  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
Chào tất cả các bạn trong forum, thời gian vừa qua tôi đã theo sát, dựa dẫm vào gia đình hiv của chúng ta để mà lấy thêm can đảm để đi xét nghiệm. Hôm nay vừa đi lấy kết quả xét nghiệm về, tôi muốn viết bài này để chia sẻ với các bạn.<br />Chuyện của tôi thì dài dòng, nói tóm lại là trước đây tôi có quan hệ ko an toàn với 1 người nước ngoài, chuyện đã 2 năm rồi, sau đó có quan hệ thêm với 2 người nữa, nhưng đều có sử dụng BCS. Qua nhiều ngày, ban đầu tôi cũng sợ mình bị hiv, nhưng rồi ko để ý đến điều đó nữa. Nhưng dạo gần đây, khoảng 6 tháng trước, tôi có bị nổi hạch ở dưới cằm, lúc đó tôi ko biết là hạch, cứ nghĩ đơn giản là mụn bọc, rồi nó tự hết đi, rồi gần đây nhất là hạch sau tai. Tôi chỉ nghĩ là mụn nữa, nhưng khi mẹ tôi xem qua, bà nói là hạch, và bà lo lắng, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến mình bị hiv. Ngay lập tức, tôi đến số 2 Vũ Tùng, quận Bình Thạnh, được các anh ở đây tư vấn, họ trấn an tôi, nói ko có gì là chắc chắn cả, chỉ có xét nghiệm mới cho kết quả chính xác. Và tôi đã xét nghiệm, kết quả sau 1 tuần mới có.<br />Trong thời gian chờ kết quả, tôi như bị stress, bao nhiêu tình huống xoay quanh trong đầu, nếu bị nhiễm mình sẽ ra sao, còn cô bạn gái mà mình rất yêu thương, tình cảm đã tới lúc chín mùi, nếu bị nhiễm thì phải vì tình yêu chân thật mà rời xa cô ấy, chắc là tôi sẽ đau lòng lắm, sao mình lại bị chết trẻ.....<br />Rồi tôi lên diễn đàn này, cùng theo dõi, cùng hồi hộp, những câu như :" dũng cảm lên bạn, xét nghiệm 1 lần để khỏi bị stress nữa" đã động viên tôi rất nhiều.... đêm trước ngày đi lấy kết quả, tôi thăm diễn đàn và tự hứa sẽ viết 1 bài gì đó để cảm ơn diễn đàn.<br />Sáng nay đi học, trong đầu cứ lung tung, lúc về thì đã 11h30, nghĩ là đã hết giờ làm việc, nhưng cứ đến, vì thật sự là chịu ko nổi nữa rồi. <br />Vào mà hồi hộp, giống như chơi trò cò quay Nga, người ta bào ngồi đợi, lấy bảng kết quả rồi đưa tôi vào phòng kín, vào lại hồi hộp. Rồi anh nhân viên đưa tôi kết quả xét nghiệm, tôi nhìn vào thấy chữ HIV, run bắn lên nhưng may làm sao trước nó còn có chữ Détermine, lúc đó đâu biết nghĩa gì, chỉ khi thấy dòng " Không phát hiện kháng thể HIV", tôi mới thở phào, và dùng chữ chính xác nhất mà các bạn trên diễn đàn từng dùng là " HỒI SINH", vâng tôi đã được hồi sinh lần nữa. Xin cám ơn trời phật, cảm ơn diễn đàn, chính đây là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong suốt thời gian qua. 1 lần lâm vào cảnh này, thiệt là cạch đến già, ko ăn chơi xa đọa nữa, các bạn trẻ, nếu đọc được những dòng này, hãy tỉnh ngộ, các bạn chưa đi xét nghiệm, hãy dũng cảm lên các bạn nhé, cầu chúc các bạn sẽ gặp may mắn, các bạn đã bị nhiễm, đừng bi quan, hãy sống tốt, xã hội ko quay lưng lại với các bạn đâu. <br />Chào thân ái!<img src="/images/emotions/mellow.gif" />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
quên nữa, chuyện bị nổi hạch ở dưới cằm và sau tai của tôi, tôi nghĩ là do hút thuốc nhiều bị viêm đường hô hấp nên mới có, theo như 1 thành viên trong diễn đàn đã nói đó nha, ko phải tự suy diễn đâu.... các bạn nào bị hạch giống mình thì đừng quá lo lắng, hãy dũng cảm lên bạn nhé, xét nghiệm 1 lần để khỏi bị stress nữa 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Một người thoát nạn Chuc mừng nhe  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
trời ơi quên cảm ơn anh Tuấn nha, lúc lấy kết quả xn, định nhờ anh đi theo, mà theo dõi diễn đàn thấy hình như anh chỉ tiện khi đi da liễu nên ko dám phiền, có lúc em nghĩ quẫn là thôi khỏi đi lấy kết quả luôn, nhưng rồi lại can đảm đi lấy, nói can đảm vậy thôi chứ vô đó cảm giác í ẹ, nhưng may thật, mong các bạn cùng cảnh ngộ cũng có can đảm như vậy. Tuy đã vượt qua rồi nhưng em sẽ ko bỏ diễn đàn đâu, sẽ theo dõi và đồng hành cùng các bạn đấy, chúng ta là gia đình mà, có lúc nghĩ sao anh em trên đây tốt thế, mình cũng phải bắt chước mới được, khâm phục nhất là anh Tuấn đấy. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC) Bài viết: 93
|
Chúc Mừng Bạn Nha cố gắng đừng để có Nguy Cơ nữa nha ....mình cũng như bạn cũng có lúc sợ như bạn vậy đó mà can đãm cũng đi XN với anh Tuấn Mẹc bây giờ nhẹ người oki rồi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-02-2008(UTC) Bài viết: 70
|
Ai mà bước chân vào DD rồi chắc nhìn a e khốn đốn thế này thì còn dám đi bậy bạ gi nữa!!!hix hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2008(UTC) Bài viết: 13
|
chúc mừng bạn nhé, niềm vui của bạn cũng là niêm vui của mọi người và của mình  . SAY NEVER Với GMD........................ PHẢI ĐƯA DD TA LÊN VTV MỚI CHỊU ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
cám ơn bạn khongbietlamsao và mọi người. Mong dd mau được báo đài biết đến, để cảnh tỉnh giới trẻ, anh em nhớ lại xem, lúc mình đi chơi bậy đâu phải mình là do mình ko biết gì về HIV đâu phải ko? mà do chính chúng ta đã xem thường và ko nghĩ đến hậu quả nên đã ko mặc áo giáp đấy chứ. Ai đưa được dd lên với báo đài chắc tui bầu lên làm mod luôn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Lại thêm 1 người nữa may mắn rồi. Tuyệt ghê...Cũng hỉ cung hỉ phát tái nhe s Hình như ai đi test với anh Tuấn cũng âm tính hết á. Có lẽ anh tuấn là thần may mắn của nhà chúng ta hay sao ý ... | Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
tui đi test có 1 mình ên hà, đâu dám phiền ai , cảm giác ghê gớm thiệt, lúc đợi người ta đưa kết quả ra đó.....cạch đến già
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC) Bài viết: 93
|
thoát 1 lần là wá đũ cố đừng để nguy cơ nữa anh em à
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Chào bạn vumaiyeudung!Mình hiểu tâm trạng của bạn mà.T2 vừa rùi mình cũng vừa đi xn sau 45 ngày cùng với a .Mình thì AT nhưng cũng còn hơi lăn tăn...thôi,chúc mừng bạn nha! NEVER SAY GMD!!!hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
lăn tăn là sao trời, âm tính là âm tính ko sao đâu bạn đừng lo nha!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
1 lần là quá hãi rồi ko dám nghĩ đến lần 2 lúc bình thường thì có vẻ coi thường sự sống,đến lúc chỉ còn quyết định bởi 1 tờ giấy mới biết quý trọng cuộc sống mình,mới hiểu đc chử " SỐNG " hi vọng em còn cơ hội để sống  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
em tưởng là SAY NEVER GMD chứ  chúc mừng bác Vũ nhé  | Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
mình nhớ lại lúc chờ kết quả, ngay chỗ 2 đầu gối mình nó sao sao đó, ko tả được, giống như cảm giác nhột thì ko phải mà mỏi mỏi cũng ko phải, có anh em nào có cảm giác giống mình ko nhỉ? 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vumaiyeudung đã viết:mình nhớ lại lúc chờ kết quả, ngay chỗ 2 đầu gối mình nó sao sao đó, ko tả được, giống như cảm giác nhột thì ko phải mà mỏi mỏi cũng ko phải, có anh em nào có cảm giác giống mình ko nhỉ?  kakakaka
chuyện của bạn bình thường rồi đó .hồi trước tuấn đổ mồ trán luôn .nói thật rung đến nổi lúc đó hỏi tên mình là gì còn không biết nữa kìa. akkkaka
cảm giác đợi lấy kết quả xét nghiệm hiv .là tuyệt vời nhất {tuyệt vời trên cả tuyệt vời.}
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
thôi sư phụ, sao lại tuyệt vời, chỉ tuyệt vời khi kết quả NEGATIVE thôi! Phát ngôn búa xua 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 39
|
Trời ơi Phương nghĩ đến lúc đó hồi hộp lắm va run lắm chứ tuyệt vời gì. Phương đang chờ ngày xét nghiệm nè bạn muốn biết câu chuyện của Phương thì hay qua chủ đề  Nỗi lo sợ và ám ảnh cứ vây quanh tôi) và chia sẽ cùng Phương nhe
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|