  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2005(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: EU
|
<strong>Tôi post cả tiếng Anh lên để nếu bạn nào ko thích bản dịch thì có thể đọc.<br /></strong><br />A dietitian was once addressing a large audience in Chicago. "The material we put into our stomachs is enough to have killed most of us sitting here, years ago. Red meat is awful. Soft drinks erode your stomach lining. Vegetables can be disastrous, and none of us realizes the long-term harm caused by the germs in our drinking water." <br /><br />"But there is one thing that is the most dangerous of all and we all have, or will, eat it. Can anyone here tell me what food it is that causes the most grief and suffering for years after eating it?" <br /><br />A 75-year-old man in the front row stood up and said, <br />"Wedding cake."<br /><br /><br /><br />Một người ăn kiêng trong một lần diễn thuyết trước rất nhiều khán giả ở Chicago. “Nhứng thứ chúng ta ăn đủ để giết chết hầu hết mọi người ở đây. Thịt tươi thật kinh khủng. Nước ngọt ăn mòn bụng chúng ta. Rau có thể là một thảm hoạ và không ai trong chúng ta có thể biết những ảnh hưởng lâu dài của những vi khuẩn trong nước uống của chúng ta.”<br />Nhưng có một thứ nguy hiểm nhất mà chúng ta đã đang và sẽ ăn. Có ai có thể nói cho tôi biết nó là gì mà làm cho chúng ta lo lắng và phiền muộn trong nhiều năm sau khi ăn nó.<br />Một người đàn ông 75 tuổi ngồi hàng đầu đứng dậy và nói:<br />“Bánh cưới” <br /> |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Cái hình bạn Post hay thật! Hì...! |
EveryWhere For You! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.