Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngochanh9892008  
#1 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 04:40:57(UTC)
ngochanh9892008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2008(UTC)
Bài viết: 1

<p>Con đang khỗ lắm con xin mấy mẹ giúp con.. con tên hạnh quê con ỡ đồng nai con vào sg dc hơn 1 năm thời gian gần đây con có quen một anh kia&nbsp; ỡ chung dãy phòng&nbsp;tụi con thương nhau nên hai đứa mướn nhà trọ ỡ chung&nbsp;, vì nghĩ là vợ chồng nên tụi con hay quan hệ mà không dùng bao con bị mất kinh hơn 2 tháng và con đi thữ và biết con có thai rồi con nói với anh con có thai anh bão&nbsp; giữ lại hay nuôi tuỳ con&nbsp; mà con nghĩ đứa bé trong bụng nó đâu có tội gì mà phãi chịu đau khỗ chứ&nbsp; mình có công tạo phãi có công nuôi cho nó thành người.. nên con đã giữ lại ..Thời gian gần đây vợ chồng con hay cãi nhau vì&nbsp; công việc cũa anh hok kiếm dc bao nhiêu tiền anh và con thì đã hok đi làm dc việc gì nữa vì bây giờ&nbsp; cái thai đã hơn 5 tháng rồi&nbsp; con hok đi làm nỗi mọi kinh tế dựa vào anh nên đôi lúc anh rất khó chịu , hôm bữa tụi con giận nhau anh đánh con đá vô bụng con còn nói không phãi con anh mà là con cho thằng nào ngoài đường rồi về đỗ cho anh bắc anh nuôi , anh bão con là ma ám nên anh đi làm không được và đuỗi con đi&nbsp; mấy mẹ ơi giờ con biết phãi làm sao đây xin hãy giúp con&nbsp; mấy ngày nay con ỡ trong công viên ngũ ỡ đó con đói lắm khát lắm nhìn cái bụng lâu lâu&nbsp; nó &nbsp;lại đạp con đau lòng lắm&nbsp; chắc nó cũng đói như con khỗ cho nó con làm cho nó khỗ thêm, mà&nbsp; vì con không có tiền đi khám nên không biết là trai hay gái&nbsp; con muốn về quê lắm nhưng ỡ đây cã tiền ăn cũng không có làm sao có tiền về mà cứ sống lang thang ngoài đường như thế này con cũng&nbsp;mất sức mà chết thôi , con xin mấy mẹ giúp con . con nghe mấy&nbsp; dì trong công viên nói&nbsp; có một số trung tâm họ giúp đỡ những người cơ nhỡ như con xin hãy giúp con&nbsp; có một chỗ ỡ con sẽ đi làm&nbsp; sinh con xong con sẽ đi làm .. con sẽ lo cho&nbsp; bé và con sẽ không bao giờ quên ơn mấy mẹ đã giúp con . con xin mấy mẹ hãy giúp con, con xin mấy mẹ đó con đang cùng đường lắm con chẵng bik nhờ vã ai khi ỡ đất sài gòn này con không thân thích ai cã con muốn về quê cũng không được mà ở đây không có nhà cữa không có gì hết lang thang ngoài đường hoài con cũng chết thôi , mấy mẹ ơi xin hãy giúp con có thễ dẫn vào mấy cái chỗ người ta giúp đỡ như vậy đễ con dc sinh em bé ra đời con không muốn nó khỗ vì con nữa con xin mấy mẹ đó </p>
Quảng cáo
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#2 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 09:19:11(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào Hạnh !
Không biết vì sao em biết đến diễn đàn này nhưng khi em đã vào đây thì mọi người sẽ cố gắng giúp em trong điều kiện có thể.Nhưng trước mắt chúng ta trao đổi qua 1 chút nhé !
_ Em đã sai lầm khi suy nghĩ không kỹ trước khi chung sống với bạn trai mình và hậu quả là bây giờ em phải chịu.Chúng ta ko đề cập tới chuyện này nữa vì mọi việc cũng đã xảy ra rồi.
_Quê em ở Đồng Nai em còn cha mẹ anh chị em ở đó chứ?Đồng Nai với Sài Gòn ko cách xa nhau bao nhiêu sao em không về nhà mà lại lang thang trong công viên.Dù em có như thế nào thì cha mẹ, anh em cũng là chỗ em có thể nương tựa lúc này chứ?
_Em nói hiện giờ em không có tiền để về quê? Em không có cách nào liên lạc với gia đình sao?
Chị vẫn đang suy nghĩ về chuyện của em nhưng hiện tại chưa có cách nào để giúp em cả. Nếu em tin vào mọi người trên diễn đàn này em hãy nói thật nhé.Như thế mọi người mới có thể giúp em.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hichic  
#3 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:46:15(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
bạn hãy nói rõ đi,sao bạn lại ko dám về nhà? bạn nên nghĩ cho đứa bé bạn ạ !
bình tĩnh lại,suy nghĩ thật sâu và làm những điều bạn nghĩ là tốt nhất cho đứa bé trong bụng bạn
nếu được xin các bạn trong MN giúp đỡ cô bé này ...chí ít là về được quê....
nếu bạn ở HP,tôi sẽ giúp bạn ngay lập tức !
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline A2066  
#4 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 02:36:49(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Sao  ngochanh9892008 không lên mạng nữa vậy
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hoanganh81  
#5 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 02:46:21(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Trích dẫn bài viết của a2066 đã viết:
Sao  ngochanh9892008 không lên mạng nữa vậy

Xiềng đâu mà online
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline HoaCoMay  
#6 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 10:02:39(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết

Chào Hạnh....

Cỏ không biết nói sao về trường hợp của bạn...Nếu bây giờ còn trách mắng thì hóa ra càng đây bạn vào đường cùng...Chỉ mong đến giờ phút này bạn nhận ra đâu là sai lầm của mình...

Hiện giờ trước tiên hết Hạnh cần liên lạc với gia đình. Gia đình ko bao giờ bỏ rơi bạn dù cho bạn có mắc phải sai lầm gì....Tình yêu của cha mẹ dành cho bạn đủ để bỏ qua mọi lỗi lầm...Bạn hãy mạnh dạn lên...

Nếu bạn thật sự yêu thương đứa con của bạn...Hãy giữ nó lại, hãy vì nó mà cố gắng giữ gìn bản thân và chăm sóc cho mình....Hạnh cứ nghĩ đi.Nếu bạn tiếp tục lang thang, nếu bạn ngã bệnh hay gặp sự cố gì, mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng bạn...Vì vậy hãy vì đứa con của mình, vì mầm sống đang có trong bụng bạn mà suy nghĩ sáng suốt nhất và đừng làm gì lầm lỗi...
Hãy về nhà đi.Lời khuyên chân thành của 1 bạn gái dành cho 1 bạn gái...Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên lạc với bất kỳ ai trong diễn đàn của mình hoặc đơn giản hơn hãy PM cho Cỏ, Cỏ sẽ gặp bạn và giúp bạn về nhà.
YM : baby_hoacomay_love
Hãy sống vì con mình bạn nhé !!

Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.