  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
Mình cầu chúc cho bạn tai qua nạn khỏi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Âm tính nhé... đừng như tôi |
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 282
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Hí lu bạn nguyenhongvu...ngày mai đi học về lấy kết quả rùi hả??? cố gắng lên nhé...bĩnh tĩnh...Cái anh Mẹc đóa dễ xuơng lém...đi với anh đóa chắc là sẽ đỡ hồi hộp hơn ràu...Ráng lên...lạc quan lên...Ngày mai kết quả có thế nào cũng thông báo cho mọi người bít với nhá...Đêm nay tớ sẽ cầu nguyện cho cậu...   |
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC) Bài viết: 115
|
|
CHIA CHO MÌNH NỖI BUỒN CỦA BẠN ĐI ... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào em trai
_hôm nay khi em em báo tin như vậy,anh đang chạy xe,,buồn lắm,phải nói anh rất chán ván..thôi em cũng ổn định tinh thần chứ,,tất cả em vẫn còn..là còn có anh em trên DD .cũng như anh em trong gia đình mình,,mỗi ngày em nhín ít thời gian,.vào đây nhé em trai..mọi người sẽ cùng em đi tiếp con đường mới.
_chào toàn thể anh chị em DD
_ mong toàn thể anh chị em.nhín ít thời gian chia sẽ cùng em trai (nguyenhongvu ),,,đây là thời gian các bạn giúp cho vủ nhiều lắm,,,để tinh thần vủ ôn hoà.đừng suy nghỉ lung tung làm chuyện thiếu suy nghỉ..
_hồi 11h00 trưa nay,,bạn vủ đã nhận tin buồn.. buồn lắm em trai ơi.
mong toàn thể anh chị em,,hãy chia sẽ ngay bây giờ cho vủ .để lấy lại cân bằng cuộc sống nhé..cám ơn trước các bạn.
gì chuyện tế nhị... không đưa số DT vủ lên được..nếu các bạn cần chia sẽ trực tiếp..dt cho 0982727393.
chào toàn thể anh chị em ..hôm nay đang đi xa không thể chia sẽ cùng em..anh sẽ về tới sài gon..gặp em sau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ok em ko sao ...em biết trước nó là dương tính rồi...hôm nay em lấy xét nghiệm xong em tỉnh như ruồi....mình còn có nhiều thời gian mà...mình vẫn có thể tiếp tục làm những việc mình yêu thích....em đã chuẩn bị tâm lý cả rồi...cám ơn tất cả anh chị em trong diễn đàn nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Buồn quá ! Chị chẳng biết nói gì khi đọc được tin về em.Em trai_xin được coi em là em trai của chị_ cố lên em nhé.Người có H chưa phải là mất tất cả.Em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi đúng không?Cố lên, cố lên, cố lên em nhé ! Chị tin vào nghị lực và bản lĩnh của em !Khi buồn hãy vào với gia đình mình em nhé! Mọi người sẽ cùng chia sẻ với em ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Quan trọng là sống thế nào chứ ko phải sống bao lâu nhóc ah. Mạnh mẽ lên. Em hãy chữa các bệnh luôn đi nhé. ok
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
  hay lắm em trai.
.thôi anh ra xe đi tiếp đang chạy dừng lại vô DV internet nè...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Vũ ơi hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn trong lúc này nhé.Hãy bình tâm và hết sức bình tĩnh để vượt qua những khó khăn thử thách trước măt nhé Vũ.Cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chúng ta làm.phải không?Chúc Vũ luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh,tất cả các anh chị em trên diễn đàn đang ở bên Vũ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
To nguyenhongvu : chị tin em sẽ làm được. Đúng như A2066 nói : quan trọng là sống thế nào chứ không phải là sống bao lâu.! To : Hi.. hi.. vững vàng tay lái nhé bác DRACULA.Bác quan trọng với mọi người trong diễn đàn lắm đấy. |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu:: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Mong bạn sẽ vượt qua được những khó khăn lúc này. Cố lên bạn nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Không biết Vũ bạn là ai, thật là buồn khi biết bạn bị nhiễm, đúng là số phận con người thật trớ trêu nhưng bạn đừng lấy đó làm buồn, bạn hảy có gắng sống cho thật tốt bạn nhé. Chúc mọi điều may mắn tốt đẹp nhất sẻ đến với bạn. Nhiễm HIV không phải là mất tất cả, còn nhiều điều mà ta chưa làm được vì vậy bạn hảy cố gắng lạc quan và vui vẻ lên nhé bạn.
|
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Một cảm giác thật buồn khi biết bạn bị nhiễm,nhưng kô vì thế mà bạn từ bỏ những ước mơ của mình nhé,hãy cố gắng hơn để sống thật tốt và có ý nghĩa,mình tin là trong tương lai sẽ có thuốc đặc trị căn bệnh thế kỷ này,anh em trong forum luôn đồng hành cùng bạn Vũ ạ! |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cố gắng thôi anh chị em ah`
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Thật buồn khi biết KQ của em, dù không biết em là ai. Chị xin chia buồn với em, hãy cố gắng vượt qua lúc khó khăn nhất này em trai nhé. Bây giờ cũng không nghiêm trọng như ngày trước nữa rồi, nhất là khi NCH biết chăm sóc bản thân và sống tích cực. Chị cũng là NCH, và chị đã học được cách sống chung với nó rồi, hãy vững vàng lên em trai nhé, còn có rất nhiều người đang ở bên và động viên em đấy. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Giờ em chịu khó đọc mấy bài căn bản nhất của HIV và tâm sinh lý của những NCH đi.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 71
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ok các bác biết chỗ nào điều trị...các bệnh nhiễm trùng cơ hội cho người có H thì chỉ em với nhe....khám lao nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Anh thật lòng chia buồn cùng Vũ,anh linh mong em sẽ có nghị lực để vượt qua và thực hiện được những ấp ủ của em...Biết em bị anh thấy buồn lắm, anh rất hiểu những suy nghĩ của em... chẳng lẽ số phận của những người TGT3 lại luôn buồn như vậy, sống đã phải luôn mặc cảm, luôn phài buồn và khóc rất nhiều...vậy mà..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Nếu buồn thì tâm sự với anh nhé,em có thể nhắn tin riêng cho anh biết nick của em nếu em đồng ý...biết đâu anh có thể chia sẻ với em phần nào...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.