Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


8 Trang«<45678>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A10namnua_toichet  
#101 Đã gửi : 29/03/2008 lúc 07:32:19(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Chào em !
Mấy bữa nay anh bệnh nên ít ghé diễn đàn.Cách đây hai ngày anh cũng nhận được đt của generous...thông báo chuyện của em.Chia buồn với em nhé !
Em đi bv PNT khám lao,nếu có lao họ sẽ chuyển em về phòng khám lao quận,huyện để em tiện điều trị.
Nếu em muốn điều trị bệnh và uống thuốc ARV theo chương trình thì đầu tháng Em anh đi công tác về anh sẽ đưa em lên 53 Vũ Tùng làm các thủ tục.
Trước mắt em đi PASTEUR làm tiếp một xét nghiệm đo cd4/cd8 nhé (phí xn : 250 ngàn) để biết được tình trạng hiện tại.
Đầu tháng này,một số người bạn của anh đi hội thảo về,anh sẽ tổ chức buổi offline nhỏ để anh em gặp gỡ,hàn huyên...,nếu có thời gian em tham gia nghen (?!)
Đừng buồn nhiều,đừng nhậu nhiều(nếu có),ảnh hưởng sức khoẻ !


na74 cho tôi tham gia với
Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Offline nguyenhongvu  
#102 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 01:40:13(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ok...có gì mấy anh chị giúp đỡ em với nhé
Tu-an  
#103 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 01:53:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
em trai ,em thử theo hướng của anh Na74 ..xem sao,,nhiều khi anh thấy khả quan hơn.

_nếu đối điếu quá thì làm theo phương án của em,,,tuỳ em thôi sao cũng được ,,anh đều giúp em chuyện anh đã hứa...em trai của anh.

Offline nguyenhongvu  
#104 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 02:07:26(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ok cứ làm theo bác na đi anh tuấn...bác na đưa em lên 53 vũ tùngđể làm thủ tục điều trị bệnh nhé
Tu-an  
#105 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 02:12:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
đúng ý anh cũng vậy,,,có gì báo anh sao,,,

_cám ơn Na74 NHÉ,,,
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#106 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 04:04:28(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chị an tâm và rất vui khi biết tinh thần của em vẫn tốt.Thôi thì hãy coi như số phận mình như thế.Không làm được gì thiết thực hơn để giúp em.Chỉ mong em cố gắng gấp 2 gấp 3 người khác.Em còn rất nhiều thời gian để thực hiện ước mơ,hoài bão của mình.Chị đang nghĩ giá mà em trai chị nghĩ được một phần như suy nghĩ của em.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline nguyenhongvu  
#107 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 04:41:23(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

em vậy thôi chứ trong lòng em cũng buồn lắm chị ạ...có lúc em đã nghĩ là đời em tiu thiệt rồi...nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã lỡ rồi...cố gắng sống tốt những ngày còn lại thôi...

Tu-an  
#108 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 04:57:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
thôi bỏ đi em trai ,,ngay bây giờ mình sống hôm nay và cho ngày mai,,hôm qua là quá khứ.

_anh rất hiểu tâm trạng của một người  như em,,gì anh đã từng sống với hiv,15 tháng trời mà, ,,,nếu như anh có tổn thọ 10 năm ,,để đánh đổi cho bản thân em bây giờ,,anh xin đổi liền.

_quan trọng là bây giờ em,làm cách nào,,mà chính mình tự an ủi cho mình,là điều quan trọng nhất...

Offline dcmhiv  
#109 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 12:10:57(UTC)
dcmhiv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2008(UTC)
Bài viết: 37

trời ..hix.. lại 1 người nữa giống như tui  .. mấy pác trong đây cũng tâm sự hết rồi .. mình cũng ko biết nói gì.. thoy thì ban hãy lạc quan yêu đời lên nhé.. giống mình nè   

p/s : len bcv xa trét ha.. cho đí với . thèm bia qua nè  
02/2008 cd4 113 >_<
04/2008 bat dau uong thuoc T_T
09/2008 cd4 270 ^_^
01/2009 cd4 265 sad(
04/2009 cd4 359 happy)))))))
07/2009 cd4 239 sad((((((((((((((((((
10/2009 cd4 270 ^_^
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#110 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 01:51:09(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguyenhongvu đã viết:

em vậy thôi chứ trong lòng em cũng buồn lắm chị ạ...có lúc em đã nghĩ là đời em tiu thiệt rồi...nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã lỡ rồi...cố gắng sống tốt những ngày còn lại thôi...


Uh. Tất nhiên rồi. Sẽ phải buồn nhiều lắm chứ. Nhưng nam nhi chi chí. Phải cố gắng lên em. Có H chưa phải là mất tất cả. Có nhiều điều còn đáng sợ hơn có H ấy chứ. Giữa sự sống và cái chết mong manh lắm.Vì thế còn tồn tại được trên thế gian này đã là một điều đáng quý. Hãy trân trọng thời gian em nhé.Và đừng suy nghĩ bi quan. Qua cơn mưa trời lại sáng mà. Chị chúc em nhiều nghị lực và tự tin vượt qua giai đoạn khó khăn này em nhé.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#111 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 02:00:45(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#112 Đã gửi : 30/03/2008 lúc 03:25:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:


_bạn tặng nguyenhongvu,,một bài nhạc rất hay và có ý nghĩa ,không phải riêng VỦ   cũng lấy ý nghĩa bài hát này làm công cụ cho riêng mình ,dù đường đời mình như thế nào,,một  lần nữa  cám ơn bài hát này nhé,,hay_song_de_duoc_yeuthuong.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.




Offline me and Rose  
#113 Đã gửi : 31/03/2008 lúc 08:01:14(UTC)
me and Rose

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC)
Bài viết: 268
Man
Đến từ: HN

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Nếu sợ chết thì chẳng thể làm nổi một điều gì cả.
                                                                   M&R
Nếu được làm những điều mình thích
Tu-an  
#114 Đã gửi : 01/04/2008 lúc 02:01:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
em trai

_em đã gặp anh Na74 chưa em,?,tình hình sao rồi...không nghe ,em báo tin tức con khỉ khô gì hết,,hay mấy ngày qua lo đi dã ngoại rồi,ihihiii
Offline nguyenhongvu  
#115 Đã gửi : 01/04/2008 lúc 04:40:24(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em đi chơi...em hẹn anh na rồi anh tuấn ạ...để em thi xong cái đã....ôi đi chơi mới thấy cuộc đời tươi đẹp thế.....
Offline na74  
#116 Đã gửi : 01/04/2008 lúc 09:56:28(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguyenhongvu đã viết:
em đi chơi...em hẹn anh na rồi anh tuấn ạ...để em thi xong cái đã....ôi đi chơi mới thấy cuộc đời tươi đẹp thế.....
Ừ,thi xong sắp xếp tg anh em mình đi.Em chỉ cần đem theo CMND là đủ.
Đi chơi vui vẻ!Mai mốt có đi du lịch "ới" anh bám càng với nhé
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline máy bay bà già  
#117 Đã gửi : 01/04/2008 lúc 10:31:50(UTC)
máy bay bà già

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 109

Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của nguyenhongvu đã viết:
em đi chơi...em hẹn anh na rồi anh tuấn ạ...để em thi xong cái đã....ôi đi chơi mới thấy cuộc đời tươi đẹp thế.....
Ừ,thi xong sắp xếp tg anh em mình đi.Em chỉ cần đem theo CMND là đủ.
Đi chơi vui vẻ!Mai mốt có đi du lịch "ới" anh bám càng với nhé


Lúc nào muốn lượn cùng máy bay bà già này thì hú nhé!Nhớ là không cần mang CMND theo đâu
GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY

U35

-Gìa cả mà.
Offline nguyenhongvu  
#118 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 12:07:52(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
dạ em cám ơn mấy anh chị quan tâm em ạ
Offline nguyenhongvu  
#119 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 01:50:08(UTC)
nguyenhongvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 71

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Tu-an  
#120 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 01:57:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 em trai ,mấy hôm nay học hành thế nào rồi,,sắp xếp công việc gặp anh uống cafe cái coi nè ,,em trai

_
_hãy sống thế nào ,để ngay cả người đào mộ cũng phải thương tiếc lúc ta chết.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
8 Trang«<45678>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.