Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dark  
#1 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 09:58:02(UTC)
dark

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2007(UTC)
Bài viết: 33

THân chào các bạn,<br /><br />Mình đang hơi lo lắng! Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ mình và vợ mình lại nói lúc sáng hôm nay là cô ta có đi xem bói.<br /><br />Thầy bói nói toàn điều tiêu cực! Cái mà mình nghe sock nhất là mình năm ngoài 40 tuổi sẽ bị bệnh rất nặng và có khả năng "die". Gia đình sẽ tán gia bại sản....Mình nghe buồn lắm, vì con mình mới có 3 tuổi thôi. <br /><br />Thật sự mình ít tin vào bói toán, nhưng cuộc sống đôi khi có những cái mà mình fải tin...Tuy nhiên, khó ai chấp nhận thông tin quá shock như trên.<br /><br />Không biết các bạn nghĩ sao? Tôi cảm thấy tự nhiên mang lo âu vào người. Lâu nay tôi sống một cách lặng lẽ và cố gắng làm việc thiện càng nhiều càng tốt, mong là sẽ sống với con đến ngày nên người.<br /><br />Xin các bạn ít giây phút chia sẻ cùng tôi nhé!<br /><br />Cảm ơn các bạn,<br /><br />
Quảng cáo
Offline muonmang36  
#2 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 10:01:29(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Nếu thích thì bạn cứ tin vào mấy điều nhãm nhí ấy đi! Ai cấm,
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline Kiều Phong  
#3 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 10:02:26(UTC)
Kiều Phong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2004(UTC)
Bài viết: 61

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cái mạng của Kiều Phong là do Kiều Phong quyết định. Mình không bao giờ để thầy bói nói vu vơ ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Đang vui vẻ, nghe fán mấy câu, lo nghĩ, mất tập trung, xe hơi đang chạy trên đường quẹt cho một cái, thế là toi như con choi choi.
Offline dark  
#4 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 10:04:43(UTC)
dark

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2007(UTC)
Bài viết: 33

Các bạn tốt quá, các bạn khác cho ý kiến nhé!

Mình cảm ơn các bạn!
Offline anhmotminh  
#5 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 11:58:11(UTC)
anhmotminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC)
Bài viết: 93

Mình kễ bạn 1 câu chuyên nha.

mình có 1 người bạn ỡ nước ngoài về she đó cũng khoái coi bói rũ mình đi coi bói cho vui ( mình cũng đi dù kô thích lắm chĩ đi cho she vui mà thôi) 
 
khi coi bà thầy bói nói hươu nói vượng nói tùm lum .....mình  xen vào hỏi bà Thầy Bói 1 câu .....Bạn Em Muốn Đi Nước Ngoài Lắm ...she đang làm thũ tục Kết Hôn giã ....xin hỏi thầy số She có đi được kô ????

Bà Thầy Bói coi tay she chăm chú phán 1 câu :   số Chị này trắc trỡ lắm she kô đi nước ngoài được đâu ......nghe xong mình cười và nói bạn mình đi về vậy là đũ rồi .....vì thực sự she đi nước ngoài ỡ định cư 15 năm rồi .

Vậy thì bạn nên tin bản thân bạn thì hơn là tinh người khắc bạn à ...Bói Ra Ma  Quét Nhà Ra Rác .....mình thì kô tin bói toán gì hết ...bãn thân mình tự mình quyết định bạn à ....
Offline quynhdt  
#6 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 12:18:29(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của DARK đã viết:
THân chào các bạn,

Mình đang hơi lo lắng! Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ mình và vợ mình lại nói lúc sáng hôm nay là cô ta có đi xem bói.

Thầy bói nói toàn điều tiêu cực! Cái mà mình nghe sock nhất là mình năm ngoài 40 tuổi sẽ bị bệnh rất nặng và có khả năng "die". Gia đình sẽ tán gia bại sản....Mình nghe buồn lắm, vì con mình mới có 3 tuổi thôi.

Thật sự mình ít tin vào bói toán, nhưng cuộc sống đôi khi có những cái mà mình fải tin...Tuy nhiên, khó ai chấp nhận thông tin quá shock như trên.

Không biết các bạn nghĩ sao? Tôi cảm thấy tự nhiên mang lo âu vào người. Lâu nay tôi sống một cách lặng lẽ và cố gắng làm việc thiện càng nhiều càng tốt, mong là sẽ sống với con đến ngày nên người.

Xin các bạn ít giây phút chia sẻ cùng tôi nhé!

Cảm ơn các bạn,




Có nên tin vào bói toán ko? Không nên, hoàn toàn ko!
Cuộc đời của ai thì do người đó quyết định.  Mình phải chịu tất cả mọi nhân - quả mà mình tạo nhận. Vợ anh đi bói về mà anh hoang mang như vậy thì ko được rồi. Anh có thể giảm sự lo lắng bằng cách làm phước, giúp đỡ mọi người tự nhiên anh sẽ cảm thấy bình tâm lại. Đây là kinh nghiệm của bản thân tôi thôi. Nếu anh có theo đạo (hoặc ko cũng được) thì nên siêng đi nhà thờ hoặc vào chùa. Tôi không phải là người theo đạo, nhưng những lúc này tôi hay vào chùa, tôi cảm thấy bình an hơn, tâm mình được an tịnh trở lại.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline dark  
#7 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 12:25:52(UTC)
dark

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2007(UTC)
Bài viết: 33

Lâu nay mình vẫn hay đi chùa! Tuy nhiên đứng trước 1 thông tin như thế ai cũng cảm nhận bất an cả!

Cảm ơn các bạn! DD này luôn là DD bổ ích cho tất cả mọi người!

Offline A2066  
#8 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 12:32:07(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Tôi ko tin bói lắm nhưng mà tôi vẫn cứ thích đi và chỉ thích họ nói tốt cho mình thôi.
Và tôi chỉ tin khi họ nói và chỉ tận tay tôi mới tin tôi ko bao giờ tin người khác nói lại cả.
Mọi người nói tôi nhờ nhà vợ nhưng mà tôi chưa có vợ chưa bít được thế nào, hện tại là chưa nhờ gì vì tôi chưa có vợ
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hichic  
#9 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:17:36(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
pác Dark hâm à
đi xem bói làm chi cho nó mệt đầu ra !
tg lai của ta là do ta quyết định !OK?
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline dangbitrees  
#10 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:27:40(UTC)
dangbitrees

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-04-2008(UTC)
Bài viết: 120
Đến từ: hcm

Bac' A2066 an nói khéo thế nhơ` vợ la` chắc roai` . quan trọng bây giơ` la` cô ấy đẹp hay xấu thôi . DaiCa tui ma` phải nâng lên 1 chút chu' nhi~

Tu-an  
#11 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:31:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cuộc đời chỉ đơn giãn thôi không có  cái  gì  gọi  là  phức  tạp  hết .

   nếu  không  tin  ai thì  đừng  hỏi .nếu  đã  hỏi  thì  phải  tin.
Offline Brownie  
#12 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:34:00(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Tết năm tôi 28 tuổi tôi đi xem bói, 3 người cả thảy và ai cũng nói tôi sẽ cưới chồng vào giữa năm, còn tả về người yêu tôi đúng y chang. Sau đó tôi đi xin xăm cũng trúng xăm báo hỷ. Nhưng cuối cùng chẳng có cái đám cưới nào cả!

Nhưng tôi tin vào tử vi vì tử vi chấm cho tôi khi bé diễn ra đúng với cuộc đời tôi trải nghiệm cho đến bây giờ!

Đừng nhầm lẫn tôn giáo với bói toán. Chùa kg khuyến khích mê tín.
Offline dangbitrees  
#13 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:40:39(UTC)
dangbitrees

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-04-2008(UTC)
Bài viết: 120
Đến từ: hcm

tử vi a' . bửa nao` em cũng đi xem xem thế nao` . ỡ đâu vậy chị ơi. em ở SG
Offline muonmang36  
#14 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:42:20(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:
Tết năm tôi 28 tuổi tôi đi xem bói, 3 người cả thảy và ai cũng nói tôi sẽ cưới chồng vào giữa năm, còn tả về người yêu tôi đúng y chang. Sau đó tôi đi xin xăm cũng trúng xăm báo hỷ. Nhưng cuối cùng chẳng có cái đám cưới nào cả!

Nhưng tôi tin vào tử vi vì tử vi chấm cho tôi khi bé diễn ra đúng với cuộc đời tôi trải nghiệm cho đến bây giờ!

Đừng nhầm lẫn tôn giáo với bói toán. Chùa kg khuyến khích mê tín.

- Đi đâu mấy ngày nay chả gặp, ở công ty chưa nộp tiền Internet à!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline Brownie  
#15 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:44:21(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 dangbitrees Chị cũng đang ở SG nhưng chấm tử vi từ bé lúc còn ở quê. Thời ấy chấm tử vi còn... thủ công lắm nhưng thật. Bây giờ ông nào nổi tiếng thì phải đợi khoảng 1 tháng mới có kết quả và được hỗ trợ nhiều bằng phần mềm vi tính.
Chị cũng kg biết ở SG chấm tử vi ở đâu nữa!
Tu-an  
#16 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:44:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:

- Đi đâu mấy ngày nay chả gặp, ở công ty chưa nộp tiền Internet à!



kaakakkakaka cười thúi ruột luôn ,,kakkakakak
Tu-an  
#17 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:46:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:

Chị cũng kg biết ở SG chấm tử vi ở đâu nữa!


biết có một ông nè....nghe đâu  này chấm ai là chính xác lém .kakakaka

  
Offline dangbitrees  
#18 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:46:34(UTC)
dangbitrees

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-04-2008(UTC)
Bài viết: 120
Đến từ: hcm

ac .. ac . po tay
Offline Brownie  
#19 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:46:59(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 muonmang36 Trả lời cho cậu trong topic Tản mạn của tớ rồi còn gì. Thôi đừng nói nhiều chuyện khác trong topic của người ta nữa.
Offline muonmang36  
#20 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 01:47:31(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:
 dangbitrees Chị cũng đang ở SG nhưng chấm tử vi từ bé lúc còn ở quê. Thời ấy chấm tử vi còn... thủ công lắm nhưng thật. Bây giờ ông nào nổi tiếng thì phải đợi khoảng 1 tháng mới có kết quả và được hỗ trợ nhiều bằng phần mềm vi tính.
Chị cũng kg biết ở SG chấm tử vi ở đâu nữa!

- Ra chùa Vĩnh Nghiêm, bên chân cầu kiệu có mấy chị để mấy cái thùng xốp lại đó bảo máy chị ấy phán cho!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.