  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2008(UTC) Bài viết: 33
|
Hôm nay mới biết được nguyên nhân lo lắng của ông hichic, ông đi xét nghiệm làm gì cho mệt, khỏi đi. Ông mà + tui bỏ xứ đi liền. vui vẻ nha!
Tui mới thật sự lo nè, hôm bữa đi nhậu xỉn, tui vào karaoke ôm có hơi quậy một tí, tui sợ mấy bạn gái trong đó thấy ghét lấy kim chích cho tui một phát... lo quá đi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2008(UTC) Bài viết: 43
|
hic, mình cũng đang trong giai đoạn nguy cơ, mới đc có 23 ngày luôn  nghe mọi người ở diễn đàn nói mình ko có nguy cơ nhưng đúng là ko xn thì ko xả stress đc. Mình luôn tự tin là ko sao nhưng chỉ tự tin đc 1 lúc  những lúc vui vẻ, đi chơi với bạn bè thấy cuộc sốg đẹp sao  lúc đó tự nhiên con hiv ở đâu lại nhảy ra, làm mình mất vui  giờ lúc nào cũng suy nghĩ cái ranh giới giữa bị và ko bị hết hic hic  ko bị coi như mình may mắn đc thêm cơ hội để cảm nhận cuộc sốg, còn mà xui xẻo thì coi như hết tất cả hic hic. chờ đợi tới ngày đi xn căng thẳng thật hic hic.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Căng thẳng làm gì,lo lắng làm gì cho hại người hả bạn,mọi người nói kô có nguy cơ là kô sao đâu,45 ngày làm cái XN xả stress thôi,đừng nghĩ nhiều quá mà sinh bệnh | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cuocsong_tuoidep đã viết:Hôm nay mới biết được nguyên nhân lo lắng của ông hichic, ông đi xét nghiệm làm gì cho mệt, khỏi đi. Ông mà + tui bỏ xứ đi liền. vui vẻ nha!
Tui mới thật sự lo nè, hôm bữa đi nhậu xỉn, tui vào karaoke ôm có hơi quậy một tí, tui sợ mấy bạn gái trong đó thấy ghét lấy kim chích cho tui một phát... lo quá đi! ông thì lo cái gì? có quan hệ với GMD đâu mà lo  chỉ nghịch ngợm mà bị thì có mà teo hàng loạt à! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
cay thật đấy,thời gian chờ đợi thật là lâu và khó chịu  lắm lúc đang vui vẻ tự nhiên lại nghĩ ngợi rùi sinh ra....chán ! lúc tập trung học thì không sao,cứ rảnh ra là cái đầu nó lại nghĩ ngợi linh tinh,bực không chịu đc  | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đó là tâm lý thường như vậy hồi trước anh cũng rứa ..em đững suy nghỉ quá .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: đó là tâm lý thường như vậy hồi trước anh cũng rứa ..em đững suy nghỉ quá . pó tay với anh,,,,lên Huế hồi nào vậy,,,,nhập cư ở đó luôn hã,,,,chắc an cơm hến cay quá rồi đổi giọng luôn hã 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
trời !!!!! càng về đêm sao xuất hiện nhiều bóng ma quá trời vậy nè ..kakakaakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Hehe mới làm zìa,,,,,hum nay tăng ca,,,vui vui,,, được coi liveshow Đàm Vĩnh Hưng,,,mừng muốn mếu luôn  ,,,,thấy ở đây đông vui nên cũng làm 1 show cho vui,,,, 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Dracula sợ ma,kaka  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2008(UTC) Bài viết: 33
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:Trích dẫn bài viết của cuocsong_tuoidep đã viết: Hôm nay mới biết được nguyên nhân lo lắng của ông hichic, ông đi xét nghiệm làm gì cho mệt, khỏi đi. Ông mà + tui bỏ xứ đi liền. vui vẻ nha!
Tui mới thật sự lo nè, hôm bữa đi nhậu xỉn, tui vào karaoke ôm có hơi quậy một tí, tui sợ mấy bạn gái trong đó thấy ghét lấy kim chích cho tui một phát... lo quá đi! ông thì lo cái gì? có quan hệ với GMD đâu mà lo  chỉ nghịch ngợm mà bị thì có mà teo hàng loạt à! tui nghịch nhưng thấy ghét, bây giờ nhớ lại còn thấy mình tồi tệ, em nó thấy ghét tui mà lấy kiêm phan cho 1 mũi là ẹc... đáng buồn hơn là bây giờ nó nổi cục hạch chà bá bên cổ nè. Thôi dù sao cũng hy vọng là cuộc sống tươi đẹp! luôn nói ko với GMD thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
chời ơi ông cuocsong_tuoidep ơi  nếu nó chích thì ông chả nhẽ lại không thấy đau à?mà nó lấy đâu ra kim tiêm mà chích chứ? mà sao ông làm gì mà để nó ghét? quậy quá hả  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chắc bác ý bạo lực quá  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC) Bài viết: 93
|
bị hay kô bị hum biết .....nhưng ngủ dậy là 1 ngày mới bắt đầu vẫn phãi làm việc và học hành ....vậy có hay kô cũng kô thay đỗi được gì ....1 chút thoáng wa 1 chút lo lắng nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục mấy ông à .....theo tui nghĩ nhiều người kô H mà vẫn bệnh vẫn die đó sao ....bỡi vậy cứ coi là 1 loại bệnh kô chữa được thôi vẫn còn thời gian dài đễ thực hiện cho mình ......cố lên anh em coi như kô có gì đến ngày đi XN là xong à .....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
Roài chú này tinh thân có vẻ tốt hơn rồi đấy - suy nghĩ thế là tốt - cứ thế mà phát huy tinh thần lúc nào cũng phải lạc quan nhé - điều gì dến rồi sẽ đến mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
pác anhmotminh à,t/h của pác thì cũng như em thôi,nhưng của pác là đeo 2 bao cs đúng hông,1 cái bị rách,cái kia nhìn qua không thấy rách đúng hông? bcs rách là rách to lắm(ai cũng bảo em thế mà)nhìn qua thấy ngay! của pác hông fải lo mấy đâu,anh em mình làm cái 45 ngày là ok thui!  | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cứ vui vẻ đi hôm nay là chủ nhật mà ,,nguy cơ cái khỉ gì ..kakakakakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Vui lên đê,cafê ôm đê  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2008(UTC) Bài viết: 43
|
thì ai cũng biết thế, nhưng nghĩ lại do lúc đó ko tỉnh táo, cũng chẳng biết mình còn cái hành vi nào có nguy cơ mà ko nhớ hết ko hic hic  em bị dây cả dịch AD vào lỗ sáo do ko cẩn thận nhưng mọi người đều bảo dịch ra ko khí là tèo ngay, cũng yên tâm phần nào, vơi lại ko phải 100% GMD đều bị HIV cả. Do có cơ hội cũng còn cao lắm nếu ông trời thương mình. Cứ nghĩ nếu, chỉ là nếu thôi nhá, bị một cái thì đúng là sụp đổ hoàn toàn hic hic. chán wá. Đúng là dại 1 phút hic hic. Chỉ cần có 1 cơ hội, sẽ ko bao giờ dính vào mấy thứ gái gú ấy nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Con trai mà,cũng kô trách đuợc,thôi thì sau lần này sống tốt hơn nhé | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|