Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Thành viên trực tuyến


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline pduyma  
#1 Đã gửi : 07/03/2005 lúc 09:24:59(UTC)
pduyma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC)
Bài viết: 237
Đến từ: HaNoi

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều trải qua mối tình đầu. Trong sáng, thơ ngây...của những nàgy ấy bây giờ đâu còn. Giá như lúc ấy mình...Tại sao lại chia tay? Tất cả những câu hỏi này chưa có lời giải đáp.
Nào, các bạn, chúng ta hãy giải đáp nó.

Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 02:47:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline khietbong  
#2 Đã gửi : 08/03/2005 lúc 12:23:19(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Mối tình đầu?
Thế yêu lần nào cũng như thể yêu lần đầu thì sao đây?

Tình yêu đã qua, xếp lại như khoá chặt ngăn tủ quá khứ, và vứt luôn password mở khoá. khietbong vẫn tự nhận mình là "người không có quá khứ tình yêu" (mặc dù khietbong vẫn giữ lại tất cả những gì là của một thời). 

N
hững gì đã qua thì muôn đời xếp lại. khietbong sống trọn mình cho mối tình hiện tại, bởi vì đó cũng là tương lai của khietbong. Ðiều đó có thể hơi điên, nhưng khietbong là thế, và khietbong cũng muốn người ta của khietbong như thế. 

Nhưng đó có thể cũng là cội nguồn của những bất hạnh trong tình yêu của khietbong, bởi vì mấy ai yêu được như người yêu mong muốn

Một thoáng rợn tên là heo may
Một nhánh cây tên là kỷ niệm
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ tên là không tên

Bài thơ của Dương Tường... kỷ niệm tình yêu, nhánh cây chờ đợi, góc phố hẹn hò... Tình yêu muôn đời vẫn thế



Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline heo1980  
#3 Đã gửi : 08/03/2005 lúc 12:38:24(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Tới giờ có lẽ còn chưa quên hết được
Offline yeudaikho  
#4 Đã gửi : 08/03/2005 lúc 02:47:03(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

   Mối tình đầu thật đẹp và thật trong sáng!  Dù rằng cả yeudaikho và "mối tình đầu" vẫn rất hài lòng và hạnh phúc với gì mình đang có. Nhưng sự "trở lại" của ký ức, đôi khi lại là "sự xúc động" trong suy nghĩ của riêng mỗi người. 
   Ngày đó, yeudaikho còn quá "dại" nên không đủ khôn để "giữ" tình yêu ấy. Đó là một mối tình đẹp, lãng mạn và được xây dựng từ nền tảng của tình... hàng xóm. Chúng mình cùng tuổi, học khác trường, nhưng nhà thì chỉ cách nhau... bức tường mà có lại chung sân thượng. Tối tối, yeudaikho leo lên sân thượng... học bài và ngắm sông Hồng (từ sân thượng nhìn ra bãi giữa sông Hồng). "Mối tình đầu" cũng thế... Cả hai cùng nhìn về một hướng, nhưng... không hề nói chuyện với nhau (đứa nào ngồi ở sân thượng nhà đứa đó!). Phụ huynh của 2 đứa làm chung một cơ quan, nên cả hai đều biết về nhau... qua phụ huynh. Yeudaikho thấy "mối tình đầu" to cao, nhưng lại học... thua mình một lớp nên... không thèm nói chuyện... (Chảnh!)
   Một buổi tối đi học về, Yeudaikho thấy "mối tình đầu" đang lúi húi ghi ghi cái gì đó, bên bàn điện thoại nhà mình... Thế là "quát" rất to: "Ê! làm gì thế?". "Mối tình đầu" mặt anh lấm la lấm lét, lí nhí nói: "Tớ, tớ... ghi số điện thoại của ấy"... - Hì... Để làm gì? - Yeudaikho cười trừ và đỏ mặt... 
   Sau lần đó! Cứ đi học về là yeudaikho vội vã cất cặp rồi lại... trèo lên sân thượng. "Mối tình đầu" cũng thế. Dù lên đó chỉ... ngồi và im lặng, chẳng ai nói ai!
Một buổi sáng mùa hè, một cuộc điện thoại "phá đám" (lúc 5h sáng)... đã đánh thức yeudaikho và cả nhà. Hậm hực nhấc máy lên thì giọng của "mối tình đầu" năn nỉ: "ấy đi bộ ra Hồ Tây đánh cầu lông với tớ nhé"... Mắt nhắm, mắt mở... yeudaikho đã gắt: "mới sáng sớm cầu với chả lông!" rồi... "cụp"... Lăn ra ngủ tiếp. Đến khoảng 9h, một cú điện thoại nữa của "mối tình đầu"... lần này là rủ yeudaikho đi...bơi. Đồng ý với điều kiện có cả... chị L (chị họ của yeudaikho) đi cùng!... Thế rồi từ đó, sáng cả 3 chị em, yeudaikho - chị L - "mối tình đầu" chạy bộ ra Hồ Tây đánh cầu lông, chiều mát đi bơi ở bể bơi Thanh Niên..., tối khi thì đi bộ ra lăng Bác, khi thì ra Hàng Giấy... ăn chè!... Cứ như thế ba tháng hè trôi qua thật nhanh. 
   Chiều mùng 2-9, yeudaikho đang đạp xe đi dọc đường Thanh Niên (Hồ Tây), thì có một người đuổi theo, bỏ vội một... cái gì đó vào giỏ xe, rồi chạy mất hút... Lúc đó, đang mơ màng, nhìn cánh phượng trải dài trên vỉa hè... yeudaikho chỉ thoáng thấy dáng quen quen... Chả cần để ý (yeudaikho nghĩ rằng có ai đó thả tờ rơi quảng cáo), cứ đi và mơ mộng... Về đến nhà, tò mò mở ra thì ra là một lá thư chỉ vỏn vẹn có 3 chữ: "tớ thích ấy". Chẳng biết của ai, yeudaikho vô tư cho vào... sọt rác! Tối đó, yeudaikho nhận điện thoại của "mối tình đầu" và thật ngây thơ kể... chuyện hồi chiều. Thoáng nghe giọng "mối tình đầu" hơi run run hỏi: "Thế lá thư kia ở đâu rồi?" - Ở trong... sọt rác chứ đâu nữa...
   Thế là từ hôm đó,... không còn một cuộc điện thoại, hay chạy bộ, ăn chè...
Mỗi đứa lại bận rộn đến trường và vẫn... lên sân thượng nhìn ra sông Hồng. Nhưng lúc yeudaikho lên, thì "mối tình đầu" xuống... Thỉnh thoảng gặp "mối tình đầu" ngoài đường, ngoài ngõ,... chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã... biến mất vào nhà... hic...
   Hết cấp III, yeudaikho đầu Báo chí - Tổng Hợp,... "mối tình đầu" thì... cong đuôi... luyện thi ở trung tâm ngay cạnh trường của yeudaikho... Có gặp nhau, nhưng như... không hề quen! Rồi khi yeudaikho qua năm thứ nhất ĐH, thì nghe đâu "mối tình đầu" cũng đậu Kiến trúc... Lại đi học cùng đường! Cứ như mặt trăng - mặt trời... 
   Rồi yeudaikho có bạn trai, "mối tình đầu" cũng có bạn gái - đó là cô bạn thân nhất của yeudaikho. Hic... Đúng là "trái đất tròn"! Trong lần sinh nhật cô bạn thân, yeudaikho gặp lại "mối tình đầu" (dù vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng cứ như mỗi đứa... một phương!)... Ngạc nhiên! cả hai chúng mình đều rất ngạc nhiên... Im lặng và cười.. trừ. Thế rồi, trở thành nhóm bạn thân của nhau (yeudaikho - bạn trai; bạn gái thân của yeudaikho - "mối tình đầu") từ đó... Trong một lần đi chơi xa cùng nhau,... tình cờ chỉ còn yeudaikho và "mối tình đầu" ngồi cùng nhau (hai người kia chạy ra ngoài...). "mối tình đầu" đã thổ lộ rằng: "tác giả của lá thư hồi đó chính là tớ". Trời! yeudaikho hét lên, bỗng nhớ lại "dáng quen quen" hồi đó! 
   Một chút xúc động và... luyến tiếc. Phải chi....????

   Sau này, cả hai đứa thống nhất xem đó là "mối tình đầu" của riêng 2 đứa (chỉ 2 đứa biết). yeudaikho là "mối tình đầu" của "mối tình đầu",  còn "mối tình đầu" cũng là "mối tình đầu" của yeudaikho...

   Thật đẹp phải không???

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline DeltaForce  
#5 Đã gửi : 08/03/2005 lúc 08:12:15(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
DeltaForce yêu sớm. Biết đến cảm giác yêu từ độ 9, 10. Thôi, không nói đến cái chuyện xa lắc xa lơ đó nữa. Tình cảm thuở ấy trắng trong và đương nhiên nó chỉ có thể là cái gọi là tình đơn phương. Thật sự vướng bận vào yêu, yêu thực sự là từ cuối những năm 8x, đầu những năm 9x. Ngày đó,... Ngày ấy,... có nên nói lại không nhể. Dẫu là dĩ vãng, nhưng nếu mình kể lại biết đâu lại có gì đó hay ho cho một vài người đọc được ở đây.

Ngày ấy, mình là một người theo nghiệp võ. Võ biền chăng ? Không, mình đã từng học Taekwondo đến đai nâu cấp 2. Học Karate 6 tháng. Và cuối cùng mình yêu sao cái môn võ cổ truyền. Nếu ai đó đã đến Cần Thơ, hãy hỏi võ đường Thiếu lâm Song Diện. Tại sao là Song Diện, thầy của mình không nói, chỉ cười một cách đầy ngụ ý. Một vài sư huynh của mình nói rằng đã theo nghiệp võ phải song hành đạt được cả đạo và đời. Đạo không phải là tín ngưỡng, đạo là đạo làm người. Đời là cuộc sống ăn, mặc, ngủ nghỉ để con người ta tồn tại. Chậc, lại lan man rồi ... Sau gần chục năm theo thầy, mình đã đạt được cái mà nhiều bạn trẻ mơ ước. Người ta thường nói, nhất đẳng huyền đai. Mình vượt qua ngưỡng đó hơi bị xa. Với tư cách đó, bằng cấp và chứng chỉ do Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cấp, thời kỳ ấy mình phải thường xuyên đứng lớp với tư cách huấn luyện viên. Ngày đi học đại học, tối đứng lớp, về nhà từ 10-11 giờ luyện tập một mình với bao cát. Vóc dáng thư sinh, có chút đỉnh học thức, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng và tâm lý với tất cả các đàn em, lại có số có má ở võ đường, thế là nhiều em ngấp nghé. Em là môn sinh của tôi. Nhóm bạn của em cũng là môn sinh của tôi. Khi ăn chè, khi ăn đá đậu, sinh nhật một bé nào đó,... không lúc nào tôi không được mời. Bao giờ cũng thế, tôi làm mọi người vui vẻ. Em vui nhất, nhìn ánh mắt em là biết. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Trong một lần vui vẻ, em đề nghị tôi làm anh kết nghĩa. Tôi hơi thoáng xét đoán qua nét mặt em. Vô tư, trong sáng lắm. Thế là tôi quyết định ngay. Nhận lời. Chúng tôi càng gần gũi nhau hơn. Cái gì đến sẽ phải đến. Về phương diện tình cảm, chúng tôi không còn gì phải dấu diếm nhau. Đến với nhau thật lòng. Từ ngày ấy, em cố gắng thật nhiều. Tôi khâm phục quyết tâm và nghị lực của em. Chính tình yêu đã làm nên điều ấy. Em bảo rằng sẽ không bao giờ để anh phải xấu hổ về em. Ban đầu tôi hơi nghi ngờ, bởi xuất phát của em thấp lắm, nhưng rồi em làm được như lời hứa với tôi...

Ra trường, một thằng sinh viên chân ướt chân ráo nhưng đầy háo hức và nhiệt tình. Một công việc ổn định nhưng không như mong muốn đã khiến tôi sốc. Niềm tin, lý tưởng sụp đổ khiến tôi cáu bẳn hẳn lên, không còn giữ bất kỳ ý tứ gì cả, sẵn sàng sinh sự và chiến đấu với bất kỳ gã nào cản trở mình. Thất vọng. Tôi quyết định chia tay với em với ý nghĩ rằng một thằng như tôi sẽ chẳng thể làm chổ dựa vững chắc cho em. Sự độc đoán đến vô lý của tôi đã không cho em bất kỳ cơ hội nào. Tôi lặng lẽ đi nơi khác lập nghiệp. Thời gian mà, rồi em sẽ quen, sẽ quên, sẽ có những mối quan tâm khác, tôi đâu phải là thằng đàn ông duy nhất trên cõi đời này ...

Bốn năm sau ....

Như thường lệ, bọn con nhà võ chúng tôi đến ngày mùng 3 Tết tụ tập tại nhà thầy để làm lễ giỗ Tổ. Năm nay tôi mới có dịp đến dự giỗ Tổ. Thấy tôi, em ngỡ ngàng. Sau vài câu xả giao, chẳng ai nói gì thêm. Sau bữa tiệc linh đình, chúng tôi lại đi tiếp tập 2. Một vài phút riêng tư, chúng tôi lại chỉ có hai người bên nhau. Em không hề trách móc tôi, chỉ hỏi rằng sao thế anh, tại sao thế anh. Tôi chỉ chực khóc. Em đó sao. Em vì tôi đến thế sao. Em cao cả và tất cả dường như chỉ dành cho tôi. Ngày hôm ấy tôi đã khiến em ngây ngất như trên mây.

Bốn năm, tôi vẫn chưa nên trò nên trống gì. Tôi không dự giỗ Tổ là không được, là có lỗi. Tôi gieo cho em hy vọng mà mình không tự tin ngay ở chính mình là tôi có lỗi với em. Có mơ, chắc em cũng chẳng bao giờ có cái suy nghĩ kiểu như tôi. Nhưng là thằng đàn ông, tôi buộc phải nghĩ. Tôi dứt khoát, không về giỗ Tổ nữa.

Thế đó, câu chuyện về một ký ức. Một dĩ vãng mà tôi khó quên. Em sẽ còn khó quên hơn tôi. Chỉ thầm một lời xin lỗi. Tại sao con gái hay mơ về một người đàn ông chín chắn. Người đàn ông chín chắn là như thế nào ? Chắc là em nhìn tôi là một người đàn ông chín chắn, một cây tùng, cây bách. Khi yêu rồi, em có nhìn thấy được cái điều phải thấy ?


Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline scare234  
#6 Đã gửi : 08/03/2005 lúc 08:32:08(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Mối tình đầu của tôi là ngộ nhận, là đơn phương nên chắc cũng không phải là mối tình đầu. Có lẽ tôi chưa thực sự yêu với đúng nghĩa của nó.
EveryWhere For You!
Offline dien180  
#7 Đã gửi : 14/03/2005 lúc 06:40:53(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hì...chủ đề này hấp dẫn ghê mà chưa thấy có mấy ai thổ lộ nhỉ. Cũng muốn góp vui lắm  nhưng lại chẳng có thực tế huhuh. Hehe kể mối tình đầu của người khác được không nhỉ ? heheh của người mà hồi xưa dien làm cho đau khổ được không ?
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline heo1980  
#8 Đã gửi : 15/03/2005 lúc 10:04:07(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Haaa, nghe mọi người viết thế là cũng tập tành viết theo. Viết nhé, hồi tưởng.

Từ một anh chàng nhiều ảo tưởng, tôi thi rớt ĐH, bao mơ ước tan vỡ.
Thế là đi làm cho bớt chán đời, chứ biết sao cho hết chán giờ. Thế là tôi quen em, quen bằng một nhát dao hụt ....
Offline than_tinh_yeu  
#9 Đã gửi : 15/03/2005 lúc 10:09:56(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Mối tình đầu đẹp biết bao, nhưng chẳng biết được bao người giữ được nó.
Offline pduyma  
#10 Đã gửi : 15/03/2005 lúc 10:48:24(UTC)
pduyma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC)
Bài viết: 237
Đến từ: HaNoi

Mình lập topic này định viết, nhưng không ngờ đọc thấy hay hơn
Offline yeudaikho  
#11 Đã gửi : 06/04/2005 lúc 06:27:39(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Mình nói về "người ấy" một chút được không? Không phải mối tình đầu, nhưng hy vọng là tình cuối.
Phải đến khi xa "người ấy", mình mới nhận ra tình yêu của mình dành cho người ấy lớn biết chừng nào. Bất kỳ ở đâu, nơi nào, làm gì... mình cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của "người ấy"... Mình luôn nghĩ đến "người ấy" và hối hận về những việc đã qua.... Có lúc mình cũng rộng lượng, cầu mong cho "người ấy" gặp một cô gái tốt rồi.. hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc. Thế nhưng... rồi lại đau lòng khôn xiết. Tại sao vậy? "người ấy" cần có một người phụ nữ bên cạnh để lo lắng và chăm sóc..., Mình cũng cần "người ấy" như một chỗ dựa... Vậy tại sao chúng mình lại không thể đến được với nhau. Nếu nói rằng phải sống hết mình cho tình yêu, thì mình phải làm gì với... gia đình của mình đây? Còn nếu vì gia đình, vì cuộc sống thì... tình yêu của chúng mình sẽ có kết cục như thế nào đây?
Đau lòng lắm! Nhớ mong nhiều lắm!... nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua?! Xa xôi, nhớ nhung, mong ngóng... và rất mệt mỏi. Phải làm sao đây?
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline traitim_tinhsi!!  
#12 Đã gửi : 24/04/2005 lúc 02:19:46(UTC)
traitim_tinhsi!!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2005(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: bac ninh

mối tình đầu ư ?
 đó là câu chuyện của 5 năm trước khi mà em vẫn chưa nhận thức rõ giá trị của kỷ niệm ..
 anh _ người hàng xóm bao năm của em .. vào đúng giao thừa cầm tay con bé ngốc nghếch như em nói 1 câu mà đến tận bây giờ em vẫn thấy nó thật bất ngờ " hoa ! em hãy đi cùng anh tới 1 nơi .... nhưng chuyến đi này anh muốn em cùng anh đi hết 1 đời .. anh chờ em cho tới khi em hiểu .. nhưng hãy hứa ở bên anh !! anh yêu em .."
(¯`·.º-♥tìm một lối đi cho riêng ta. ♥-º.·´¯)
(¯`·.º-♥mặt đất còn gai chông ♥-º.·´¯)

(¯`·.º-♥dòng đời nhiều bão tố ♥-º.·´¯)

(¯`·.º-♥khi nào em đau khổ . ♥-º.·´¯)

(¯`·.º-♥ hãy tìm đến với anh ♥-º.·´¯)
Offline pduyma  
#13 Đã gửi : 24/04/2005 lúc 09:17:53(UTC)
pduyma

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC)
Bài viết: 237
Đến từ: HaNoi

Các bạn chú ý nhé, viết về mối tình đầu thì tôt nhất đứng cho người yêu hiện tại biết, ...họ ghen
Offline traitim_tinhsi!!  
#14 Đã gửi : 27/04/2005 lúc 12:45:10(UTC)
traitim_tinhsi!!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2005(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: bac ninh

tình yêu ?? em không chắc đó có phải tình yêu nhưng sau cái giao thừa ấy anh nhìn em = một con mắt  khác tha thiết cho tới tận bây giờ ... anh đi đâu cứ 2 ngày gọi điện về 1 lần để nói có một câu em đả thuộc từ lâu " em đang làm gì thế ? anh nhớ em nhóc à !! ...."
 tình yêu đầu đời có phải nhẹ nhàng như thế?? em ko biết và không muốn biết chỉ biết rằng ở đâu em cũng có cảm giác an toàn vì nghĩ rằng hàng xóm của mình đang mong ....
 có thể sau này em sẽ tìm dc 1 tình  yêu đích  thực  nhưng em sẽ mãi  ko quên những ký ức này .. không bao giờ ..
(¯`·.º-♥tìm một lối đi cho riêng ta. ♥-º.·´¯)
(¯`·.º-♥mặt đất còn gai chông ♥-º.·´¯)

(¯`·.º-♥dòng đời nhiều bão tố ♥-º.·´¯)

(¯`·.º-♥khi nào em đau khổ . ♥-º.·´¯)

(¯`·.º-♥ hãy tìm đến với anh ♥-º.·´¯)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.