Một lần trong đêm...
TT - Là câu chuyện tư vấn khách hàng lúc nửa đêm qua tổng đài 1088, TP.HCM mà các nhà tư vấn đã ghi nhận. Họ giải đáp như thế nào?
* Em sinh ra trong một gia đình gia giáo và mẹ em lúc nào cũng tin tưởng con gái mình ngoan hiền. Lần nọ, em xin phép đi chơi qua đêm với một bạn gái. Sau đó thì chúng em đi cùng với anh cô ấy. Do biết nhau từ trước nên em cũng rất tin tưởng anh ta. Chúng em đi nhảy.
Do không uống được rượu nên em hơi choáng và anh ấy đưa em về phòng. Cuối cùng, không ngờ anh ta đã... Chuyện đã qua nhưng ray rứt trong em mãi... Em muốn nói mẹ biết để trút bỏ một phần ray rứt nhưng không dám...
(Một bạn gái khóc trong điện thoại lúc 23g...)
- Chuyên viên tư vấn: Chuyện xảy ra trong một trường hợp bất khả kháng của em và đã qua rồi. Cứ để nó ở dĩ vãng, đưa lên hiện tại, tương lai làm gì để tự dằn vặt mình mãi. Đời ai chẳng có sai lầm, quan trọng là mình biết nhận ra để sửa chữa. Em không nên đánh mất niềm tin vào tình bạn và tách xa những mối quan hệ, giao tiếp khác.
Mẹ đã xem em như một hình ảnh nết na, hiền thục giữa nhịp sống hiện đại hôm nay. Cứ giữ vững cho mẹ niềm tin ấy, không cần thiết phải nói ra chỉ khiến mẹ thêm buồn và thất vọng.
Nếu tiến đến hôn nhân, cũng không nên lo lắng băn khoăn gì, bởi một cô gái nết na, thùy mị hiếu thảo như em hoàn toàn có thể bù đắp lại hậu quả của tai nạn mà mình đã gặp. Em không cho biết giữa hai người lúc ấy có áp dụng biện pháp an toàn không (dùng bao cao su chẳng hạn). Em hãy đi xét nghiệm máu để biết chắc là mình vẫn an toàn, không bị mắc các bệnh xã hội nguy hiểm khác. Tự tin là cần thiết em nhé!
THU HIÊN (chuyên viên tư vấn tâm lý - giao tế)