Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kiepphongtran  
#61 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 12:54:01(UTC)
kiepphongtran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC)
Bài viết: 269

Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
Trích dẫn bài viết của nhomvungtau đã viết:
Trích dẫn bài viết của Thanhtam_congtu đã viết:
.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=84040
Cháu thấy giấy phép cấp cho website này là để truyền thông trên mạng .Do vậy, hoạt động chỉ hợp pháp khi nằm trong việc dùng mạng để đưa thông tin .Những hoạt động offline do đó hầu như không thấy có ý kiến của BQT trừ duy nhất 1 buổi đã lâu qua đó BS Nghĩa trình bày một số kiến thức về HIV/AIDS và diễn đàn giới thiệu các bạn ở dự án GIPA cho các thành viên tham dự buổi offline đó  biết .
Hầu hết các thành viên là NCH trong diễn đàn đã là thành viên của một nhóm nào đó rồi nên việc hoạt động thực tế ra ngoài rất dễ bị trùng lắp và không đi đến đâu .
Nên chăng , một khi đã mở sân chơi cho NCH và những người quan tâm thì nhóm nào thích cứ mở và duy trì 1 topic của mình .Tại topic này tha hồ mà kêu gọi, ý kiến (sân chơi thì cứ chơi vì đó là nguyện vọng của người lập ra  : lập sân chơi dĩ nhiên là để chơi, sân dành cho NCH và những ai yêu thích thì NCH và những ai yêu thích cứ chơi thoải mái trên sân đã được dọn sẵn ).
Một lần nữa xin cám ơn những ai đã mất công tạo dựng sân chơi HIV-Online cho chúng ta!
Còn offline chung cho các thành viên hình như chỉ là ảo tưởng ?????Có chăng là những buổi "rù rì nhóm nhỏ" và sau đó là giao lưu tìm điểm chung giữa các nhóm nhỏ này .Đây lại không là lãnh vực mà BQT diễn đàn thấu đáo .
Tóm lại , xin hãy tiếp tục cung cấp thông tin về HIV/AIDS trên mạng.Gặp gỡ đời thường không là việc chủ yếu và trong tầm quản trị củả BQT diễn đàn .
Trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân cháu, nếu có gì không chính xác xin các cô, các chú, các bác, các anh, các chị...hướng dẫn thêm và bỏ qua lỗi  sai sót .


Một ý kiến nên đọc !Quả thật không có ai là đại diện chính thức của BQT diễn đàn vào tối qua .


Càng đông thành viên tham gia thì càng tốt, đặc biệt là có đại diện chính thức của ban quản trị diễn đàn và các hoạt động Offline
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên BQT không tham gia được thì các nhóm tổ chức cứ việc tổ chức thôi. Về cơ bản mọi người phải tự đứng trên đôi chân của mình mà. Cuộc sống của mình thì không thể phủ thuộc vào người khác được
Tu-an  
#62 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 01:30:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của thanhtam_congtu đã viết:


Chú ơi! topic NHOMVUNGTAU ở đâu vậy chú ?


_hôm qua offline biết hết rồi he....không chịu hỏi... lại hỏi ..kakakaka.

_bên mục chia sẽ tâm sự
Offline na74  
#63 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 08:26:36(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Hi,cả nhà !!!
Mải..chơi quá đi,giờ này mới báo cáo..tóm tắt về buổi offline chủ nhật ngày 6/4 với cả nhà.(Xin nói rõ là buổi off này do thành viên dđ tự đứng ra,không do BĐH DĐ tổ chức).
Xin được nhận lỗi và mong các bạn quan tâm rộng lượng tha thứ nhé.
Đúng như đã hẹn với các bạn,16h Na tôi anh râu nhẵn nhụi,áo quần..phẳng phiu,xách xe qua nhà Khatvong và hai anh em trực chỉ quận 8.Vì được một thành viên ưu tú của dđ giới thiệu quán cafe mà tương lai hy vọng sẽ trở thành một địa điểm hỗ trợ cho NCH,nên Na tôi vô cùng phấn khích.Mà không chỉ Na tôi,tin rằng tất cả các bạn đăng ký tham gia buổi offline cũng cùng chung niềm hưng phấn như vậy(?!)
Vì lý do bảo mật và chưa được sự cho phép của người sáng lập quán nên ko thể công khai địa điểm lên đây chia sẻ với các bạn được...hic...hic,liên quan đến NCH mà,cần tế nhị và cẩn thận xíu,chẳng thừa.Chỉ có thể nói rằng,với Na tôi cảm nhận thì xa ơi là...xa,nhưng No vấn đề !?(Chẳng lẽ than vãn để mất hết cái lòng nhiệt tình hay sao?Vờ đi  là tốt nhất)
Đúng là :"Ăn bát cơm ..'cháy',lội ba cánh đồng"?Dám một vài bác tham gia thầm nghĩ như vậy lắm
Đến nơi thì cũng 17h10,Mới chỉ thấy bác Nhomvungtau và Da1lanyeunhau có mặt.
Cảm nhận :Một quán cafe bình dân sáng sủa và khá đẹp,phù hợp làm nơi hỗ trợ cho các bạn NCH vì cũng tương đối gần BV Nhiệt đới.
Ngồi cà pháo được một lúc thì anh chị em(ACE) cũng dần đến đông đủ,vài bạn có việc đột xuất như Peter,Quadoikinhhoang,Bedeptrai,Boythattinh,Thuyvu,Lan84...cũng nt,đt báo tin và hẹn tái ngộ vào dịp offline sau.
Sau khi thành viên tham gia đã đầy đủ,(chỉ có Kiepphongtran do có việc báo đến muộn một chút)Na tôi đưa vào bộ nhớ gồm 14 thành viên như đã thông báo ở bài trên.
18h hơn buổi offline bắt đầu.Trách nhiệm đến rồi,mặc dù rất kém khả năng nói chuyện trước đám đông(do yếu tim),nhưng lúc đó chả hiểu sao Na74 giới thiệu rành mạch và lưu loát thế không biết !Có lẽ do cảm thấy không khí đầm ấm như trong một gia đình nên...vượt qua được...)
Các bạn bắt đầu nói chuyện làm quen rôm rả bên những ly nước và thưởng thức những chiếc bánh mà bạn Quadoikinhhoang đã quan tâm gửi tặng...
(Cảm ơn QDKH một lần nữa nghen!!Bạn thật chu đáo,kể cả baby của Nđkknc84 là vừa đủ 15 người,đúng bằng số xuất bánh mà bạn gửi tới.Còn chiếc bánh Gatô to chưa kịp dùng nữa chứ,nhiều quá nên sau đó Ndk đem về cho sắp nhỏ )
Bầu không khí bắt đầu nóng lên qua từng câu chuyện và các vấn đề các bạn quan tâm,sự vắng mặt của QDKH và Peter được nhắc đến nhiều nhất!Hy vọng lần offline sau các bạn sẽ sắp xếp được tg tham gia nhé.
Hai bông hoa đẹp nhất là Brownie và Da1lanyeunhau luôn được sự quan tâm,chú ý của các chàng độc thân cũng như ...không độc thân "dưng" mà "dzui "tính,còn Ndk là hoa có chủ roài,các bác ko "rám" tò te
Cuộc giao lưu xoay quanh những chủ đề đã giới thiệu trong thư mời.Bạn Hoanganh81 tâm sự về phác đồ thuốc đang dùng và được những thành viên có chuyên môn như Khatvong,Nhomvungtau chia sẻ cẩn thận.Bạn Kiepphongtran lăn tăn trong việc thuê người chia thuốc Stavudine 30,40 mg,sau khi được gợi ý về chi phí phải trả(Thuê người giúp đỡ)Đã quyết định sẽ tự làm cho nó...tiết kiệm...hí hí.Bác Kysinhtrung là thành viên duy nhất trong BĐH dđ thì tẩm ngẩm tầm ngầm chả mấy khi mở lời(Không biết bên cạnh bạn gái có vậy không nhỉ ),còn bạn Ntngayve ở tận thành phố biển cũng nhiệt tình đi xe đò lên tham dự(Bật mí với các cô trên dđ nhé : Đẹp trai như Alan Delon,hiền lành như một chàng trai...mới "nhớn",và đặc biệt là vẫn "phòng không" đó !).Người tạo nhiều sự quan tâm nhất từ các thành viên tham gia có lẽ không ai khác ngoài Kiepphongtran,một bạn có trình độ,kiến thức và sự hiểu biết xã hội rất cao !Theo Na,những người như Kiepphongtran trong cộng đồng NCH là rất hiếm gặp,có thể nói là tinh hoa trong cộng đồng.Vừa giỏi lại vừa có tấm lòng,mong muốn được đóng góp cho NCH và xã hội.
Trên tinh thần gắn kết tình cảm,chia sẻ kiến thức,bầu không khí cộng thêm cái oi bức của giai đoạn chuyển mùa đất Sài Gòn nên ai cũng...khát !Vậy nên nước các loại liên tiếp được "nạp"!Na mặt thì hơn hớn như hoa,tươi cười mời các bạn dùng thêm thức uống mà bụng thì cứ như đang đánh "lô tô".......cheeeẹp...Chắc kiểu này viêm màng túi quá ???
Đùa thôi !Dù gì cũng không thể để mang tiếng nhà tài trợ chứ !
Gần đến lúc kết thúc cafe offline thì một thành viên khách mời đặc biệt mới tới kịp,được bác Nhomvungtau giới thiệu là một cán bộ của Viện nghiên cứu và phát triển..,phụ trách biên tập ảnh trong đặc san Sống chung với H,và từ ngoài Hà Nội vào công tác.Nhờ Bác Nhomvu.. gửi tới bác ấy lời xin lỗi của em nhé.Vì lúc đó đang lo chuẩn bị tăng hai offbeer nên em ko nói chuyện nhiều được với bác ấy.Bác ấy hứa sẽ tặng anh em trong nhóm offline một số bản chính các số kế tiếp,và bảo em liên hệ với bác để có số mobile.Cái này em sẽ gặp bác sau nghen !
Lúc chuẩn bị đặc san tặng các bạn,Na chưa nắm được số lượng cụ thể,nên đi photo 30 cuốn,rốt cuộc ôm một nửa về trùm mền đợi cuộc off sau với những thành viên mới tham gia vậy!
............................
Sau khi đã hiểu biết nhau hơn về mọi mặt,trời cũng sắp tối nên Na mạnh dạn mời mọi người tiếp tục tăng 2 nhằm gắn kết hơn nữa tình cảm của mọi người. (Nói nhỏ và nói thật nhá :Đâm lao phải theo lao thôi,với lại nhìn một thùng tôm tươi rói bạn Ntngayve đem lên góp vui.....dzìa sao đành.Của...chín đồng công mười nén mà).OFF...beer là phương án được lựa chọn!
Tăng hai,một số bạn đang tuân thủ điều trị thì dùng nước ngọt,nước khoáng.Đặc biệt anh Tuanmec vui tính thì chẳng phải thuốc thang điều trị gì mà cũng...nước khoáng(Kỉu này khác người,muốn vừa "đẹp" vừa..."độc" đây mà)Mà phải công nhận bác Mẹc đẹp giai phong độ thiệt !Mỗi tội đã có vợ con rùi,các cô nhìn ngưỡng mộ muốn chết mà chẳng làm gì được,chỉ biết thầm thương trộm nhớ mà thôi......
Đa số là uống Beer!Người ta đúc kết "Lời say là lời nói chân tình",chẳng sai.Sau khi đã có chút "cay",những lời nói chân tình dành cho nhau nhiều hơn,ko còn khoảng cách bỡ ngỡ lúc đầu nữa !Mọi người say sưa bàn luận mọi vấn đề quan tâm.Khatvong giới thiệu với mọi người hiểu rõ quyền lợi khi tham gia Hội phòng chống HIV/AIDS thành phố HCM để mọi người tham khảo.Anh C(Nhomvu..).Kiepphongtran,Ntngayve và bác bên Viện phát triển con người cùng nhau bàn luận về lợi ích đem lại cho NCH từ đặc san...,Na,Bro... và Kysinhtrung,... bàn về tiện ích của các forum trên mạng và chữ "tâm",chữ "nhẫn" trong triết lý phật giáo(Cái này Brownie quả là cao thủ võ lâm,vô địch...trong hội(Chứ không phải thiên hạ đâu nhé tiểu thư Brâu).Bác tuấn đẹp trai vui tính,Generous,Hoanganh81..thì bàn chuyện tình yêu,tình báo.chỉ có vợ chồng Ndk,Locnguyen là chả biết cứ "rủ rà rủ rỉ" cái chuyện gì..
.................................
Đến lúc đã thực sự hiểu nhau và cùng chung chí hướng...Các bạn đề xuất nên chăng thành lập nhóm offline tại tp.HCM cho thành viên diễn đàn?Và đề tài được bàn luận trở nên cực kỳ sôi nổi,ví dụ như : Ai là thành viên tham gia nhóm,tên nhóm nên đặt thế nào,định hướng,tôn chỉ,mục tiêu hoạt động thế nào cho không trùng lắp với các nhóm tự lực sẵn có,làm được gì thiết thực cho NCH,tg họp định kỳ ra sao,gồm những gì,chi phí đóng góp của thành viên để nhóm tồn tại và hoạt động hiệu quả,quỹ nhóm sẽ được quản lý ra sao,có những loại thành viên gì?Nòng cốt,tích cực....thậm chí có nên cho thành viên hưởng lợi tham gia hay không?Ai sẽ lãnh đạo nhóm,những ai nằm trong ban điều hành và phụ trách mảng nào...vv và vv.Tất cả các phương án đều được đưa ra thảo luận,tuy nhiên quỹ thời gian cũng đã hết,gần 12h khuya.Nên mọi người thống nhất sẽ chốt lại vấn đề : Trước mắt sẽ lên kế hoạch cho buổi off lần sau bao gồm: Thời gian,địa điểm,kinh phí tổ chức...nội dung sẽ bàn cụ thể việc ra mắt nhóm.Còn những vấn đề chính như đường hướng,mục đích hoạt động,đối tượng chính mà nhóm sẽ quan tâm hoặc tham gia(ex: các bạn NCH,các bạn mắc phải nguy cơ,các bạn mong muốn cống hiến cho cộng đồng NCH,không phân biệt....Hay tất cả ).Lợi ích gì đem lại và khả năng đem lại cho xã hội nói chung và NCH nói riêng là gì ?Các bạn thống nhất sẽ tạo một topic trên dđ HIV.COM.VN để cùng thảo luận và cũng rộng đường dư luận để mọi người quan tâm cùng có những đóng góp,chia sẻ cũng như đánh giá, phản biện...!Từ đó sẽ tìm ra những gì tốt nhất để nhóm có hướng đi đúng và tồn tại hiệu quả !
Buổi offline kết thúc lúc gần 12h,mặc dù đường xa nhưng sau khi tìm hiểu,được biết các bạn đều về đến nhà an toàn,Na74 rất vui và hạnh phúc và tin là buổi offline ngày 6/4 thành công tốt đẹp !
Đó là những gì...tóm tắt()của Na74 về buổi gặp mặt của thành viên diễn đàn.
Mong các bạn tham gia cho ý kiến rút kinh nghiệm cũng như chia sẻ,để chúng ta có những buổi offline sau này tốt,thiết thực và ý nghĩa hơn nữa.
@Kiepphongtran : Nhờ bạn thay mặt ACE tham gia offline kỳ này tạo Topic mới và đưa ra mục tiêu cụ thể cho kỳ offline tiếp theo, cũng như chia sẻ cách làm(Trong hoạt động thành lập nhóm) của bạn để mọi người cùng đóng góp nhé.Mình tin hoạch định...thì bạn là người số 1 có kinh nghiệm trong số những thành viên tham gia kỳ offline vừa rồi.Thân !

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#64 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 11:58:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
ý kiến tham offline 6/4

_ý kiến ....ai sao, DRACULA vậy (ai làm bậy,dacula làm theo ),kakakak.

_ rất cám ơn An74 có buổi offline  như vậy ,, cảm thấy chúng ta gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.
Offline Brownie  
#65 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 03:27:27(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Phải công nhận là xa và sợ nhất là cái đoạn ngập nước... em là em cứ ngồi trên xe mặc cho ntngayve xoay xở, quyết chí kg nhúng chân xuống. Thế mà đến nơi vẫn ướt đôi giày do bị xe khác chạy nhanh té nước vào!

Công nhận anh Na khéo nói thật. Offline có 3 cô, 1 cô đã có chủ, còn lại 2 cô được anh gán cho mỹ từ "2 bông hoa đẹp nhất"... Kg đẹp nhất chứ chả lẽ là đẹp nhì sau anh nào sao?

Em nhớ nhất là cảnh anh Generous cứ phải đập vào cánh tay bảo da gà lặn xuống do ngồi cạnh nghe anh Na tán tỉnh tò te với da1lanyeunhau... hahahahahahahaa....
Offline locnguyen1282  
#66 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 04:16:08(UTC)
locnguyen1282

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: vietnam

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Có lẽ vì hôm ấy hai vợ chồng mình ko biết nói gì ,một phần do  mình ít tiếp xúc với bên ngoài nhiều tối ngày chỉ ru rú ở nhà ,rồi cũng là lần đầu mình tham gia nữa nên mình chỉ biết nghe và tiếp thu ý kiến của mọi ngừoi , nhưng cũng phải nói là rất vui khi đươc tham gia cùng các bạn.
Cám ơn mọi người đã dành tình cảm cho vợ chồng mình và cũng cám ơn Na74 rất nhiều vì đã tạo ra một buổi off ý nghĩa cho dd cũng như cho cộng đồng NCH ,hy vọng sắp tới sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa,cũng như kế hoạch lập nhóm của chúng ta sẽ thành công và làm nhiều điều có ích cho chúng ta cùng cộng đồng NCH
Offline hoanganh81  
#67 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 07:04:14(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Em ko biết nói j,nói chung bữa offline 6/4 rất là vui,em xin cám ơn anh Na74 đã tổ chức bữa offline thật ý nghĩa và em xin cám ơn các bạn các anh chị có mặt bữa hôm đó đã chia sẽ và cho em những lời khuyên rất là bổ ích.Em mong sẽ có những cuộc offline sau này hoành tráng hơn nữa,để cho mọi người gần gũi nhau hơn và giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống,em xin hết
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#68 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 09:06:56(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Hix.. Hix...Hix đọc xong bài văn tả cảnh, tả người của bác Na  và mọi người trong lòng tủi thân ghê gớm. Giá mà ở gần cái thành phố một tí thì có phải là sung sướng biết bao.. Hix ...Hix...Hix   hết hộp giấy mất rồi...

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Tomboy_bh  
#69 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:56:59(UTC)
Tomboy_bh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Hix.. Hix...Hix đọc xong bài văn tả cảnh, tả người của bác Na  và mọi người trong lòng tủi thân ghê gớm. Giá mà ở gần cái thành phố một tí thì có phải là sung sướng biết bao.. Hix ...Hix...Hix   hết hộp giấy mất rồi...


hix...em đồng cảm xúc với pác'...Lần sau có ọp ẹp mà tổ chức vào ban ngày các pác nhớ kiu em nhá...
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
Offline da1lanyeunhau  
#70 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:58:57(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Trích dẫn bài viết của Tomboy_bh đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Hix.. Hix...Hix đọc xong bài văn tả cảnh, tả người của bác Na  và mọi người trong lòng tủi thân ghê gớm. Giá mà ở gần cái thành phố một tí thì có phải là sung sướng biết bao.. Hix ...Hix...Hix   hết hộp giấy mất rồi...


hix...em đồng cảm xúc với pác'...Lần sau có ọp ẹp mà tổ chức vào ban ngày các pác nhớ kiu em nhá...

_Thế thứ 3 tuần sau em có được nghỉ ko?
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline na74  
#71 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:56:09(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm,chia sẻ !Thank nhiều.
@ Tommy..: Mình đã gửi qua đường bưu điện cuối giờ chiều nay,nhận được báo nhé .
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
tommy_hongdai  
#72 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 06:28:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm,chia sẻ !Thank nhiều.
@ Tommy..: Mình đã gửi qua đường bưu điện cuối giờ chiều nay,nhận được báo nhé .

cám ơn bạn nhiều . hy vọng được nhận sớm . Khi nào có mình sẽ nhắn tin cho bạn biết . 1 lần nữa cám ơn bạn !
Offline Tomboy_bh  
#73 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 04:56:49(UTC)
Tomboy_bh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của da1lanyeunhau đã viết:
Trích dẫn bài viết của Tomboy_bh đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Hix.. Hix...Hix đọc xong bài văn tả cảnh, tả người của bác Na  và mọi người trong lòng tủi thân ghê gớm. Giá mà ở gần cái thành phố một tí thì có phải là sung sướng biết bao.. Hix ...Hix...Hix   hết hộp giấy mất rồi...


hix...em đồng cảm xúc với pác'...Lần sau có ọp ẹp mà tổ chức vào ban ngày các pác nhớ kiu em nhá...

_Thế thứ 3 tuần sau em có được nghỉ ko?


Mấy giờ hả chị??em tan học là 11h trưa...nếu off chiều chiều thì ok liền
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
Offline na74  
#74 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 10:41:03(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

@Tommy...:Nhận SMS của bạn lúc 15h18 với nội dung :
"Minh la Tommy o dd,ban gui cho minh ngay may vay? Gui thuong ah ? Ban gui minh may bo ? Minh muon duoc doc de hieu them ne ! Cam on ban nhieu nhe "
Không nhắn lại được nên mình post vào đây,hy vọng sẽ đọc được.
Mình đã gửi phát chuyển nhanh(EMS) theo đúng địa chỉ bạn đưa :
Ngoài hai cuốn đặc san có thêm cuốn Luật phòng chống HIV/AIDS và một vài tờ rơi để tham khảo thêm.
Gửi EMS tối đa 3 ngày sẽ đến tay thôi.
Chúc bạn vui và khoẻ !Thân.
 

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
tommy_hongdai  
#75 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 12:48:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:

@Tommy...:Nhận SMS của bạn lúc 15h18 với nội dung :
"Minh la Tommy o dd,ban gui cho minh ngay may vay? Gui thuong ah ? Ban gui minh may bo ? Minh muon duoc doc de hieu them ne ! Cam on ban nhieu nhe "
Không nhắn lại được nên mình post vào đây,hy vọng sẽ đọc được.
Mình đã gửi phát chuyển nhanh(EMS) theo đúng địa chỉ bạn đưa :
Ngoài hai cuốn đặc san có thêm cuốn Luật phòng chống HIV/AIDS và một vài tờ rơi để tham khảo thêm.
Gửi EMS tối đa 3 ngày sẽ đến tay thôi.
Chúc bạn vui và khoẻ !Thân.

Mình nhận được rùi , cám ơn bạn rất nhiều !
 

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.