  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
thì mình cũng đòi bcs, em cầm và dấu nói ko cho xài, uống ít thì còn kiềm chế, vào cỡ gần 1 két bia thì cũng chịu  . Hichic khỏi cần đi xét cũng ko sao, nếu dư máu thì đi cho biết cũng vui lắm, được cô y tá xinh đẹp nắm tay,  . Nhưng nói trước nhiều khi em hơi già  bcs đã rách là rách to---->xác nhận chính xác Còn cái thổi kèn thì trong 100 lần của wanted ko có lần nào là ko thổi kèn cả  , an tâm nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Pác ăn chơi khiếp nhở,em là em phải gọi pác là sư phụ  ,sau lần này chưà nhé | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của wanted đã viết:thì mình cũng đòi bcs, em cầm và dấu nói ko cho xài, uống ít thì còn kiềm chế, vào cỡ gần 1 két bia thì cũng chịu  . Hichic khỏi cần đi xét cũng ko sao, nếu dư máu thì đi cho biết cũng vui lắm, được cô y tá xinh đẹp nắm tay,  . Nhưng nói trước nhiều khi em hơi già  bcs đã rách là rách to---->xác nhận chính xác Còn cái thổi kèn thì trong 100 lần của wanted ko có lần nào là ko thổi kèn cả , an tâm nhé
Má tui ơi ! một con số đầy gai góc .....  ,,,,,,,,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
em thấy khoái pác Wanted này rùi đó,hồn nhiên như không hà  pác làm thằng em vui lên nhiều rùi đó nha,thanks pác nhìu lắm  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
em nghe bác wanted npois mà hoành tá tràng qú bác kể về những chiến tích lẫy lừng cứ như là đi đánh trận của các cụ ngày xưa ấy - mà em nói thật nhé cái này nó ăn vào mấu rồi bỏ chả được - chỉ có cái là phải dùng biện pháp an toàn thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
đúng là già rồi kinh nghiệm đầy mình có khác - bác còn chiêu nào ko chuyền lại cho anh em chúng em còn biết để phòng tránh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
 quá khen, nhiều khi miệng các em ăn uống nước mắm thì hơi hôi hôi nên sợ bị nhiễm trùng thàng nhỏ,nên tốt nhất đừng bao giờ cho mấy em thổi kèn, ko phải vì hiv mà vì vệ sinh công nghiệp  nhưng đó là cách đây 4 năm, từ ngày có vợ chuyển qua  bia và học tập làm việc.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của wanted đã viết: quá khen, nhiều khi miệng các em ăn uống nước mắm thì hơi hôi hôi nên sợ bị nhiễm trùng thàng nhỏ,nên tốt nhất đừng bao giờ cho mấy em thổi kèn, ko phải vì hiv mà vì vệ sinh công nghiệp   nhưng đó là cách đây 4 năm, từ ngày có vợ chuyển qua  bia và học tập làm việc. vậy kiểu này là ăn hủ tiếu mà không cho nêm nếm.. lạc nhách.kakakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
đúng rồi bác ạ nói chung là ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn cứ hơn - không đâu băng nhà mình anh nhỉ - cảm ơn anh nhiều hi hi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
vui rồi đây bác mec mà xuất hiện thì y như rằng là xôm trò
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
kinh nghiệm thì ko có, mà thấy em nào ốm yếu xanh xao hay người ngộm như tiêm chích ko sạch sẽ thì đừng đi, cho tiền cũng ko đi. Nhớ năm xưa wanted đi gmd lần đầu để chữa lành vết thương tình đầu, lúc đó vô ngu ngơ, em muốn làm gì thì làm ko cản gì cả. Sau hôm đó về cũng sợ sệt tới nổi phải tắm rửa lại chỗ đó, sát xà bông sạch sẽ, tùm lum... Mới bị phá jin mà  . Tốt nhất cua 1 cô gái mình thích và sống chung thủy, làm tình với người yêu thích hơn, gmd vô vị lắm. Với lại cũng giảm số lần đi gmd đáng kể. Gặp nhiều trường hợp éo le , em ghét mình sóclọ mạnh cho rách da chơi---->trường hợp này wanted bị rồi, về còn mang tâm trạng tức tối  Suy ra nhậu là vui nhất, làm vài chai, tâm sự rỉ rã với bạn bè trong quán bia ko khí vui hơn nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
nhưng mà cá cụ có câu - Một trà một rươu một đàn bà - ba cái thứ ấy nó hại ta - bỏ trà bỏ rượu chứ ko bỏ được đàn bà anh ạ - em thấy các cụ nói ko sai mà anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
ví dụ như thổi kèn mà cái miệng em đó giống như miệng avatar của thì có cho tiền tỉ cũng ko dám, nêm nếm xong chắc đi dùng pep kết hợp với bảo hành thiết bị gấp
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
anh cứ nói kháy bác ấy - trông bác ấy cũng được đấy chứ có đến nỗi nào đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của wanted đã viết:kinh nghiệm thì ko có, mà thấy em nào ốm yếu xanh xao hay người ngộm như tiêm chích ko sạch sẽ thì đừng đi, cho tiền cũng ko đi. Nhớ năm xưa wanted đi gmd lần đầu để chữa lành vết thương tình đầu, lúc đó vô ngu ngơ, em muốn làm gì thì làm ko cản gì cả. Sau hôm đó về cũng sợ sệt tới nổi phải tắm rửa lại chỗ đó, sát xà bông sạch sẽ, tùm lum... Mới bị phá jin mà  . Tốt nhất cua 1 cô gái mình thích và sống chung thủy, làm tình với người yêu thích hơn, gmd vô vị lắm. Với lại cũng giảm số lần đi gmd đáng kể. Gặp nhiều trường hợp éo le , em ghét mình sóclọ mạnh cho rách da chơi---->trường hợp này wanted bị rồi, về còn mang tâm trạng tức tối  Suy ra nhậu là vui nhất, làm vài chai, tâm sự rỉ rã với bạn bè trong quán bia ko khí vui hơn nhiều pác Wanted ơi là pác Wanted! em cười đau hết cả bụng roài       pác đúng là bá đạo! | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
Nhớ năm xưa mỗi khi trời mưa lớn hoặc trời lạnh thì nằm bên người đẹp thì còn gì bằng  Giờ có vợ suy nghĩ khác, ko dám chơi bời nữa Mặc dù vậy chứ có 1 người con gái cao 1m62, nặng 50kg, da trắng,mặt đẹp mà tự nhiên có ý dâng hiến cho wanted thì làm sao kiềm chế nổi  Mặc dù có vợ nhưng wanted cũng còn yêu 1 em mới vào làm chung công ty, mặt đẹp cực kỳ, nhất là cặpmắt và hình như em cũng thích wanted, có những lần nắm tay nhau nhưng wanted rút ra vì biết dính vào mệt lắm, ảnh hưởng gia đình. Thấy em buồn buồn nhưng cũng kệ, được 1 tháng em tự ý xin chuyển qua làm phòng khác, thỉnh thoảng ghé qua phòng đó cứ bắt gặp ánh mắt em nhìn mình, cũng khổ  . Tính rút di động chụp em 1 tấm để đỡ nhớ nhưng lại sợ về nhà vợ kiểm tra thấy thì chết toi Khổ, lẽ ra ko nên cấm đàn ông 5 thê 7 thiếp, rước hết về chăm sóc tất cả
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
íy là miệng răng nanh 4,5 cái, cái nào cái nấy xanh lè cứ như không biết dùng bàn chãi đánh răng, đã vậy máu me ko  , có vào 1 két bia trong người mà thấy em nào miệng như vậy cũng bỏ chạy
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
Hoặc bã quá thì tung chiêu cuối:" xin lỗi, cho anh mạng phép lấy mền che mặt em lại nhé"
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
Và khi anh ra khỏi phòng xin em đừng kéo mền ra nhé..... vì đó là sở thích của anh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|