  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
1. Trước khi uống rượu, làm một ly nhỏ dầu ăn (marvela chẳng hạn), lớp dầu này sẽ phủ toàn bộ lớp lông trong dạ dày, rượu không thấm qua được hoặc rất ít nên uống vô tư.
2. Trước khi uống làm 2 trái chanh, vắt lấy nước, nếu thấy chua qua thì thêm một ít nước sôi nóng rồi uống. Rượu là Bazơ, Chanh là axit , nó hòa tan nhau. Lại uống thoải mái.
3. Khi uống rượu cố gắng không được uống nước(bất cứ nước gì) để chữa cháy, uống nước sẽ làm căng bụng nhưng lượng rượu đưa vào ko hề giảm --> Nhanh ói.
4. Trong lúc uống rượu, uống một ly một lần , chỉ một lần nếu quá 1 sẽ gây cảm giác như uống 2 ly, nhanh xỉn.
5. Trong lúc uống cố gắng nói nhiều và cười vừa tạo không khí vui vẻ, vừa bay bớt hơi rượu.
6. Sau khi uống xong , nếu đi chơi tiếp thì miễn bàn (đô cao), còn về nhà không được nằm liền vì nằm mọi thứ sẽ dốc ngược lên --> Ói.
7. Khi uống quá nhiều , nếu thấy hơi hơi choáng thì đừng gắng, kiếm chổ nào nằm nghỉ một tí (1 tiếng) sau đó chiến tiếp.
8. Nếu say ko thể uống được, thì nghỉ một tí, ngồi tựa lưng vào thành giường rồi sau đó ngủ (ko được uống nước).
9. Không nên móc cho ói ra, vì sẽ tạo thành thói quen, đến "cửa" đó là phải ói.Nên để cho cơ thể phản ứng tự nhiên.
10. Điều quan trọng nhất trong là điều 10 :Mang bạn gái đi theo, tuy bị ép uống xỉn hơn 1 tí nhưng được nhiều việc.
Sửa bởi quản trị viên 23/08/2009 lúc 04:55:26(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Hay đấy!!! Có điều kiện anh em mình offline vài chai nhỉ??? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
6 người chết vì ngộ độc rượu (Dân trí) - Ông Lê Đình Hùng, Phó Giám đốc BV Đa khoa Sóc Trăng xác nhận: ngày 14/5, tại bệnh viện đã có thêm một nạn nhân tử vong do bị ngộ độc rượu, nâng tổng số người chết vì ngộ độc rượu tại Sóc Trăng lên 6 người kể từ đầu tháng 5 đến nay. Nạn nhân thứ sáu là anh Sơn Huệ (24 tuổi) ở xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, được gia đình đưa vào viện ngày 12/5 trong tình trạng hôn mê, mạch và huyết áp không đo được. Mặc dù đã được lực lượng y, bác sĩ bệnh viện ra sức cứu chữa nhưng sau một đêm, anh Huệ vẫn không qua khỏi. Người nhà nạn nhân cho biết: Sau khi uống rượu về, Sơn Huệ bị nhức đầu, đau bụng dữ dội. Trung Hiếu TTXVN
|
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
10. Điều quan trọng nhất trong là điều 10 :Mang bạn gái đi theo, tuy bị ép uống xỉn hơn 1 tí nhưng được nhiều việc.
- Nếu không mang bạn gái theo, lại có thêm nguy cơ mới!......    |
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
SAY BIA Say bia quần cộc may ô Bao nhiêu xe máy, ô tô coi thường Nghênh ngang đi giữa phố phường Bao nhiêu thằng tỉnh .....phải nhường ông say
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Say Bí Tỉ gió đưa bụi chuối sau hè anh vô rượu đế chẵng tè bia hơi chim khôn không hót to lời gái khôn nhớ lấy mấy thằng rượu bia công anh xúc tép nuôi cò ly còn kê đáy chớ thò đũa ra nhìn lên nuột lạt mái nhà nhậu ngồi kế vợ chết thà sướng hơn chiều chiều gió thổi đầu non Tiger nửa két Sài gòn mười chai trông cho ngày ngắn đêm dài Tắt kè Hải mã uống hoài cũng sung yêu nhau kéo áo đắp cùng tiền bill chưa tính đừng dùng chiêu say.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.