Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yeudaikho  
#1 Đã gửi : 25/03/2005 lúc 06:06:18(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

<p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Verdana">Lá thư gởi vợ</span></b><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Vợ yêu quí của anh!</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Vậy là ba ngày kể từ khi em rời xa cái tổ ấm của chúng mình để vào thành phố mù sương ấy. Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần ao to của bố con anh mỗi sáng cho em "khởi động". lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em "tăng tốc" và không thể có những căn phòng bề bộn vào cuối ngày cho em "về đích" được.</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Em yêu, trước hết báo cho em một tin mừng là sức khoẻ của anh và con đều rất tốt. Nhất là thằng cu nhà mình, nó không khoẻ sao được khi đã ba hôm liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Em đừng vội trách anh dậy muộn, mà trái lại, hôm nào anh cũng dậy sớm, cứ như hồi đang yêu và phải đến đón em đi làm vậy. Nhưng khốn nỗi, chỉ riêng việc tìm quần áo và đánh răng rửa mặt cho con đã ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Nói đến mới nhớ, thật chán em ghê, sao em không dặn trước anh rằng con mình không với tới nơi để bàn chải và thuốc đánh răng! Anh đâu nghĩ ra chuyện đó, nên cứ để con mình tự đi đánh răng, còn anh thì vẫn như thường lệ ngốn hết phần tin thể thao buổi sáng đã. Kết quả là ba cái cốc đánh răng của nhà ta đã...hoà làm một, và được "yên nghỉ" ở sau vườn.</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Hôm qua, anh đã đi họp phụ huynh cho con rồi, em thật vô ý quá, đã dặn anh đi họp cho con mà không nói luôn con học lớp nào, làm anh đến trường tìm bở cả hơi tai. Mấy con cá biển em để trong tủ lạnh, hình như chúng sống ở vùng biển bị nhiễm dầu, nên dễ cháy kinh khủng, anh vừa đặt chúng lên chảo rồi tắm ù một cái, mà lúc quay ra chúng cháy đen cả. Một kinh nghiệm cho em về việc đi mua cá biển đấy!</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Em mới đi có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà của chính mình. May mà còn có con, nó tìm quần áo cho... anh trong ngăn tủ của nó, còn anh thì ngược lại, tìm quần áo cho con trong ngăn tủ của...mình. Vắng em, biết lấy ai trông con, nên anh không thể ra ngoài chơi bài cùng tụi bạn mỗi tối nữa. Nhưng bù lại, mấy tối nay bọn anh đều tụ tập chơi bài ở nhà mình. Cu tí nhà ta tối nào cũng ngồi xem cho đến khi nghỉ chơi, mà con nó thuộc gần hết mặt quân rồi đấy em ạ. Thằng bé đúng là thông minh giống bố nó!</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Em yêu, nhớ thu xếp để về trước thứ năm này nhé, vì anh sợ con không đủ quần áo để mặc đến hết hôm đó đâu. Em biết mà, giặt quần áo chưa bao giờ là ưu điểm của anh, còn cái máy giặt cũ kỹ của ông nội để lại thì đã từ lâu không ai khởi động được nó ngoài em cả.</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Mong em nhiều</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Chồng yêu quý của em.</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Tái bút: Khi xuống sân bay, thấy ai ở trong phòng đợi có bộ tóc cháy sém thì em nhớ chạy lại ôm hôn nhé, cái bếp gas chết tiệt của nhà mình đã biến anh thành như thế đấy. (TTC)</span><span style="FONT-FAMILY: '.VnAvant'"><otongue></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><otongue><font face="VNI">&nbsp;</font></otongue></p>
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Quảng cáo
Offline yeudaikho  
#2 Đã gửi : 25/03/2005 lúc 06:07:50(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Hix... có đức ông chồng quý hoá thế này ai cũng... sợ!
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline quakhu  
#3 Đã gửi : 26/03/2005 lúc 05:40:45(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Chồng thế là quá tốt rùi, chứ muốn soa nữa, hic hic hic !
Offline yeudaikho  
#4 Đã gửi : 26/03/2005 lúc 05:32:59(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Trùi! Ai cũng nghĩ như quakhu thì chắc... chít quà hà! Chị em hổng dám "daikho" mà lấy chồng đâu>
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline heo1980  
#5 Đã gửi : 29/03/2005 lúc 08:33:26(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Chắc chắn dại khờ để lấy chồng mà big green ! Haam ko dại khờ không lấy chồng được đâu
Offline yeudaikho  
#6 Đã gửi : 30/03/2005 lúc 05:13:55(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Đã "dại khờ" rùi nè! Nhưng vẫn cô đơn như thường... hic hic...

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline than_tinh_yeu  
#7 Đã gửi : 30/03/2005 lúc 06:19:30(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Hãy yêu như đã từng yêu !

Offline yeudaikho  
#8 Đã gửi : 30/03/2005 lúc 09:53:27(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Đang yêu và yêu rất mãnh liệt nè? Không biết có phải là... dại khờ quá không nữa. hichic...

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline heo1980  
#9 Đã gửi : 02/04/2005 lúc 06:23:38(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Yêu ai dậy, bật mí cho heo biết với và hi vọng anh chàng đó không giống như trong bài nhé~
Offline ah  
#10 Đã gửi : 18/04/2005 lúc 11:21:24(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

Các bạn có biết tâm sự của người chồng ấy ra sao không ?! Hãy nghe anh ta nói nhé !

Chẳng hiểu vì sao mà em luôn nói với anh điều ấy: Rằng anh là kẻ tốt phước. Chẳng tốt phước mà lấy được em, người hội tụ đầy đủ mọi tố chất vượt trội? Và như để minh chứng cho điều mình nói là đúng, em luôn kể, rằng hôm nọ thằng cu mới về cơ quan em kém em tới 7 tuổi mà "dám" gọi em là "em", vì tưởng em thua tuổi; rằng anh A hay anh B ở cơ quan X nào đó, luôn nhắn tin rủ em đi uống càphê. Rồi thằng bé cùng phòng luôn bảo rằng, anh là người may mắn, lấy được em khác nào lấy được 5 vợ !. Đến khi anh không đừng được, gặng hỏi: sao lấy được em, khác nào lấy được 5 vợ, thì em mới vênh cái cằm bướng bỉnh lên mà kẻ cả: "Vì phụ nữ bây giờ không vẹn toàn như ngày xưa, được mặt nọ thì hỏng mặt kia. Còn em, vừa xinh đẹp, vừa biết kiếm tiền, giỏi việc nước lại đảm việc nhà". Anh không biết nói gì hơn, ngoài việc gật gù với em.

Kể ra, anh là kẻ tốt phước thật. Chẳng tốt phước mà lách được đám đông "vệ tinh" để tiếp cận và cưới em làm vợ! 20 năm rồi, anh đã sống một cuộc sống yên ổn cùng em và các con. Thế nhưng, em có biết là dạo này em nhiều chuyện lắm không? Lúc nào em cũng mượn chuyện vợ anh nọ, anh kia ở cơ quan vừa xấu, vừa đoảng để nhắc nhở giá trị của em đối với anh. Khi anh đưa lương, em không nhìn vào cánh tay anh đang đưa ra, chỉ một câu nhẹ bẫng: "Anh giữ lấy mà tiêu". Rồi mọi sinh hoạt trong gia đình, em cũng không cho anh đụng đến. Giặt quần áo thì em sợ bẩn, lau nhà thì em chê không sạch, cho con ăn thì em sợ anh không cảnh giác với vi trùng. Đến chuyện tắm, chuyện cắt tóc, gội đầu của anh em cũng can thiệp nốt. Anh không được làm những điều mình muốn, mà nhất nhất phải theo ý em: Ăn những món ăn em thích, để kiểu tóc theo em là thời trang, mặc những bộ đồ em cho là đẹp, và dứt khoát không được quên một điều: Em là người đàn bà hoàn hảo nhất! Từ lâu lắm rồi, anh không có bạn bè, không đi ra ngoài, cũng không có ai đến nhà mình chơi...

Nhưng..., có một điều này, anh không biết có nên nói ra không? Em đâu cần phải lưu ý giá trị "bằng 5 bà vợ" của em. Ngay ý nghĩ mình là kẻ rỗi rãi trong gia đình cũng làm anh khó chịu. Anh đâu phải là gã trai 20 tuổi, chỉ biết ngồi tung hô em mà không làm gì như một kẻ dở hơi! Anh cũng có những cảm xúc của riêng mình, cũng muốn cùng góp sức vun đắp cho tổ ấm, muốn có những phút thư dãn với bạn bè... dù việc nhà anh làm còn vụng, dù đôi khi anh có say xỉn một chút. Đàn ông mà. Được không em?

-------------------
Sao rồi ?! Ai có ý kiến gì không nhỉ ?!

Offline khietbong  
#11 Đã gửi : 19/04/2005 lúc 01:30:41(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Không có ý kiến ý voi gì hết á

ah!
Là ai vậy nhỉ?
Mình làm quen nhau đi

kb rất thích phong cách của bạn
(Có vẻ như đằng ấy có bà xã rùi? Vậy thì càng yên tâm hơn)

Chúc một buổi tối tốt lành nhé
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline Kieu Phong  
#12 Đã gửi : 19/04/2005 lúc 07:44:04(UTC)
Kieu Phong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2004(UTC)
Bài viết: 45

Nam Mộ Dung, bắc Kiều Phong.

"Vạn vật nhất bàn, chúng sinh bình đẳng, Thánh hiền súc sinh,nhất thị đồng nhân, Hán nhân Khất Đan, diệc huyễn diệc chân, ân oán vinh nhục, câu tại khôi trần."
Offline ah  
#13 Đã gửi : 20/04/2005 lúc 08:54:20(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

Ok ! mình rất thích làm quen với các bạn trong diễn đàn nhưng tính mình rất khó chịu. Này nhé ! Bạn mình thì fải hộp đủ các điều kiện ... dài lắm ! Nhưng đặc biệt làm fải biết nhậu à ! He..he..he ! Bạn chịu không ?!

Offline hope_c  
#14 Đã gửi : 21/04/2005 lúc 02:20:59(UTC)
hope_c

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2005(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: hai phong

Tui cũng đã từng gặp bài viết này ở một nơi nào đó rùi thì phải bạn ạ. Hình như bài viết còn dài hơn thế này nữa kia. hihiiiiiiii!
Các ông chồng này hay thiệt nha, chi nhè lúc vợ ko có nhà để nói xấu họ thui. Coi mòi các bà ở nhà phải vất vả với các đức ông chồng "doảng" này quá à.
Tui là một người mới đó, có ai đón chào tui hông?
hay noi cho tui biet ban cua ban la ai, tui se noi cho ban biet ban la nguoi nhu the nao.
Offline scare234  
#15 Đã gửi : 21/04/2005 lúc 04:37:17(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Vợ là một phạm trù triết học không thể cắt nghĩa được còn chồng là món hàng không thể thanh lý!
EveryWhere For You!
Offline ah  
#16 Đã gửi : 21/04/2005 lúc 05:30:51(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

Vì sao KB nghĩ mình đang "thụ án chung thân" rồi vậy ?! Mà tại sao đang thụ án thì "yên tâm hơn" ?! Kỳ quá ta !
Offline yeudaikho  
#17 Đã gửi : 21/04/2005 lúc 07:08:22(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

có vậy mà cũng không hiểu. khietbong có lẽ cũng giống như YDK, sợ lại có thêm một người bạn... giống như các "đấng nam nhi - đức ông chồng" trong bài viết. hic...
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline ah  
#18 Đã gửi : 22/04/2005 lúc 08:40:33(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

Ghê thật ! Sao lại cảnh giác quá vậy ?! Nếu YDK không chủ động "tiếp nhận" thì đối tượng đâu có cơ hội ?! À....! Đúng rồi ! Hay sợ lúc gặp nhau thì YDK "cầm lòng không đặng" ?!. Nhưng KB là nam mà !? Chác KB sợ lại có thêm một người bạn... giống như các "đấng nữ nhi - đức bà vợ " trong bài viết ! Phải không KB ?! Nói cho YDK nghe kìa !
Offline Falling in love  
#19 Đã gửi : 22/04/2005 lúc 08:52:08(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
::: Đức Huy :::

Giống Như Tôi

Vừa nghe rằng nàng có người yêu
Một người yêu mới một người thay thế tôi
Và nghe hai người đang hạnh phúc
Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu

Đùa vui nàng chỉ thích đùa vui
Tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai
Ngày mai khi ngày vui vừa dứt
Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì

Thật tội nghiệp người ấy nào người đâu có hay
Thật tội nghiệp người ấy sẽ nếm mùi đắng cay

Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối
Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội
Lại một người nữa giống như tôi thêm một nạn nhân mới
Một người cùng chung một số phận giống như tôi

Vừa nghe rằng nàng có người yêu
Một người yêu mới một người thay thế tôi
Và nghe hai người đang hạnh phúc
Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu

Đuà vui nàng chỉ muốn đuà vui
Tình yêu là nước mắt nàng chẳng khóc cho ai
Ngày mai khi ngày vui vừa dứt
Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì

Nhưng dù tôi có noí chắc gì người ấy tin
Mà dù tôi có khuyên lấy gì người ấy nghe

Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối
Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội
Lại một người nữa giống như tôi chết thêm một nạn nhân mới
Một người cùng chung một số phận không may mắn như tôi
Giống như tôi.......Giống như tôi....Giống như tôi..…


Offline yeudaikho  
#20 Đã gửi : 25/04/2005 lúc 01:01:51(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Trích dẫn bài viết của ah đã viết:
Ghê thật ! Sao lại cảnh giác quá vậy ?! Nếu YDK không chủ động "tiếp nhận" thì đối tượng đâu có cơ hội ?! À....! Đúng rồi ! Hay sợ lúc gặp nhau thì YDK "cầm lòng không đặng" ?!. Nhưng KB là nam mà !? Chác KB sợ lại có thêm một người bạn... giống như các "đấng nữ nhi - đức bà vợ " trong bài viết ! Phải không KB ?! Nói cho YDK nghe kìa !

 hic... Không hiểu lắm khietbong ơi!
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.