Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#1 Đã gửi : 15/05/2008 lúc 05:51:04(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Các bạn trẻ ở tuổi mới lớn ghét nhất việc lắm lời, không thích nghe lời nói nhiều lần, cũng giống như không thích đi xem lại một cuốn phim, không thích ăn mãi một món ăn. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một số bạn trẻ thường nói đâu bỏ đấy, trước mặt vừa hứa làm tốt việc này, việc kia, vừa quay người đi đã cho lời hứa lên chín tầng mây. Còn có một số các bạn sống theo cách “mình làm theo ý mình”, việc cha mẹ nói là việc của cha mẹ, việc con làm là việc của con. Rõ ràng ý kiến của cha mẹ là đúng, nhưng con cái vẫn mặc kệ, vẫn để gió thổi ngoài tai, không nghe. Như vậy thì không thể trách cha mẹ lắm lời. Thử nghĩ xem, các thầy giáo, cô giáo khi nói đến chỗ khó hoặc chỗ trọng điểm trong kiến thức, chẳng phải là không chỉ nói một lần sao? Vậy thì cha mẹ nói đi nói lại có thể cũng là chỗ khó hoặc chỗ quan trọng trong cuộc sống! Ví dụ, nhắc nhở các bạn phải học hành cho tốt, không được “yêu sớm”, nhắc nhở các bạn không được giao lưu với những người xấu, nhắc nhở các bạn sau khi tan học không nên la cà quá lâu ở bên ngoài, để tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn, nhắc nhở, yêu cầu các bạn phải tôn trọng thầy giáo, cô giáo, phải đoàn kết bạn bè… tất cả những điều đó là có lợi cho học tập, cho cuộc sống, để làm người tốt, làm việc tốt. Khi các bạn cảm thấy chán ngán những lời nói đi nói lại của cha mẹ, có thể các bạn đã bỏ mất một phần quý giá nhất là nội dung của những lời ấy! Cách tốt nhất để không phải nghe những điều lắm lời là: Cha mẹ nói đúng, hãy nói thái độ tán thành và làm theo; nói không đúng, hãy trình bày, giải thích, thậm chí có thể góp ý sửa sai, nhằm làm cho cha mẹ hiểu rằng, ý kiến sai cho dù nói đến một trăm lần, con cái cũng không thể nghe thủng, càng không thể làm theo.<otongue></otongue></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;"><otongue>&nbsp;</otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có một số cha mẹ có thói quen lắm lời. Con cái đã làm đúng, vẫn cứ dặn đi dặn lại. Khi đó các bạn nên nghĩ đến điều này: có phải cha mẹ không vừa lòng với điều gì khác của mình không? Có phải bạn ít chuyện trò, tâm sự với cha mẹ không? Cho nên cha mẹ vẫn chưa thật yên tâm với những vấn đề khác của bạn? Và hãy chuyện trò, tâm sự nhiều hơn với cha mẹ, nói ra cách nhìn của bạn với một số vấn đề, cũng nói rõ bạn không vừa lòng với việc lắm lời của cha mẹ, có lẽ cha mẹ sẽ nhận ra cái tật của mình. Nếu như, cha mẹ bạn vẫn không bớt lời, thì lần sau, khi cha mẹ lại muốn nhiều lời, bạn hãy nhắc lại một lần đoạn sau mà cha mẹ muốn nói, lúc đó cha mẹ bạn sẽ hiểu ra rằng lời nói lần trước bạn đã nghe và nhớ rồi, cha mẹ bạn sẽ không lắm lời nữa.</span><span style="font-family: Verdana;"> <span style="">&nbsp; <br /></span></span></p>
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Quảng cáo
Offline Endless  
#2 Đã gửi : 15/05/2008 lúc 07:42:57(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Còn nếu người yêu lắm lời thì phải làm sao hả Mod KST???
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Tu-an  
#3 Đã gửi : 15/05/2008 lúc 08:11:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Còn nếu người yêu lắm lời thì phải làm sao hả Mod KST???



thì  thuận tay  nào , đưa  tay  đó lên  ..bóp chát ..im re ..kakaakak
Offline Endless  
#4 Đã gửi : 15/05/2008 lúc 08:17:55(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Còn nếu người yêu lắm lời thì phải làm sao hả Mod KST???

thì  thuận tay  nào , đưa  tay  đó lên  ..bóp chát ..im re ..kakaakak

Chắc ông Tuấn này đã bị Hội bảo vệ Phụ nữ mời lên uống trà làm việc nhiều lần rồi.
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline hahaha2008  
#5 Đã gửi : 17/05/2008 lúc 10:36:20(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

Bác Tuấn nhà ta hơi bị quan tâm đến phụ nữ đấy bạn nhé.Không phải vậy đâu.Vì thế nên giờ bác Tuấn vẫn luôn hát bài ca "Cô đơn" đấy

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#6 Đã gửi : 17/05/2008 lúc 10:50:54(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:

Bác Tuấn nhà ta hơi bị quan tâm đến phụ nữ đấy bạn nhé.Không phải vậy đâu.Vì thế nên giờ bác Tuấn vẫn luôn hát bài ca "Cô đơn" đấy


Chuyện lạ có thật hả hahaha2008?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#7 Đã gửi : 17/05/2008 lúc 11:12:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Chuyện lạ có thật hả hahaha2008?


Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu
Một cái đầu một con tim nóng bỏng
Một tình yêu dâng trọn cho em
Em có đến cùng tôi không cô bé
Để tôi thành tỷ phú tình yêu

kakakakaakaakaakakakka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#8 Đã gửi : 17/05/2008 lúc 11:29:37(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Chuyện lạ có thật hả hahaha2008?


Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu ---> oke_ tình yêu ko phân biệt giàu nghèo
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu ---> không sao, bạc màu mà ko rách là ok
Một cái đầu một con tim nóng bỏng ---> tim nóng thì được còn đầu xin miễn.nóng quá nhỡ oánh em thì seo?
Một tình yêu dâng trọn cho em ----> cảm động quá  hic hic hic nhớ nha, nói lời phải giữ lấy lời.
Em có đến cùng tôi không cô bé ---> sai hoàn toàn .Cô bé không phải là mình rồi ! Mình là bà lão cơ mà??? hic hic hic nhận vơ hả? Xí hổ quá !
Để tôi thành tỷ phú tình yêu---> con người biết mơ mộng, cẩn thận vỡ mộng thì khổ
kakakakaakaakaakakakka

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline muonmang36  
#9 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 12:08:27(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Chuyện lạ có thật hả hahaha2008?


Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu ---> oke_ tình yêu ko phân biệt giàu nghèo
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu ---> không sao, bạc màu mà ko rách là ok
Một cái đầu một con tim nóng bỏng ---> tim nóng thì được còn đầu xin miễn.nóng quá nhỡ oánh em thì seo?
Một tình yêu dâng trọn cho em ----> cảm động quá  hic hic hic nhớ nha, nói lời phải giữ lấy lời.
Em có đến cùng tôi không cô bé ---> sai hoàn toàn .Cô bé không phải là mình rồi ! Mình là bà lão cơ mà??? hic hic hic nhận vơ hả? Xí hổ quá !
Để tôi thành tỷ phú tình yêu---> con người biết mơ mộng, cẩn thận vỡ mộng thì khổ
kakakakaakaakaakakakka


- Không còn gì để nói!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline kysinhtrung  
#10 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 08:58:47(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Còn nếu người yêu lắm lời thì phải làm sao hả Mod KST???


"Anh không muốn em phải cằn nhằn vì những chuyện không đâu, không muốn khuôn mặt em cau có làm phai tàn nhan sắc. Anh phải làm gì để em không phải như vậy nữa?".
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline Endless  
#11 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 12:40:25(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Trích dẫn bài viết của kysinhtrung đã viết:
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Còn nếu người yêu lắm lời thì phải làm sao hả Mod KST???


"Anh không muốn em phải cằn nhằn vì những chuyện không đâu, không muốn khuôn mặt em cau có làm phai tàn nhan sắc. Anh phải làm gì để em không phải như vậy nữa?".

Anh cứ đưa hết tiền lương + các khoản đen, đỏ khác cho em, thế là em sẽ ngậm miệng lại câm như hến. - Mụ vợ nhà tôi nói với tôi như thế đấy đồng chí ạ!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline em_ten_teo  
#12 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 04:42:36(UTC)
Tèo_cà_Mau

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:

Anh cứ đưa hết tiền lương + các khoản đen, đỏ khác cho em, thế là em sẽ ngậm miệng lại câm như hến. - Mụ vợ nhà tôi nói với tôi như thế đấy đồng chí ạ!


 cái gì nghê vậy lấy vợ là phải đưa tiền hết àh .vậy thôi tèo không lấy vợ về quê cày ruộng sướng hơn

  nhà quê mà
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.