  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
:0, chuc mung cau em nhe  . hehe,anh cung dang doi not may ngay roi lam 1 phat day,  ), may hom ban, hoom nay len ong qdkh spam cho mot dong tin  ) may hom toi la cung hon 45 ngay ma cung gan 3 thang,  , lam 1 phat nay thi chac khoi phai doi 3 thang luon  |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
hì,buổi trưa viết ở máy ko có unikey, bi h viết lại, tui bảo tui còn có mấy ngày nữa là đủ 3 tháng rồi, chưa làm cái 45 ngày, nên có gì bây j làm thì chỉ phải làm 1 cái này thôi,cũng chả phải đợi đủ 3 tháng nữa vì đằng nào cũng hơn 45 ngày rùi, hi từ đêm 28/2 mà  . bi h gần giữa tháng 5 rùi, làm phát này xong mà âm tính là phẻ re luôn. hầu hết mọi người đều bảo âm tính nên chắc âm tính thui, chỉ có cái cầm tờ xn cho nó hết lăn tăn |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: ểntái tim em
|
 chúc mừng ông bạn vào chia vui cái  ,  kaka lại 1 người thoát khỏi tay ác quỷ tuấn |
có 3 thứ ko thể lấy lại dc , tên đã bay , lời đã nói và những gì đã qua , và khi đó sai lầm lớn của đời người là giải thích bao biện cho những gì đã làm , |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC) Bài viết: 57
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Tốn tí máu nhưng giải toả được cái đầu.Thế cũng tốt chứ sao?Hôm nay mới đọc được bài của hichic.Chúc mừng em.Muộn còn hơn không em nhỉ?Cùng đồng hương đồng khói thế mà ko biết sớm để nhận hehehe |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Tốn tí máu nhưng giải toả được cái đầu.Thế cũng tốt chứ sao?Hôm nay mới đọc được bài của hichic.Chúc mừng em.Muộn còn hơn không em nhỉ?Cùng đồng hương đồng khói thế mà ko biết sớm để nhận hehehe chia buồn cùng em hichic ơi .kakaakkakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Tốn tí máu nhưng giải toả được cái đầu.Thế cũng tốt chứ sao?Hôm nay mới đọc được bài của hichic.Chúc mừng em.Muộn còn hơn không em nhỉ?Cùng đồng hương đồng khói thế mà ko biết sớm để nhận hehehe chia buồn cùng em hichic ơi .kakaakkakaka Vụ gì đây?   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
Congratulation! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
cha này câu bài quá, topic nó chìm từ bao lâu rùi mà lôi ngược lên để chúc mừng, hehe,  , tranh thủ tí  |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
 cái topic này chìm nghỉm rùi còn lôi lên đây chi dzậy  hẹn các pác sau 3 tháng nhé  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Ngàn lần xin lỗi nhóc nhé vì đã không online chúc mừng nhóc.Thui thi chúc mừng bi giờ cũng được vì người không biết không có tội mờ Tuic xúc động lắm vì ông nhớ đến tui.Vui đến nỗi cười rớt cả răng.Khổ thế đấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết: lâu lâu móc thử mới biết chứ .kakakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
pác Mẹc ơi em xin pác mà,hihi... em đang mong nó chìm ko đc pác cứ móc lên làm chi làm thằng em khó làm ăn quá đi,hê hê hê...  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-05-2008(UTC) Bài viết: 15
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chìm rồi móc lên cho nó vui,nhìn vào cái time khủng hoảng cực độ đó lại thấy hoảng,hoảng lên rồi mới biết " vui có chừng,dừng đúng lúc " ^^
|
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
này thì móc tiếp này ) |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.