hôm nay thật là 1 ngày đẹp trời đối với mình mặc dù hiện mình post bài đang mưa rất to.
Ít phút trước mình mới đi lấy kết quả ở DaLiễu về, lúc vô phòng thì cô kia nói đợi 1 chút rồi sau đó nói không thấy kết quả của tui để cô ấy lên hỏi xem , tui rất bàng hoàng, lo lắng, chắc là

... gặp pác Tiến TVV mặt rất hình sự càng làm tui run, rồi pác ấy bảo bình thường , tui căng thẳng hỏi bình thường có phải là âm tính hok, pác ấy nói ko âm dương gì hết, anh có biết bình thường là gì ko

, tui nói chắc là ko bị rồi mượn giấy xn xem ghi "Không tìm thấy kháng thể kháng HIV"

, tui rất là vui mừng như người chết sống lại
Cám ơn trời đã cho mình được tiếp tục sống , lúc biết mình âm tính mình mới trân trọng cuộc sống của mình, lúc trước mình rất chán đời luôn nghĩ rằng chơi thì chịu, chết thì chịu. Giờ mình sẽ sống tốt với bản thân , gia đình và xã hội, tuy xã hội có nhiều áp lực và đau khổ mình vẫn không được buông xuôi
Cám ơn các pác đã động viên mình, pác nào chưa đi xn thì nên đi xn đi để biết mình sẽ cần phải làm gì.
BỮa nào offline phát nào
