  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-03-2008(UTC) Bài viết: 10
|
Chào mấy bạn tui mới qua topic này.Trước tiên chào anh em,sau muốn bày tỏ chuyện tình cảm.Hôm qua tới ngay hẹn 2 đứa đi chơi.Mọi lần hẹn trước tui gọi trước cho cô ấy.Nhưng hôm qua quên mất đi(cái này tui nhận định mình sai).Nhưng có 1 điều như vậy nè.Lần đi chơi trước khi chở cô ấy về nhà tui có nói:thứ 4 mình đi chơi nhé,cô ấy cười và cũng gật đầu đồng ý.Nhưng tới lúc đi chơi mình chạy qua nhà không gọi vì cứ tưởng cô ấy biết rùi.Đến nơi cầm cái điện thoại cùi mía ra gọi cho em.Đầu dây bên kia em nói đang đi chơi với bạn và còn nói sao anh không điện trước cho em.Mình mới nói hôm chủ nhật anh đã hẹn em và em cũng đồng ý mà.Xong cô ấy nói thui để thứ 5 đi nha anh.Tui cúp máy và hôm thứ 5 cũng không đi với cô ấy .Vậy theo anh em tui và cô ấy ai đúng ai sai?( đang rất buồn bực về chuyện này)<img src="/images/emotions/mad.gif" />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Buc thế dủ cho nguoi ta biết rồi,Di xin lỗi nguoi ta di.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-03-2008(UTC) Bài viết: 10
|
Xin lỗi gì nữa cô ấy đã không tôn trọng tui mà.Nếu xin lỗi là cô ấy phải xin lỗi tui.Từ hôm qua đến giờ cô ấy co thèm điên cho tui đâu .Nói chung trong lòng cô ấy tui không là gì cả.Còn anh em thấy sao?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
|
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Ui đừng chứ ấy ơi, sao lại khuyên em nó vậy chứ. Bé nó đi chơi với bạn chứ có sao? Hỏi lại bản thân mình ấy, liệu có ...iu thật hông? Nếu còn iu thì làm lành với nhau đê. Có khi vui bạn vui bè bé mải chơi ...quên mất người iu, chuyện đó cũng có thể lắm chứ, dừng có vì chuyện nhỏ nhặt mà ...nâng quan điểm lên thế chứ . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-03-2008(UTC) Bài viết: 10
|
tui với cô ấy chỉ mới quen .Nhưng chưa gì đã như vậy rùi sau này có quen lâu cũng không bền đâu .Thời buổi này không nên lụy vào người không có tôn trọng mình bạn ah.Dù sao cũng cám ơn anh em đã cùng tui giải quyết vấn dề này....Thanks
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Ớ thế kô thankschị em à?!!!! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Việt Nam
|
chời ơi! Anh nghĩ vậy thì buồn chi nữa lòng tự trọng của anh cao mút trời xanh ấy! mà em thấy anh post bài lên chi kà ! Trong bụng anh có ý định hết rùi Ai nói anh cũng có nghe đâu. Bạn bè góp ý anh cần làm hoà trước thì anh chần chừ . Con kêu chia tay thì anh thấy tiếc . Mà anh nè ! Sao anh lại nghĩ Chị ấy ko tôn trọng anh vậy . Con gái hay quên củng la chuyện thường mà với lại thói quen thì củng từ từ mới thay đổi chứ, Nếu mà thứ 5 anh hẹn Chị ấy đi . Em tin chắc anh cung nhận được lời xin lỗi hoặc nhận lời nói j` đó vui liền . Giờ chắc Chị ấy củng buồn lắm đó vì Chị ấy nhớ anh. Con Trai mà giận dai ko tốt chút nào  |
Muốn sống thì phải thay đỗi mình. NHưng khi thay đỗi rồi xin đừng đánh mất những đức tính tốt đẹp §..................Nothing.................§ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của khodai đã viết:chời ơi! Anh nghĩ vậy thì buồn chi nữa lòng tự trọng của anh cao mút trời xanh ấy! mà em thấy anh post bài lên chi kà ! Trong bụng anh có ý định hết rùi Ai nói anh cũng có nghe đâu. Bạn bè góp ý anh cần làm hoà trước thì anh chần chừ . Con kêu chia tay thì anh thấy tiếc . Mà anh nè ! Sao anh lại nghĩ Chị ấy ko tôn trọng anh vậy . Con gái hay quên củng la chuyện thường mà với lại thói quen thì củng từ từ mới thay đổi chứ, Nếu mà thứ 5 anh hẹn Chị ấy đi . Em tin chắc anh cung nhận được lời xin lỗi hoặc nhận lời nói j` đó vui liền . Giờ chắc Chị ấy củng buồn lắm đó vì Chị ấy nhớ anh. Con Trai mà giận dai ko tốt chút nào  Xem lý lịch của thành viên kid20072007 Gia nhập: | 17/03/2008 02:31 AM | Lần đăng nhập mới nhất: | 12/06/2008 01:01 AM | Website: | | Đến từ: | | Nghề nghiệp: | | Sở thích: | | Chữ ký: | | | Email: | | MSN IM: | | AIM: | | Yahoo IM: | | ICQ: | | | Người đã đi xa lắm rồi... |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.