Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline doigiobui  
#1 Đã gửi : 24/04/2008 lúc 12:23:30(UTC)
doigiobui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 4

Các bạn à. Gia đình tôi có 4 người. Bố mẹ là giáo viên về hưu. Tôi là anh đầu, năm nay 23t. Đang đi làm bên lĩnh vực tin học và 1 em gái bé bỏng mà tôi vô cùng thương yêu. Bé em tôi nhút nhát rất dễ bị chi phối. Một ngày gần đây tôi đã bàng hoàng nhận ra 1 điều rằng bé đã quen va có tình cảm với 1 nguòi bạn đồng tính. Tôi có nói chuyện nhỏ nhẹ và khuyên nhủ. Khi tôi có đề cập đến vấn đề vê sâu xa ... về bố mẹ, gia đình, và hậu quả. Có thể bố tôi sẽ không chịu nỗi. Bố tôi năm nay 69t rồi. Mọi người trong lang đều kính trọng, nên đây sẽ là 1 cú sốc đau đớn vô cùng. Đau đớn vì em tôi là 1 người bình thường các bạn à. Tôi là người có ăn học, tôi cũng hiểu và cũng thông cảm với những người Thế Giới Thứ III. nhưng các bạn có lẽ cũng hiểu, dù Nam, Nữ hay.. kô fải thì cũng có người tốt người xấu fải kô? Con nhỏ ĐTLA bạn nó vô cùng hiểm , thông minh và độc ác. Nó không ra mặt làm điều gì cả. Mà để em tôi và gia đình tự làm nhau đau đớn. Các bạn hiểu không? Mong một ai đó có lời khuyên tốt giúp em tôi trở về cuộc sống bình thường. Tôi đang cần tài liệu về tâm lý ĐTLA các bạn cố gắng giúp tôi nhé. Tôi biét những dòng tôi viết lên đây các Bạn thuộc TG thứ III kia cũng đang đọc. Mong các bạn thấu hiểu và là người trong cuộc nên hãy làm ơn giúp tôi. EM TÔI LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.<br /> <br />
Quảng cáo
Offline A2066  
#2 Đã gửi : 24/04/2008 lúc 12:39:25(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Đầu tiên chú phải xác định được em chú vào thế giới đó là do đua đòi hay là thực sự
Nếu mà giải quyết được cái đó thì sẽ dễ dàng hơn. Dạo này bọn trẻ con hay đua đòi mấy cái này lắm chứu ko phải thực sự chúng thuộc về thế giới đó.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#3 Đã gửi : 24/04/2008 lúc 12:41:39(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Mà khi chú post bài hãy chú ý nhé, chỉ post vào box nào nó hiện lên ở ngoài thôi đừng có post vào box mà tự dưng chú tìm ra ko hiện nên .
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#4 Đã gửi : 24/04/2008 lúc 12:46:49(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Nữ sinh tuổi teen chơi trò đồng tính

Mai và Phương học lớp 11, thân nhau từ nhỏ, cả hai đều xinh xắn và đầy nữ tính, từ khi lên cấp 3 đôi bạn gái vẫn học chung lớp nên càng thân nhau hơn. Cho đến một ngày phụ huynh phát hiện đôi nữ sinh này trong phòng riêng không phải đang học bài mà đang thực hiện những hành vi âu yếm yêu đương đồng giới.

Mẹ của Mai (học sinh một trường PTTH ở quận 3, TP HCM) như không tin vào mắt mình, đau khổ tột cùng đùng đùng lôi con đi gặp bác sĩ rồi trung tâm tư vấn, không ngờ cô con gái ngoan hiền của mình lại có vấn đề về giới tính như vậy. Mai, sau sự hốt hoảng vì bị phát hiện bí mật lại tỏ ra tỉnh bơ và “thú nhận” thật đơn giản: "Con chỉ thích và yêu những người cùng giới thôi". Còn Phương, cũng bướng bỉnh nói thẳng với cha mẹ mình: “Chỉ là yêu đương thôi, nhiều cặp như vậy, có sao đâu”.

Các nàng thản nhiên âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. 

Chuyện thật như đùa đó tưởng chỉ là trường hợp hy hữu nhưng hiện nay đã biến thành một “phong trào” trong giới trẻ học đường, đặc biệt là ở các trường quốc tế. Lúc ở nhà những cặp này còn giấu giếm cha mẹ, ngụy trang trong vỏ bọc bạn bè con gái giúp nhau học hành. Nhưng khi xuất hiện nơi công cộng, các cô gái này công nhiên thể hiện sự âu yếm, chăm sóc nhau như bạn tình.

Nga, học sinh lớp 12 một trường trung tâm quận 1, cho biết: “Thì ở lớp em có 2 cặp đấy, còn trong trường thì khá nhiều, dính nhau như hình với bóng, còn cặp kè, ôm ấp hôn hít nhau…tự nhiên lắm”. Nga cho biết, những cặp này con nhà khá giả, cặp kè còn tỏ ra sành điệu, thể hiện “đẳng cấp” không hề ngại ngùng.

Ngọc Sương, con một nhà giàu ở Cần Thơ lên học ở TP HCM được cha mẹ chiều chuộng thuê riêng cho một căn hộ trên đường An Dương Vương, quận 5 để ăn học. Nhưng rồi căn hộ nơi ở của Sương đã trở thành nơi "tập kết" bạn bè. Và Sương vẫn thường cùng người yêu “con gái” về đây nấu cơm, học hành, sống cùng nhau. Đến lúc cha mẹ phát hiện ra, "quạt" cho một trận tơi bời và dọa sẽ bắt chuyển về học một trường khác ở quê thì Sương khóc lóc: "Bạn bè của con nhiều đứa cũng vậy, tại cha mẹ sinh ra con như thế này".

Một cặp khác cho biết, cả hai cặp với nhau chỉ với mục đích chơi trội, thấy người khác vậy thì mình theo. Cũng thương nhớ, vuốt ve, thấy hay hay rồi… ghiền.

Tình yêu đồng tính được các cô gái tuổi teen này giải thích với nhiều lý do. Có cặp thì đổ lỗi cho hoàn cảnh mùi mẫn, huyễn hoặc, ngộ nhận mình mang căn bệnh “hiện đại”. Có người vừa thất tình với bạn trai, có người do chán gia đình, có người vì ở nội trú…buồn, nên thử cho biết. Những cô gái khác đơn giản chỉ vì “thích vậy thôi”.

Hiện nay, trong giới học đường, vấn đề nữ sinh chơi trò đồng tính không còn xa lạ. Một nữ sinh ngoại thành khi được đề nghị có ý kiến, tỉnh bơ nói: “Dĩ nhiên là không nên rồi. Nhưng cũng bình thường, có sao đâu?”.

Còn Diễn, một nam sinh lớp 12 thì cho biết: “Bọn chúng đua đòi ấy mà, có đứa cố ỏng ẻo cho ra dáng les (đồng tính nữ), có đứa chơi cho có phong trào, một thời gian rồi tự tách nhau thôi”.

Trong một trung tâm tư vấn học đường, Thiện, một teen nữ để tóc ngắn, học lớp 9 tại quận Bình Thạnh ăn mặc quần áo kiểu con trai cứ khẳng định bà mụ “nặn” mình số phận trớ trêu, mặc dù cô bé vẫn để lộ bản năng e thẹn đầy nữ tính. Cô bé cho mình là con trai trong một thân thể con gái, nên chỉ thích chơi với con gái thôi. Còn mẹ cô tin rằng con gái bà bình thường. Bà vẫn mong đứa con thứ hai là con trai vì đứa đầu đã là con gái nên mới đặt tên là Thiện, rồi cho ăn mặc, chơi trò chơi kiểu của con trai, ai ngờ bây giờ cô bé cứ bướng bỉnh than trách số phận: “Cha mẹ ơi sao cha mẹ lại sinh con ra như thế này?”.

Hiệu phó một trường PTTH ở quận Bình Thạnh cho biết, nhà trường có nghe biết về "trào lưu" đua nhau tỏ ra đồng tính, nhưng thường trong đó chỉ có rất ít trường hợp thật sự "mang bệnh", còn đa số những cặp nữ sinh vẫn giữ nguyên bản năng con gái của mình, vì họ chỉ coi đó là trò chơi. Tuy nhiên, ông hiệu phó cho rằng nếu không sớm cảnh tỉnh các em, từ bệnh tưởng tượng sẽ trở thành bệnh thật.

“Tình yêu” của Mai và Phương sớm được gia đình tháo gỡ nên hai bạn đã trở về với môi trường học hành trong sáng. Cả hai nhận ra sai lầm của mình. Nhưng cũng có những cặp khác phải gánh chịu nhiều hậu quả: Không theo kịp học hành, khủng hoảng tâm lý, nỗi ám ảnh mặc cảm luôn đè nặng…

Chuyên gia tâm lý học đường Lê Minh Nga ( Hội Khoa học tâm lý giáo dục TP HCM) cho biết thời gian qua, các “ca” nữ sinh tuổi teen giả đồng tính bị cha mẹ dắt đi gặp bác sỹ tâm lý khá nhiều.

Theo bà Nga, đồng tính có thể là một bệnh do tạo hóa sắp đặt, nhưng có khi chỉ do môi trường và sự huyễn hoặc tạo nên. Với các nữ sinh hiện nay đa số là do đua đòi rất nguy hiểm. “Có cặp chị em họ, lúc đầu đời sống tâm sinh lý bình thường, nhưng dần càng trở nên gần gũi, sa đà, rồi nhớ thương, tuổi mới lớn chưa có bạn trai nên cứ tưởng trời sinh ra mình để thương người đồng giới. Còn đa số các cặp nữ sinh tuổi teen khác thường chỉ coi đó như trò chơi mà thôi”, bà Nga nói.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, cần phải có những diễn đàn để phụ huynh và nhà trường sớm cảnh tỉnh các em trước trò chơi tai hại này. Học hành bê trễ, lối sống sa đà ảnh hưởng tâm sinh lý sau này, nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh xã hội, hành động trái tự nhiên, trái đạo lý- là những điều dễ thấy từ “trò chơi” này. Các chuyên gia lưu ý, phụ huynh khi gặp tình cảnh này cần nhẹ nhàng khuyên giải tìm cách tháo gỡ, không nên dùng biện pháp mạnh chỉ làm những đứa con mới lớn thêm “cứng đầu”.

Tên một số nhân vật đã được thay đổi .

  Xuân Hoàng

Ngoisao

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline mylife205  
#5 Đã gửi : 24/04/2008 lúc 05:38:12(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Em cũng có nổi buồn như anh vậy đó ,,, 
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#6 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 09:57:26(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào bạn doigiobui !
Mình đã đọc bài của bạn, cũng có suy nghĩ thế này , bạn tham khảo nhé !
Trước tiên mình đồng ý với ý kiến A2066 về việc:
xác định được em chú vào thế giới đó là do đua đòi hay là thực sự . Khi đã xác định được chính xác nguyên nhân thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo tốt hơn. Hiện tại bạn hãy mềm mỏng, tình cảm với cô bé, hãy kìm chế sự bực tức của bạn lại. Không thể giải quyết được mọi việc trong sự tức giận đâu.Mình hiểu đây là cú sốc lớn với bạn và gia đình, nhưng mình nghĩ bạn nên từ từ cho Bố mẹ bạn biết vì  một mình bạn không thể kéo em bạn quay trở lại gia đình sống cuộc sống của người bình thường. Bạn và gia đình có thể làm như vô tình đưa cô bé đi chơi đâu đó một thời gian, xa người bạn gái của cô bé. Việc này sẽ mất công sức, thời gian và tiền bạc của mọi người lắm đấy. Đừng công khai bày tỏ quan điểm không thích bạn gái của cô bé và mối quan hệ của 2 cô gái này vì càng cố sức để ngăn cản thì cô bé lại càng vùng vẫy tìm lối thoát để đến với cô gái kia. Bạn cũng đã biết " con nhỏ ĐTLA bạn nó vô cùng hiểm, thông minh và độc ác.Nó không ra mặt làm điều gì cả.mà để em tôi và gia đình tự làm đau đớn nhau" Vì thế hãy nhẹ nhàng tâm sự với em bạn, phân tích cho em bạn về thực sự như thế nào là người ĐTLA, rằng em bạn đang ngộ nhận.... và điều quan trọng là bạn cần có thời gian để tìm đọc các tài liệu về tâm lý ĐTLA. chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều được đâu bạn ạ. Phải kiên nhẫn và với tình yêu thương thật sự của gia đình dành cho em bạn, mình hy vọng em bạn sẽ sớm nhận ra và trở lại cuộc sống bình thường. Cố gắng lên bạn nhé !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline co_gai_to_mo  
#7 Đã gửi : 03/05/2008 lúc 12:57:04(UTC)
co_gai_to_mo

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết

Ồ ôi! Cái tuổi này á? Bướg lắm. Nói chúg kô nghe đâu. Fải cho vấp vài lần hoặc cho chứg kiến tận mắt vài vụ mới ság mắt ra.
Theo ý kiến chủ quan of em thì thế này:
Sau khi xđ như lời pác A2066. Nếu thật thì pác cũg nên chấp nhận và tôn trọg em ý.
Còn nếu do bị lôi kéo rủ rê thì pác và gđ chớ nên mah độg mà nên jả vờ kô biết j`. Pác và gđ nên lợi dụg tc gđ để khéo kéo em nó về với thực tại. Vì con gái coi trọg tc gđ và với nhữg người thân như bản năg sih tồn vậy. Chỉ cần tc gđ và nhữg người thân sâu đậm thì tự khắc em ý thuận theo ý kiến of mọi người trog gđ và mọi lời khuyên nhủ of người thân
Pác cũg nên hiểu rằg nếu (nếu đấy nhá) em ý chỉ có 1 người bạn thân, ngoài ra các bạn bè xug quah kô nhiều. Thì chuyện xảy ra cũg là điều dễ hiểu. Để khắc fục vấn đề này thì nên cho em ý thấy rằg trên đời này bạn bè kô chỉ có mỗi cô bạn thân ấy bằg cák mở rộ các mối quan hệ cho em ý
Vậy nên pác và gđ nên tận dụg các ngày ngỉ để cả nhà xum họp đàn đúm, ban đầu là trog fạm vi gđ mìh (4 người). VD: đàm đúm nấu nướg cả ngày (nhà em toàn thế) hoặc tổ chức thăm thú họ hàg chẳg hạn,....
Sau đó pác và gđ mở rộg fạm vi đàn đúm, tức là kô bó gọn trog gđ nữa mà nên mở rộg ra như rủ thêm họ hàg cô dì chú bác tham ja đàn đúm cùg gđ. Các ngày lễ tết và các ngày nghỉ chíh là cơ hội.
Ngoài ra pác có thể rủ em nó tham ja các hoạt độg ngoài xã hội khác. Chẳg hạn như cơ quan pác có các hoạt độg bề nổi như từ thiện, văn nghệ,.... pác cũg nên kéo em ý đi cùg. Vừa là cơ hội cho em ý đc tiếp xúc với nhiều người, hoàn thiện kỹ năg jao tiếp và đặc biệt là xa dần cô bạn xấu. Hoặc khi hè đến, ngoài học thêm vào hè thời jan rảh có thể cùg em nó tham ja các hoạt độg từ thiện of địa fươg, of nhà trườg,...
Từ lúc này cho đến hè có 1 ngày lễ (1-6, tết thiếu nhi) và rất nhiều các ngày nghỉ và các dịp để pác và gđ thực hiện. Ngày nghỉ chẳg nói làm j`, tết chẳg nói làm j` nhưg có ngày em nó vừa thi học kì xog chẳg hạn. Chúc mừg em nó cái, nhà mìh đàn đúm nấu nướg 1 trận. Vừa thêm gắn bó tc gđ, vừa là bước đầu cho nhữg lần sau
Tất nhiên ở các cuộc đàn đúm (bất kể gđ hay XH) càg tráh sự có sự góp mặt of cô bạn xấu bao nhiêu càg tốt bấy nhiêu, pác ạ. Nếu tuyệt đối đc thì càg tốt!
Còn về chuyện cô bạn xấu of em ý xấu đến mấy thì gđ kô nên ngăn cấm 1 cách đột ngột hoặc tỏ thái độ rõ ràg. Dùg lời nói dù là nhẹ nhàg hay gay gắt cũg có thể cho kết quả trái ý muốn. Cứ bằg các hàh độg nhẹ nhàg tìh cảm là ngon. OK? Cô bạn xấu kia dù xấu đến mấy nếu chỉ dùg lời nói thì kô ăn thua. Nếu trog khả năg of gđ thì nên cho em ý tận mắt chứg kiến cô bạn ý xấu thế nào. (tức là fải chứg mih kiểu người thật việc thật) Tuyệt đối kô đc chứg mih bằg lời nói. Ok?
Thêm đó pác nên cug cấp cho em ý 1 vài website và các số báo về jới tíh. Với tc gđ, các mối quan hệ xh và kiến thức về jới tíh thì tự em ý khác nhìn ra vấn đề. Ok?
Chúc pác và gđ luôn HP!
BUZZZ  winkingkhuyến mại thêm cho pác fấn khởi )

..::Kiêng Zai::..
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.