  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
Ngày đầu tiên em lên diễn đàn không biết Anh A2066 và Anh là ai <br />cho đến ngày hôm nay khi đã quen với diễn đàn trong những phút giây khó khăn nhất của cuộc đời không còn biết bấu víu vào đâu thì em đã gặp được các anh những người cho em nghị lực để hi vọng là mình còn được sống vậy mà các anh vội vã ra đi vậy sao <br />- Các anh có biết sự ra đi của các anh là một cú sốc đối với anh em ?<br />- liệu còn có ai tin tưởng hơn các anh về chuyên môn cũng như về kinh nghiệm <br />- Chúng em những đứa gặp hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống nhưng đều có nguy cơ về HIV lên với diễn đàn gặp được các anh như sắp chết đuối vớ được phao <br />- lẽ nào các anh lại ra đi vội vàng thế sao <br />- Vẫn biết ở đời không ai hoàn hảo cũng có lúc khen trê nhưng hơn tất cả các anh đến với diễn đàn bằng cả trái tim và là lòng nhiệt tình <br />- Liêu chiều nay khi em nhận được kết quả thì biết lên diễn đàn tâm sự vói ai hiểu em như chính các anh <br />- Một lần nữa em mong các anh ở lại <br />- Nếu như đó là quyết định cuối cùng thì <br />- Em thay mặt anh em trong diễn đàn gửi đến các anh lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với hai anh<br />- Những người tri ân của chúng em <br />- Nếu các anh đi rồi chúng em sẽ luôn nhớ đến anh <br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
CHÚNG EM CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM - Mốn khóc nhưng sẽ không khóc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
buồn,và muốn khóc  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trời ơi, phải là đàn ông kg vậy trời?? "Sao các anh nỡ ra đi" >> đọc cứ y như là điếu văn!  Người ta đã muốn ra đi thì 1 là thuyết phục ở lại cho bằng được, 2 là say good bye thôi. Có đâu mà than khóc y như đoàn cải lương Trần Hữu Trang vậy trời!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
    Đúng là chị của em,thẳng thắn  |
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC) Bài viết: 9
|
|
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
Chiều nay em đi xét nghiệm về kết quả âm tính anh ạ - Khi cầm tờ kết quả em cảm thấy rất vui - Nhưng niềm vui của em không chọn vẹn vì giấy phút này đây biết chia sẻ niềm vui với ai đây khi những người đã hiểu em nhất đã lần lượt nói lời chia tay - cám ơn các anh nhiều 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
|
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
cảm ơn anh - Thế em xét nghiệm từ khi có nguy cơ là được 44 ngày liêu đã yên tâm được chưa hả anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
vì em có hai nguy cơ - một là cách đây 62 ngày - còn tứ hai là cách đây 44 ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
vậy mình thay mặt mấy anh,,xin chúc mừng bạn boykhongnha  người anh em ),,đây là câu nói anh .
_vậy là vui rồi...vui nhé ,,đây là câu nói anh A2066.
_còn đây là câu nói em,,,vui quá trời vui,,là lá la
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boykhongnha đã viết:cảm ơn anh - Thế em xét nghiệm từ khi có nguy cơ là được 44 ngày liêu đã yên tâm được chưa hả anh
_ thứ nhất bạn hỏi anh nào (colendoitoioi01 àh ) ,,chị đó...
_với kết quả 44 ngày ÂM TÍNH bạn hoàn toàn yên tâm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
mình nói không sai đâu,,yên tâm 100 %
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
xin lỗi em nhầm chắc không sao chứ - không biết không có tội mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boykhongnha đã viết:xin lỗi em nhầm chắc không sao chứ - không biết không có tội mà

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
đừng dọa em thế khuya rồi các bác định cho em đêm nằm gặp ác mộng à 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
Nhất trí phải hỏi cho ra ngôn ra khoai mới được
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
"Cạnh một cây xà nu mới ngã gục đã có bốn năm cây con mọc lên"==> trích "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành -Một, hai... người đã ra đi và không biết bao giờ trở lại . Mong rằng sự ra đi của một, hai... người đó sẽ được thay bằng bốn,... năm người khác có tâm huyết hơn. |
Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.