Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:32:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
&nbsp;_ <strong>trước tiên<font color="#0000ff"> </font> ,xin được hôn toàn thể anh chị em trong gia đình một cái.<img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><br /><br />_chào các bạn ,,,trong một thời gian ngắn ngủi <font color="#0000ff"> </font>chính thức bước vào gia đình&nbsp; chúng ta....trái tim&nbsp;<font color="#0000ff"> </font> có thể nói là đã trao hết cho các bạn,,,,<br /><br />_cái chính<font color="#0000ff"> </font> vào đây là đem cái tình cảm mình trao tặng lại cho các bạn,,,,chứ <font color="#0000ff"></font> không cần cái hư vô....<br /><br />_hôm nay chính thức <font color="#0000ff"></font> tạm thời sẽ rời khỏi DD... cũng biết có nhiều bạn quý cái tên <font color="#ff0000">ÁC QUỶ DRACULA</font> này lắm<font color="#ff0000">,,,DRACULA</font> chưa bao giờ nghỉ mình sẽ có một ngày này đâu,,,,nhưng phải đành thôi,,,<br /><br />_đừng bao giờ đem <font color="#0000ff"> </font>lên cao ,rồi đạp xuống ,, chưa bao giờ nghỉ khi lên đây .mình có một địa vị gì..( <font color="#0000ff"></font>c không thích cái sự đời lên voi xuống chó ) đâu. ,,.<br /><br />_còn các bạn đang xem <font color="#0000ff"></font> là anh em,,thì trái tim<font color="#ff0000"> DRACULA</font> . vẫn mãi mãi như thế ..các bạn cần thì có </strong><strong><font color="#ff0000">DRACULA.<br /></font><br />_<font color="#0000ff"> xin ADMIN</font>,, để lại topic (<font color="#0000ff">cùng can đảm với </font> ),,đó cũng là kỷ niệm&nbsp; của <font color="#0000ff"></font> nhé.&nbsp; cám ơn<br /><br /><font color="#ff0000">_thân ái chào toàn thể.</font></strong><br />
Quảng cáo
Offline boykhongnha  
#2 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:40:26(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

Mong anh luôn mạnh khỏe và gặp nghiều may mắn cũng như hạnh phúc trên đường đời
- Anh hãy luôn tin rằng dù đi đến đâu hay làm việc gì thì tên của các anh luôn trong trái tim chúng em
- Ngày xưa em rất gét ác quỷ nhưng bây giờ em sẽ luôn nhớ và quý đến cái tên ( DRACULA.) bởi vì nó là anh và anh cũng là nó
- Xin gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất

Offline boykhongnha  
#3 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:42:32(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

          Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho người nỗi nhớ nhung
Offline admin  
#4 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:47:53(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Không rõ lắm lý do. Nhưng dù lý do gì đi nữa, cũng xin cám ơn bạn vì những đóng góp chung với mọi người. Theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ khóa chủ đề mà bạn yêu cầu, và vẫn mong một lúc nào đó sẽ lại được mở ra. Chúc bạn và gia đình : Sức khỏe và Hạnh phúc.
Offline hungbk  
#5 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:55:16(UTC)
hungbk

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC)
Bài viết: 8

neu chac han anh da co y dinh nhu the,chac chan la co ly do chinh dang roi,vi anh tuan la nguoi tot ma ca gia dinh ai chang biet,vang,chuc anh luon vui tuoi,manh khoe,thi thoang tham anh em tren dien dan nha!!!
trước khi chết anh hãy ngã về phía trước
để giành lại 175cm đất cho tổ quốc,quê hương
(hakunamatata)
Offline haycolentoioi01  
#6 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:07:47(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Không hiểu tại sao nữa!.
Thấy buồn thật nhiều vì bạn của tôi nói lời chia tay.
Mong bạn hãy nghĩ lại, DD còn rất nhiều người cần có bạn, yêu quý bạn.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline hoanganh81  
#7 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:08:17(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
_ xin ADMIN,, để lại topic (cùng can đảm với ),,đó cũng là kỷ niệm  của nhé.  cám ơn

Theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ khóa chủ đề mà bạn yêu cầu,

Ủa seo kỳ vậy admin,anh tuan xin
để lại topic (cùng can đảm với )mà seo bạn lại khóa?Mà j đi nữa quyết định của anh là cuối cùng,em chúc anh nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Brownie  
#8 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:09:02(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
đừng bao giờ đem lên cao ,rồi đạp xuống >>> đây có phải là lý do?
Offline hichic  
#9 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:24:03(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
buồn! thật là buồn khi những người anh tinh thần cứ lần lượt chia tay
dđ này sẽ tồn tại làm sao đây khi không có những người tận tình vì cộng đồng như các anh?
may là còn nick YM,để có những lúc cần lời khuyên thì còn gặp các anh được...
buồn lắm !
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline anhngheovn1  
#10 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:36:34(UTC)
anhngheovn1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC)
Bài viết: 9

Em không thẻ nào chấp nhận anh rời bỏ mọi người một cách vô lý như vậy? anh nói đi, ai đã xúc phạm anh? em sẽ cho 1 trận vì dám làm anh DRACULA giận. Đừng có bỏ gia đình đi mà anh Tuấn sad( sad(
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Offline Brownie  
#11 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:47:31(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của anhngheovn1 đã viết:
Em không thẻ nào chấp nhận anh rời bỏ mọi người một cách vô lý như vậy? anh nói đi, ai đã xúc phạm anh? em sẽ cho 1 trận vì dám làm anh DRACULA giận. Đừng có bỏ gia đình đi mà anh Tuấn sad( sad(

Có đánh nhau thì đánh xa xa nha.
Br sợ bị dính miểng lắm!
Đọc anh Tuấn viết mà kg hiểu sao à?...
Offline Paris Hilton  
#12 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 09:14:17(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Cha này lại gây xì căng đan giống như Bông Hoa Trường Sinh đã từng nói lời chia tay anh em đây mà.  Vắng Tuanmec cũng buồn lém đó.
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline na74  
#13 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 10:11:21(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Bác ơi,có chuyện gì thế???
Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì mong bác suy nghĩ lại? Bản thân em khi tham gia dđ cũng từng gặp nhiều chuyện tổn thương sâu sắc,nhưng em nghĩ tụi mình làm mọi chuyện xuất phát từ cái "tâm",mình làm điều mà mình thấy hạnh phúc là  được...bất chấp người ta xỏ xiên,mặc kệ bác nhỉ (!?)
Mong bác suy nghĩ lại và quay về với dđ,với topic mà bác dồn cả tình thương yêu vào đó... 

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline generous_2608  
#14 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 11:16:07(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
  Sao lại như vậy anh Tuấn?Mình mới gặp nhau lần đầu mà.Sao anh vội rút lui sớm vậy.Anh là 1 người rất vui tính và hoạt bát,là người rất dể gần.Lý do gì mà sau buổi offline anh lại co quyết định như vậy?Có điều gi khó nói cứ phớt tỉnh ăng lê nhé anh.Ở diển đàn này anh em và mọi người rất cần có anh để chia sẽ.Hãy vì cái Tâm và lòng nhân mà ở lại với diển đàn nha anh.Nếu vì công việc bận bịu quá thì hãy nhín chút thời gian quí báu tham gia diển đan nhé
Offline Brownie  
#15 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 11:27:43(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
generous_2608: Hay là Ge có làm gì anh Tuấn???
Sao nghi quá à!
Offline na74  
#16 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 11:51:49(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

À,thì ra là vậy...hix...hix..........

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Brownie  
#17 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 12:01:26(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
"Nhomvungtau nhận điện thoại của Na74 thông báo việc "hờn dỗi" nên đã điện thoại thẳng cho Admin BHTS" >>> pó tay pác NVT thật rồi!
Chán!
Offline haycolentoioi01  
#18 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 12:03:06(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Trích dẫn bài viết của Admin đã viết:

Qua đây, cũng rất cám ơn anh nhomvungtau đã hết sức giúp đỡ. Thú thật, khi gọi điện thoại mà anh  không nghe máy thì bản thân tôi hết sức bối rối. Một lần nữa, cám ơn anh.



Úi zời, pác bối rối đến luống cuống rồi kìa, làm gì mà post nhiều thế
Qua cơn mưa trời lại hửng sáng mà
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline admin  
#19 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 12:05:51(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Xin lỗi vì cà cuống. Không mong gì hơn là mọi người vui vẻ với nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#20 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 12:22:09(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
 KAKAKAK SAO BỎ GIA ĐÌNH CHÚNG TA ĐƯỢC
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (7)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.