Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A10namnua_toichet  
#41 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 06:57:07(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của generous_2608 đã viết:
    Chúc những dự định của em sẽ đạt được trong tương lai nhé.Nhưng về cái khoảng để một số tiền đi với mấy em CAVE thì em suy nghĩ lại nhé,em phải dùng condom để bảo vệ sức khỏe cho họ nhé nếu có suy nghĩ tiêu cực thi tội lỗi lắm,lại dính đến PHÁP LUẬT nữa.Còn ở giai đoạn cuối tiêu chảy,sụt cân,bị lở....muốn tự tửanh hoan nghênh vì anh cũng từng có suy nghỉ giống chú nhưng để làm được điều đó cũng hơi khó đấy vì ở hoàn cảnh đó con người rất muốn sống,đừng nên bi quan nhé.


Uh cái này cần phải suy nghĩ lại. Mấy con CAVE đã lây H cho mình, vậy mình có nên trả thù đời ko nhỉ? Câu trả lời là không. 
Các bạn có biết quan hệ nhân quả không?
Sống trong xã hội này, những gì chúng ta nói ra, mỗi hành động ta làm đều dẫn đến hệ quả của nó. Nếu mình có gan đi chơi gái mà bị nhiễm H thì fải chịu thôi, đừng có trách cô gái đã lây nhiễm H cho mình hay đừng tự hỏi rằng: "Tại sao tôi lại bị nhiễm H, mà không phải người khác?" đó là hệ quả cho hành động của mình thôi bạn àh. Tôi cũng vậy, đã chơi thì phải chịu nhưng mà tôi ko hiểu tại sao bây giờ tâm hồn tôi thanh thản lắm, chắc tôi là cái thằng duy nhất VN này bị H mà vẫn vui vẻ như thường ^.^
Còn việc tự tử hả ==> chắc trong lúc viết topic này tôi còn nông nổi lắm nên có suy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà sao tôi biết được chuyện sẽ đến với mình? Sao mà tôi biết được chừng 10 năm nữa sẽ có thuốc chữa HIV? Có khi tới lúc đó thì tôi cũng chết rồi! 
Nhưng mà dù tới lúc có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hãy tính. Còn bây giờ tôi phải thực hiện ước mơ của mình cái đã.
Thank mọi người đã đóng góp ý kiến cho topic này.
Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Offline A2066  
#42 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 07:01:03(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Người nào mà ko có ước mơ thì sống cũng ko có ý nghĩa gì.
Đã ước mơ thì ước mơ hẳn cái cao để roài cả đời luôn luôn chạy theo nó.
Anh rất thích ý nghĩ của chú dám làm dám chịu.
Cố lên nhóc nhé.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline doi_cho  
#43 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:31:29(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

cứ thi ĐH trước đi. Cứ bình tĩnh, cuộc đời còn rất dài mà, wan trọng là ta sống sao cho xứng đáng thôi.
1 anh nói đúng đấy, ngoại ngữ bây giờ wan trọng lắm. Học IT hay kinh doanh gì đều cần AV đểđọc và hiểu sách- tài liệu A và để giao tiếp... Nhờ bạn mà mình ham sống hơn, hy vọng...

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline nguyenhongvu  
#44 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:52:23(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

đúng rồi bạn...tính ra bây giờ thì mình đã biết mình dương tính...mình cũng bằng tuổi bạn đấy bây giờ tụi mình phải làm một việc gì đó để có thể báo hiếu cho cha mẹ thôi bạn ah`...cố gắng lên nhé...chúc bạn sức khỏe

Offline A10namnua_toichet  
#45 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 09:01:59(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguyenhongvu đã viết:

đúng rồi bạn...tính ra bây giờ thì mình đã biết mình dương tính...mình cũng bằng tuổi bạn đấy bây giờ tụi mình phải làm một việc gì đó để có thể báo hiếu cho cha mẹ thôi bạn ah`...cố gắng lên nhé...chúc bạn sức khỏe



Bạn nói đúng đó, bạy giờ tụi mình fải cố gắng để báo hiếu với cha mẹ. . Mình rất may mắn là có nhiều anh em ruột nên khỏi lo về kinh tế cho ba má khi về già, không biết bạn có nhiều anh chị em không?
Mấy bữa nay mình cúp luyện thi đại học nè, về nhà nhác học bài lắm==> tại vì chí hướng thi tốt nghiệp thôi. Bữa nào về nhà cũng chỉ lo lên mạng , chơi điện tử, bị chửi suốt ngày mà vẫn vậy, sáng nào đi học mà má mình cũng mua cho hộp sữa, lúc này mình chỉ muốn khóc thôi. Vì vậy mình lên forum này để tìm sự chia sẽ của mọi người thôi chứ ở ngoài đời không ai chia sẽ cho mình hết><.

Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Offline doi_cho  
#46 Đã gửi : 24/03/2008 lúc 02:53:12(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nói k thi ĐH k có nghĩa bạn cúp học thế này. Theo tôi dù muốn hay k bạn cũng nên tìm 1 trường gì đó ok để thi đậu cho tròn nghĩa vụ 12 năm đèn sách của ba mẹ. Sau đó thì muốn làm gì thì làm. Những anh chị ở trên hướng đúng là học ĐH nhiều khi cũng k ok = học nghề nhưng mình thấy đôi khi nó cũng có cái lợi riêng của nó.
Cố lên bạn nhé, k phải vì thế mà nhục chí, vẫn còn nhiều con đg phải chọn và vẫn còn cái hiếu để đền đáp cho bố mẹ. chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và tiến lên
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline A10namnua_toichet  
#47 Đã gửi : 24/03/2008 lúc 04:36:09(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của doi_cho đã viết:
nói k thi ĐH k có nghĩa bạn cúp học thế này. Theo tôi dù muốn hay k bạn cũng nên tìm 1 trường gì đó ok để thi đậu cho tròn nghĩa vụ 12 năm đèn sách của ba mẹ. Sau đó thì muốn làm gì thì làm. Những anh chị ở trên hướng đúng là học ĐH nhiều khi cũng k ok = học nghề nhưng mình thấy đôi khi nó cũng có cái lợi riêng của nó.
Cố lên bạn nhé, k phải vì thế mà nhục chí, vẫn còn nhiều con đg phải chọn và vẫn còn cái hiếu để đền đáp cho bố mẹ. chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và tiến lên


Cảm ơn doi_cho, nhưng mà em có mục đích rồi, học lấy bằng ACCP i7 của Aptech trong 2 năm rồi đi làm luôn...
Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.