  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho mọt ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường - đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ, đó là ước mơ rất đỗi giản dị của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khác, ước mơ nhìn thấy ánh sáng của một người không còn nhìn thấy được, ước mơ tìm được việc làm mà mình yêu thích của một chàng trai thất nghiệp, ước mơ tìm thấy được một tình yêu đẹp , được sống yên vui hạnh phúc, hoặc có thể là những ước mơ chinh phục , vượt qua những thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Những ước mơ đáng qui, đáng trân trọng đó luôn là niềm hi vọng , là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai. <br /><br />Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ - con đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất như để thử thách lòng dũng cảm của con người. Đó có thể là những trở ngại nhỏ ta vấp phải vào một thời điểm nào đó trước khi tự đứng thẳng trên đôi chân của mình. Có thể nó như những đám mây đen kịt báo hiệu cơn dông, khiến gnay cả những tâm hồn dũng cảm nhất cũng phải tìm kiếm chở che. Cũng có thể do khách quan hay là những ngục tù mà chính ta tự đưa mình vào...khiến ta tổn thương , mất niềm tin và có lúc tưởng như không còn điểm tựa hay nghị lực để vượt qua. Trước những khó k hăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chon cho mình cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Có ngưòi phó thác cho số phận, có ngưòi trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có ngưòi tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chìm vào biển tự thương thân trách phận để rồi ngã gục trong cơn giông tố cuộc đời....<br /><br />Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống - và được luôn là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một cách nghĩ, một sức mạnh tinh thần, một hướng đi để t heo đuổi những hoài bão , ước mơ của mình....<br /><br /><br /><em><font color="#808080">Hì...dien trích từ lời tựa của cuốn Lòng dũng và tình yêu cuộc sống ra đấy...thấy hay hay mà thôi !</font></em> |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Vượt qua chính mình đâu phải là điều đơn giản đâu nhỉ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
anh thì thấy,những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống làm cho anh thêm nghị lực để sống và sống
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Vượt qua chính mình chẳng đơn giản phải không anh ? Đã có một việc mà gần 2 năm rồi em không sao vượt qua và chiến thắng nổi bản thân mình...hi` vậy rồi cũng có ngày hôm nay, một cuộc sống đang đợi em . |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Thật sự anh rất buồn vì cách sống của em, anh muốn được cạnh em để bảo ban em, như một người anh trai chỉ bảo đứa em gái, nhưng sao khó quá.  . Cuộc sống đều có những cái giá của nó hết đó em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Hix...ý em là bây giờ sau gần 2 năm em đã vượt qua được...và em đang có một cuộc sống mới  hi`...giờ ngoan hơn cả khietbong đó  ...anh không vui cho em sao  |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2004(UTC) Bài viết: 18
|
Có 2 thầy trò vị cao tăng, đi vi hành để làm từ thiện, sau nhiều năm đi và đạt được những thành quả trong việc tu hành. Một ngày kia khi đi đến một con sông. Cả 2 thầy trò thấy một cô gái đẹp "tuyệt trần" đang rất muốn qua sông nhưng không được. Người học trò rất muốn giúp nhưng e ngại việc đụng chạm xác thịt với người con gái kia, anh ta rất lúng túng chẳng biết làm gì thì người thầy của anh ta tiến đến chỗ cô gái và cõng cô gái qua sông. Người học trò cảm thấy rất bất bình khi người thầy làm như vậy nhưng không dám nói cho tới khi qua tới bờ sông bên kia, người thầy đặt cô gái xuống và nói lời chào tạm biệt và tiếp tục lên đường. Nhịn mãi cho đến lúc không thể chịu nổi người học trò lên tiếng trách móc người thầy của mình: " Sao thầy lại dạy con người tu hành không được chạm vào phụ nữ" ý nói rằng : "Nam nữ thọ thọ bất tương thân." Nhưng người thầy cười và bảo: " Khi qua sông thầy đã đặt cô ta xuống nhưng sao con lại không đặt cô ta xuống".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2005(UTC) Bài viết: 18
|
Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư |
Em đã đến, và em đi. Đành vậy! Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay. Hoa bất tử như tình anh bất tử. Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Papacuaheo là ai vậy nhỉ ? Em ngu thật, vừa không đoán được ra là ai, và vừa không hiểu hết ý nghĩa câu chuyện của papa...ngu quá là ngu phải không ? Nếu một câu chuyện được viết ra, mà sau đó lại cần phải diễn giải nữa thì mất hết ý nghĩa không nhỉ ? Cám ơn anh, nếu như em hiểu, dù không muốn nhưng có lẽ em không thể phủ nhận rằng em vẫn còn trẻ như vị học trò kia! |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2004(UTC) Bài viết: 18
|
Em muốn biết papacuaheo la ai không? hay cho anh nick yahoo cuả em đi anh sẽ nói cho nghe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
 Em có bao giờ không cho ai add nick mình đâu nhỉ ? Uhm...nick yahoo của em là : boquacondien  , cho em biết papa là ai nhe' |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2004(UTC) Bài viết: 18
|
Sao anh chẳng thấy em online vay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Trong cuộc sống, luôn có những điều không thể và có thể, có những việc chúng ta thấy nên cần bỏ qua như nick cua dien, tuy nhiên, đôi khi nên suy nghĩ lại nếu bỏ qua rồi, em có còn là chính em?Có những việc người này chê bai, người kia ghét bỏ, nhưng đâu đó vẫn có người đồng cảnh và đồng cảm với chính ta, vậy tại sao ta không thể tự quyết cho chính mình để biết rằng đâu là đúng sai để biết nên bỏ qua hay không.Có thể nổi loạn có thể nói thẳng với người lớn tuổi đó là không nên, là "cái gai" trong con mắt họ nhưng với người trẻ tuổi thì đó lại chính là điều có thể tự khẳng định mình.Có chăng chúng ta biết đâu là chừng mực để mà dừng lại thì tốt hơn là bỏ qua chăng???? |
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.