Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#1 Đã gửi : 25/05/2005 lúc 07:28:15(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
<font face="Arial" color="#ff0000" size="4"><em><font color="#ff0000">Cuộc sống này đôi khi những ước mơ có thể thành hiện thực, nhưng cũng có ước mơ không thành hiện thực. Tôi chỉ có ước mơ sao cho những chuỗi ngày còn lại của mình không bị mọi người xa lánh và cho sống theo ý của bản thân, ước mơ đó có quá xa vời không các bạn? không phải không? nhưng tại sao chỉ với một ước mơ nhỏ đó thôi mà tôi cũng không có? biết oán hận ai đây? dù sao những chuỗi ngày hư hỏng cũng là tại mình gây nên, để giờ này nghĩ lại mà đau lòng. Hối hân uh? có lỗi uh? sống tốt uh? bắt mọi người thương yêu uh? bắt mọi người tha thứ uh?.............<br />Ước mơ nhỏ bé đó sao giờ này xa vời với ta vậy? ta chỉ mong được sống thôi một cuộc sống dù là nghèo nhưng có tình cảm chan hoà là quá đủ rồi. Ông trời ơi hãy cho tôi như vậy đi mà, tôi muốn sống lắm một cuộc sống mà tôi có thể tự quyết định những việc mình sẽ làm, từ nhỏ đã vậy bây giờ vẫn thế không được quyết định viêc mình làm. Giáp à, tưởng rằng sau khi đi bộ đội về mày thay đổi chứ? sao càng ngày càng thấy mày đốn mạt thế? mày có còn thương mẹ mày không đây? từ nhỏ mẹ mày đã hy sinh cho mày tất cả mọi thứ sao giờ này mày trả ơn vậy uh? mày xem lại mày là ai chứ? sống phải biết mình là ai đã? rồi hãy đua đòi chơi bời, nói mày thì mày bảo mày biết nhưng mày xem lại việc làm của mình đi. Mày có giống một con chó không? em thấy mày giống lắm Giáp à, mày muốn biết em là ai uh? em chính là lương tâm con người còn lại của mày đây này, hãy quay đầu lại đi mày dù sống một ngày nữa cũng làm cho mẹ mày vui lên một tý đi em tin rằng mày làm được mà. Hãy chứng tỏ mày đi Giáp mày đã làm khổ bao nhiêu người rồi, họ được gì chứ? chỉ được những lời chửi bới của mọi người vì mày thôi, mày mở mắt mà nhìn đi em biết là mày vẫn mở mắt nhìn đó, nhưng mày không chiến thắng được bản chất xấu xa của mày. em tin mày mà, hảy làm lại nhé? em luôn ở bên mày và tiếp sức cho mày và cầu mong ngày đó nhanh đến với mày. Đừng đòi hỏi ở mọi người nữa hãy tự mình đứng dậy đi, vì không ai tin mày nữa đâu mày đã làm mọi người thất vọng nhiều rồi chỉ còn em tin mày thôi, mày hãy vượt qua nhé?&nbsp;hãy tỏ bản lĩng thằng đàn ông đi.<br /></font>&nbsp;<br /><u><strong>TÔI SẼ QUYẾT TÂM LÀM NHƯ VẬY.</strong></u></em></font>
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Quảng cáo
Offline iwasabadman  
#2 Đã gửi : 26/05/2005 lúc 12:47:09(UTC)
iwasabadman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2005(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Ha noi

Đúng là trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng ước mơ,có những ước mơ to lớn nhưng cũng có ước mơ rất giản dị.Trước đây khi còn học tôi ước sau này ra trường có đươc một việc làm ổn định còn bây giờ khi đã đạt được điều đó thì tôi lại ước là sẽ có một ngày mình chữa được khỏi bệnh.Ước mơ đó trước đây mọi người đều cho là rất bình thường đối với những ai không bị H.Nhiều khi những cái ta ước muốn có nằm ngay trong tay chúng ta nhưng ta không nhận ra để khi quá muộn thì ta mới nhận ra.Vì vậy tôi muốn nói với các bạn là hãy quý trọng những gì ta đang có và trân trọng đừng để đến khi quá muộn thì dù ta có ước mơ dù điều đó nhỏ đến mấy thì cũng khó thực hiện được.
Ông Giáp à tôi thấy mình không nên trách mọi người quanh mình vì mọi người ai  cũng phải lo cho cuộc sống riêng của họ mình không lo được cho mình thì không ai lo được cho mình đâu ông ạ,Tôi trước đây cứ nghĩ thế nhưng bây giờ nhận ra là mình phải tự chăm sóc bản thân mình thôi .Cũng không nên tự lên án bản thân mình như thế mà hãy sống những năm còn lại của đời mình thật là có ý nghĩa.

"Con người trong cuộc sống không phải là sống nhiều hay sống ít.

Mà điều quan trọng là trong cuộc đời của người ấy là đã làm được gì ?!"
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 26/05/2005 lúc 12:57:03(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Chào bạn congtu_dangyeu259,

Tôi đã đọc nhiều lần. Tôi đã chỉnh sửa lại bài viết của bạn vì nó quá chói chang, quá bột phát, gạch chân và in đậm. Nhưng rồi tôi phải tự thay đổi ý định, giữ lại một phần. Tôi muốn những người khác cũng cảm nhận được tình cảm hiện thời của bạn trong khi vẫn muốn quản lý nội dung của Diễn đàn thật trong sáng và không có quá nhiều thù hận, bức xúc.

Hơn ai hết, tôi hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của bạn. Không có gì lạ đâu, bởi ngoài bạn ra, cũng đã từng có những ai đó trãi qua những hoàn cảnh như bạn. Trong những lúc riêng tư một mình, suy nghĩ rồi trong lòng như dâng trào lên bao nhiêu cảm xúc. Thật khó mà kìm nén được. Tôi hiểu bạn đang tự nhủ mình. Mong rằng có thể hoàn trả lại cho đời những gì mà mình đã lỡ đánh mất. Như là một sự không tưởng, vô vọng. Tôi biết bạn đang cố nhủ chính mình, đang xây dựng một niềm tin mãnh liệt và một quyết tâm cao độ để thực hiện điều đó.

Hiểu được bạn, tôi lại càng khâm phục bạn. Bạn đã nói lên được, đã bộc bạch lên được cái quyết tâm đó. Bạn đang thay đổi môi trường sống của chính mình trong một hoàn cảnh đặc biệt. Những kinh nghiệm đã trãi qua cho tôi biết rằng có rất nhiều khó khăn. Bây giờ tôi vẫn đang cố gắng, vẫn đang tự nhủ mình, nhưng có ai biết đâu. Tôi không được như bạn. Khi tôi khó khăn nhất không hề có bất kỳ ai chia sẻ với tôi, tôi cũng vô vọng khi không thấy ai để thổ lộ ra.

Tôi muốn nói với bạn rằng : Bên bạn còn có tôi và nhiều bạn khác. Chút chia sẻ, mong bạn vơi đi phần nào tâm sự.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline If_I_Was_Born_Again  
#4 Đã gửi : 26/05/2005 lúc 01:41:03(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Vâng , If cũng đọc đi đọc lại bài của bạn khá nhiều lần và cũng phần nào thấu hiểu được nỗi niềm day dứt nơi bạn. Trong chúng ta không ai không có một phút sai lầm đúng không bạn?!Nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn luôn tin bạn, tin rằng bạn sẽ đủ nghị lực để vượt qua và đứng dậy.Và chúng tôi những người bạn trên diễn đàn vẫn luôn dõi theo từng bước bạn đi và luôn mong chờ một tin vui từ bạn đấy. Hãy viết cho chúng tôi những suy nghĩ của bạn, bạn nhé!
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline khietbong  
#5 Đã gửi : 26/05/2005 lúc 07:28:16(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
"... Sức mạnh tinh thần cực kỳ to lớn nằm trong sự hiểu biết sâu sắc về nỗi đau khổ và những dằn vặt về tinh thần, sức mạnh ấy giúp cho con người dũng cảm chịu đựng những đòn nặng nề của số phận..."

V. Ti - Tôp
trong "Trông chết... cười ngạo nghễ"
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline khietbong  
#6 Đã gửi : 26/05/2005 lúc 07:34:46(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

 

“…Nói chung, con ngườI có nghị lực không phảI là con ngườI không sợ khó khăn, con ngườI có nghị lực chính là con ngườI có tinh thần dũng cảm để chiến thắng những khó khăn đó…”

 

V. Ti – Tôp

Trong “Trông chết…cườI ngạo nghễ”

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline gifts_of_wisdom  
#7 Đã gửi : 27/05/2005 lúc 07:34:18(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào bạn congtu_dangyeu.
      Tối nay mình dành thời gian để đọc các bài của bạn và những lời chia sẻ của các bạn trong diễn đàn nhắn nhủ làm mình cảm thấy được hơi ấm tình thương giữa con người và con người từ đáy lòng đang ấm dần lên,. Giờ ngồi đây trong đêm khuya này, mình có thể tưởng tượng giờ này,khi chưa chìm trong giấc ngủ, bạn có thể đang trăn về những nổi đau bạn phải chịu đừng từng ngày, và những câu hỏi trong lòng mình ngày mai mình phải bắt đầu như thế nào? 
      Bạn ạ, bạn hãy vượt lên bằng chính trái tim và lương tâm của mình,bạn hãy bắt đầu ngay từ lúc này, ngay từ ngày hôm nay, bằng nghị lực của mình,bạn hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, để mình cảm thấy ngày càng vui hơn, và từng ngày từng ngày sẽ trôi qua bạn sẽ thấy giấc mơ không phải là không thực hiện được đâu bạn ạ. Bạn thấy đấy, giấc mơ của bạn đang có điểm tựa và bước khởi đầu rồi.Ngay từ ngôi nhà ấm áp này,bằng sự chia sẻ , sự cảm thông của các anh chị , các bạn , bạn cảm thấy như một phần nhỏ của giấc mơ mình đang thực hiện được,và giấc mơ ấy đang  lớn dần lên.
     Và bằng trái tim và lương tâm của mình cũng ý niệm về bản thân vốn có của mình. Khi từ ngôi nhà bạn bước ra ngoài xã hội,nơi nhiều người mơ hồ về căn bệnh ,bằng trái tim và việc làm ý nghĩa , từ những việc nhỏ bé bằng sự yêu thương giúp đỡ họ, bạn nhận được niềm vui và nụ cười từ những người nào đó, giấc mơ ngày càn lớn dần lên.
      Bạn hãy tin nơi mình bạn ạ. Mỗi buổi sáng khi mở cửa từ ngôi nhà này, bạn bước ra sân, bắt chợt bạn nhận thấy nụ cười của một em bé trẻ thơ đang vui đùa làm bạn nghĩ về nụ cười hồn nhiên trong sáng,tràn đầy những ước mơ,không nghĩ ngợi gì và không phiền muộn gì, khoảng khắc ấy cũng làm cho bạn suy nghĩ, mình có thể bắt đầu như nụ cười ấy không?  mình có thể bắt đầu tự sự trống rỗng trong tâm hồn không?mình có rủ bỏ quá khứ để có bắt đầu những mới không? Bằng nghị lực mình tin là bạn có thể bắt đầu từ nụ cười số "0" của nụ cười em bé ấy vậy.
       Bạn ạ. Ngày hôm qua là quá khứ, Ngày mai là tương lai, Hôm nay là món quà cho tương lai. Cho nên mới có hiện tại. Mình cũng nhớ câu nhắn nhủ của anh If nữa, khi gặp một điều khó khăn, bằng trái tim , và giơ tay lên với công việc" Nào chúng ta hãy bắt đầu.... "
                         
                                          

      
      
     
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline DeltaForce  
#8 Đã gửi : 27/05/2005 lúc 04:48:22(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Gif có ở Tp HCM không ? Giờ này không biết trong Tp HCM có ai không ? Hôm trước chỉ thấy có mấy anh em bên heroin-aids gặp congtu_dangyeu259. Nếu em đang ở Hà Nội thì anh đã đến gặp em rồi. Ngồi uống cà phê hay đi chơi đâu đó. Mình nghĩ nhóm Tp HCM sẽ có giải pháp hay cho congtu_dangyeu259.

http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=5806


Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline iwasabadman  
#9 Đã gửi : 29/05/2005 lúc 01:52:52(UTC)
iwasabadman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2005(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Ha noi

Công tử đáng yêu vào trong nam được khoảng gần một tháng rồi, sao không có liên lạc gì với tôi thế.Khi nào ra hà nội thì điện nhé.

"Con người trong cuộc sống không phải là sống nhiều hay sống ít.

Mà điều quan trọng là trong cuộc đời của người ấy là đã làm được gì ?!"
Offline nhomvungtau  
#10 Đã gửi : 29/05/2005 lúc 09:17:30(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết

Xin chào các bạn !
Qua thời gian theo dõi thông tin về congtu dangyeu259( có cả những lúc chat trực tiếp với Giáp)mình xin có vài ý kiến đóng góp :
Trong việc từ bỏ ma tuý, tìm kiếm việc làm mới, chống aids với bản thân  chúng ta cần tránh :

  • Để kéo dài thời gian ở không.
  • Suy nghĩ quá nhiều khi chưa có việc làm .
  • Tiêu phí tiền bạc, thời gian, sức khoẻ.

 Trong việc từ bỏ ma tuý, tìm kiếm việc làm mới, chống aids với bản thân  chúng ta nên làm :

  • Bắt tay ngay vào một việc dù nhỏ, thu nhập không đang kể.
  • Để đầu óc thư giản, nghỉ ngơi vì suy nghĩ nhiều cũng không ra ngay được giải pháp .
  • Tìm ngay một nơi có uy tín và kinh nghiệm để gởi toàn bộ tiền mặt và các vật dụng có giá trị . Làm vậy, trước khi sử dụng tiền mình đều có điều kiện để cân nhắc( vì phải hỏi xin nhận lại số tiền mình cần sử dụng) và sẽ luôn tiết kiệm để kéo dài thời gian tìm việc .

Bạn đã sử dụng một số tiền khá lớn trong thời gian vừa qua, hy vọng bạn thành công trong việc từ bỏ ma tuý, tìm kiếm việc làm mới, chống aids với bản thân  .

 Vì một ngày mai tươi sáng các bạn nhé !

 


     
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline congtu_dangyeu259  
#11 Đã gửi : 07/06/2005 lúc 01:06:32(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Em vô cùng cám ơn những lời chia sẻ của mọi nguời dành cho em, đúng thời gian vừa qua em thật sự vẫn chưa lấy đuợc thăng bằng ổn định cả. Em nay vui mai chán liên tục đôi khi chính em cũng coi thuờng em vì em đã không vuợt qua đuợc chính mình em đoi khi chỉ nghĩ đến cái chết cho mọi nguời và em đuợc giải thoát. Cầm con dao trên tay mà không dám đâm mình, mua thuốc ngủ thì lai dám uống hai vĩ ngày mai đến chiều mới dậy. Em thật sự chán bản thân em lắm rồi matuy chỉ còn matuy nó không lừa gạt em thôi, em lại quay lại matuy nửa tháng nay từ ngày đi sài gòn về ngày nào em cũng chơi matuy cả. Ngày đôi khi chơi 3-4 quả hàng em thật sự không muốn thoát ra nó nữa chỉ mới nghĩ là từ bỏ nó thôi, em cũng đã cảm thấy nếu từ bỏ nó thì lúc buồn thì ta làm gì? có những ngày tự giam mình trên phòng nghĩ lại tuổi thơ đã qua và xem ti vi thấy những đứa trẻ vô tư đùa vui mà em thèm quá đi cơ, em không có những ngày hồn nhiên vô tư như chúng nó tuổi thơ em thật đen tối........Em lại kêu khổ rồi mọi nguời nghe xong lại nói là em hay kể khổ đúng không? em thật sự chưa có huớng đi nào thật đó các anh chị ạ, em phải làm sao đây hã trời.......... em khônmg muốn cuộc sống của em lại quay về ngày xưa thời mà em luôn chìm đắm trong matuy phê rồi lại đi ăn cuớp,trấn lột rồi em sợ em lại giết nguời lắm. Em từng giết nguời em không muốn em lại làm lại chuyện đó vì matuy đâu. em cố gắng sống thì không đuợc .vì ai? vì bản thân em không ra gì chỉ biết mình mà không nghĩ đến cuộc sống sẽ ra sao. Hơn 1 tháng nay em đã tiêu vô bổ hơn 50 triệu đồng một số tiền không nhỏ phải không mọi nguời? nhưng em đuợc cái gì? không đuợc cái gì cả tay không vẫn là tay không em là chứ không phải là con nguời nữa.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline boqua  
#12 Đã gửi : 07/06/2005 lúc 06:36:57(UTC)
boqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC)
Bài viết: 63

Hi`...nếu congtu mà gặp boqua, có lẽ boqua sẽ tức giận mà ko nói nổi lời nào nữa thôi.
Đọc bài trả lời cuối cùng của congtu, boqua nóng hết cả người vì...tức giận. . Không muốn nói những lời thậm tệ, những lời đó congtu đã tự nói rồi...nhưng lời nói chỉ là lời nói...
Ngày xưa boqua có làm bạn với một nhóm thanh niên không nhà không cửa...xuất phát điểm của họ chắc chắn là kém hơn congtu rất nhiều. Họ từ nhiều miền quê khác nhau lên thành phố sống lang bạt, làm đủ mọi nghề chỉ để tồn tại. Thấp hơn bạn nhiều đúng không ? Một người trong số đó đã bị những tay anh chị dồn vào con đường xấu, người ấy cũng đã phải đi trấn lột, trộm cắp, và để có đủ tiền để nộp người ấy cũng đã phải cầm giao làm hại người khác. Nhưng bạn biết không ? Người ấy đã tự giải thoát cho mình, chịu đủ mọi khổ sở, những trận đòn, đe doạ v.v để làm người. Người ấy đã nói với boqua rằng nếu phải quay lại thời gian đó, thì dù phải mất mạng cũng không bao giờ cầm giao đâm chém ai nữa. Bạn biết không ? người bạn đó của boqua không giấy khai sinh, không quê quán, không cha mẹ...
Còn bây giờ người ấy ra sao ư ? Một cuộc sống yên bình ở một làng quê, một "gia đình" nhỏ bé, một chòi nhỏ bên mấy ao cá...Người bạn đó đã nói với mình từ 2 năm trước rằng nhất định phải làm người, phải sống cho ra sống...nói thật người bạn đã nói và tâm sự rất nhiều, boqua ko thể nhớ hết. Nhưng người ấy đã nói và đã làm được congtu ạ. Còn bạn ???

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
Offline gifts_of_wisdom  
#13 Đã gửi : 20/06/2005 lúc 09:06:54(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chiến đấu tiếp đi cong_tu ơi, phải từng ngày từng ngày mới được .biết nó xấu biết nó không tốt từ bỏ là được rồi, buồn thì uống nước Cam  trong quán nhìn ra đường nghĩ về những việc nhỏ nhất mình có thể làm được, nó đơn giản vậy thôi, khi lương tâm mình nghĩ những gì mình nên làm dù việc đó nhỏ khi thực hiện được nó thì mình cũng cảm thấy vui , từ từ, nhẹ nhàng nhất mọi người cảm thấy vui vì bạn rồi bạn sẽ thấy được niềm vui mình mong muốn. Hãy cố gắng lên CongTu bạn nhé , mình đã tự trách mình nhiều rồi, phải tìm lại tự tin bằng trái tim mình đi chứ, mình tin bạn sẽ làm được. G sẽ bao bạn 100k nước Cam nhé
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline DeltaForce  
#14 Đã gửi : 20/06/2005 lúc 05:21:11(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Chắc chắn, congtu_dangyeu259 sẽ không sao đâu các bạn ạ. Tuy không nói ra, nhưng từ sau chuyến đi SG với kế hoạch không trọn vẹn đã khiến congtu_dangyeu259 có ít nhiều thay đổi. Bi giờ, đã làm admin của một Forum rồi :
http://maikhongphai.vnbb.com/viewtopic.php?t=1&gb=maikhongphai

Nhớ lại ngày xưa mình cũng từng là admin cũng từng tham gia chinh phạt, lâu quá rồi. Không biết em có còn thời gian sang bên này không, thấy mấy hôm nay em có ghé thăm heroin-aids.com,.... Chúc congtu_dangyeu259 luôn vui khỏe.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline gifts_of_wisdom  
#15 Đã gửi : 22/06/2005 lúc 04:54:25(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Tin vui lắm anh Deltafoce ạ.Em đang đọc diễn đàn Congtu làm admin, không gian ở đó cũng đầm ấm và bổ ích lắm, Congtu tử ơi ,tiếp tục duy trì công việc tốt bạn nhé ,mình chúc bạn luôn vui khoẻ và thành công, rãnh ghé thăm mọi người bên này cho vui nha bạn

Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline congtu_dangyeu259  
#16 Đã gửi : 22/06/2005 lúc 05:05:05(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Em rất vui khi đuợc sự động viên chia sẻ của mọi nguời giành cho em, em thật sự cảm động lắm em sẻ cố bỏ matuy. Mọi nguời hảy tin là vậy, cảm ơn nguời nào đã hứa đãi tôi 100 cốc nuớc cam nha.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#17 Đã gửi : 22/06/2005 lúc 05:11:21(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Em lúc nào lên net cũng vào đó chứ, nhưng không đăng nhập thui mừ. Mọi nguời tuởng em quên sao? chán với mọi nguời quá
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline DeltaForce  
#18 Đã gửi : 24/06/2005 lúc 05:19:38(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Có thật không em. vì 100k nước Cam mà phải đi vào SG hả ? Đùa thôi, anh biết em vẫn thường có mặt mà.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline gifts_of_wisdom  
#19 Đã gửi : 25/06/2005 lúc 10:23:25(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

He he , Congtu ơi , dạo này bạn khoẻ chứ? thấy bạn post bài vui lắm, bận bịu làm việc gì cũng giành chút thời gian cho mọi người chứ không mọi người quên hết bây giờ , hay những lúc Xù tress thì vào Diễn Đàn chơi và post bài cho vui.
   Bạn về Hà nội rồi hả, vậy Gift nhờ gián tiếp anh Deltaforce vậy,anh Deltaforce ơi, giúp em nhé , em sẽ liên lạc với anh sớm nhất.
   Congtu giữ gìn sức khoẻ nhé,uống nước cam thôi đó (tuy ít k nhưng chủ yếu lòng nhiều , hehe), mọi người tin bạn mà, hãy cố gắng lên,mình tin bạn sẽ làm được.
    

Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline congtu_dangyeu259  
#20 Đã gửi : 25/06/2005 lúc 11:47:24(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Có gì đâu anh, em biết là anh nói đùa mà vậy là Anh Huấn nhận vụ 100 cốc nuớc Cam hả? vậy thì em phải ra Hà Nội để uống mới đuợc hẹn gặp anh Huấn sau nha. Thứ 7 tuần sau em sẽ ra đòi đuợc uống nuớc Cam đó, chúc dd ta ngày càng phát triển và sẻ là nơi mọi nguời tìm thấy nhau trong những lúc buồn cũng như vui.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.