến na74 mong bạn hãy cùng động viên người em trai này,,một chàng trai dể thương. _ nguyenhongvu,,nếu vui buồn gì tìm đến na74,hoặc DT cho anh,,, anh và em cùng trò chuyện.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dạ em đã chuẩn bị tinh thần rồi các bác ạ  dù sao đi nữa thì em cũng là người may mắn hơn các bạn khác...nếu kết quả có dương tính đi chăng nữa thì cũng ko thay đổi dc gì đâu...cứ thế phát huy thôi các bác ạ..ko hy vọng gì thêm nữa
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
 hay lắm em trai.. _phải như vậy chứ ,,bên em còn có tất cả mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
uh nhìu khi thấy đang chạy xe ngoài đường...xe tông cái ầm...đi bán muối kiểu này mới dô diên nè...hí hí mà sao em cứ ho hoài bực bội dễ sợ...ho mà còn khó thở nữa mới ác chứ lỵ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hãy lạc wan lên bạn nhé. Tôi cũng đang trg tình trạng như bạn đây, dù sức khoẻ của mình đang thật tốt nhưng mình vẫn lo lắng thật nhìêu, sợ mang tội với gia đình và đặc biệt là mẹ... Kết wả lần 1 đã giúp mình an tâm đc những chuyện 3 tháng trở về trước nhưng 1 lần gần đây nhất gặp vấn đề cũng làm mình hoang mang k kém... Hãy vững tin lên bạn nhé, mọi người luôn bên bạn | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vậy là bạn may mắn hơn mình vì bạn đã có xét nghiệm âm tính...còn kết quả của mình 2 lần ko rõ ràng...tuy bây giờ thấy mình vừng chãi vậy nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng và hoãng sợ...chỉ mong có dc 1 phép tiên làm thay đổi kq xét nghiệm thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
quadoikinhhoang cũng mong như thế ước gì số phận đổi thay người ngay thoát nạn qua thời nguy nan
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Cầu mong ơn trên ban cho bạn được tâm hồn bình an.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Hy_Vong có vẻ theo đạo nhỉ. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Dạ đúng như thế. Ngày nào mình cũng cầu mong ơn trên ban bình an cho tất cả những ai đang lo sợ chưa dám đi XN và những ai đang chờ đợi kết quả XN .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Chẳng có phép lạ làm thay đổi kq xét nghiệm đâu bạn ạ, cái gì đến thì sẽ đến, còn cái gì không đến thì nó sẽ mất. Số phận trời đã định thì chịu thôi. Có những người hiền lành, được mọi người yêu mến vậy mà lại bị nhiễm H lúc nào ko ai biết.Vừa rồi lên Vnexpress.net đọc bài báo thấy 2 anh em ruột bị chết đuối khi đi học, đọc bài báo này tôi thấy mình vẫn còn may mắn khi trong xã hội có biết bao nhiêu người vẫn đang chống chọi với nổi bất hạnh của mình. Đó là tâm sự của tôi, còn các bạn những người đang chờ xn hay đợi kết quả có những suy nghĩ giống tôi không? | Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
uh thì hy vọng 1 tý dù biết đó là vô vọng mà...hôm qua mới dc 1 giấc ngủ ngon sau 2 đêm dài thức trắng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguyenhongvu đã viết:uh thì hy vọng 1 tý dù biết đó là vô vọng mà...hôm qua mới dc 1 giấc ngủ ngon sau 2 đêm dài thức trắng Phải hy vọng chứ bạn?Cố gắng nên.Bạn đã có đủ can đảm để đi xét nghiệm thì cố gắng có đủ can đảm để đọc kết quả xét nghiệm nhé.Cho dù có hay không thì bạn vẫn đang tồn tại với cuộc sống này và nếu cố gắng thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc cho bản thân mình, cho những người thân yêu và cho xã hội.Hãy nghĩ mọi chuyện chỉ như giấc mơ qua, và hãy cố lên. Tôi mong chờ tin vui từ bạn đấy. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vâng em đã chuyển tông từ nhạc xì tin >>> sang nhạc trịnh công sơn...dù sao kết quả vẫn chưa rõ ràng nhưng mình cứ nghĩ là mình có H đi ...ko sao kết quả vẫn là kết luận cuối cùng thôi các bác ạ...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|