  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Hum nay là 19-5,là ngày sinh của Bac'.Ngày hum nay cũng là ngày mình đi xét nghiệm.8h10 mình có mặt tại BV Da Liễu.Tối hum wa có hẹn với Bác Tuấn mec đúng 8h mình có mặt.Đến trễ 1 tí,vừa tới nơi lấy fone ra call cho bác Tuấn liền nhưng chả hiểu sao lại kẹt máy.Đang suy ngĩ ko lẽ bác ấy bỏ rơi mình.Nhìn sang kế bên thấy có 1 ông nào thấp thấp đen đen tóc dài lai đeo cái cặp to tướng.Hoá ra la bác Tuấn đứng kế bên mah mình lại ko biết.T__T.2 ae kéo nhau vào Khoa xét ngiệm và mình "hiến" cho BV 1 cây máu .Cảm giác sau khi "hiến"thật rùng rợn .Biết mình đang căng thẳng nên bác Tuấn liền kéo qua cafe Sinh viên nằm gần đó để 2 ae cùng tâm sự cho đỡ "bùn".9h30...bác Quadoikinhhoang có mặt đúng như đã hứa với mình dù bác ấy đang trong giờ làm việc.Thời gian trôi wa nhanh j đâu,10h30 vào bv để lấy kết wa nhưng đợi mãi vẫn ko thấy kq đâu.Bác Tuấn cùng bác quadoikinhhoang cứ ra vào phòng xet ngiệm để hỏi kq có chưa.Những giây phút đó làm mình thật cảm động,đó đâu fải la kq của 2 bác nhưng 2 bác ấy vẫn lo lắng và mong kq đó còn hơn mình.Và rồi,10h56...bác Tuấn cùng bác quadoikinhhoang quay ra nhìn mình..."ÂM TÍNH nha NHÓC!!!"...lúc đó mình chỉ mún bay từ ...lầu 1 xuống đât để hét lên 2 chữ"ÂM TÍNH"....hum nay là mừng sn BÁC,cũng là ngày mình như đc sinh ra thêm lần nữa...CẢM ƠN a đã bỏ thời gian để cùng e vươt wa những giây phút căng thẳng nhất,CẢM ƠN a quadoikinhhoang đã bên e và đông viên trong 44 ngày KINH HOANG vừa wa,CẢM ƠN hichic đã chia sẻ những kinh nghiệm với mình,CẢM ƠN a A206 đã tư vấn cho e những ngày đầu vào với dd,CẢM ƠN tất cả mọi người trên dd và ĐẶC BIỆT là người bạn BÍ ẨN đã nt wa dt của a Tuấn để động viên e buổi sáng ngày hum nay...CẢM ƠN mọi người
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2008(UTC) Bài viết: 42
|
đọc những lời tâm sụ của bac thật là cảm động CHúc mừng bac nhé có 1 ông nào thấp thấp đen đen tóc dài lai đeo cái cặp to tướng(nói xấu nè) Tình cảm anh em trên 4 room tuyệt vời quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
 chúc mừng pác Fak nhé  hum nào đủ 3 tháng anh em ta lại hàn huyên tâm sự tiếp để đỡ hồ hộp nha  6 tuần ÂM thì 3 tháng cũng rứa thui mà  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Chúc mừng bạn nhé....Từ hôm nay nhớ là phải sống lành mạnh nhé ^__^ Hoá ra anh Tuấn thần tượng của Cỏ xấu dzai thía sao chùi...Sụp đổ thần tượng mất tiu rồi? Bùn đau đớn lun... |
Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
hehe!từ nay cạch tới già rùi.Công nhận là sưóng có 15 phút mah khổ cả 44 ngày trời...nhưng sao mình vẫn còn lăn tăn về cái kết quả này...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
bạn lăn tăn điều gì,nói cho mình nghe coi  ? ÂM sau 45 là rất khả quan rồi đấy,thoát đến xấp xỉ 98% rồi đó, sau 3 tháng thì vẫn ÂM thôi ! nếu 1 ng bình thường khoẻ mạnh bị nhiễm H,lượng kháng thể ở thời điểm 6 tuần và 3 tháng là gần như bằng nhau,do đó nếu bị nhiễm thì 6 tuần là cho KQ ngay rồi |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 41
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
hi`!cảm ơn hichic!Mình cũng đang cố gắng loại bỏ H ra khỏi đầu...dẫu biết là 6 tuần là chính xác nhưng vẫn cứ sao sao ấy...tự trấn an mình vậy...hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 79
|
cố loại đi, tui mà cầm tờ xn H- rùi là khỏi nghĩ ngợi luôn  cố giã nó ra khỏi não nhé, nghĩ ngợi mấy cái này tốn nơron lắm  |
Who am I??? No one know but you!!! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
uh!nhưng NQD xn sau 6 tuần hay 3 tháng?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của HoaCoMay đã viết: Hoá ra anh Tuấn thần tượng của Cỏ xấu dzai thía sao chùi...Sụp đổ thần tượng mất tiu rồi? Bùn đau đớn lun... trời đừng nghe lời ,,,,,, đâu đến nổi vậy còn sài đở mùa mưa năm nay lắm . kakakaakka
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.