  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
<p>Suốt quãng thờigian dài khi tôi và em chia tay nhau, tôi đã cố gắng quên em và cố gắng tìm cho mình một tình yêu mới, nhưng hình như trong tôi nó cố chấp và tôi ko thể tiếp tục như tôi muốn.</p> <p> Em vẫn hiển thị trước tôi, vẫn trong một góc của trái tim, vẫn trong tâm trí, vẫn hiện về khi bất chợt ...làm tôi phải ... Và cũng từ đó tôi ko mong đợi gì cho mình ở một tình yêu mới.</p> <p> 1 rồi 2 rồi... tới giờ đã gần 4 năm trôi qua rồi nhỉ??? Tuy em torng tôi không còn như xưa, nhưng nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi cố tìm hình bóng em trong ai đó, nhưng liệu có nên không? Để rồi lúc nào đó ta phải hụt hẩng, hay ai đó phải hụt hẩng.</p> <p> Cuộc sống nếu thiếu đi tình yêu thì còn gì thú vị nữa phải ko? Tôi thấy nó vẫn thế, vẫn cứ trôi qua thật nhanh, nhưng nó thiếu đi một cái gí đó rất khó tả.</p> <p> Tôi đi tìm một nữa cho tôi. Có thể em, chính em là một nữa tôi đang thiếu, nhưng cũng có thể em là người lấp đầy khỏang trống trong tôi, lấp đầy... nhưng sao tôi vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì đó, rất khó tả, quá khó đi.</p> <p> Những lúc tôi buồn tôi chán, tôi lại thích được ngồi cạnh em, vuốt mái tóc, ôm em... nói chuyện cùng em trong tôi có một cái gì đó thoải mái dễ chịu hơn và thật dễ chịu. Vẫn biết trong lòng đôi khi nghĩ lung tung, đôi khi chẳng hề nghĩ tới em.</p> <p> Có những lúc tôi tự nhủ " Tại sao tôi khờ thế" Khờ thật, sống chẳng biết sống cho bản thân tôi...</p> <p> Tôi chợt nghĩ, cuộc sống con người kéo dài bao lâu? 60 năm 40 hay ít hơn nưa, có thể tôi đã đi qua được một quãng thời gian của con người rồi nhỉ? Tôi sống hết mình vì bạn bè, nhưng đối với em... hình như không được như thế, tôi đã mất em.</p> <p> Em tuy không thể so sánh, vì sự so sánh nào cũng khập khiểng cả, với nhữg cô gái quanh tôi. Nhưng trong em có một sự bướng bỉnh, và tôi biết rắng...</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân tôi, có ngốc quá không? Sao ta không yêu và yêu nữa, sao ta không đáp lại tình cảm của người khác dành cho mình, sao thế nhỉ? Và cứ mãi mơ về đâu/\ Lăn lộn trên cuộc đờ này, cảm thấy nhiều điều oái ăm, cảm thấy nhiều chuyện quái đản.. đôi khi ta nghĩ sao ta lại thế. Xung quanh tôi bạn bè nhiều, nhưng để tôi có một tình yêu cho tôi, để tôi tìm thấy một nữa cho mình sao khó thế. Đôi khi bất chợt nhận ra mìn lạc lõng giữa đời, bao bạn bè bằng tuổi đã có những thành công nhất định, đã có những nhóc tì, có một gia đình hạnh phúc, ta thì được những gì??? Đã cố, cố cho bản thân tìm niềm vui và tìm cảm giác ngày xưa bên một cô bé, nhưng hình như có một cái gì đó... rất khó nói. Nó chưa phải là TY, không thể để ta yêu như đã từng yêu được. Giờ thì cảm thấy thời gian cho ta sao ít quá, thời gian ít quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2005(UTC) Bài viết: 40
|
Đã không yêu thì có kiếm tìm một cảm xúc tương tự cũng sẽ không bao giờ thấy. Không thể nào có cùng một xúc cảm như nhau ở hai người hoàn toàn khác nhau. Cứ mải miết kiếm tìm quá khứ sẽ gây tổn thương cho chính mình và cả người con gái thực tại nữa đấy !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Đôi khi tôi tự hỏi bản thân tôi, có ngốc quá không? Sao ta không yêu và yêu nữa, sao ta không đáp lại tình cảm của người khác dành cho mình, sao thế nhỉ? Và cứ mãi mơ về đâu/\ Lăn lộn trên cuộc đờ này, cảm thấy nhiều điều oái ăm, cảm thấy nhiều chuyện quái đản.. đôi khi ta nghĩ sao ta lại thế. Xung quanh tôi bạn bè nhiều, nhưng để tôi có một tình yêu cho tôi, để tôi tìm thấy một nữa cho mình sao khó thế. Đôi khi bất chợt nhận ra mìn lạc lõng giữa đời, bao bạn bè bằng tuổi đã có những thành công nhất định, đã có những nhóc tì, có một gia đình hạnh phúc, ta thì được những gì??? Đã cố, cố cho bản thân tìm niềm vui và tìm cảm giác ngày xưa bên một cô bé, nhưng hình như có một cái gì đó... rất khó nói. Nó chưa phải là TY, không thể để ta yêu như đã từng yêu được. Giờ thì cảm thấy thời gian cho ta sao ít quá, thời gian ít quá. Đây cũng là tâm sự của rất nhiều người khi phải khó khăn lắm mới quên được mối tình sâu đậm trước đó. Tuy nhiên, nếu bạn cứ mãi tìm kiếm cô ấy (anh ấy) trong bóng của một ai đó, thì không thể quên được đâu... Bạn phải làm cái điều: nên cất tất cả vào trong một cái "hộp" nhỏ, rồi chôn chặt trong lòng, hoặc bỏ vào một nơi nào đó trong tâm hồn như một kỷ niệm. Tất nhiên phải là một nơi mà không ảnh hưởng đến bạn. Bạn đã có một tình yêu thật đẹp trong quá khứ! Vậy nên, bạn sẽ khó lòng quên được nó! Đừng mãi đi tìm một hình bóng xa xôi! Hãy nghĩ đến những người bên cạnh, và dần dần cô ấy (anh ấy) chỉ còn là... ký ức đẹp trong bạn thôi. Cố lên nhé! TB: Đúng như Chantinh nói, heo1980 dạo này luôn mơ màng nhỉ?... | "Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Hắn mơ màng khá nhiều đó chứ, mơ đến một cái không có thể
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Em tự hỏi một thời gian nữa em tâm trạng em liệu có giống anh không ? Hi` mà chắc chắn là không rồi. Cho đến giờ khi đang ngồi đây, và đọc lại những dòng anh viết, điều duy nhất đến với em là một cái đầu trống rống và một trái tim lạnh lùng và khép chặt. Em chợt nhận ra khi yêu em sẽ yêu thật nhiều, tưởng chừng như sẽ chỉ có tình yêu đó mới tồn tại và sống cùng em, nhưng em cũng nhận ra vì khi yêu em sẽ yêu thật nhiều, nên em ghét sự dối trá, em ghét bị coi thường...vì thế khi em cảm giác được điều đó em trở nên mạnh mẽ hơn... Hi`, và tất nhiên em không muốn mình vấp phải một cái gốc cây đến hai lần  | Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Gốc cây nào thế em???  Anh chẳng hiều gì cả, sao không nói rõ tí đi. Giờ thì tâm trạnh anh ổn định hơn, nhưng vẫn thấy chán lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Biển, Chú Còng, Em và Tôi | | Ừ nhỉ! Tháng ngày không ai hiểu nổi Biển nói gì đâu Sao khổ một lời Mỗi chiều buồn ra đây di dạo mình ên tôi, trên cát, dấu chân côi | Nếu trách chú Còng, hóa ra mình xạo Tôi công lao xe cát dã tràng Đừng lo tôi, em May đời rất vội Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau
Lặng đắng nụ cười chim giỡn sóng Bao lâu rồi em giỡn tình tôi? Nắng chiều hoang ối vàng bãi vắng Sầu xa em đổ biển tôi đong
Dương liểu thôi đồn tôi yêu hoàng hôn (cũng ngại em hay, em buồn trong lòng) Ra biển bây giờ, biển thì thầm gợi .... Biển xưa ơi Đừng trả lại linh hồn! :::Tâm Vô Lệ::: | Đọc cho vui nhen bà con mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Ù, đọc cho vui chứ chẳng hiểu gì cả  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Tôi mong ước nhỏ nhoi, nhỏ nhoi nhưng thấy nó lớn lao và xa vời vời quá đi, soa khó thế nhỉ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Tình yêu có nên cứ để tự nhiên đến, hoặc cứ để nó tự sinh ra, rồi tự mất đi không? Có nên đi tìm tình yêu mới, khi mình còn yêu, nhưng cảm thấy khá mệt mỏi với tình yêu đang có? Mệt mỏi có kéo dài tình yêu? | "Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|