Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#21 Đã gửi : 12/03/2008 lúc 04:18:24(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết


Đà Nẵng:
Xôn xao tin đồn cô gái "nhiễm HIV" trả thù đời

Tin đồn về một cô gái bán cà phê đã nhiễm HIV đang tìm mọi cách truyền nhiễm HIV cho những người khác để “trả thù đời” đang khiến người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang hoang mang từ sau Tết đến nay...

Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng trước và sau Tết, người dân địa phương đã bàn tán về chuyện trong xã có 10, 20 rồi 30... thanh niên nhiễm HIV do một cô gái bàn cà phê gây nên. Không chỉ trên địa bàn xã Hòa Sơn, 2 xã lân cận là Hòa Nhơn, Hòa Ninh cũng có người bị nghi ngờ là nhiễm HIV do có “quan hệ” với cô gái kia.

Danh sách nạn nhân được đồn thổi của cô gái bị nhiễm HIV không chỉ có những thanh niên ăn chơi lêu lổng mà còn có cả những giáo viên, cán bộ, tài xế... thậm chí có không ít nạn nhân còn bị nêu đích danh (?).

Những tin đồn ngày càng lan rộng kia đã khiến không ít người đau khổ, chuyện vợ nghi chồng, mẹ nghi con, hàng xóm nghi kị lẫn nhau... liên tục xảy ra.

Nội dung của tin đồn kia chủ yếu tập trung vào một cô gái từng bán cà phê tại quán T.C ở xã Hoà Sơn. Theo tin đồn, cô gái bị nghi ngờ nhiễm HIV đã từng vào Sài Gòn, quan hệ như vợ chồng với một Việt kiều. Sau khi anh Việt kiều bị chết vì HIV, cô gái đã về quê để trả thù đời, nhất là cánh đàn ông.

Thông qua việc bán cà phê, cô đã lan truyền HIV bằng cách “khuyến mãi miễn phí” cho những thanh niên lêu lổng, thậm chí cả những “đại gia” trong xã. Cô gái này còn nhỏ máu của mình vào cà phê để bán cho các thanh niên!? Thôn Xuân Phú (xã Hoà Sơn) được đồn thổi là có số người bị nghi nhiễm HIV nhiều nhất với (khoảng 30 người?).

Trước những tin đồn ngày càng “bùng nổ” này, UBND xã Hòa Sơn đã đề nghị Công an xã điều tra làm rõ. Trưởng  Công an xã Hòa Sơn, ông Lê Văn Hạt cho biết:

Chúng tôi cũng chưa dám khẳng định được điều gì. Cô gái bị nghi ngờ nhiễm HIV này hiện đang ở tại xã Hoà Ninh (Hoà Vang), ngoài địa bàn của chúng tôi nên rất khó quản lý. Chúng tôi đã phối hợp với Công an xã Hoà Ninh tìm hiểu tình hình, nhưng thấy cô gái này không có biểu hiện là đã bị nhiễm và lan truyền HIV như những tin đồn.

Không loại trừ khả năng các quán cà phê tung tin để cạnh tranh khách hay những thanh niên trêu chọc cô gái tung ra... từ đó nhiều người lợi dụng nó để làm hại người khác. Sau khi bị chủ quán cà phê T.C đuổi việc, cô gái này đã chuyển đến bán cà phê ở một địa phương khác. Hiện chúng tôi chỉ biết thuyết phục, trấn an dư luận chứ không thể làm gì hơn.

Vậy đâu là sự thật về cô gái bị nhiễm HIV trả thù đời này? Ngoài lực lượng Công an xã đã “lực bất tòng tâm” thì chưa một cơ quan chức năng hay tổ chức đoàn thể nào phối hợp để giải quyết vụ việc. Điều người dân tại xã Hoà Sơn và các xã lân cận cần nhất bây giờ là các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ trắng đen, tìm ra hướng giải quyết để ổn định lại đời sống của nhân dân.       

           Theo  X.Hoài

Sửa bởi quản trị viên 08/12/2011 lúc 11:34:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline xin em tha thu  
#22 Đã gửi : 13/03/2008 lúc 05:11:38(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
Nếu ai cũng trả thù kểu này thì chỉ có nước chế
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Offline ngư lôi  
#23 Đã gửi : 13/03/2008 lúc 06:28:32(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết


Xôn xao tin đồn cô gái "nhiễm HIV" trả thù đời

Thứ tư, 12/3/2008, 08:58 GMT+7

Tin đồn về một cô gái bán cà phê đã nhiễm HIV đang tìm mọi cách truyền nhiễm HIV cho những người khác để “trả thù đời” đang khiến người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang hoang mang từ sau Tết đến nay...

Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng trước và sau Tết, người dân địa phương đã bàn tán về chuyện trong xã có 10, 20 rồi 30... thanh niên nhiễm HIV do một cô gái bàn cà phê gây nên. Không chỉ trên địa bàn xã Hòa Sơn, 2 xã lân cận là Hòa Nhơn, Hòa Ninh cũng có người bị nghi ngờ là nhiễm HIV do có “quan hệ” với cô gái kia.

Danh sách nạn nhân được đồn thổi của cô gái bị nhiễm HIV không chỉ có những thanh niên ăn chơi lêu lổng mà còn có cả những giáo viên, cán bộ, tài xế... thậm chí có không ít nạn nhân còn bị nêu đích danh (?).

Những tin đồn ngày càng lan rộng kia đã khiến không ít người đau khổ, chuyện vợ nghi chồng, mẹ nghi con, hàng xóm nghi kị lẫn nhau... liên tục xảy ra.

Nội dung của tin đồn kia chủ yếu tập trung vào một cô gái từng bán cà phê tại quán T.C ở xã Hoà Sơn. Theo tin đồn, cô gái bị nghi ngờ nhiễm HIV đã từng vào Sài Gòn, quan hệ như vợ chồng với một Việt kiều. Sau khi anh Việt kiều bị chết vì HIV, cô gái đã về quê để trả thù đời, nhất là cánh đàn ông.

Thông qua việc bán cà phê, cô đã lan truyền HIV bằng cách “khuyến mãi miễn phí” cho những thanh niên lêu lổng, thậm chí cả những “đại gia” trong xã. Cô gái này còn nhỏ máu của mình vào cà phê để bán cho các thanh niên!? Thôn Xuân Phú (xã Hoà Sơn) được đồn thổi là có số người bị nghi nhiễm HIV nhiều nhất với (khoảng 30 người?).

Trước những tin đồn ngày càng “bùng nổ” này, UBND xã Hòa Sơn đã đề nghị Công an xã điều tra làm rõ. Trưởng  Công an xã Hòa Sơn, ông Lê Văn Hạt cho biết:

Chúng tôi cũng chưa dám khẳng định được điều gì. Cô gái bị nghi ngờ nhiễm HIV này hiện đang ở tại xã Hoà Ninh (Hoà Vang), ngoài địa bàn của chúng tôi nên rất khó quản lý. Chúng tôi đã phối hợp với Công an xã Hoà Ninh tìm hiểu tình hình, nhưng thấy cô gái này không có biểu hiện là đã bị nhiễm và lan truyền HIV như những tin đồn.

Không loại trừ khả năng các quán cà phê tung tin để cạnh tranh khách hay những thanh niên trêu chọc cô gái tung ra... từ đó nhiều người lợi dụng nó để làm hại người khác. Sau khi bị chủ quán cà phê T.C đuổi việc, cô gái này đã chuyển đến bán cà phê ở một địa phương khác. Hiện chúng tôi chỉ biết thuyết phục, trấn an dư luận chứ không thể làm gì hơn.

Vậy đâu là sự thật về cô gái bị nhiễm HIV trả thù đời này? Ngoài lực lượng Công an xã đã “lực bất tòng tâm” thì chưa một cơ quan chức năng hay tổ chức đoàn thể nào phối hợp để giải quyết vụ việc. Điều người dân tại xã Hoà Sơn và các xã lân cận cần nhất bây giờ là các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ trắng đen, tìm ra hướng giải quyết để ổn định lại đời sống của nhân dân.       

           Theo  X.Hoài

Sửa bởi quản trị viên 08/12/2011 lúc 11:34:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Offline haycolentoioi01  
#24 Đã gửi : 13/03/2008 lúc 06:51:33(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline A2066  
#25 Đã gửi : 13/03/2008 lúc 07:33:12(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Ặc  cái này mà gọi là trả thù đời ah ??? ai bảo quan hệ xong roài lại bảo người ta trả thù.
Theo tôi trả thù là: khi quan hệ cấm đeo BCS, hoặc là cố ý làm rách BCS.
Chán cái bọn nhà báo chỉ dc cái viết vớ vẩn.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline ngư lôi  
#26 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 07:43:11(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết

Tin cô gái nhiễm HIV “trả thù đời” chỉ là tin đồn thất thiệt

Kết quả điều tra phối hợp giữa Công an xã Hoà Sơn (nơi cô gái bán cà phê) và Công an xã Hoà Ninh (nơi thường trú của cô gái) cho thấy tin đồn trên chỉ là “sản phẩm” của những lời trêu ghẹo nhau của một số thanh niên trong lúc uống cà phê. Sau đó tin lan rộng và gây hoang mang trong nhân dân.

 

“Hiện nay, qua các cuộc họp đoàn thể, lãnh đạo xã đã thông báo kết quả điều tra vụ việc để trấn an dân”, ông Hạt khẳng định.

 

Được biết cô gái có tên thường gọi là Đ., người xã Hòa Ninh, sang xã Hòa Sơn bán cà phê tại quán T.C. Sau khi có tin đồn thất thiệt trên, cô đã nghỉ việc tại quán T.C và bỏ đi nơi khác làm ăn.

 

Còn việc cô gái có thật sự bị nhiễm HIV hay không, ông Hạt cho biết: “Chúng tôi không có trách nhiệm và cả chuyên môn để thẩm định thông tin này. Đây là việc của bên công tác xã hội. Chúng tôi chỉ làm điều tra nơi phát sinh tin đồn và khẳng định “tin đồn chỉ là tin đồn”, không có thật”.

 

Nhiều người dân sau khi đã được giải tỏa mối lo đã phán đoán, tin đồn trên có thể chỉ là việc tung tin giả để cạnh tranh giữa các quán cà phê hoặc do những người không ưa cô gái tên Đ. tung ra để làm hại cô.

 

Anh Nguyễn Hữu Sơn, cán bộ công tác xã hội xã Hoà Ninh, nơi cô Đ. thường trú, cho biết: “Chưa từng có ghi nhận nào về việc cô Đ., sinh năm 1989, đang trú tại xã này, bị nhiễm HIV hay bị nghi nhiễm HIV”.

 

Khánh Hiền

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Offline khai241283  
#27 Đã gửi : 21/03/2008 lúc 07:55:40(UTC)
khai241283

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: sg

tai sao lai co nhieu ng thich tra thu doi nhu vay co phai ho k con tin vao cuoc song nua phai khong? cuoc song con tinh ng nua k ...?
song hay nhinh ve phia truoc vi tuong lai khong nam o sau lung
sdt0962991872
Offline A2066  
#28 Đã gửi : 22/03/2008 lúc 08:06:39(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Tự dưng bụp 1 phát ai mà hiểu dc
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#29 Đã gửi : 22/03/2008 lúc 07:06:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 thiệt tình chứ đọc hồi sáng tới giờ,,,không biết bạn ấy nói về cái gì,,kakaka

_có ai biết không  ?,,,,chứ cái này  (bó bột.com )   rồi.
Offline A2066  
#30 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:04:56(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Chắc vậy.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline khai241283  
#31 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 07:26:03(UTC)
khai241283

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: sg

tai vi minh muon tat ca nhung phu nu ben minh dieu phai nhan lay hau qua, minh chan ghet tat ca moi thu minh han luon ca ban than minh. minh k muon cuoc song cho doi cai chet nhu vay nua , minh muon chet wa ...
   minh k hieu tai sao minh lai phai nhan lay ket wa nhu vay chu ? minh k muon nhu the

 

song hay nhinh ve phia truoc vi tuong lai khong nam o sau lung
sdt0962991872
Tu-an  
#32 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:44:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của khai241283 đã viết:

tai vi minh muon tat ca nhung phu nu ben minh dieu phai nhan lay hau qua, minh chan ghet tat ca moi thu minh han luon ca ban than minh. minh k muon cuoc song cho doi cai chet nhu vay nua , minh muon chet wa ...
   minh k hieu tai sao minh lai phai nhan lay ket wa nhu vay chu ? minh k muon nhu the

 



_nếu đọc không lầm,bạn nghi là (tại vì mình muốn tất cả những phụ nữ bên mình điều phải nhận lấy hậu quả )

_nếu đúng vậy       ,tại sao bạn như vậy ,,có thể chia sẽ ra không,
Offline hahaha2008  
#33 Đã gửi : 24/03/2008 lúc 12:21:44(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Tại sao phải trả thù họ.?Đừng thế bạn nhé.Đừng thế
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline generous_2608  
#34 Đã gửi : 24/03/2008 lúc 02:19:59(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của khai241283 đã viết:

tai vi minh muon tat ca nhung phu nu ben minh dieu phai nhan lay hau qua, minh chan ghet tat ca moi thu minh han luon ca ban than minh. minh k muon cuoc song cho doi cai chet nhu vay nua , minh muon chet wa ...
   minh k hieu tai sao minh lai phai nhan lay ket wa nhu vay chu ? minh k muon nhu the
   Tại sao bạn lại thế?Mình là đàn ông mà phải mạnh mẻ lên chứ?Cuộc sống đâu có như ta mong muốn.Nếu chẳng may mình bị h,thì mình cố gắng sống lạc quan,vui tươi làm những việc đang còn dang dở,sống tốt,có ích cho bản thân và gia đình.Đừng suy nghĩ nhiều về cái chết cho thêm ưu phiền.Có h đâu phải là mất tất cả.Con người thi ai cũng chỉ 1 lần ra đi thôi mà.
  Bạn thân mến đừng nên thù ghét những phụ nữ bên bạn chứ,tôi nghĩ họ đâu có tội tình gì.Họ là những người thân của bạn,luôn bên bạn,nếu bạn gây ra tội lỗi đối với họ thì lương tâm bạn không bao giờ được thanh thản,nó sẽ dằn xé bạn mãi.Khi họ phát hiện ra bạn là người gây cho họ nỗi khổ thì họ sẽ căm giận bạn mãi và có khi dính đến PHÁP LUẬT nữa.Những lời của tôi rất chân tình mong bạn bình tâm ma suy nghĩ lại.Chúc bạn luôn vui,khỏe

 

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#35 Đã gửi : 24/03/2008 lúc 03:09:08(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của khai241283 đã viết:

tai vi minh muon tat ca nhung phu nu ben minh dieu phai nhan lay hau qua, minh chan ghet tat ca moi thu minh han luon ca ban than minh. minh k muon cuoc song cho doi cai chet nhu vay nua , minh muon chet wa ...
   minh k hieu tai sao minh lai phai nhan lay ket wa nhu vay chu ? minh k muon nhu the

 

[/Quote

Bạn đang trong tâm trạng muốn trả thù đời.Có lẽ lời nói của mọi người sẽ vô nghĩa với bạn khi bạn cho rằng những người không có H thì nói sao cũng được.Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế bạn nhé ! Tôi không biết vì lý do nào bạn có H ( có thể người con gái nào đó mang tới cho bạn) nhưng đó chỉ là không may mắn vì thế bạn đừng lấy đó là lý do để thù hận phụ nữ, để mang lại điều không hay cho họ.Những phụ nữ bên bạn( trừ cha mẹ, anh chị em) có thể có người yêu quý bạn hay người bạn yêu.Bạn cũng muốn những người yêu quý bạn phải chịu chung số phận như bạn sao?Khi bạn biết có H là đã mang trong người căn bệnh nan y không có thuốc chữa, vậy mà bạn lại muốn mọi người phải chịu chết chung với bạn? chính tâm trạng bi quan, chán nản của bạn đang đưa bạn vào con đường không có lối thoát.Bạn hãy nghĩ lại đi ! Bạn đừng nghĩ tới cái chết.bạn thử xem có những người có H họ vẫn sống tốt , khoẻ mạnh trong khi họ nhiễm H tới gần 10 năm rồi?Người có H có tâm lý ổn định,cuộc sống lành mạnh thì người có H còn sống lâu hơn những người mắc bệnh ung thư... hay các bệnh nan y khác đấy bạn ạ.Cố gắng nên bạn nhé.Mong bạn suy nghĩ lại.Bạn sẽ thấy cuộc đời còn đẹp biết bao nhiêu và những người xung quanh bạn đáng yêu như thế nào? Bạn hãy đọc những lời tâm sự của các bạn có H trong diễn đàn mình nhé! như haycolentoioi01, na74....bạn sẽ được chia sẻ.
Mong bạn vượt qua tâm trạng này.Chào thân ái.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vuive  
#36 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 11:35:24(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chao chi. em cung thay nhu vay la ko nen. tat ca dau phai la da het. hay xem nhu moi bat dau mot loi moi ma thoi.

Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline anhcanem  
#37 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 07:28:27(UTC)
anhcanem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-12-2007(UTC)
Bài viết: 31

  Gần đây nghe tin ở tân Bình co may nguoi di uong cafe suat bi may cô tiếp viên trả thù đời bằng cách cho nhỏ máu của mình vào nước uống và vào khăn lạnh.như vậy có bị lạy hiv ko mấy anh

P/s: Khi mà người nhiễm HIV bị đứt tay,máu chảy rỏ vào ly nước,người uống ly nước đó sẽ không bị nhiễm HIV vì máu trong ly nứớc vào dạ dày của bạn chứ không đi vào máu bạn nên bạn không thể nào bị nhiễm được. A2066

Offline offerpro  
#38 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 09:27:59(UTC)
offerpro

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 8

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Gần đây xuất hiện 1 số xike thời kỳ cuối, có lẽ mạng sống
nó ko còn quan trọng nên đã chơi trò trả thù đời bằng cách cầm ống
chích có máu HIV của tụi nó ra đường đâm vào 1 số ng ăn mặc sang sang chạy SH, Dylan, AB hay cả Ex đi đường.

Mình đã chứng kiến 1 vụ xảy ra ở ngã 4 đường 3/2 và Nguyễn Tri
Phương,Khoảng 9h mấy tối ngày 12-11, một cặp nam nữ chạy ex GP 2k11 đang
đi song song mình và chạy lên trc mình, mình chạy sau lưng (cũng may
lúc đó chạy SH đang đi với GF nên đi tà tà) gần tới tiệm kem BUD's thì
thấy 1 cặp nam chạy lên ốm nhôm nhìn là biết đó là xike ,chạy wave ko
đội nón bảo hiểm, thằng cầm tài mặc áo sơ mi ngắn tay nó lòi ra 1 số vết
nứt nhìn nhìn mình ,theo bản năng thì mình nhìn nhìn lại, mình linh
tính có chuyện ko lành thì tấp xe vô lề, tụi nó cũng tấp xe thằng phía
sau bước xuống lấy trong tui ra 1 cây ống chính dính máu, lúc đó mình
rất lo nên liền lấy baton để sẳn ở rổ ra (mình lúc trc là dân phòng nên
dc phát và cho lun 1 cây .Mình cầm theo là để tự vệ chứ ko du côn đánh
ng) rủ cây ra sẳn ,con GF mình lúc đó cũng sợ ko dám xuống xe nên mình
cũng yên tâm giáp lá cà với nó, nó cầm ống chích đứng nhìn nhìn mình
rồi nó bước lên xe chạy đi ,lúc đó mình đúng nhẹ người nhưng mình nghĩ
nó dzê gi bỏ đi vậy, vẫn giữ baton chạy lên gần gần tụi nó, thấy tụi nó
áp theo phía bên trái chạy song song 1 chiếc Ex GP 2k11 của 1 cặp nam
nữ, lần nay nó lấy kim đâm thẳng vào tay thẳng con trai 1 nhát rồi rút
ra tính đâm luôn đứa con gái ngồi sau (theo bản năng dân bóng rổ) mình
cầm baton đã để sẵng chạy 1 tay đập thẳng vô đầu thằng ngồi sau ,trúng 1
phát đầu nó phun máu ra cây baton và tay mình. Sự việc lúc đó mình chỉ
nhớ là thằng sau biết mình đập dc thằng phía sau nó ép xe mình vọt
lên, cũng may là mình buông baton ra né xe nó, chỉ nghe nó chửi chửi gì đó rồi quẹo mất.

Mình ko biết ng con trai đó như thế nào mình lụm baton và hỏi ng con
trai đó, ng con trai và bạn gái nó nói cảm ơn mình ,rút tiền cho mình
nhưng mình ko nhận, bây giờ mình biết nói gì, chỉ biết khuyên ng con
trai đi xét nghiệm máu. Hqua ngồi cafe nói chuyện với mấy đứa bạn nó mới
cho mình biết đó là trả thù đời theo cách nói của dân xike. Và mình
biết cũng đã xảy ra 1 số trường hợp ở q1-3-10-11-5-6-7-8. A e biker có
quen biết a,e, bạn be, hay ai đó bị nhiễm HIV thì hãy khuyên họ đừng bao
giờ trách đời mà trả thù đời như vây. Mình luôn thắc mắc tại sao đã
dính chơi xike rồi sao còn trách than đời, cha mẹ sinh mày ra đâu muốn
mày dính vô mấy tệ nạn như vậy. Trách đời sao tụi bây ko nghĩ làm vậy sẽ
gây ra đau thương cho ng khác, ng khác cũng có cha mẹ cũng đâu muốn
con mình bị như vậy. Cuộc sống luôn đẹp chỉ với những ai biết quý trọng nó, mạng ng ngắn ngủi nên hãy biết tận hưởng và quý trọng nó.


// Thực ra bài này ko đc post trong mục này, nhưng mình xin post ở đây chỉ với mục đích để ae đều biết mà đề phòng. Mong Admin xem xét

Leech vnw
thanks 3 người cảm ơn offerpro cho bài viết.
ptphu63 trên 07-12-2011(UTC) ngày, Xuthetritue_toanthu trên 07-12-2011(UTC) ngày, mrbuon9018 trên 07-12-2011(UTC) ngày
Offline life_fate  
#39 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 09:39:03(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Fate thật ngưỡng mộ offerpro. Thật là ...Lục Vân Tiên thời hiện đại hehe...
Offline ptphu63  
#40 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 09:39:25(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Thật nguy hiểm. đoạn ngã tư 3/2, Nguyễn Tri Phương vào tầm 9h vẫn còn đông lắm mà manh động thật. Cám ơn bạn. Để mình báo cho con em đề phòng.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.