  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
| Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Dù đàn ông đẹp hơn đàn bà nhưng vẫn có một thực tế : đàn ông vẫn do đàn bà sinh ra.Chỉ thế thôi.Và tấm lòng của người đàn bà luôn cao cả : dành hết những gì tốt đẹp nhất cho khúc ruột của mình. Thế thì đừng bao giờ thắc mắc và so sánh : tại sao đàn ông luôn đẹp hơn đàn bà bạn nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Ôi đàn bà là những vì sao,hay đàn bà là mật ngọt đêm nay,hay đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC) Bài viết: 115
|
Ôi đàn bà làm em có nguy cơ fải đi xn  | CHIA CHO MÌNH NỖI BUỒN CỦA BẠN ĐI ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Tặng anh Kysinhtrung bài này nè http://www.nhac360.com/music_view.php?genre=&id=125587...Tôi muốn lánh nhưng lại tìm Tôi muốn quên nhớ càng nhiều Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi
Ôi đàn bà là những niềm đau hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu ... | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Khỏe thôi chứ ko khẻo,MM khẻo hả  ..hy vọng mọi thứ vẫn ổn  | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Đàn Bà Tác giả bài hát này: Elvis Phương Ca sĩ chính thể hiện:Don Hồ Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm Mang nỗi buồn không biết tên Tôi đã thầm thề mây hẹn gió. Tôi muốn lánh xa chuyện đời Tôi muốn quên đi loài người Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà.
Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi Đầu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm Tôi muốn quên nhớ càng nhiều Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
ĐK Ôi đàn bà là những niềm đau hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay Ôi đàn bà là vần thơ say Khúc nhạc chua cay.
Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa Tôi biết rồi em sẽ quên Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ Em đã đến như huyền thoại Em đã đi không một lời Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi.
| |
| Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
taisao?
| Gia nhập: 22/08/2007 | Số bài: 55 | | Ngày gởi: 28/06/2008 09:12 PM | Tóm lại là đợi đủ ngày đi xét nghiệm là xong, lo lắng không được gì cả, đừng thấy cơ thể thay đổi là tưởng tượng ra vì bình thường khi không có nguy cơ thì không để ý đó thôi. Vậy ha, tiện đây cho hỏi anh em có ai thấy anh kysinhtrung dạo này ở đâu không. Nhắn có hiền đệ đang tìm... | | Cuoc doi dau chi co hom nay | | | | | cốc ! cốc ! cốc ! ..có nhà không dzậy ..có người tìm kìa..sao lâu rồi không thấy mặt mũi tay chân dzậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 282
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Hnay mới đọc đc topic này...đúng là bôi bác nhau quá  | ...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: taisao?
| Gia nhập: 22/08/2007 | Số bài: 55 | | Ngày gởi: 28/06/2008 09:12 PM | Tóm lại là đợi đủ ngày đi xét nghiệm là xong, lo lắng không được gì cả, đừng thấy cơ thể thay đổi là tưởng tượng ra vì bình thường khi không có nguy cơ thì không để ý đó thôi. Vậy ha, tiện đây cho hỏi anh em có ai thấy anh kysinhtrung dạo này ở đâu không. Nhắn có hiền đệ đang tìm... | | Cuoc doi dau chi co hom nay | | | | | cốc ! cốc ! cốc ! ..có nhà không dzậy ..có người tìm kìa..sao lâu rồi không thấy mặt mũi tay chân dzậy Dạo này đại ca tuấn vẫn khỏe chứ. Hôm nào cafe cà pháo nghị sự tí đi. Lâu lắm rồi không nghe nụ cười kakakakaka của đại ca  . To taisao? Anh lâu lâu vẫn ghé mà. Còn đại ca saimotly va hanoi27 đi công trình ở vùng xâu vùng xa nên cũng ít khi lên thôi. Chúc chú luôn mạnh khỏe nhé. bye | Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| | Ái tình qua kính lúp
| | | Lê Khánh (trái) và Xuân Lan trong Sát thủ hai mảnh - Ảnh: H.B | Sân khấu IDECAF vừa tổ chức phúc khảo vở kịch Sát thủ hai mảnh (tựa cũ là Bikini, tác giả: Lê Hoàng, đạo diễn: Vũ Minh). Một vở kịch với chỉ một nhân vật nam và bốn nhân vật nữ. Họ gồm bốn người đàn bà đến với tình yêu như hiện thân của những mẫu phụ nữ thông thường. Người ngây thơ, người sôi nổi máu nóng, người thực tế lạnh lùng, người quá lứa lỡ thì khát tình như đất cằn khát nước. Người yêu bằng trái tim trong trắng, kẻ giải quyết tình yêu bằng dao phay và súng đạn (tất nhiên là cũng cường điệu lên một tý), người khác muốn mua ái tình bằng bạc tiền, người được "cho" đã là hạnh phúc. Bình thường họ thanh cao, kiêu hãnh, nhưng trong cơn ghen tuông tối mắt họ có thể xông vào nhau để giải quyết ái tình bằng vũ lực, hoặc... nhổ nước bọt vào nhau. Kẻ có "dã tâm" chia rẽ những người đàn bà khỏi tình đồng loại để đặt họ vào chiến tuyến của những tình địch đương nhiên là đàn ông. Bốn người đàn bà trong vở Sát thủ hai mảnh, như mọi người đàn bà khác, đã dành cho người tình bắt cá... bốn tay của họ tất cả sự nguyền rủa, căm thù. Họ bắt gã trói vào ghế, kê súng vào đầu rồi đòi xử bắn. Gã - kẻ bạc tình - có chết thì cũng đáng. Nhưng nếu đó là người đàn ông cuối cùng của trái đất này thì sao? Gã đàn ông cuối cùng đó, cũng như nội dung vở kịch, đặt giả thuyết: đàn bà luôn nguyền rủa đàn ông là giống bạc tình, là Sở Khanh, là lừa dối... nhưng liệu họ có thể sống thiếu đàn ông? Tạo hóa có âm có dương, có nước có lửa, có đàn ông thì có đàn bà... mọi lẽ được cân bằng. Nếu muốn đặt vấn đề, thì đàn bà cần gì ở đàn ông? Còn hỏi đàn bà có cần đàn ông không, hay ngược lại thì e rằng hơi... lẩn thẩn. Nhưng giả thuyết vẫn được đặt ra, câu chuyện giữa đàn ông và đàn bà như vẫn muốn đi đến tận cùng. Vai đàn ông của NSƯT Thành Lộc xuất hiện rất khiêm tốn, không có nhiều tình tiết để nhớ. Sự có mặt của nhân vật nam của anh như chỉ để xác định một lẽ: Đàn bà có cần đàn ông không? Còn lại vở diễn là mảnh đất tung hoành của bốn nữ diễn viên: NSƯT Mỹ Duyên (vai cô gái lỡ thì), Hồng Ánh (vai cô người tình sát thủ), Lê Khánh (vai cô gái ngây thơ), Xuân Lan (vai cô gái mua tình bằng tiền). Mỗi vai diễn một tính cách, cả Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Lê Khánh, Xuân Lan có nhiều đất để làm đa dạng những nhân vật này. Đáng chú ý là bằng cách vào vai nhẹ nhàng, nữ diễn viên trẻ Lê Khánh hẳn sẽ chiếm cảm tình của khán giả khi xem vở. Cũng không thể không nhắc đến màn trình diễn bikini. Phần khoe sắc của bốn người đẹp có thể xem là điểm nhấn của vở diễn này. Cuộc trình diễn biniki cũng là tình huống cuối cùng của vở kịch: Gã đàn ông không chết vì súng đạn, nhưng khi những người đàn bà mở hội với những chiếc bikini thì hắn lại ló đầu "nộp mạng". Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trật tự giữa đàn ông và đàn bà được cân bằng. Một cái kết thông thường cho câu chuyện mà nó hứa hẹn sẽ mở ra. Ở đó, là vở kịch về tình yêu, về đàn ông, đàn bà nhưng sẽ không có những màn lãng mạn, bay bổng, thăng hoa cảm xúc hay xoa dịu, vuốt ve. Phía sau Sát thủ hai mảnh là một Lê Hoàng dí dỏm lạnh lùng, lý tính, muốn phân tích từng đường tơ kẽ tóc như đang tăm tia ái tình qua một chiếc kính lúp. Thích hay không thích cách nhìn ấy thì còn phụ thuộc vào người xem. Q.T | | | | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Khám phá vui: Sự thật về đàn ông Phái nữ, họ nghĩ gì về một nửa thế giới còn lại? Liệu bạn có tìm thấy chính mình trong những “chân lý” này không? 1. Đàn ông tốt bụng thì xấu mã. 2. Đàn ông bảnh bao thì xấu tính. 3. Đàn ông vừa bảnh trai, vừa tốt bụng thì… đồng tính. 4. Đàn ông bảnh trai, tốt bụng và “cuồng nhiệt” thì đã lập gia đình. 5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tốt bụng thì không có tiền. 6. Đàn ông không đẹp trai, tốt bụng và có tiền thì coi tiền của họ là trên hết. 7. Đàn ông đẹp trai, nhưng không có tiền thì bị coi rẻ. 8.Đàn ông đẹp trai, không tốt bụng lắm, và đôi chút “mãnh liệt” thì nghĩ: chẳng cô nàng nào xứng với họ. 9. Đàn ông nghĩ có những phụ nữ vừa quyến rũ, vừa tốt bụng, và không kém phần “cuồng nhiệt” là những tên đại ngốc. 10. Đàn ông đôi chút bảnh trai, đôi chút tốt bụng, có tiền và (tạ ơn Chúa) cũng khá “thành thạo” trong “chuyện ấy” thì bẽn lẽn, không bao giờ là người chủ động. 11. Đàn ông không bao giờ chủ động luôn cảm thấy mất hứng khi phụ nữ là người “bắt đầu”. Thuỳ Vân Theo iVillage | Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Những phút "đáng ghét" của con gái... 11/09/2008 15:34:58 [Kênh14] - Con gái đôi khi "đáng ghét" lắm cơ, nhưng đố con trai ghét nổi đấy? He he he... 
Shu Có nhiều lúc, con gái "đáng ghét" lắm cơ! 1. Sao con gái mặt lạnh te??? + Con trai gãi tai: Hôm nay thấy con gái có đôi toòng teng mới dễ thương quá. Định chọc con gái một tẹo thôi, giựt giựt toòng teng có mấy cái mà con gái đã giận, mặt lạnh hơn cả đồng xu 5K. Sợ quá! Làm sao bây giờ? + Con gái đắc ý: Kaka! Phải làm thế thì tụi con trai mới biết sợ mà rút kinh nghiệm lần sau. Ai bảo cứ thích trêu chọc con gái cơ, càng nhân nhượng tụi con trai càng... lấn tới. Nói vậy thôi, nhưng thực ra con gái cũng cảm thấy vui vì được con trai quan tâm, để ý, toòng teng mới mà cũng phát hiện ra mà! Đôi khi con gái làm con trai sợ chết khiếp... 2. Con gái lúc nào cũng thích làm "Chị" + Con trai bứt tóc: Tại sao con gái lúc nào cũng ra vẻ bề trên, toàn xưng "chị" với con trai. Chẳng lẽ lúc nào con gái cũng chỉ coi con trai là: NHÓC? Con trai không phục! + Con gái phân bua: Hix! Thế mà con trai kêu: "Tớ rất hiểu đằng ấy". Con gái chỉ muốn... oai trước mặt con trai, chứng tỏ cho con trai thấy con gái cũng làm được những "chuyện lớn" mà con trai vẫn tự hào cho rằng chỉ con trai mới làm được. Và... điều quan trọng là con gái cũng mên mến con trai. Nhưng con gái lại không muốn nói ra nên xưng "chị" để tự tin, khỏi lúng túng trước mặt con trai thôi! 3. Con gái = Bà chằn + và hơn thế nữa... + Con trai nhăn trán: Eo ôi! Hôm nay chẳng may vô tình... ngủ quên không đi học. Thế mà tan học một cái là con gái chạy ngay sang nhà con trai "sạc" cho một trận khiến con trai xanh mắt, chỉ sợ con gái nghỉ chơi. + Con gái tâm sự: Ơ! Chẳng qua đằng này lo cho việc học hành của đằng ấy. Năm nay lớp 12 roài, không học hành cẩn thận rồi đến lúc thi Đại học thì tính sao? Còn chuyện nghỉ chơi á? Yên tâm! Con gái sang nhà con trai là để cho con trai mượn vở chép bài hôm nay, con gái cũng thương con trai nhiều lắm chứ (chắc hôm qua phải thưc cả đêm down mấy bài hát vào mp3 cho con gái). Nhưng nếu còn tái phạm là con gái... vờ nghỉ chơi đó, hi hi. Con gái thỉnh thoảng cũng có vài khoảng khắc "đáng ghét" như thế đấy, nhưng chẳng hiểu sao con trai không khi nào ghét được, he he.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng. mà đàn bà lại là cộc đời của đàn ông. | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|